KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 01 Tháng mười. 2013

Mấy đứa ơi! Mấy đứa đâu rồi!




Tác giả: NghiPH

         (Cứ tưởng thầy noi gương bác Giáp Văn Khương, lao xuống dòng sông Đáy rồi!)
         Sau buổi làm việc với đại diện các hộ dân các xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi trở lại thành phố Ninh Bình. Tôi rủ các em trong đoàn lên núi Non Nước hay còn gọi là núi Thúy chơi. Đây là nơi vào ngày 2/9 hằng năm khi ở tuổi nhi đồng và thiếu niên tôi đều đến thăm.
         Vào dịp Quốc khánh xuống thị xã chơi, trèo lên núi Non Nước đã thành lệ, thành niềm vui đối với bọn trẻ con chúng tôi.
         Tôi hăng hái bước nhanh lên các bậc đá để lên núi. Tôi không quên dặn các em:- Núi không cao lắm nhưng các em nhớ leo cẩn thận từng bước một nhé!
        
Gần đỉnh núi có một khoảng rộng khá bằng phẳng. Tôi kể tóm tắt cho các em nghe về tên núi, về vị trí tiền tiêu của núi Non Nước; về sự kiện Giáp Văn Khương nhảy từ trên đỉnh núi xuống sông Đáy khi bị cả một đại đội quân Pháp bao vây; về sự kiện vào 7/11/1927 anh Lương Văn Tụy đã treo cờ đỏ búa liềm lên đỉnh núi Thúy; về ngày Dương Vân Nga gặp tướng quân Lê Hoàn đánh thắng quân Tống trở về ở ngã ba sông mà sau này có tên là ngã ba sông Đáy- sông Vân Sàng (Giường Mây); về bài thơ của danh sĩ Trương Hán Siêu và các bài thơ của nhiều ông vua, các nhà thơ được khắc khắp trái núi này (có thể nói, không có một trái núi nào trên thế giới có nhiều bài thơ được khắc trên đá như núi Thúy).
           Núi Thúy sông Vân trở thành biểu tượng của tỉnh Ninh Bình. Cách núi Thúy khoảng 150 m trước đây có núi Hồi Hạc rất đẹp. Đây là nơi tụ tập của loài chim hạc sau khi kiếm ăn trở về. Khi người Pháp tới đây họ đã phá hết cả một trái núi để xây dựng các công trình ở tỉnh lỵ này. Núi Thúy trước đây là cửa biển. Nay cửa biển đã lui xa đến tận cửa Đáy, cách đây trên 30 km.
           Tôi và các các em say sưa ngắm cảnh núi sông, đồng ruộng từ đỉnh hòn Non Nước.
           Cách 6 km về phía bắc có núi Núi Voi, có dãy Nương Sơn quê tôi. Phía Tây Nam là dẫy núi Hệ Dưỡng, Tam Điệp trùng trùng điệp điệp. Phía Tây Bắc là các dẫy núi của khu vực Trường Yên- Bái Đính linh thiêng. Phía đông, chỉ cách Non Nước khoảng trên 1km là núi Cánh Diều hay còn gọi là núi Ngọc Mỹ Nhân. Ngay trước mặt là hai cây cầu Non Nước cũ và cầu Ninh Bình (cầu Non Nước mới) soi mình xuống dòng sông Đáy.
           Các em say mê chụp ảnh. Chụp các cảnh vật ở xa rồi chụp các bài thơ khắc trên các tảng đá, Lầu Nghinh Phong, lô cốt do quân Pháp xây, các am miếu, các loại cây trên núi.        

           Tranh thủ lúc các em đang tạo dáng bên lô cốt và Lầu Nghinh Phong, tôi trèo lên đỉnh cao nhất của núi Thúy- nơi trước đây anh Lương Văn Tụy đã cắm cở đỏ búa liềm, nay cờ Tổ quốc đang tung bay phần phật.
          Lối lên đỉnh núi rất khó trèo. Thời xưa địa hình này đối với tôi đâu có khó gì. Nay chân tay lóng ngóng quá. Tôi hì hục mãi mới leo tới nơi. Sau khi ngắm trời đất, sông núi, nhà cửa, ruộng đồng, chụp một vài tấm ảnh, tôi leo xuống.
          Trở lại chỗ đất bằng, tôi không thấy đứa nào trong đoàn công tác của tôi. Vừa mới say sưa ngắm cảnh, tạo dáng ở đây mà nay chẳng thấy đứa nào.

           Tôi gọi rất to: - Mấy đứa ơi! Nga, Hiển, Anh, Minh ơi! Mấy đứa ở đâu? Tôi gọi đi gọi lại chẳng đứa nào thưa. Tôi bắt đầu hốt hoảng. Không có lẽ, Bảo Nga ham tạo dáng chụp ảnh ở sát mép đỉnh núi nên bị rơi xuống phía dưới vướng vào đám cây. Mấy đứa khác lao xuống kéo Nga lên. Không may cả 4 đứa lăn tòm xuống sông rồi!
          Càng nghĩ càng lo! Rồi tự trách mình: Cứ ham trèo núi không chú ý đến chúng nó. Bây giờ biết làm gì đây?
           Tôi vô cùng lo lắng. Quên bẵng việc gọi điện thoại cho mấy đứa. Lao ra phía các bậc lên xuống, tôi chạy xuống chân núi. Vừa chạy vừa hò: Mấy đứa ơi! Mấy đứa đâu rồi!  Ôi, tôi nhìn thấy rồi, cả 4 đứa đang chạy lên. Tôi reo lên sung sướng:- Mấy đứa xuống núi sớm làm thầy hết hồn!
          Cả 4 đứa tranh nhau nói:- Bọn em gọi thầy mãi không được. Cứ tưởng thầy noi gương bác Giáp Văn Khương lao xuống sông Đáy rồi!

          Tất cả cười vui. Ha! ha!

1. Lầu Nghinh Phong:

2. Am thờ:

3. Thấp thoáng cầu Non Nước:

4.Phía xa là núi Voi làng tôi:

5. Mấy thầy trò trên núi Thúy:


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 01-10-2013 00:12






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest ThongNV
01/10/2013 08:13:17

Đây mới đích thực là các Viện sĩ ! ! !



01/10/2013 01:55:25

Cuộc du ngoạn của thầy trò Nghị rất hồn nhiên bước vào văn chương. Cái này tớ chịu, khó viết lắm : ngắn mà rất xúc tích và hàm ý, để người đọc thấy được toàn cảnh non non, nước nước cực kỳ ngoạn mục với bao nhiêu thắng cảnh & điển tích lịch sử của miền đất Ninh Bình nổi tiếng. 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s