KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 14 Tháng mười một. 2013

Hồng Sơn




Tác giả: Anh Thắng

Nguyễn Hồng Sơn - người bạn học giỏi

 

 

Lục tìm trong tập ảnh cũ thấy có ảnh Hồng Sơn (chụp 1974, C186 ĐH KT QS Vĩnh Yên), xin đăng lên mạng để anh em bạn bè nhớ lại. Hồng Sơn dân gốc ở bv108 cùng 1 số anh em chúng tôi, sau chuyển đến Quân khu Nam Đồng. Lên trường vào B1 vì bố làm ở TCCT. Thông minh và học giỏi là bản chất của bạn, chuyên môn giải các bài tóan khó trong lớp. Hồi ở ĐH KT QS, Sơn còn là 1 cây văn nghệ, là nòng cốt của nhóm Ghi-ta trung đội, đại đội. Sơn học đại học ở Ki-shi-nhốp LX về Vật lý, nghiên cứu và bảo vệ luận án PTS luôn. Sau này, bạn được đi dự nhiều hội nghị QT, nhờ có nhiều bài báo chắc là có chất lượng nên một số cơ sở nghiên cứu, trường ĐH trên thế giới mời làm việc. Bạn làm ở châu Âu, khoảng năm 98 ở Brazin. Năm 2000 ở Tokyo, năm 2002 Sơn sang Canada ở và làm việc (cùng vợ và 2 con trai). Rất tiếc, bạn mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Ở bên Nhật đi phương tiện công cộng thì không sao, ở Canada phải chạy xe tự lái. CP nước bạn tốt, nhận bố trí công việc, hỗ trợ nuôi vợ con của Sơn.

(Bài của anh Thắng, bạn học cùng Trường Trỗi với anh Hồng Sơn)


Người post: MoN

Ngày đăng: 14-11-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
18/11/2013 16:19:19

Một Hồng Sơn dễ thương, hay cười, cực kỳ nhiệt tình giúp mọi người tập dượt và biểu diễn văn nghệ là hình ảnh quen thuộc với bao người KGU. Vậy mà em ra đi sớm quá. Thương lắm, Sơn ơi!



Từ: NgaHT
17/11/2013 20:00:26

Đến bây giờ mới được biết rõ về Hồng Sơn, một người bạn cùng lớp. Sau năm 1980, khi về nước, tôi nhận công tác ở Miền Nam nên không biết đước tin tức của các bạn. Mãi đến sau này mới tìm liên lạc được với Nguyệt. Và sau đó liên lạc được với bạn Cẩm, bạn Lan,vợ chồng Hà Đình. Và cũng lúc đó là biết tin Hồng Sơn mất. Thật tiếc cho một người bạn thông minh, học giỏi, có tài mà ra đi quá sớm. Hình ảnh của Hồng Sơn trong tôi luôn gắn với nụ cười và cặp kính.


Vĩnh biệt bạn. Vậy là bạn đã rời xa trần gian này hơn 10 năm rồi. Bạn hãy phù hộ cho vợ con bạn nhé. Các con trai của bạn hãy giỏi như bố.



Từ: Guest ChiNB
17/11/2013 10:40:32

Hoài ơi, sao chị không biết Hồng Sơn cũng ở VKTQS nhỉ? KGU nhiều người tài giỏi quá, thật tiếc là Sơn ra đi quá sớm. 



Từ: HoaiPV
17/11/2013 08:37:08

Ảnh Sơn năm 1974 mà Thắng tìm được trong lưu trữ là ảnh trên cùng, khi Hồng Sơn học ngoại ngữ ở trường ĐH kỹ thuật quân sự. Sau khi bảo vệ TS Hồng Sơn về công tác tại Phân viện vật lý kỹ thuật - Viên KTQS từ năm 1985 đến 1987 cùng với tôi, Vũ Ba Đình, Nam Phong và Quý Nam (đều là dân VL KGU). Vì Sơn là dân lý thuyết nên năm 1987 Sơn chuyển sang Viện KHVN cùng làm với chị Võ Hồng Anh (con Bác Võ Nguyên Giáp). Sơn là học trò cưng của thầy Shmelov, có rất nhiều công trình đăng trên các tạp chí vật lý lớn. Vừa rất nhạy bén với  thời cuộc, Sơn đồng thời cũng có tâm hồn rất văn nghệ sĩ. Ngày Sơn mất chúng tôi đến thắp hương mà không sao cầm được nước mắt!



Từ: HuyenBT
17/11/2013 06:25:31

Chúng em được gặp anh Hồng Sơn ít lắm. Khi chúng em sang học dự bị thì anh ấy đã sang năm cuối cùng nghiên cứu sinh. Hồi ấy "gần chùa gọi Bụt bằng anh", nghiên cứu sinh năm cuối với một người lớn lao như anh Sơn, chắc quý từng giây, từng phút, thế mà bọn em lại tập hát rất nhõng nhẽo, và bắt anh ấy tốn khá nhiều thời gian để tập đi tập lại. Anh ấy thật kiên nhẫn, thật dịu dàng, đệm đàn mà cứ phải lựa, phải đợi giọng hát. Những hình ảnh còn đọng lại là ánh mắt rất ân cần, khích lệ, đón đợi, lựa cho nốt nhạc "trúng" vào giọng hát, mà không mảy may sốt ruột hay bực bội; là hình ảnh anh ấy sau mỗi buổi tập hát ồn ào của bọn trẻ, lại tìm một góc, tự thư giãn bằng cách ngồi lặng lẽ chơi những bản nhạc yêu quý nhất của mình, những ngón tay thoải mái lướt trên dây đàn chẳng phải căng thẳng chờ đợi như trước đó); là cái cách mà anh ấy cẩn thận cho cây guitar vào túi bọc của nó, nâng niu, (anh ấy rất quý cây guitar ấy, hẳn là thế); rồi một bên vai đeo đàn, một vai kia hơi nghiêng xuống cho chị em nào đó khoác vào khi bước xuống đường...


Anh ấy là một người thông minh, và tinh tế.



Từ: NguyetTM
16/11/2013 21:39:35

Trong ảnh từ Phải sang là anh Bùi Thắng cùng trung đội B1 với Hồng Sơn, tiếp theo là Vũ Ba Đình-cũng B1, Nguyễn Thu Hà (vợ Vũ Ba Đình)_B2, Hồng Sơn và bên cạnh chắc là vợ và con Sơn? Ảnh này chắc chụp vào những năm 90 chứ không phải 1974 như anh Thắng đã viết. Khi ở trên trường Kỹ thuật quân sự thì tôi, Hà, Phương Lan, Huỳnh Thị Cẩm, Huỳnh Thanh Nga ở trung đội B2, còn các vị kia ở B1. Phòng bọn con gái chúng tôi ở cạnh phòng của các anh B1 nên hay nghe lỏm được chuyện của các anh. Hồng Sơn vốn học giỏi Toán-Lý và giỏi cả tiếng Nga nữa. Hồng Sơn rất tếu và vui. Tôi còn nhớ như in về vụ Hồng Sơn "thử tài" tiếng Nga của thầy Thuật. Hồi đó chúng tôi được thầy Thuật đã từng ở Nga hơn 20 năm dạy tiếng Nga nên tiếng Nga của Thầy siêu lắm. Lớp Hồng Sơn thi nhau "đố" Thầy những từ mới lạ và tưởng chừng là khó lắm, nhưng từ nào Thầy cũng biết. Hồng Sơn cú lắm nên tính bài "xỏ" Thầy. Một hôm Hồng Sơn viết từ Ký túc xá theo chữ cái tiếng Nga: kytucxa (đọc là Ku Tix kha) và hỏi thầy Thuật. Thầy đọc và thấy mình không biết từ này nên đành bảo với các học trò là "để tôi về xem lại, mai sẽ trả lời". Hôm sau Thầy đến với gióng hết sưc khiêm tốn: "Tôi không biết từ này". Thế là giọng Hồng sơn phá cười to nhất, rất khoái chí là có một từ Thầy không biết. Mà thật ra cũng chỉ là trò chơi ảo mà thôi. Có từ nào Thầy chịu bó tay đâu. Cả đội khâm phục Thầy lắm còn chúng tôi ở phòng bên thấy học trò của Thầy thật là tinh nghịch mà Hông Sơn là chủ trò.


Hồng Sơn đã từng được mời làm việc ở nhiều nước trên thế giới. Khi cả gia đình Sơn sang Canada sinh sống, cứ tưởng là miền đất thanh bình ấy sẽ giúp Sơn bay cao hơn. Ai ngờ bạn đã ra đi nhanh quá. Khi biết tin, chúng tôi đến viếng Sơn ở nhà tang lễ Bộ QP, sau đó có đến chia sẻ với bố mẹ Sơn vào dịp dỗ Sơn. Thương Sơn, thương vợ con Sơn và thương bố mẹ Sơn lắm. Vợ con Sơn thì ở lai Canada và được Chỉnh phủ Canada lo cho công ăn việc làm cũng như nuôi các cháu ăn học. Tội nhất là Mẹ Sơn vẫn ôm ấp những hình ảnh đẹp đẽ nhất về người con trai luôn có nụ cười tươi tắn, sảng khoái, thông minh học giỏi. Bà đã từng đặt bao niềm hy vọng vào người contrai của mình. Khi chúng tôi đến nhà, mẹ Sơn vẫn mang những tấm bằng , giải thưởng, danh hiệu, chứng chỉ học vấn của Sơn ra khoe. Thương lắm. Tôi hiểu tấm lòng người mẹ và mong bà nguôi ngoai, giữ gìn sức khỏe để Sơn được thanh thản nơi chín suối.



Từ: Guest LiTM
15/11/2013 13:52:37

MoN có biết thêm thông tin gì về gia đình của HS không? Cầu mong cho vợ con của Hồng Sơn có công ăn, việc làm như ý, luôn gặp may mắn và hạnh phúc!



15/11/2013 13:51:45

Một sinh viên giỏi, ra trường là nhà Vật lý - nhà khoa học tài năng tràn đầy nhiệt huyết và triển vọng, tiếc rằng đã ra đi quá sớm!...



Từ: TungDX
15/11/2013 09:02:32

 


Sơn sang học dự bị CL75 học năm cuối. Không có nhiều cơ hội để biết và nhớ...


Ôi trời để cống hiến, hoạt động, yêu...con người ta phải sống sót qua bao nhiêu là nguy cơ...nghiệp chướng...


Cháy nổ cũng là một nghiệp chướng


TungDX có lý sự này với việc công cũng như việc nhà:


Trước khi làm được điều gì thì phải thuyết minh để được làm


Bây giờ thì thêm vào là phải sống sót


Hãy tự an ủi rằng đó là số phận của H.Sơn


Sơn như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời KGU



 


 


 



Từ: HoaNT
14/11/2013 21:51:06

Nhà bố mẹ mình ở nhà B1 Tập thể Nam Đồng cùng dãy nhà của bố mẹ Sơn, nhà mình cầu thang 1 thì nhà Sơn ở cầu thang3. Ngày xưa bố mẹ mình cũng chơi thân với bố mẹ của Sơn vì đều là dân của Viện 108 cả. Những năm 80 mình cũng hay gặp Sơn ở tập thể Nam Đồng thỉnh thoảng hai chị em cũng nói chuyện với nhau. Đọc bài này mình mới biết là Sơn bị mất do tai nạn. Thật tiếc cho một nhân tài như Sơn




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s