KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng mười. 2013

BÁC VỀ QUÊ NHÉ, BÁC GIÁP ƠI!




Tác giả: HaiNV

Bác Võ Nguyên Giáp, người Anh hùng dân tộc, vị Đại tướng lừng danh, thiên tài, nhưng rất mực giản dị, gần gũi với nhân dân, đã đi xa. Chiều hôm qua, hoà trong biển người vô tận, HaiNV đã rất xúc động được cùng Đoàn đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào viếng Bác.  Hôm nay, trước giờ phút thiêng liêng tiễn biệt Bác về với Quê hương Quảng Bình yêu dấu, cháu xin phép có mấy dòng tiễn Bác sau đây:  

 

Bác về quê nhé, Bác Giáp ơi!  


Đã chục hôm rồi, Bác đi xa

Triu triu con tim bng v oà

Sông Núi, Bin Tri cùng thương khóc

Nỗi đau mất mát một Người Cha


Qung Bình quê ta, nay Bác v

Vi tiếng hò khoan khúc sông quê

Đt Mũi, Cao Bng...cùng đưa Bác

Đin Biên, Hà Ni...tin Người đi  

 

Bác v quê nhé, Bác Giáp ơi!

Vì Nước, vì Dân, Bác trn đi

Hôm nay, Đt M đưa chân Bác

Nh nhàng, thanh thn, Bác v Tri!  

 

Hà Ni, 13. 10. 2013

HaiNV


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 13-10-2013 06:06






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HuongNT
13/10/2013 19:55:54

Thế là Bác đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Quảng Bình rồi. Bác ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đọc bài thơ của anh lại thấy nhớ Bác khôn nguôi nhưng cũng thấy ấm lòng lên rất nhiều. Lần đầu tiên em nhìn thấy bức ảnh này của Bác đấy, đẹp, thanh thản và yên bình quá! Xin kính chúc bác an giấc ngàn thu!



Từ: Guest Kim Thu
13/10/2013 15:26:19

NHÂN DÂN ĐƯA TIỄN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP SÁNG 13.10.2013



 



Từ: TungDX
13/10/2013 14:51:36

 


 


NGHẸN NGÀO


Gì lay động tận đáy lòng đến thế


Xúc cảm rưng rưng khôn ngăn trào lệ


Người người bên đường chắp tay tiễn Người đi


Lịch sử công tâm khắc họa cuộc chia ly


Tình cảm thân quen quá thành hơi lạ


Thương, kính, ơn, hạnh phúc… tạc dạ ghi lòng


Nghẹn ngào thấy may mắn đồng hành


 với Linh hồn cao cả - Thánh nhân


 


 


 



Từ: HuyenBT
13/10/2013 13:51:44

Em đọc một câu:" Bác về quê nhé, Bác Giáp ơi" đã nghẹn lại. Không có gì giản dị hơn, mà xúc động hơn như thế. Em nhớ lại, ở phương Tây, khi tiễn đưa một người về cõi vĩnh hằng, người ta thì thầm với người ấy :" You are at Home!" Em chưa bao giờ thấy khái niệm "at Home" lại thân thương và bình yên đến như thế. Có phải đó là ý nghĩ chung của con nguời, không kể là phương Tây hay phương Ta- :" Sống gửi, Thác về". Nhưng hình ảnh Bác là bất diệt. Bác sẽ ở lại trong từng Trái tim- Ngôi nhà Viêt .


Em cảm ơn anh Hải về những Tình cảm-Lời thơ thật cảm động! Cả bức ảnh  anh chọn để minh họa nữa, Đẹp đến  nghẹn ngào.



13/10/2013 11:53:29








8 giờ tối ngày 07/10/2013 Gia đình tôi được vào 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 07 giờ sáng nay 13/10/2013 gia đình tôi lại cùng nhân dân các nơi đổ về chầu chực sẵn trên các quãng đường  từ nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội bài, nơi linh cữu đại tướng đi qua để về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương Quảng Bình với lòng mong muốn được nhìn thấy đại tướng lần cuối cùng và tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng.


Trong suốt tuần qua, chỉ nhìn những dòng người nườm nượp  vào viếng đưa tiễn đại tướng tại 30 Hoàng Diệu và nhà tang lễ Quốc gia  mà vẫn còn thiếu thời gian để đáp ứng lòng mến mộ của người dân với đại tướng. Từ khi Bác Hồ mất đến giờ đây là lần thư hai dân tộc ta có sự mất mát lơn lao và nhân dân tiếc thương vô hạn như vậy. Cả cuộc đời của Đại  tướng là một tấm gương trong  ngần không một vết sạn,  Đại tướng đã sống và sẽ sống mãi trong lòng  người dân việt nam .





Khóc thương tiễn Bác về trời


Siêu sinh tịnh độ một đời vĩ nhân


Suốt đời vì nước vì dân


Tấm gương để lại trong ngần thiên thu



 



Từ: NghiPH
13/10/2013 11:18:11

 


Người về với quê hương. Người hòa mình vào quê hương đất nước. Người hiển thánh trong lòng quê hương!


 


 



Từ: TungDX
13/10/2013 07:02:42

 


 Comm đầu tiên cho bài EM HaiNV trước khi post


Hôm qua Quận Long biên phường Thượng thanh đã viếng Người


THÁNH TƯỚNG SỐNG


Mảnh đất nào ghi …tên vào lịch sử


Chiến công nào được … muôn thuở khắc ghi


Danh thơm nào dân … nức nở níu đừng đi


Hóa thánh trên trần … đương khi tại thế


Đã nếm trải một thời dâu bể


Đã quại quằn đau khổ giữa nhân gian


Kết tinh văn hóa Việt bốn ngàn năm


Nghệ thuật bảo vệ, giành, dựng nước


Bỗng lớn bổng từ giáo sư sử học


Không qua trường, lớp đào tạo tướng quân


Thành Tổng tư lệnh Đại tướng của Nhân dân


Thành vĩ nhân khơi mạch dòng lịch sử


Nụ cười thiên tài thế kỷ


Thiên tài quân sự mọi thời đại nhân sinh


Nhân cách lớn quên mình vì đại nghĩa


Đời nhân quả, dân tình bởi thế


Vinh danh Người – Thánh tướng sống giữa nhân gian


 


 


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s