KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 21 Tháng mười. 2013

Buông




Tác giả: PhongPT

Sỏi 31

Tạm buông bề bộn và chòng chành, tôi chạy đi tìm câu trả lời cho những tại sao. Trong không gian bao la, thoáng đãng, tôi nhìn thấy bức tượng trên kia và chợt ngộ ra rằng, vấn đề của tôi, của bạn, của con người tồn tại mọi nơi, mọi lúc, không thể trốn tránh được, mà chỉ có thể đối mặt, suy ngẫm và tự tìm cách cho mình.

Vâng. Thật đơn giản, và thật không đơn giản. Nó nằm ở cách người ta suy ngẫm. Đó là cách chắt lọc, bảo tồn, phát triển trên một nền tảng được duy trì trân trọng hay cách đi tắt đón đầu, phủ nhận, dương dương cái tôi phù phiếm.

Hiểu rồi. Tôi chạy về với bề bộn của mình, yên tâm với con đường của mình, để cần mẫn sống, để hết chòng chành.

Không phải sự khác biệt về địa lý, không phải sự khác biệt về văn hóa, mà là sự khác biệt về nhân bản đã tạo ra những khác biệt về xã hội khiến lòng ta đau.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 21-10-2013 07:07






Xem 21 - 25 của tổng số 25 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: ThongNV
21/10/2013 18:07:11

 


Buông. Hãy cố gắng mà buông. Chọn cách mà buông. Nếu ai không buông được thì hãy coi chừng. . . . .  . .


 


 



Từ: PhongPT
21/10/2013 17:55:25



LyTM em, choáng với “chông chênh chiếc lá”, sao mà thấu hiểu, sao mà sâu sắc thế...


CucNT, một trái tim đa cảm, điều gì cần làm vẫn phải làm.


3Chai bạn ơi, đúng vậy, bức tượng “Người suy tư” của Rodin, nhà điêu khắc có tính cách mạng ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực nghệ thuật ở thời của ông, được đặt tại Bảo tàng Rodin tại Paris. Bức tượng này làm bao người trầm ngâm dưới chân tượng, trong đó có Phong.




Từ: 3Chai
21/10/2013 16:26:24

 "Le penseur", Auguste Rodin.  Hơn trăm năm rồi mà sự ra đời của bức tượng cho đến giờ vẫn còn những điều chưa rõ ràng. Vậy mà nó vẫn tiếp tục giúp rất nhiều người ngộ ra một phần vấn đề của chính họ!


 


 



Từ: CucNT
21/10/2013 15:52:26

Đọc đến câu "...Khiến lòng ta đau", em thấy chị chẳng bao giờ "buông" nổi, chị Phong ơi!



Từ: LyTM
21/10/2013 09:48:01

Chị Gió ơi,


Mùa Thu đến chông chênh chiếc lá,


chiếc còn xanh, chiếc đã vội lìa cành,


chiếc non tơ chưa hiểu rõ màu xanh,


tự lo lắng, sao lá nhiều màu thế?


 


Đã qua rồi, những tháng ngày dâu bể,


chỉ để lại đây những kỷ niệm ngọt ngào,


những đắng cay, giọt lệ mặn làm sao,


khô nhanh thế, mùa hanh mà, Gió thổi,...


 


Bốn xung quanh mình, màu xanh thay đổi,


có xá chi những sợi vụn của bụi trời,


có xá chi những toan tính nhỏ nhoi,


hãy vui nhé, Gió của đời, cứ thổi,...




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s