KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 14 Tháng mười một. 2013

Hồng Sơn




Tác giả: Anh Thắng

Nguyễn Hồng Sơn - người bạn học giỏi

 

 

Lục tìm trong tập ảnh cũ thấy có ảnh Hồng Sơn (chụp 1974, C186 ĐH KT QS Vĩnh Yên), xin đăng lên mạng để anh em bạn bè nhớ lại. Hồng Sơn dân gốc ở bv108 cùng 1 số anh em chúng tôi, sau chuyển đến Quân khu Nam Đồng. Lên trường vào B1 vì bố làm ở TCCT. Thông minh và học giỏi là bản chất của bạn, chuyên môn giải các bài tóan khó trong lớp. Hồi ở ĐH KT QS, Sơn còn là 1 cây văn nghệ, là nòng cốt của nhóm Ghi-ta trung đội, đại đội. Sơn học đại học ở Ki-shi-nhốp LX về Vật lý, nghiên cứu và bảo vệ luận án PTS luôn. Sau này, bạn được đi dự nhiều hội nghị QT, nhờ có nhiều bài báo chắc là có chất lượng nên một số cơ sở nghiên cứu, trường ĐH trên thế giới mời làm việc. Bạn làm ở châu Âu, khoảng năm 98 ở Brazin. Năm 2000 ở Tokyo, năm 2002 Sơn sang Canada ở và làm việc (cùng vợ và 2 con trai). Rất tiếc, bạn mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Ở bên Nhật đi phương tiện công cộng thì không sao, ở Canada phải chạy xe tự lái. CP nước bạn tốt, nhận bố trí công việc, hỗ trợ nuôi vợ con của Sơn.

(Bài của anh Thắng, bạn học cùng Trường Trỗi với anh Hồng Sơn)


Người post: MoN

Ngày đăng: 14-11-2013 16:04






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThaoDP
14/11/2013 21:44:27

Tôi rất nhớ Hồng Sơn vì khi tôi học năm thứ 5 thì Sơn, Đặng Thành, Toàn học Vật Lý năm thứ nhất. Tôi chơi rất thân với với mấy đứa năm dự bị và năm thứ I ( học thẳng) vì chúng từng học và chơi với em út tôi là Thanh Trúc hồi học cấp 3 như Chiêu Thanh, Đăng Tiên, Châu Khanh, Tố Nga...


Trần Tố Nga về sau chuyển tới Voronhesh học đại học ở đó. Nga rất mê Hồng Sơn, cứ viết thư cho tôi nói về tình cảm với Sơn mà tôi không biết khuyên nhủ ra sao vì tôi biết đó là tình yêu đơn phương vì H.Sơn không thích Tố Nga.


Sau khi H.Sơn về nước tôi có gặp lại Sơn mấy lần, rồi nghe nói là H.Sơn lấy vợ và cuối cùng là LýMX cho tôi biết tin là H. Sơn bị tai nạn giao thông và mất ở Canada, làm tôi cứ bàng hoàng mãi.



Từ: Guest KhoaDT
14/11/2013 21:01:00

Hồng Sơn đã là một nhà VL với đầy triển vọng, hồi học ở KGU Sơn là một học sinh rất giỏi của GS Shmelev (thầy giáo của nhiều dân VL75, 76, 77....) Tôi còn nhớ gặp Sơn lần cuối ở Viện RIKEN gần Tokyo năm 2000, lúc đó Sơn phàn nàn là ở Nhật con của Sơn phải ở nhà không đi học được vì không biêt tiếng Nhật. Cũng vì thế Sơn đã luôn cố apply tìm một job ở đâu đó mà con cái cũng dễ được hòa với cộng đồng hơn. Sang được Canada tôi đã nghĩ là tốt nhất với hoàn cảnh Sơn lúc đó, ai ngờ số phận nghiệt ngã hơn nhiều. Viện KHKTHN của tôi là cơ quan có giữ "biên chế" của Sơn đến tận ngày Sơn mất. Chúng tôi đã tổ chức một lễ truy điệu Hồng Sơn chu đáo tại nhà tang lễ QG 5 TT Tông. Tôi tin rằng hình bóng của Sơn sẽ còn mãi trong lòng bạn bè và đồng nghiệp.   




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s