KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 29 Tháng tám. 2013

TIVI MẶT PHẲNG, MẶT CONG




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                     TIVI MẶT PHẲNG, MẶT CONG


Từ dăm, bảy năm nay, các sản phẩm điện tử, các mặt hàng công nghệ số không chịu nhường bước trên thương trường. Trong đó phải kể đến các dòng tivi.Tiến độ phát triển cuồng nhiệt của chúng gây một sức công phá mãnh liệt tới các tài khoản, tới túi tiền của khách hàng giàu thị hiếu và dân chơi.


Trong nhà hắn, phòng nào cũng có tivi, toàn đời cũ, giống hệt như các máy vi tính đời cũ, mà hắn vẫn gọi là những tể tướng lưng gù. Đến cả phòng để xe máy, xe đạp cũng có một cái tivi cố đỉn. Thế hệ cũ đã hết mốt, nhưng vợ hắn tiếc, nên chưa cho sa thải.


Năm ấy, vợ chồng cậu con trai cả có nhã ý mời bố mẹ đi nghỉ hè ở Vinpearl. Vừa mới nghe thấy một đống tiền phải chi phí cho khoản du ngoạn, vợ hắn đã sẽ sọt:

- Khiếp, đắt quá anh nhỉ. Hai xuất, đi 10 ngày mà ngần ấy tiền.

- Nhưng mà đó là khu nghỉ có hạng em ơi ! Hắn giảng giải.

- Thôi, em chả thiết. Chỉ có cái nước biển mặn chát ra, chứ báu gì. Bọn em có phải mấy bà đầm đâu. Rồi có mà đen nhánh ra.

- Nước biển mặn chát ! Hắn đay lại lời vợ.

- Thử mặn nữa xem, mà không mất tiền, cơ quan đài thọ, anh dám chắc em đi đấy. Chả sợ đen đâu.

- Hì, hì, thì rõ rồi. À, anh này. Em tính cứ nhận khoản tiền con nó biếu, cho chúng nó vui. Nhưng...

Nàng lại gần hắn, thì thào như buôn bạc giả:

- Mình sẽ mua một cái tivi mặt phẳng, rõ to. Okay chưa. Anh tha hồ xem bóng đá nhé !

- Ơ ! Thế hóa ra, mình đi ngược lại nguyện vọng của các con à .

- Anh! Cứ để đấy. Em sẽ "làm việc" với các con.

Hắn phục vợ quá. Nàng phân bua, diễn giải cho vợ chồng thằng con lớn rõ ra ngô, ra khoai. Nào là bố các con khổ mãi từ thời A Sầu, A Lưới. Lăn lộn bao nhiêu sau những năm ra quân, gây dựng gia đình, nuôi các con ăn học. Bây giờ tuổi già, hưu trí rảnh rang, thì cái tivi là bạn tri kỷ đấy. Bố lại mê bóng đá vẫn y như thời trai trẻ trên sân cỏ.v.v..

Vợ chồng cậu con trai đồng ý: Thôi tùy bố, tùy mẹ. Nó cũng chỉ là món quà chúng con dành cho bố mẹ. Bố mẹ hoàn toàn tùy tâm sử dụng.


Sáng thứ bảy tuần ấy, có tiếng chuông nhấn. Hắn ra mở cửa. Nàng và cái thùng carton to tổ bố nghễu nghện trên xích lô, đập ngay vào mắt hắn.

- Ôi ! Cơn lốc của tôi. Sao nhanh thế này. Hắn lẩm bẩm.

- Bác, bác hạ cái xe cho thấp xuống hộ em với. Vợ hắn nhắc bác xích lô.

- Anh, đỡ em một tay đi ! Nàng bảo chồng.

   

Bây giờ cái tivi mặt phẳng hiệu SONY đã chễm chệ ở phòng khách.

Ái chà, to nhé! Dáng dấp phong độ, đường nét rắn rỏi. Cái thương hiệu SONY mạ chuẩn quá. Nó cứ bóng lên, ra dáng. Mà này, nó nhẹ. Cái anh tivi đời mặt cong nặng thật, nhìn bây giờ thấy nó cứ phè phè, nặng chình chịch, chình ình ra, rõ cố đỉn. Mỗi lần thuyên chuyển vị trí đặt để, thật khốn khổ.

Hắn đến gần anh SONY mặt phẳng, mới coóng, vuốt ve, rờ, nắn. Mát cả tay !

- Anh, anh ngồi xuống nào. Để em mở ! Nàng thật là thành thạo.

- Này nhé màu như thật, sống động, tươi roi rói. Anh nhìn cái bó hoa tươi trên bàn cô MC thì biết. Nó cứ đẹp tinh khôi ra. Em mở to volume nhé. Tiếng không hề rè. Rất ấm, trầm vừa phải, như người ngồi bên cạnh chuyện trò. Để vào cái Full HD đã. Thế ! Anh thấy chưa. Bằng mấy đi Vinpearl. Nàng liếc mắt, tặng hắn một cái nhìn đắc thắng.

Hắn cứ dỏng tai lên nghe vợ thuyết trình.

- Ừ, cứ như ngồi trong rạp cine ấy nhỉ ! Hắn tấm tắc.

- Còn hơn ấy chứ. Nó là rạp của mình mà. Anh thoải mái hút thuốc. Trong rạp, lấy đâu ra. Mỗi lúc thèm một lon Heineken, hay một ly vang đỏ,chỉ một phút là anh có ngay.Vợ hắn phụ họa.

- À, mà nó kết nối với Internet, thì còn tuyệt nữa cơ.

Úi dào, lại Internet. Hắn là người rất ngại cái gì dính đến Internet. Ngược lại, vợ hắn, có thể gọi là tín đồ của ... Đấy, lại quên béng cái tên đó rồi.

- Cái tay gì mà bọn trẻ nhà mình vẫn giỡn: đã nhỏ bé, lại mềm mà cực siêu em nhỉ?

- Microsoft : Micro & soft  ! Nàng cười, mắt vẫn không rời màn hình tivi, tay đang thoăn thoắt bấm bảng điều khiển, để cài đặt chương trình.

- Được rồi. Bây giờ tìm các kênh sẽ rất đơn giản anh nhé.

 

       

Tối hôm sau, cơm nước xong, bao giờ hắn cũng thả mình xuống cái ghế mây. Xem tin tức, thời sự đã.

Thế nhưng, như một gáo nước lạnh dội vào mặt vì cái bài diễn văn trên trời dưới biển, tức anh ách kia. Hắn tắt phụt tivi. Âm thanh phát ra từ tivi bỗng tịt ngóm, im lặng như tờ. Cả gian nhà rơi vào tĩnh mịch. Vợ hắn tinh lắm, chạy từ bếp lên, hớt hải:

- Ô hay, sao tắt tivi đi, đang đưa tin mà anh ?

- Anh suýt đập đấy. Vô lý đến mức không chấp nhận được, mà lại dài lê thê. Nhưng lại tiếc cái tivi mới, của một đống tiền.

- Chết, sao lại đập. Tivi đời mới của người ta. Anh đập nó, rồi lấy đâu ra xem bóng đá. Uôn-cúp đến nơi rồi. Đập nó, là anh đập em đấy.

- Anh không có cái ý như vậy. Đừng suy diễn. Nhưng từ nay, cứ chương trình thời sự giờ này, có lẽ anh sẽ xem trong phòng ngủ thôi. Mình vẫn còn một cái mặt cong trong đó mà. Nếu có bức xúc, bực mình, lỡ tay đập, nó sẽ không tiếc.

- Thế lúc xem bóng đá với cái mặt phẳng này ? Anh mà bực mình vì thần tượng của anh sút quả penalty không vào, anh cũng lỡ tay đập nó thì sao? Vợ hắn được thể tấn công.

-  Làm gì ra có, với bóng đá không đâu nhé  ! Em phải hiểu thế này. Trong thể thao, các cuộc đấu đã chơi thì phải có thắng, thua.Từ bóng đá, khúc côn cầu, bơi lội, đua ngựa, trượt tuyết, trượt băng, ném lao, nhảy sào... các vận động viên, các cầu thủ chơi hết mình. Khán thính giả toàn cầu không chỉ thán phục tài năng của họ mà còn ngưỡng mộ và kính nể tinh thần quả cảm ấy.Trong đó chỉ có tinh thần thượng võ vì mục đích thể thao, chứ không nhằm gì khác. Các cầu thủ xả thân vì chiến thắng vinh quang cho đội mình, cho quốc gia mình. Hoàn toàn vô tư, trong sáng và khách quan, không mang màu sắc chính trị. Ở đây không có những thế lực vô hình giật dây, áp đặt.

- Thôi tùy anh !

 

 

 

Nàng đi xuống bếp vẫn miên man với mấy dòng tivi trong đầu.

" Thôi, cứ để nguyên cái bọn đời cũ, mặt cong ấy. Có lúc mình vẫn cần đến."

- Em ơi, lên xem này. Bước nhảy hoàn vũ rồi đấy !

Bản Tăng-gô mở đầu cho chương trình dịu lướt.

Không gian dường như bé lại trước một hạnh phúc bình dị tràn trề.


Cologne 28.08.2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 29-08-2013 01:01






Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: Guest Việt Bách
31/08/2013 00:57:00

Sau thế hệ mặt phẳng này, TIVI sẽ có màn hình theo form nào đây ?



30/08/2013 10:54:02

 


@Chị Ba ơi, valy, túi xách chuẩn bị cho đợt trung tuần tháng Mười Một đấy nhé. Tuyết đã làm xong thủ tục đó cho bọn em. Hẹn chị !


Nhà em vẫn để một cái mặt cong trên tầng trên. Em nhớ, hồi WC 2010, trận Đức gặp Úc, từ lúc vòng ngoài, em đã xem ngay đêm đó, không đợi phát lại. Mở volume thật nhỏ, để cả nhà không bị mất ngủ.


 


 



Từ: BaLX
30/08/2013 10:13:08

Tiếp theo TV là vật gì sẽ được KKThu tâm sự đây, hay em viết về những chiếc vali đi, em hay đi nhiều chắc cũng có nhiều kỷ niệm với các chiếc túi xách và vali. Hiện trên nóc các tủ nhà chị đầy những loại vali túi sách các cỡ khác nhau, giờ về hưu rồi đi đâu cũng chỉ hay mang theo chiếc vali màu đen. Nhà chị có 3 loại đồ dùng đang tồn đọng với số lượng lớn, đều đang dùng tốt, đó là TV ( tuy đã cũ, tất cả đều cong ), quạt máy và vali túi sách. Đọc những bài viết như thế này chị có cảm giác vui và nhẹ nhõm trong lòng, em viết tiếp nhé! 



29/08/2013 23:25:41

 


Xin cảm ơn chia sẻ của ACE.


@ Hoa ơi, Thu không tinh tường về tivi ở trong nước. Chỉ nghe chị gái của Thu nói : nhà mình thích Samsung hơn, và nó đắt hơn Sony. Ngược lại, bên này bà con người Việt lại sính Sony ghê lắm và Sony đắt hơn hẳn Samsung. Nhà này mua một cái Sony về, nhà sau cũng mua hiệu ấy, nhưng số inch phải lớn hơn, tivi phải to hơn... buồn cười lắm. Còn bọn Đức, chúng nó khác hẳn, cứ mua phứa đi, rẻ một chút là chấp nhận.


Riêng cá nhân mình: Sony màu rất đẹp! Rất thật.


 


 



Từ: HanhLT
29/08/2013 15:55:18

Bài viết nhẹ nhàng, dí dỏm Thu ơi.Cái đoạn tiếc tiền đi nghỉ mát nghe quen quen ,giống ai quá ta....mình cũng có tật xấu là khi nghe ai đó diễn giải những điều vô lý cũng hay khó chịu ra mặt(không biết dấu diếm...cười...hay bật tôm lại...âu cũng là do trời sinh, khó sửa...)nhưng sì tốp ngay không làm vỡ hiện vật....hehe



Từ: HoaNT
29/08/2013 13:52:33

Thu ơi hôm qua vừa ở Đà Nẵng ra thằng cu Hùng nhà mình đã rủ đi mua TV vì TV trên gác bị hỏng bật lên phải 15 phút sau mới khởi động được, kể ra gọi người đến chữa cũng được nhưng nó bảo bây giờ không ai sử dụng loại Sony cồng kềnh tốn chỗ như thế này cả. Ra cửa hàng điện tử Nguyễn Kim cạnh nhà lúc 9h tối mấy cháu bán hàng cứ tán mãi để mua TV Samsung đang trong tuần giảm giá, họ bảo Sony bây giờ công nghệ kém hơn rồi cô ạ. Nghe ngọt bùi thế nào mình đành cắn răng mua Samsung loại màn hình mỏng, Internet, Led...  và nhiều công dụng nữa mình không hiểu và không nhớ mấy, 40 inch giá 13,5 triệu sau khi đã giảm giá. Suốt từ sáng đến giờ ngồi trên cơ quan mà phải tới 5 cú điện thoại hỏi có ai ở nhà để đến lắp TV. Không biết là có bị hớ không nhưng ông Vĩnh nhà mình bảo đến Tết chắc giảm xuống chỉ còn một nửa tiền thôi đừng mua bây giờ vội, Đúng là hàng điện tử bây giờ ế ẩm quá nhớ cách đây hơn 20 năm cả nhà mình phải xếp hàng mãi mới mua được.


Thu lúc nào cũng có đề tài hấp dẫn mọi người, cám ơn về bài viết dí dỏm, cập nhật công nghệ nhé.



Từ: TuyetHA
29/08/2013 13:30:33

 


Tay cầm bút.gif, 21 KB


 


Hóm hỉnh, dí dỏm!, vừa đọc, mình vừa tưởng tương trước mắt một Kim Thu miệng nói, mắt nói, ríu rít kể chuyện như ngày nào chúng mình cùng sống, cùng học với nhau nơi sơ tán. Đọc văn là thấy người. Hay quá! Mọi vật, mọi việc dưới "ngòi bút" của Thu đều trở nên sống động, đầy sức hấp dẫn. Cứ như thế Thu nhé! Luôn mong chờ những bài viết tài tình của Thu!



Từ: Guest Vũ Đặng
29/08/2013 11:03:30

Một câu chuyện dí dỏm,màn hình cong và màn hình phẳng làm ta nghĩ đến cuốn "Thế giới phẳng"của Thomas L.Friedman,nhưng cho dù thế giới hay màn hình cong hay phẳng cũng không bằng những phút giây hạnh phúc  mà vợ chồng nhà HẮN dành cho nhau.Thu KK luôn có những câu chuyện nhẹ nhàng làm người đọc hài lòng,rất cảm ơn!



Từ: Guest HHIỀN
29/08/2013 10:06:56

Buổi sáng vừa hoàn thành các việc nhà xong,ngồi vào MT đọc bàì viết mới của ThuKK mà chị cứ cười một mình.Lại một bài viết về 1 vật dụng mà thời nay không thể thiếu trong mỗi gia đinh.Này các ông hội KGU mà có được bà chị vừa tâm lý,vừa sành điệu,tất cả vì chồng như bà chị trong bài của Thu thì hết sẩy còn gì.Hạnh phúc gia đình nhiều khi nó chỉ là những điều giản dị như vậy.Đúng là môt bài viết "SIÊU VĂN" rất hay,cảm ơn em. 



Từ: LyTM
29/08/2013 07:17:18

Hehehe, cái ti vi nó bảo, vì nó đến chơi với chị Thu hàng ngày nên hãy coi nó như một người bạn tri kỷ. Vì vậy, chị đã dẫn dắt câu chuyện thật sinh động, không đi biển, mặn chát, da dễ đen sì sì mà dành món quà của con mua tivi! Rất có lý cho những người còn chưa đủ điều kiện để cho phép chi phí lớn cho 1 chuyến đi du lịch. Dẫu chuyến du lịch ấy mà họ được đi sẽ đem lại sức khỏe và nhiều điều bổ ích:


Một thời mới có ti vi,


bên nhau sớm tối thầm thì nhỏ to,


màn hình cong nét ấm no,


bầu như một mảnh trời cho ban đầu,...


trắng đen rõ thật nông sâu,


chuyện đời, chuyện nước ban đầu thật yêu,...


Rồi ra công nghệ hơn nhiều,


ti vi đời mới như diều lên cao,


màn hình phẳng, nét rõ sao,


màu thì như thật anh nào chẳng ưng,


vừa mềm, vừa mịn như nhung,


MC trong ấy, nhìn từng chân mi,


sao mà đẹp thế, mê ly,...


chân dài, mắt biếc, môi thì cong cong,...


sao mà thật lắm lưng ong,


say sưa xem mãi hết tong cả ngày,...


Hehehe nếu cứ đà này kể về bóng đá, phim, thi hoa hậu, thi hát, thời trang, trượt tuyết, olimpic ,...thì hết ngày. Cảm ơn chị Thu nha.


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s