KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 28 Tháng tám. 2013

GÓC TRỜI HÀ NỘI




Tác giả: LyTM

Làm sao hiểu thấu trời Hà Nội,

sớm mờ sương bao phủ dáng thần tiên

gió mơ hồ như ngủ nhành liễu rủ,

trời giấu riêng mình, Hà Nội cổ linh thiêng!


Một góc xưa im lìm trong bí ẩn,

mờ khói hương chìm đắm giọt trầm hiền,

rêu phong phủ bao điều ta muốn hỏi,

mà ngỡ mình lạc cổ tích không tên,...


Này góc Thành xưa, lưu dấu vết

những thâm cung bí sử giữa thiên nhiên,

những câu chuyện tình, lệ hóa thành cây cỏ,

những mảnh đời, ai biết mộng hóa tiên,...


Cung điện nguy nga, lòng người gửi lại,

cong lưỡi liềm một góc của trời nghiêng,

gối với nhau trong chiều dài lịch sử,

biết nói gì đây, những nét cũ Thánh hiền?


Sớm họa mi còn nhỏ to ríu rít, 

chiều hoàng hôn ai hong tóc, dáng nghiêng,

những thành lũy của bao thời xưa cũ,

giấu ở trong bao uẩn khúc nỗi niềm?


Góc Hà Nội, thâm trầm hương tỏa khói,

như đi vào cõi mộng của hiền nhân,

ôi ngàn năm, ngàn ngàn năm một cõi

về mênh mông, sâu lắm vẫn ngủ yên!


Còn lưu mãi với dòng đời bất tận,

dáng hiên ngang tuẫn tiết bậc trung kiên,

bao đời vua, triều đại nào còn lại,

khối căm hờn không khuất phục ngút một miền?


Hà Nội mờ sương, không gian hoang hoải

mây lãng đãng che, trăng cũng phủ màu thiền,

trời dịu dàng, thanh khiết thoảng hoa hiên,

U tịch, rêu phong còn ngủ trang sử cổ!

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 28-08-2013 06:06






Xem 21 - 30 của tổng số 31 Comments



Từ: LyTM
29/08/2013 07:22:31

@ em Huyền, Trăng gửi em mấy lời qua mong muốn của em:


Trăng trên cao nên tỏ mọi điều,


màu thiền đã phủ được bao nhiêu


vẫn còn góc khuất, mây che lấp,


Danh lợi chen nhau, tạo hơi nhiều!



Từ: HaiNV
29/08/2013 05:34:13

 


Đọc bài thơ em LýTM mấy lần rồi, lại thấy có thêm Tâm tư...Suy tư...và...Ưu tư! Thăng Long...Đông Đô...Hà Nội qua ngàn năm lịch sử còn lại những gì? Một Hoàng Thành cho đến nay không rõ hình hài...một Đàn Xã Tắc tranh cãi nhau hoài...Một Văn Miếu - "Đại học" đầu tiên của nước nhà như thế này ư? Rồi đến những khu "phố cổ" lem nhem ngại qua lại...một cầu Long Biên kiến trúc Pháp thế kỷ 19 không dễ nhận ra...Ngay cả đình chùa, Nhà Thờ lớn Hà Nội...Rối nước...Nhà Hát lớn...mỗi khi đưa khách quốc tế đi thăm, nhìn cảnh, nhìn người...cũng thật khó nói!


Cám ơn em LýTM đã "tiếp sức" cho những Tâm tư...Ưu tư...và...Suy tư!   


 



28/08/2013 23:40:06

Lý ơi, hai tấm hình này, chị chụp hồi 2010, lúc ra Hà Nội. Cũng là những Góc Phố Hà-nội thân yêu. Ở đây, mẹ chị đã làm việc tới lúc nghỉ hưu.


 



 


 




28/08/2013 23:22:43

@Lý ơi, một bài thơ có nội tâm tuyệt vời. Viết về lịch sử, về các danh tích, sự kiện, mà lại là thơ thì quả là khó vô cùng. Ấy là với ai thôi, chứ với Em - Nàng Thơ của Kishiniop, không có gì trở ngại. Đọc bài thơ này, chị nhớ Hà Nội quá. Nhớ từng con đường, từng Góc Phố thân thương. Con gái Hà Nội mà. Nhớ đường Cột Cờ, từ lâu đã đổi thành đường Điện Biên, con đường dẫn đến Quân-Y 354. mỗi lần bố đưa đi khám tai mũi họng, nhổ răng. Cũng trên con đường này, ngay chỗ tránh tàu, mẹ chị làm việc trong một cửa hàng cà phê.  Những ngày rét cuối năm, giáp Tết, đi đón mẹ. Hai mẹ con đi trong âm thầm của cái rét tê tái... Cảm ơn Lý. Với chị, đây là một bài thơ thực sự thành công. Hay lắm. Sâu lắng lắm.



Từ: Guest
28/08/2013 19:23:04

Chị LiTM, những bài thơ khác thì giản dị, mộc mạc, còn bài này lại bay bổng, tự sự kỳ bí như một hiền triết. Ảnh minh họa rất đẹp



Từ: Guest Vân Anh gửi em
28/08/2013 17:33:42

LiTM em hãy nghe những bài hát này để cảm nhận về Hà Nội và viết nhiều hơn em nhé. Cám ơn em














Từ: LyTM
28/08/2013 17:22:48

 Cảm ơn anh Thông, guest Thảo dân, chị Thảo, em Huyền vào cũng mơ mộng với một góc trời Hà Nội. Càng đi nhiều, biết nhiều về sử các nước càng buồn vì lưu trữ của Việt Nam qua các thời đại chẳng còn là bao. Những pho sử của các niên đại đã bị lấy đi, bị vùi lấp trong ngàn năm Bắc thuộc, 80 năm Pháp thuộc, hủy hoại do bị bom đạn, bị ẩm mốc của tiết trời. Thành ra nhiều câu chuyện chỉ còn là truyền thuyết, là các điển tích không còn đầy đủ khắc trên các tấm bia, cột đền miếu,... 


Hoàng Thành mở cửa cho nhân dân tham quan, cả việc được xuống hầm ngầm nơi Trung ương giao ban, hội họp trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Những bức tượng sư tử, những cột thành cổ,... những dấu vết cũ bí ẩn như một vùng cổ tích cho các nhà sử học, nhà văn thả hồn, viết theo suy luận và phỏng đoán. Nhiều điển tích hay cổ vật lại phải tìm trong bảo tàng Bắc Kinh hoặc Pari. Nhiều thứ mất đi không bao giờ lấy lại được nữa. Tiếc và đau lắm!



Từ: HuyenBT
28/08/2013 17:06:28

Em mong luôn được thấy một Hà Nội "trăng cũng phủ màu Thiền"



Từ: ThaoDP
28/08/2013 14:51:54

Đúng là bài thơ này của em Lý như 1 bức tranh màu nước, phác thảo Hà Nội, hư ảo, bí ẩn, được bao trùm một màn sương  mỏng huyền bí, kiến người xem muốn khám phá thủ đô ngàn năm văn vật của VN. Cảm ơn em đã cho mọi người thưởng thức một áng thơ tuyệt vời!



Từ: Guest Thảo dân
28/08/2013 12:16:54

Nhiều ẩn dụ, nhiều điển tích, nhiều bí mật chưa được khám phá...HN thế đấy vẫn hoang sơ nhiều điều chưa được biết 


U tịch, rêu phong còn ngủ trang sử cổ!





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s