KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng mười một. 2013

Đẹp




Tác giả: PhongPT

Sỏi 32

 

Tôi sững sờ nhìn thấy Nàng, tuổi trẻ của tôi chợt ùa về, những âm thanh dịu ngọt, những mầu sắc đam mê cũng ùa về...

...Sinh viên, một buổi chiều tan học, vứt cặp, trút bỏ đồng phục Bác Bửu, thay đồ thể thao, tôi lao xuống sân. Sân ngập nắng, ngập hoa, ngập tiếng cười. Tôi chẳng thạo môn thể thao nào, nhưng môn nào cũng có mặt, trừ bóng đá. Cần gì đâu, miễn là được nhẩy nhót, được tung tăng, được nói cười. Xả láng, tôi trở về phòng, và tôi chợt nghe thấy giọng hát của Nàng từ một cửa sổ trên cao vọng xuống. Dừng lại, tôi chẳng biết Nàng hát gì bằng tiếng Pháp, nhưng tôi hiểu lòng Nàng...

Tôi tình cờ được nghe Nàng hát đôi lần nữa, một giọng hát ngọt sánh như mật đầy mê hoặc. Tôi tình cờ được nhìn thấy Nàng đôi lần nữa, trên tivi với sân khấu rực rỡ hoành tráng. Rồi lùi vào xa lắm ký ức sinh viên mơ mộng để sống với sân khấu cuộc đời, tôi dường như đã quên...

Và hôm nay tôi sững sờ nhìn thấy Nàng ở đây, trong hình hài bức tượng đồng bán thân trên ngọn đồi nghệ sỹ Montmartre. Dalida, Nàng đã lặng lẽ ra đi, gửi lại lời nhắn cho đời “tôi không thể chịu đựng cuộc sống thêm được nữa, hãy tha lỗi cho tôi”, để rồi hàng ngày có bao người đàn ông đến đây chạm tay vào tượng Nàng, trìu mến và ngưỡng mộ.

Thân xác có còn mãi được đâu, chỉ cái đẹp là mãi mãi. Cái đẹp mãi an ủi ta, mãi tưới tắm tâm hồn ta, tâm hồn người... Hãy đẹp.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 13-11-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
17/11/2013 09:52:51

Cám ơn chị Phong đã cho chúng ta được nhớ lại và thưởng thức một bài hát tuyệt vời của một ca sĩ cũng tuyệt vời luôn. Từ hồi học cấp 3 tôi nghe những bài hát của Nàng và mê ngay, một giọng hát cuốn hút và ấm áp đến kỳ lạ! Nàng quả là đẹp từ con người đến giọng hát đầy quyến rũ, mê hoặc...



Từ: NguyetTM
16/11/2013 20:44:16

Cảm ơn chị Phong đã cho mọi người biết về giai thoại Besame Mucho gắn liền với Thành cổ Quảng Trị, với Trường Sơn. Đọc những dòng này em lại xởn gai ốc vì nhớ về hình ảnh Nghĩa trang Trường Sơn và Quảng Trị.  Thương xót vô cùng. Bạt ngàn ngôi mộ trắng đang ôm ấp những chàng trai, cô gái mãi mãi ở tuổi 20. Còn có những người hy sinh mà không về được cả Nghĩa trang. Bến sông Thạch Hãn thì đến nay vẫn còn u uất. Biết bao người đã ngã xuống trên dòng sông lich sử này? Chi Lê Thị Thanh Chung còn có được cơ hội đến bên mộ anh Trai mình cũng là may mắn lớn lắm. Chúng ta thực sự chia sẻ niềm xúc động với chị Chung và thật bất ngờ về những vần thơ của chị lại gắn với cái tên bài hát nổi tiếng ấy của Dalida. Chắc chị Chung cũng mê Dalida lắm. 



Từ: PhongPT
15/11/2013 13:27:52



VIVI, bạn tôi cũng hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị.




Từ: Guest VIVi
15/11/2013 13:06:39

Cam on "Ech xanh" minh se lam nhu ban huong dan.Cam on ca giai thoai  ve bai hat ma ban dua  len.That  xuc dong



Từ: PhongPT
15/11/2013 12:40:38



Chào bạn VIVI. Mời bạn gõ chữ “besame mucho lời việt” vào google để chọn lại ca từ tiếng việt của bài hát bạn mà yêu thích. Tôi cũng làm như vậy, nhưng tôi không tìm lời việt cho bạn, mà xin tặng bạn một giai thoại của bài hát như dưới đây.


 


...Nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn. Một chiều mùa hạ tháng 7-2008 có một người phụ nữ từ nước MỸ trở về với bó hoa huệ trắng trong tay. Bên chị, một người lính già tóc đốm bạc, gương mặt phong sương. Họ lặng lẽ cúi đầu trước những ngôi mộ có ngôi sao đỏ năm cánh. Khói trầm nghi ngút, trời xanh lồng lộng, từng hàng, từng hàng mộ liệt sĩ trắng toát nằm ngay ngắn, bát ngát mênh mông! Bất chợt chị run run lấy từ túi xách tay một tờ giấy rồi nghẹn ngào đọc trước các tấm bia đá những vần thơ làm xúc động đến tận tâm can những ai có mặt. Chị là Lê thị Thanh Chung, trợ lí tổng giám đốc QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC. Và đây là bài thơ của chị:



KHÚC HÁT BESAME MUCHO
(Kính tặng anh trai và những người đồng đội đã tham gia trận đánh vào thành Quảng Trị)


Đêm cuối cùng trước cuộc tấn công
Cái tĩnh lặng chứa cả kho thuốc súng
Anh lính thủ đô - chênh chao cánh võng
Besame - Besame mucho.


 


Besame - "Chuẩn bị vượt sông!"
"Những đêm trăng thanh bình - vai kề vai sánh bước"*
Phút chia tay - gương mặt em loáng nước
"Anh sẽ trở về - ta sẽ hôn nhau"*


 


…Besame - di ảnh bạc màu
Tiểu đội qua sông, chín người nằm lại!
Mảnh giấy nhỏ cuộn tròn nơi ngực trái
"Besame - Besame mucho"


Tháng 7 - 2008


 


http://lubim97.blogtiengviet.net/2009/11/06/besame_mutcho_baocn_ta_nh_ca_baoct_diar_


 



Từ: Guest VIVI
15/11/2013 10:45:02

Ngay xua  minh cung hay hat bai nay bang tieng Viet.Nay quen het roi.Ban nao con nho loi Viet Post len cho  minh nhe .Xin cam on nhieu



Từ: Guest VIVI
15/11/2013 10:36:46







Từ: PhongPT
15/11/2013 06:40:59



Khi anh HienVC nhắc tới bài hát Besame mucho là em hiểu anh đang nhắc tới một bông hoa đẹp đáng trìu mến và ngưỡng mộ của chúng ta đó ạ.




Từ: HienVC
14/11/2013 21:32:23

 


@Phong PT : Dalida - Besame mucho 
http://www.youtube.com/watch?v=PsgNs-IKkFk 
Đố biết giống ai ở lớp CL74  ? 


 


 


 


 


 


 



Từ: PhongPT
14/11/2013 13:24:11



NguyetTM ơi! Ngày xưa, có chàng sinh viên khoa Toán đã tặng các chị PhongPT và VinhDT đĩa hát. NguyetTM hẳn không được chàng tặng đĩa hát, mà được nghe chàng... hát, như rót mật vào tai.


Anh TungDX, thời gian có ban ngày và ban đêm, con người có mảng sáng và mảng tối. Khi sáng lóa thì tối mờ. Nhưng ngày và đêm là một thực thể của thời gian, sáng và tối là một thực thể của con người, không tách được. Cần lắm một cái nhìn bao dung như của anh.





Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s