KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 02 Tháng mười. 2013

Mầu của sỏi




Tác giả: PhongPT

Sỏi 30

 

Thấy mẹ trầm ngâm, con gái rủ mẹ ra sát mép biển. Những viên sỏi tan vỡ từ đá, nắng gió bào mòn, long lanh như những con mắt muôn mầu dưới làn nước mỏng. Con nhặt những viên sỏi óng ánh sắc mầu cho mẹ. Mẹ đem sỏi về rải vào đĩa gốm Bát Tràng, phủ làn nước mỏng lên trên. Ngày ngày mẹ nhìn đĩa sỏi long lanh như nhìn thấy mắt con, như đọc được ý nghĩ của con rằng “con muốn làm viên sỏi tự nhiên này, viên sỏi óng ánh này, con không muốn làm tờ giấy nháp để người viết nhăng viết cuội lên trên, như mẹ.”

Mẹ đã cho con sự sống, nhưng đời con là của con và con tự định đoạt. Con tung tăng bay vào bao la, mỏi cánh thì về với mẹ. Mẹ tung tăng trong tổ, đợi con ...

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-10-2013 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhongPT
08/10/2013 09:19:52





“Tung tăng” thay tư duy của anh TungDX. Anh lý sự với mẹ con Sỏi, anh xuất thơ về Lồng lô cốt bê tông, để khái quát thành chuyện của mọi nhà. Vâng, thế giới thật thì nhỏ bé, nhưng thế giới ảo rất bao la, miễn là tư duy của ta có cánh để bay xa.



 



Từ: TungDX
08/10/2013 05:47:29

1=“…sỏi tan vỡ từ đá, nắng gió bào mòn, long lanh…” và 2=“con muốn làm viên sỏi tự nhiên này, viên sỏi óng ánh này, con không muốn làm…”


Hai mẹ con nhà SỎI chọi nhau, cần nhắc cho SỎI con biết và nhớ điều “1” con long lanh được là nhờ GIÓ và…”Trường lưu thủy” nước chảy dài


Làm hỏng ư? Nhanh chỉ có Nước và Gió mang theo “Cường toan” mà cha mẹ là bộ lọc chắc chắn cho các con rồi


Tung tăng trong tổ = lồng lô cốt bê tông, với ăng ten, dây nối mạng hay WIFI, hoặc 3G để rồi cũng tung tăng trong thế giới ảo cũng bao la bao la bao la là “gió”


LỒNG LÔ CỐT BÊ TÔNG


Toen hoẻn bốn chục mét vuông thôi


Dựng đứng hai chục mét lên trời


Gỗ, đá quăn queo cầu thang lượn


Trẻ, già, yếu, khỏe đủ ba đời


Con nhỏ đón đưa từ mờ đất


Mẹ cha đi về lúc tối giời


Ông bà quanh quẩn chợ, cơm, dọn


 


Láng giềng thi thoảng đến nhà chơi



Từ: CucNT
05/10/2013 20:59:45

Làm sao có thể có người không muốn chị Gió post bài chứ? Bài của chị rất ngắn, rất súc tích, rất riêng, rất "sỏi" chẳng lẫn vào đâu được. Chị nhớ đi chợ Kgu thường xuyên nhé!



Từ: PhongPT
04/10/2013 15:26:23



HanhLM ơi, cho con quyền định đoạt đời nó đi, mình chỉ nên là người tư vấn và dõi theo. Nó nghe mình thì tuyệt vời, nó giả vờ nghe thì mình đành phải chịu. Bắt nó nghe là nó “điếc” đấy.


Mẹ HuongLH có những hai con gái ngoan, sướng quá. Mình chỉ có một con gái ngoan, một con trai “ẩm ương”, thấy mẹ có ý đồ giáo huấn thì nghiêm khắc nhắc nhở: “mẹ không được làm hỏng con!”


Anh KhoaDT (có thể không phải anh, vì không có avatar của anh), anh không thấy chim mắt xanh mỏ đỏ trong lồng cũ sao?


CucNT ơi, lời em nói nghe thật cảm động. PhongPT hứa sẽ vừa lang thang chân trời góc bể, vừa post bài cho CucNT, nhưng có thể người khác lại không muốn mình post ...




Từ: CucNT
04/10/2013 13:53:34

Mong đến mỏi mòn con mắt mới thấy chị Gió lượn về. Chị ơi ! Chị đã từng nói " bạn ơi người kgu nhớ bạn" thế mà chị nỡ lang thang nơi đâu để ngày nào em đi chợ Kgu cũng dõi mắt tìm chị. Có phải sỏi mẹ đang im lặng dõi theo con mình tung tăng trong bao la nên để cả nhà Kgu mong chờ không?


Em cũng đang vừa mong vừa lo cái ngày ấy đến đấy chị ạ! Cầu chúc cho mẹ con chị vững vàng như những hòn sỏi rắn rỏi. 



Từ: Guest KhoaDT
03/10/2013 14:13:09

"Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng..." chỉ còn lồng chim cũ trống vánh ! 



Từ: HuongLH
03/10/2013 14:02:16

Mẹ Gió ơi, đằng sau tự sự này đích thị là niềm vui và hạnh phúc dâng trào của mẹ bởi con đã tự mình "tung tăng bay vào bao la". Chúc sỏi lóng lánh có thêm nhiều năng lượng để bay cao, bay xa hơn nữa và luôn nhớ về tổ ấm, nơi  cho con sự sống và dõi theo con từng phút, từng ngày. 



Từ: HanhLM
03/10/2013 13:30:42

Chị Phong ơi, "tung tăng" trong rổ đợi con cũng là hạnh phúc đấy. Vì vẫn tung tăng được, dù trong cái rổ chật hẹp, còn hơn là bị nằm bẹp dưới bầu trời rộng lớn, chị nhỉ?


Triết lý nuôi dạy con của chị đơn giản mà đúng quá. Chỉ phấp phỏng, nếu con định đoạt sai thì mình không thể ngồi im mà nhìn được.



Từ: PhongPT
03/10/2013 10:19:10



3Chai có cách comm. mà PhongPT phải tức tốc trả lời. Trời không lặng, biển không lặng, người lặng vì hơi rối.




Từ: 3Chai
03/10/2013 04:19:35

Đây rồi, nhăng hay cuội đều long lanh. Đã định nhắc lâu nay trời lặng quá.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s