KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 03 Tháng chín. 2013

SỢ




Tác giả: CuongLV

          Mấy ngày này bên nhà ngoại mình có nhiều việc không hay : 1 đôi vợ chồng U60 ly thân, một cháu trai 18 tuổi đang bước vào ngưỡng cửa ĐH Bách Khoa Hà Nội trong sự theo dõi ngặt nghèo của ông bố, các bác và dì ruột mà nguyên nhân sâu xa chỉ là sự khác nhau trong quan điểm giáo dục, đánh giá thế hệ trẻ của các bậc phụ huynh. CuongLV xin thể hiện quan điểm của mình và mong sự trao đổi, góp ý từ các ACE KGU.   

 

 SỢ…

Ấu thơ sợ Mẹ sợ Cha

Lớn  lên  mình  sợ  cả  Bà  lẫn  Ông

Ra đường : sợ nhất Công Nông

Đến trường : sợ nhất phật lòng Thầy Cô

Đi làm : sợ Sếp phát rồ

Làm Chồng : sợ Vợ không cho lên giường

 

Chơi : sợ ô nhiễm môi trường

Ăn : sợ ngộ độc coi thường được mô ?

Ốm đau : sợ nhất đốc tờ

Đi  lại :  sợ  cháu  C.S. giao  thông

Nghiêm chỉnh sợ lũ lông bông

Về hưu : sợ nhất mấy Ông ‘‘kế thừa ’’

* * * *

Đời người biết mấy cho vừa

Cả  đời  luôn  sợ  nên  chừ  thấy  đau

Thần Đồng dẫu giỏi đến đâu

 

Cả  đời  luôn  sợ  làm sao  nên  Người ?...  


Người post: KhoaDT

Ngày đăng: 03-09-2013 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

06/09/2013 10:14:08

Này Bắc Hải, đây cũng là một trong những cái SỢ của tớ: Viết không có dấu Tiếng Việt. TO KHONG HIEU GI CA. TO OFFLINE DAY !



Từ: 3Chai
06/09/2013 06:56:45

Bac Cuong ra chu de nong qua.


Co nhieu dieu dang so xung quanh ta.


Can benh vo cam, tho o ma em Cuc nhac den co can nguyen la noi so hai tu trong chinh ban than chung ta. So noi ra thi dong cham, phien cho minh, cho ca gia dinh minh. Boi vay nen MACKENO. Khong tin, ban cu het to giua duong pho "Da dao Tau khua xam luoc" ma xem.


Minh an trom chut thoi gian bi tu ban boc lot ma vao tham cac ban nen viet chu khong co fonts tieng Viet. Cung hoi so bac Tan Dinh nhung biet lam sao.



04/09/2013 22:57:27

@Anh Cường, cảm ơn anh rất nhiều, đã có một chủ đề độc đáo. Từ nó, biết bao chia sẻ, đồng cảm, phản biện ...vô cùng phong phú nở rộ trên trang báo. Những bình luận của ACE trong chủ đề này, rất hấp dẫn, rất thật & ngẫm thấy chúng giống với cái SỢ mình có. Thật lòng mà nói là có nhiều cái SỢ. Trong đó có những cái như là đương nhiên phải chấp nhận. Nhưng riêng với cá nhân em, sợ nhất là tính No respect.  



Từ: Guest Thông NV
04/09/2013 19:28:37

NghịPH: Ta sợ chính ta nếu không hiểu được bản thân.



Từ: NghiPH
04/09/2013 18:17:02

Thế ta có sợ chính ta không, các bạn ơi!



Từ: CucNT
04/09/2013 16:01:05

Em đồng ý với ý kiến của tất cả mọi người. Em sợ nhất là bệnh thờ ơ, vô cảm hiện nay đang tràn lan khắp xã hội.



Từ: CuongLV
04/09/2013 15:42:03

Thân gửi các bạn Thông, Uyên, Khoa, Hien và Hoa : Bài viết của mình chỉ đề cập vấn đề có tính riêng tư như trong lời dẫn, đó là về quan hệ giữa các thế hệ. Mình thấy bây giờ trẻ con, và cả khi chúng thành người lớnn luôn bị áp lực nhiều quá, áp lực từ chính người thân, trường học và xã hội. Bố Mẹ bây giờ đòi hỏi con nhiều khi vô lý, thích học gì, làm gì là bắt con cái phải theo. Người lớn lẽ ra nên trao đổi thì thường là áp đặt, kiểu : Bố Mẹ nói, con cái phải nghe theo. Chính vì áp lực như vậy, và đến 90% là vô lý nên nhiều cháu mất tự tin, bị tự kỷ ám thị...và các cháu đánh mất tính tự tin, trở nên thụ động...Và cũng rất đúng như anh Thông viết : điều nguy hiểm là chúng ta cứ nghĩ mình là vô can...không có trách nhiệm gì trước thực trạng như vậy trong gia đình và ngoài xã hội. Anh Uyển ơi, là mình viêt vui vậy thôi chứ tuổi chúng ta mà còn sợ nữa thì...xong luôn cái đời.


 



Từ: HoaNT
04/09/2013 15:26:41

Anh Cường ơi đúng đấy em bây giờ cũng sợ nhiều thứ lắm từ nhà đến cơ quan, đến ngoài đường, sợ sếp, sợ đồng nghiệp.... sợ cả chồng cả con nữa, mà sợ nhất là bây giờ hàng ngày không biết chiều nay mua gì, ăn gì nữa. Nhưng có khi lại chẳng sợ gì nữa.



Từ: ThongNV
04/09/2013 11:25:14

Thực trạng thì đúng như tác giả CườngLV thể hiện trong bài thơ của mình. Nhưng có cái sợ do khách quan, có cái do chủ quan vì vậy bản thân mỗi người phải làm sao để hạn chế cái sợ đi thôi. Mình thì sợ nhất là trong xã hội ta hiện nay từ người có chức vụ cao cho đến thường dân thấp cổ bé họng đều cho là xã hội tệ nạn như ngày nay là do người khác gây nên chứ không phải bản thân mình. Nên ở đâu cũng chỉ thấy người ta nên án, nguyền rủa người khác, mà không thấy bản thân mình đã đóng góp vào tệ nạn xã hội này những gì.



Từ: HienVC
04/09/2013 09:48:38

Anh Cường nêu lên một thực trạng đáng buồn mà chúng ta ai cũng phải đối mặt trong thực tế. Tôi không bi quan nhưng cũng không thể lạc quan được với thực tế như vậy.


Khoa nói đến " CÙN" đã và đang trở thành một nét đặc trưng của dân Việt. Tôi lại có suy nghĩ hơi khác một chút đó là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm đến mọi việc lớn, nhỏ trong xã hội đang trở thành một xu hướng hành động/trào lưu xã hội của   " một bộ phận không nhỏ " người dân Việt chúng ta. 


Tại sao vậy ?




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s