KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 14 Tháng mười. 2013

Chia sẻ suy nghĩ về sự kiện bác Giáp




Tác giả: BinhNH

Tối qua , mấy tiếng sau lễ chôn cất Đại tướng tại Quảng Bình. Bà nội Minh Anh kéo tôi lại tâm sự những điều bà suy nghĩ mấy đêm nay. Hiện bà đã 89 tuổi, tuy rất minh mẫn, nhưng chân yếu nên suốt mấy ngày tang lễ bà chỉ theo dõi Tivi và lướt WEB. 

Bà nhớ lại những lần gặp bác Giáp taị triển lãm tranh của chú Đăng, rồi lần bác Hà và Điện Biên bế cháu sang nhà....Bác Giáp quả là người giản dị, đáng trân trọng.

Xem chừng tâm sự với tôi chưa đủ vì chân trước chân sau tôi lại chạy đi có việc. Sớm nay , đến cơ quan tôi đã nhận được email của bà kể về những suy nghĩ đó.

Xin phép hội ta cho tôi được gửi những chia sẽ của bà với tất cả các bạn.Sau đây là nguyên văn email của bà; ( Bác sỹ Vũ Thị Chín)


Với lòng kính cẩn  tiếc thương vô hạn Đại tướng  Võ Nguyên Giáp, vị
đại tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam,một kỳ tài văn võ lỗi lạc
về trí tuệ và nhân cách xuất chúng cuả Việt Nam ở thế kỷ XX ,
Với lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của NGười đã sát cánh bên CHủ
tịch Hồ Chí MInh trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách thông trị
của ba đế quóc  Nhật PHáp Mỹ, tiếp bước  Trần Hưng Đạo  Đại Vương ba
lần đánh thằng Nguyên Mông,
Với sự giác ngộ  tư tưởng VÕ NGuyên GIáp (theo thiển nghĩ cá nhânt )
là vũ khí chiền lược dù rất tối tân cũng không sao thắng nổi ý chí ,
sự đoàn kết một lòng , triệu người như một  của cả một dân tộc quyết
tâm bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước mình.,
 Tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hẵng , tôi ước mong :
+ngôi nhà 30 Hoàng Diệu sẽ được gìn giũ như một di tích lịch sử văn hóa quốc gia,
 Một BẢo tàng VÕ NGUYÊN GIÁP , lưu giũ những kỷ vật thuộc sinh hoạt bình di,
đời thường của Đại tướng,
+ với tượng VÕ NGUYÊN GIÁP ngoài trời( trong vườn nhà),
+và một thư viện bảo quản nhũng tác phẩm của Người    cùng
những tài liệu, tranh ảnh , những cuốn phim về Người , trong và ngoài
nước , trên chiến trường cùng các chiến sĩ , sẵn sàng xả thân vì nước
vì dân, và trong cuôc sống giản dị , chí công vô  tư , luôn chân tình
quan tâm tói mọi nguòi với tình yêu thương rộng lớn và lòng nhân ái
sâu đậm.
+với một con đường mang tên VÕ Nguyên Giáp . ở vị trí đâu đó , gần
lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc,
gần Bảo tàng quân đội ,tiếp nối con đường Điện biên phủ về phía Bắc ,
hoặc con đường Hoàng Diệu chạy qua nhà cố Đại tướng,về hướng Đông ,
hoặc đường Trần PHú hay Lê hồng Phong, những bậc tiên phong đã anh
dũng hy sinh trong lịch sử cách mạng Việt NAm .

 Mong sao ước nguyện của tôi được nhiều người hưởng ứng để trở thành hiện thực.

Vũ Thị CHÍN.
4 Cao bá Quát.
 Một người dân , phường Điện Biên , Quận Ba đình , Hà Nội.


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 14-10-2013 10:10






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



14/10/2013 21:02:05

Bác Chín ơi,  với tuổi 89 bác vẫn còn rất minh mẫn, trăn trở, lo lắng tới những việc cần làm thấm đậm tình người, chí tình, chí nghĩa như vậy, bác là bà mẹ Việt nam thế hệ vàng, chúc bác mạnh khỏe, sông lâu, làm cây đa, cây đề cho con cháu noi theo.


Chúc mừng anh MinhND và bạn BinhNH có người mẹ tuyệt vời.


 



Từ: CucNT
14/10/2013 20:06:32

Đọc những ước nguyện của cô Chín, cháu không ngờ rằng cô đã 89 tuổi. cô còn mẫn tiệp vô cùng. Cảm ơn cô vô cùng vì đã nói họ nỗi lòng của toàn dân tộc. Xin được chúc mừng anh chị Anh Bình vì đã có 1 người mẹ tuyệt vời như thế. Cháu kính chúc cô sức khỏe và bình an và hy vọng có ngày ra Hà nội cháu sẽ được phép ghé thăm  sức khỏe cô.



Từ: LyTM
14/10/2013 19:56:43

 


Nhân em Huyền nói về thế hệ của cha ông, thế hệ Vàng, cháu xin làm mấy câu văn vần về những suy tư, trăn trở đời thường đang ám ảnh cháu:


 


Thời thế làm nên một thế hệ Vàng


Những chiến sỹ hiên ngang vì Tổ quốc,


những cô gái, chàng trai cháy hết mình như ngọn đuốc,


cho độc lập, tự do, cho đất nước khải hoàn!


 


Vẫn còn đây những chiến thắng vinh quang,


những tấm gương hy sinh quả cảm,


những dũng sỹ ôm bom phá vòng tù hãm


để Tổ quốc cười, bao chiến thắng dội vang!


 


Ba kẻ thù, ba đế quốc sài lang


dẫu giầu mạnh, dẫu tối tân hiện đại


chúng đã thua đau, gối quỳ man dại,


trước chí kiên cường của thế hệ cha anh!


 


Cởi áo chiến binh, xây đất nước tươi xanh


mỗi ngọn cỏ, ngọn cây cũng nâng mầm từ đổ nát


mỗi phút giây, mồ hôi rơi rơi muôn hạt


bởi mảnh đất này đã đẫm máu cha ông!


 


Hàng triệu chiến binh, những người anh hùng


những đồng đội của ba cuộc chiến,


đã sát cánh, ngẩng cao đầu hãnh diện


lính Cụ Hồ, lính tướng Giáp của muôn dân!


 


Bầu trời Việt mênh mang tiếng sáo ngân


màu an lành, xanh tươi xứ sở,


tiếng trẻ thơ bi bô trang vở


tiếp bước cha ông, bệ đỡ của hòa bình,...


 


Trời Hà Nội, trong sáng lung linh


muôn vì sao- đôi mắt tự hào chiến sỹ


cho Tổ quốc tuổi xuân muôn đời hùng vỹ,


nước mạnh, dân giầu giữa thế giới văn minh,...


 


Hạnh phúc mỉm cười giữa chốn hư vinh


tà áo hẹp còn chắn hồn non nước


giấc mơ cỏn con còn đặt trên mật ngọt


phải trái thật hư,... còn ảo ảnh chốn quan trường! 


 



Từ: HuyenBT
14/10/2013 18:40:55



Cháu vô cùng cảm kích một Tâm, Trí như bác Chín. Đó là những con người của thế hệ Vàng. Có những điều đẹp đẽ là bởi vì được làm nên từ những con người đẹp. Cháu kính chúc bác sức khỏe và rất muốn được theo gương bác.




Từ: ThongNV
14/10/2013 17:10:16

Chúc mừng Anh MinhND và BìnhNH  có người mẹ thật tuyệt vời. Kính chúc Bà Vũ Thị Chín mạnh khỏe, minh mẫn, sống lâu để con cháu được nhờ.



Từ: BaLX
14/10/2013 15:39:55

Nghe tiếng cô từ lâu cháu đã vô cùng thán phục cô, nay được đọc bài của cô viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cháu thật cảm động. Ước nguyện của cô cũng chính là ước nguyện của toàn thể người dân Việt Nam. Cháu tin rằng niềm ước này sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa. Một lần nữa cháu xin kính chúc cô sống khỏe sống thọ cùng với con cháu.



14/10/2013 12:24:22

@Thưa bác Vũ Thị Chín, cháu đọc những dòng này của bác với một xúc cảm đặc biệt, vì người viết năm nay đã sắp sang tuổi 90, vì người viết là một bà mẹ yêu nước, vì người viết là một trí thức có tâm huyết với sự nghiệp dân tộc. Cảm kích vô cùng bác Chín ơi ! Chúng cháu biết các bác và thế hệ bố mẹ chúng cháu là Thế Hệ Vàng. Vâng, đất nước đứng lên được, trường tồn được như ngày nay, chính là nhờ thế hệ các bác, những người đi trước. Tâm nguyện trong những chia sẻ này của bác, cũng chính là của chúng cháu và có lẽ cũng là của toàn dân bác Chín ạ. Bác cháu mình hy vọng những nguyện ước ấy sẽ được thực thi. Trong tương lai không xa, bác cháu mình sẽ bước chân trên đại lộ mang tên Người : Võ Nguyên Giáp. Cháu xin chúc bác được khỏe mạnh luôn luôn, mãi còn mẫn tiệp. Cháu xin phép bác để được đăng bài viết này của bác trên Forum Ukraina. Cảm ơn Hòa Bình nhé ! Ngượng mộ một bà mẹ Hòa Bình ơi.



Từ: ThucPT
14/10/2013 12:23:44


Bà Chín ạ, đọc xong những dòng tâm sự, những chia sẻ của Bà con xúc động vô cùng.Thế hệ của các Ông các Bà là tấm gương đẹp để chúng con ghi nhớ học tập, noi theo. Ước mong của Bà cũng như nguyện vọng của các CCB và mong muốn của biết bao người dân Viêt Nam là 1- khi Bác Võ Nguyên Giáp mất tổ chức theo nghi lễ quốc tang; 2- giữ ngôi nhà 30 Hoàng Diệu  làm nhà lưu niệm Đại tướng ... Nguyện ước thứ nhất đã hiện thực rồi. Con tin rằng Đảng, Nhà Nước sẽ không phụ  nguyện vọng thứ hai của toàn dân đâu.


Bà Chín ơi, sau 2 nguyện vọng trên, con có thêm một điều ước nữa là: phong Bác là THÁNH - ông Thánh của dân tộc Việt Nam


Con chúc Bà mạnh khỏe sống lâu để con cháu được nhờ




Từ: PhongPT
14/10/2013 11:31:30



Anh MinhND và BìnhNH thật hạnh phúc có người mẹ như vậy. PhongPT biết Bác còn có nhiều phẩm chất xuất sắc khác.


Cháu kính chúc Bác sức khỏe và sự bình an.




Từ: HoaNT
14/10/2013 11:24:44

Xin cảm ơn Bà Chín đã có những nỗi trăn trở quá tuyệt vời. Mấy hôm vừa rồi ở gia đình và sáng nay đến cơ quan chúng cháu những thế hệ sau của bà cũng bàn luận sôi nổi về đề tài này song cháu thấy ý kiến của bà đề xuất là chí lý chí tình nhất đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng quá  xứng đáng để được cả dân tộc Việt Nam tôn vinh và Hà Nội cũng phải dành những nơi như bà để các thế hệ sau còn đến với Đại Tướng muôn đời.


Cháu xin chúc sức khỏe Bà Chín và tỏ lòng ngưỡng mộ với Bà.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s