KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 02 Tháng mười. 2013

Mầu của sỏi




Tác giả: PhongPT

Sỏi 30

 

Thấy mẹ trầm ngâm, con gái rủ mẹ ra sát mép biển. Những viên sỏi tan vỡ từ đá, nắng gió bào mòn, long lanh như những con mắt muôn mầu dưới làn nước mỏng. Con nhặt những viên sỏi óng ánh sắc mầu cho mẹ. Mẹ đem sỏi về rải vào đĩa gốm Bát Tràng, phủ làn nước mỏng lên trên. Ngày ngày mẹ nhìn đĩa sỏi long lanh như nhìn thấy mắt con, như đọc được ý nghĩ của con rằng “con muốn làm viên sỏi tự nhiên này, viên sỏi óng ánh này, con không muốn làm tờ giấy nháp để người viết nhăng viết cuội lên trên, như mẹ.”

Mẹ đã cho con sự sống, nhưng đời con là của con và con tự định đoạt. Con tung tăng bay vào bao la, mỏi cánh thì về với mẹ. Mẹ tung tăng trong tổ, đợi con ...

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-10-2013 10:10






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: PhongPT
02/10/2013 22:48:04



PhongPT muốn có người nói thầm cho biết bạn Guest BM là ai mà hiểu người KGU thế nhỉ? Hiểu bằng “lục bát” mới tài.


LamTB biết không, về độ hồn nhiên thì thì cậu là vô địch, con gái mình cũng thua. Báo cáo cậu: con gái mình vừa tung tăng dắt mẹ đi chơi vừa giảng giải, làm mẹ sướng âm ỉ.


Cái cậu Hoa này, sao lại không biết chúng giống ai? “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”


 



Từ: HoaNT
02/10/2013 22:11:01

Nói chung con chúng mình có cá tính mạnh chẳng biết giống ai, nhưng đều không theo ý của bố mẹ mấy. Thôi cứ để cho chúng thể hiện bản lĩnh



Từ: Guest LamTB
02/10/2013 21:51:14

Gió ơi, lại chạm vào nỗi nhớ của chúng mình rồi. Nhiều MK như Gió. Cô bé nhà Gió đang tung tăng trong bao la thế nào? Mong cháu vẫn hồn nhiên mà lấp lánh. Vẫn nhớ kỳ hai mẹ con Gió tung tăng may áo dài. Chúc Gió mau gặp lại cô bé.



Từ: Guest BM
02/10/2013 21:27:45

Măng non đã lớn thành tre,


tự mình mong được giãi Hè, chịu Đông


Hồn nhiên đứng trước cơn dông


biết rằng tre lớn vẫn lồng tay ôm!


 



Từ: PhongPT
02/10/2013 14:36:42



Chị Ba, em có nhiều sai lầm nên không dám nghĩ mình đúng, chỉ dám chia sẻ, cám ơn chị Ba đã đồng cảm.


Anh Thông khéo động viên hai “cô” gió. Thấy bọn trẻ bay cao bay xa cũng run đấy ạ.


Con gái và con trai BìnhK có những nét tương đồng với con gái và con trai Phong. Mẹ BìnhK rất hiểu mẹ Phong.


Mẹ Nguyệt ơi, tung tăng đi, dù trong cái bát cũng được, miễn là có cảm giác tung tăng giống các con.


 



Từ: NguyetTM
02/10/2013 13:32:35

Chị ơi, con nó "tung tăng vào bao la" thì sướng quá rồi, nhưng mà mẹ "tung tăng trong tổ" thì tội nghiệp quá! Cứ cho là "cái tổ" có to bằng sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh thì vẫn là hạn hẹp. Điều mà chị Phong đề cập đến đang là mối băn khoăn của biết bao bố mẹ. Các thế hệ khó mà hòa hợp được nhưng mong sao có được sự hài hòa. Sỏi ơi là sỏi ! Sỏi cứng cỏi lắm mà.


 



Từ: BinhNH
02/10/2013 13:01:18

Hay thế, mà nghĩ ra đúng là sâu sắc . Đúng cả với con mình, Phong ạ.



Từ: ThongNV
02/10/2013 11:49:10

Sỏi có màu đẹp tự nhiên, không bị phai màu do sự hình thành nên sỏi. Mong những “viên sỏi của cô gió” bay cao, bay xa đến khi nhớ mẹ thì về ngả vào lòng mẹ quê hương.



Từ: BaLX
02/10/2013 11:07:35

Bài viết rất ngắn, từng con chữ được chọn lựa hết sức kỹ càng, qua đó tác giả muốn chuyển tải một thông điệp của nhiều 8x, 9x hiện nay. Đó là, chúng muốn được tự khẳng định mình, nhất là đối với những đứa có tính tự lập cao, không muốn sống trong sự bao bọc nhiều khi hơi thái quá của các bà mẹ quá ư cưng chiều con. Đối với những trẻ như vậy, các bà mẹ chỉ nên trở thành những người bạn của con để chúng có thể chia sẻ những điều khi cần. Chúng thường nghĩ, chỉ cần có quyết tâm là có thể làm được nhiều thứ, chúng đâu có thể lường được hết mọi điều " không ngờ " đều có thể xảy ra trong một xã hội đầy phức tạp này. Cứ hãy để chúng bay, mỏi cánh chúng sẽ về với tổ. Để chúng bay, nhưng tất nhiên có sự quan sát từ bên ngoài, để khi chúng có ngã mình kịp thời đỡ chúng dậy. Không biết chị Ba nghĩ vậy có đúng được phần nào dụng ý của tác giả không?


Người còm dài hơn người viết rồi đó. Phong! em có khả năng viết cực ngắn mà đầy dụng ý!!! 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s