KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 07 Tháng chín. 2013

SẼ LÀ NHỮNG NGÀY THU VÀNG PHÍA TRƯỚC




Tác giả: Kaiser Kim Thu

     SẼ LÀ NHỮNG NGÀY THU VÀNG PHÍA TRƯỚC 

 

 

Mấy tuần nay ở đây, thời tiết khác hẳn. Mưa lác đác, rồi chuyển sang những trận mưa tầm tã, vần vũ không gian. Người ra đường phải khoác thêm một cái áo nữa. Không còn phong phanh với những Tshirt cộc tay. Dấu hiệu cho hay, đã chia tay với những ngày hè tuyệt đẹp.


Đầu tiên là màu trời bàng bạc. Rồi đến những đám lá khô màu nâu, rụng tràn xuống lòng đường, chúng cốn lại từng đụn ở vỉa hè, trên nắp cống và dưới những gốc cây lớn. Mặc dù trên cây, các tán lá còn giữ nguyên cái màu xanh tưởng như bất tận của chúng từ dạo hè sang. Không còn những ngày nắng hè rực rỡ như hồi tháng Bảy. Thu đã đến bên thềm !


Tôi chắc những ngày này học trò đang lâng lâng với cảm xúc về trường, vào ngày khai giảng.

Màu đỏ hoa phượng đã nhạt tự bao giờ. Ve cũng ngừng kêu ra rả như hồi còn tiết hè nồng nực.Hoa sữa đang e ấp, chờ đến độ là phô hương, trải sắc. Đó đây, những trái sấu chín đầu mùa thách thức, mời gọi các cô học trò be bé.


Những năm tháng còn đi học, tôi chưa quên dọc đường tới trường và trước cửa trường, vô số những hàng quà vặt. Bưởi trắng, bưởi đào, quả me xanh bên cạnh đĩa muối ớt. Khế chín vàng tươi, rồi sấu chín. Những quả dâu da xoan tựa trong chuỗi hạt bồ đề. Trái bồ quân đỏ thắm được xâu vào cái que tre, cứ mười quả một xâu. Ô mai khế, ô mai sấu là nhiều hơn cả. Cái gì tôi cũng thèm, cũng thích mua. Hễ mà ăn xong một hào ba múi bưởi, đi ngang qua hàng sấu chín, thế nào cũng chép miệng nuối tiếc:

- Biết thế thà để tiền ăn sấu chín còn hơn.

 

 

Có ai không xao xuyến khi mùa thu tới.

Và với tôi, mùa thu ViêtNam, là mùa thu đẹp vô cùng.

Lòng người lâng lâng, say đi trong cái nắng đầu thu. Gió thu hây hẩy, dịu dàng, thật dễ đi vào giấc ngủ. Tiết thu mát, nhẹ nhàng, thấy cái ăn uống ngon miệng, hấp dẫn.

Mùa này, cứ rau muống xào ăn với đậu phụ tẩm nước mắm, hay nhộng rang. Chan vào bát cơm cái nước rau muống luộc trong veo đánh dấm sấu. Ngon quá rồi. À, tôi còn nhớ có cả trám tím. Món này bà nội tôi thường làm. Luộc trám tím lên. Bỏ hột, bóp cho nhuyễn trám, trộn với tý thịt ba chỉ bằm nhỏ, thêm chút hành hoa, tiêu, nước mắm. Cho chúng vào một cái bát cao chân, rồi hấp cách thủy. Ăn nó lúc nóng với cơm. Ngon thật là ngon. Cái hột trám, đừng bỏ phí. Nhân hột trám được bác tôi đem thổi xôi. Đưa một miếng xôi lên miệng mà nếm thử. Cái thơm của nếp mới với cái bùi, cái béo của nhân hột trám, khiến xôi có một hương vị độc đáo vô cùng.

 

 

 

Nắng thu ư. Chẳng phải bận tâm suy nghĩ, có chăng, nó chỉ làm hồng thêm gương mặt các cô, các chị. Nắng thu nhẹ như tơ, với một sắc vàng mà bốn mùa chỉ có nó là độc nhất. Nắng giăng khắp nơi. Nắng tắm trên các mái nhà cao tầng. Nắng vương trên những bức tường rong rêu phủ bụi thời gian. Nắng buông trên các triền đê, nơi những con bê đang rúc tìm vú mẹ. Nắng khiến con sông như mạ bạc, lấp lánh ánh mặt trời phản chiếu. Nắng trải trên đường làng, ru một nhịp sống thanh bình. Đâu đây tiếng bà nằm võng ru cháu ngủ ầu ơ. Nắng thu trong chợ chiều lao xao, cuối xóm...

Có phải thu về, tố chất của mùa thu kỳ diệu đang chắp cánh cho vạn vật.

Bước chân ra chợ, đi lên phố cổ, đâu đâu cũng lãng đãng một men thu. Hoa tràn ngập phố xá, nhất là màu vàng quý phái của những bông hoa cúc. Hoa gửi cho người một hương thu quyến rũ đầu mùa. Hương hoa sữa thoáng ẩn, thoáng hiện, đắm vào không gian, trên từng góc phố. Đã có cốm chưa. Cái cốm xanh làng Vòng có hạng, khiến người Việt mình, dù đi xa với bán kính lớn đến độ nào, khi lấy Hồ Gươm làm tâm điểm để quay... vẫn cứ nhớ, cứ thèm đến thót cả tâm can. Vốc một nắm cốm lên từ cái lá sen xanh buộc với lạt rơm vàng. Người ăn hít được cái hương thơm không gì thay thế được của nó. Đưa lên miệng thưởng thức, ôi, sao mà ngon, vừa dẻo vừa thơm, lại phao phảo ngọt. Và chỉ có người Việt mình mới biết thưởng thức chuối tiêu trứng cuốc chấm với cốm xanh. Cốm ơi !

 

 

Tôi còn nhớ cả cái đòn gánh của bà bán cốm. Nó là cái đòn gánh cong ở hai đầu. Nhớ cả màu xanh của xấp lá sen già với bó lạt rơm vàng óng, chuốt thẳng thóm... Nhớ quá, cả cái tà áo nâu sồng của các bà, các cô làng Vòng, làng Lủ, từ sớm mai đã kĩu kịt gánh cốm lên Hà nội. Từ cốm tươi, kỹ nghệ ẩm thực cho người tiêu thụ thưởng thức bao món ngon. Các bà, các cô khéo nấu, chè cốm ngon lắm. Đừng cho nhiều, bát chè sẽ bị đặc. Chỉ rắc loáng thoáng cốm tươi vào, mới thấy cái giá của cốm. Rồi cốm xào. Cái món này, bà mẹ chồng tôi xào khéo lắm.  Nó không bén, không vón, không cháy và ngọt đủ độ.  Những ngày giỗ chạp vào vụ thu, thế nào nhà tôi cũng có món cốm xào tráng miệng của bà. Sau đó phải nói đến bánh cốm. Ngày xưa, bánh cốm chưa được đóng gói với bao bì văn mình như hôm nay. Nó còn nằm trong lá chuối, với cái lạt đỏ bắt chéo lại hình chữ thập. Cắn vào miếng bánh, hương vị cốm thật sự cộng với cái thơm của đậu xanh, cái béo, bùi bùi của sợi dừa và hẳn là phải ngọt rồi, của đường kính... Bánh cốm Hà nội giờ đây đã có tên tuổi trên thương trường. Chúng là món quà không thể thiếu, mỗi khi có người từ Hà nội vào Nam, ra xứ Huế, hay lên tít vùng cao phía Bắc.

Cốm mang cho Hà nội thêm sắc thu, đậm một nét thu. 

 

Dọc những con phố lớn, trên các đại lộ, sấu đã lộp bộp rơi. Đến lúc sấu chín rộ, khắp các rạp chiếu phim, các rạp hát, người ta bầy sấu chín trong các mẹt lớn, cả sấu đã gọt vỏ, cắt khéo thành những khoanh chạy vòng. Màu vàng của sấu chín sao mà hấp dẫn, mời mọc.


Đến trước trung tuần tháng Tám ta, đâu đâu đám trẻ con cũng nao nức đón Tết Trung thu.

Ngày xưa, những Trung thu ngèo, nhưng bao giờ cũng có bưởi bòng, mía đỏ nhuộm phẩm hai đầu. Có hồng chín, hồng ngâm. Có bánh dẻo, bánh nướng. Trên phố Hàng Mã, các tiệm đầy ăm ắp qùa Trung thu. Đèn ông sao, đèn đẩy thắp nến, đèn hình khối lục lăng, những lẵng hoa có thỏ bông trắng cho các bé gái... Đêm Rằm tháng Tám, dưới ánh trăng vàng, dù trên phố hay dưới quê trước cửa sân đình... Đám trẻ chúng tôi hân hoan, say sưa ngắm trăng và phá cỗ Trung thu.


Mùa thu về. Mùa học trò tới trường, vào khai giảng.

Mùa thu về ViệtNam đẹp lắm, ViệtNam ơi !


Cologne 07.09.2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 07-09-2013 18:06






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LyTM
07/09/2013 21:36:46

 


Chị Thu ơi, tối nay em cứ bị bấm nhầm nên viết đi, viết lại, bay liên tục 3 lần, tiếc quá. Sang lần thứ tư này là làm từ word theo lời con gái em. Chẳng được như lúc đầu, nhưng mà tàm tạm vậy, chị chuẩn bị về giữa Mùa Thu đấy. Hà Nội chờ cả 3 chị trở về, nhưng hương sữa mà nồng quá thì có ngủ ít một chút cũng không sao chị nhỉ:


Thu vàng đang về từ phía trước


chợt xốn xang, ký ức tuổi thơ


Dẫu xa Hà Nội vẫn chờ


ngày về tìm lại chốn mơ thưở nào!




Tìm lại chốn xôn xao phố nhỏ


Sấu vàng đang lấp ló ngọn cây,


dâu da chín đỏ hây hây


cây xanh lá sẫm màu mây da trời,...




Tiếng rao xưa vọng nhỏ lời mời


Ngậm cốm non, sen tươi hương lá,


Trẻ xinh, cô hàng quen lạ


bàn tay ngan ngát, tình đã gói theo,...




Dịu dàng nhạc trời Thu ngân reo,


Trầm bổng thế, trong veo nốt nhạc,...


Hương hoa sữa thêm ngan ngát,


ngân trong mỗi phố, tiếng hát rơi rơi!




Mình về chưa, đợi ta về với


Hà Nội còn mong đợi xốn xang


Thu vàng còn giấu mơ màng


tình yêu thưở ấy, lỡ làng còn đây,...




Ta về chốn mê say thưở trước


Hà Nội còn mơ ước hôm nay,


giấc mơ Thu đến nơi này


Chúng mình gặp mặt, tình này mãi xanh!


 


 



Từ: NghiPH
07/09/2013 21:26:16

Chiều nay bà chủ nhà của tôi đã mua cốm và chuối về chiêu đãi cả nhà! Ăn chuối với cốm rồi chiêu một ngụm nước chè sen! Thơm ơi là thơm! Ngon ơi là ngon!



Từ: HoaNT
07/09/2013 20:13:55

Sau 1 tuần mưa liên miên Hà Nội hôm nay bừng nắng chính thức vào thu, trời hơi se lạnh buổi sáng, chiều về nắng vàng rực rỡ, đường phố khô ráo, mọi người đổ ra đường khá đông. Lấy cớ mua một miếng bí nấu canh, mấy mẹ con mình lại hòa vào dòng người vòng quanh phố phường, Bờ Hô một vòng ngắm người, ngắm cảnh vẫn thấy yêu mùa thu Hà Nội. Thầm nghĩ giá như có chị Thảo ĐP, Kim Thu và mọi người xa Hà Nội được về đây thưởng thức thu Hà Nội với cóm với bánh nướng bánh dẻo, chè sen nhãn lồng... thì hay biết mấy



Từ: HanhLT
07/09/2013 19:39:32

Hà nội bây giờ ồn ào lắm Thu và Thảo ơi,khắp phố phường là hàng rong bán đủ loại : từ rau, củ, quả cho đến hàng tạp hoá...vỉa hè thì nhà mặt tiền nào cũng chiếm dụng...có cảm giác như thủ đô là một bách hoá lớn...nhộn nhạo kẻ mua người bán,hệ quả của chợ là bẩn...xe bây giờ lưu thông trên phố nhiều hơn...bất kể giờ nào cũng đông, giờ cao điểm thì đông tắc ngẽn...năm nay HN mưa nhiều, sắp trung thu mà chưa thấy"nắng tháng tám rám trái bưởi "đâu cả.Ra đường cần cẩn trọng kẻo mấy ông sìtin ông ấy phóng xe tông phải thì khổ cho mấy khúc xương dòn...ai đã từng sống ở HN xưa,xa HN mấy chục năm sẽ ngỡ ngàng...nhưng ở một tháng sẽ thích nghi ngay...mình cũng thích nhất mùa Thu,năm nay nhiều người lại hì hụi tự làm bánh trung thu...



Từ: Guest ThảoĐP
07/09/2013 18:30:29

Bài viết của KThu làm  mình nhớ Hà nội xa xưa, nhớ sao nhớ thế, mặc dù năm nào mình cũng về lại nơi ấy. Nhưng Thu ơi, đó chỉ là hoài niệm thôi, Hà nội bây giờ nhốn nháo lắm, lắm lúc mình cảm thấy nó xa lạ với mình quá đỗi. Ra ngoài đường hay gặp chuyện bực mình về nhà bật TV lên cũng lại cáu, lại phải chuyển kênh liên tục.


Cảm ơn KThu đã cho ta nhớ lại một thời đã qua!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s