KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng mười hai. 2013

TÂM THẦN




Tác giả: ThongNV

Có một cậu thanh niên trông cao ráo, quần áo tươm tất, không làm gì cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn trên đoạn phố trước cửa nhà tôi, té ra là người tâm thần. Nghe nói cậu này đã tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhưng vì một cú sốc tình cảm mà thành tâm thần.

Một hôm, bà xã tôi đi chợ về loay hoay không sao mở được khóa cổng, nó tới giúp, nhưng cũng không mở được. Nó sang cửa hàng sửa xe máy hỏi xin ít dầu RP7. Chủ cửa hàng đang đếm tiền trả lời cộc lốc:

- Đ. có.

- Ở kia? Nó chỉ tay lên giá để dụng cụ đồ nghề.

Người chủ xẵng giọng trả lời:

- Đ. cho.

- Em thấy gia đình thường sửa xe máy ở cửa hàng anh mà.

Nó nói nhỏ vừa đủ nghe. Người chủ với tay lấy hộp dầu ném về phía nó, buông câu:

- Tâm thần.

...Cổng mở, bà xã tôi cám ơn. Nó cười bẽn lẽn, nói: “Cô bảo em lấy mạt bút chì 2b cho vào khóa”. Rồi nó lại quanh quẩn trên đoạn phố trước cửa nhà tôi như chẳng có chuyện gì, cái thằng tâm thần! 

 

* Ảnh minh họa là nhân vật chính trong truyện.


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 01-12-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Nhuan
10/12/2013 07:34:29

"ngày nay người nào mà quá tốt bụng, hay làm những việc giúp đỡ thiên hạ , đại loại là thuộc người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thường được cho là hơi bị tâm thần"


May quá chị Ba ơi, em dang sống ở nơi mà người ta làm từ thiện nhiều quá, nhất là mấy người nghỉ hưu, suốt ngày đi làm từ thiện. Chỉ có điều những người khong hiểu nhiều về thân bệnh và  tâm bệnh với có thể chụp mũ cho người khác làm cho chữ "tâm thần" mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, chấp làm gì.


"Bệnh tâm thần" và "thiếu nhân cách" là 2 thứ khác nhau, ai mà chẳng biết. Thế mà nhiều khi mình chẳng biết mình.



Từ: BaLX
05/12/2013 10:01:54

Đúng đó Thông ơi, ngày nay người nào mà quá tốt bụng, hay làm những việc giúp đỡ thiên hạ , đại loại là thuộc người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thường được cho là hơi bị tâm thần??? Còn với cậu sinh viên hàng xóm nhà Thông thật đáng thương, rất mong một ngày nào đó không xa cháu sẽ khỏi bệnh, trở về cuộc sống của một con người bình thương.



Từ: ThongNV
04/12/2013 10:34:59

 


GuestTrung Kiên: Đặc điểm của cháu này chỉ quan sát, khi thật cần thiết mới nói. Bố mẹ cháu có công ty riêng, nên bố trí công việc cho cháu không khó. Có thể cháu không có khả năng làm việc. Đây là loại tâm thần trầm cảm,thích quan sát các hiện tượng di động.


 


 


 



Từ: Guest Trung Kiên
04/12/2013 09:44:04

Tôi thấy quá thương cảm đối với cậu sinh viên tốt bụng này. Anh Thông quen nhiều, có thể kiếm cho cậu ấy một công việc gì đó kg?



Từ: Guest SaiGon
02/12/2013 16:16:01

Qua "Tâm thần" và recomm. mới thấy tác giả là một người nhân hậu. Chỉ có những người nhân hậu như vậy, mới thấy đức tính đẹp trong những người mà xã hội xếp vào loại "bỏ đi" -tâm thần.



Từ: HanhLM
02/12/2013 12:56:31

Ôi, cô em Cúc nói hộ suy nghĩ của chị mất rồi, chị còn gì mà nói nữa đây.


Đọc xong mà ngậm ngùi cho phận bạc của một cậu bé tử tế.


Những câu chuyện của anh Thông bao giờ cũng gợi cho mọi người những suy nghĩ thiện tâm.



Từ: Guest CucNT
02/12/2013 10:23:52

Em cũng muốn mượn lời của chị Phong com cho bài viết này của anh Thông. Mọi câu chuyện anh đưa lên đều sâu sắc, đáng suy gẫm.Thật thương cho cháu bé, lẽ ra cháu đã là một kỹ sư, chuyên gia kinh tế, một cú sốc tình cảm đã làm cháu không còn tỉnh táo nhưng bản chất tốt đẹp của con người vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn cháu. Con người ta hay coi thường những kẻ tâm thần nên đôi  khi không nhìn thấy những hành động đẹp dẽ của họ. Hy vọng rằng sự tử tế của cháu thức tỉnh nhiều người và có thể vì thế  những người không tâm thần cảm thấy mình cần phải tử tế hơn.


Cảm ơn anh Thông!



Từ: ThongNV
02/12/2013 09:58:54

 


Anh Cường LV, Cơ DM: Các bạn khi nào cũng comm.. dưới góc độ triết học.


Hạnh LT, Nghị PH: Cháu nó lang thang trước cửa nhà mình đã hơn 10 năm nay, chưa một ai làm cháu nó nói. Nhưng khi nhà nào có sự cố đều được cháu giúp đỡ. Ví dụ, vô ý khóa cổng mà để chó ở ngoài đường là cháu báo cho gia chủ biết hay có trộm kiểm tra khóa cổng cháu cũng thông báo. Cả khu phố đều mong cháu khỏi bệnh.


Kim Thu, Liên TP, Ba LX: Phải chăng do tử tế mà thành tâm thần?


Tung DX: Bệnh nghề nghiệp rồi bạn ơi.


 Phong PT: Người thợ mộc vẫn lựa được một khúc thẳng từ cây gỗ cong queo.


 


 



Từ: BaLX
02/12/2013 09:40:35

Thời nay, nhiều người được gọi là tâm thần còn tử tế hơn gấp vạn lần so với người bề ngoài trông tưởng là người tử tế.



Từ: PhongPT
01/12/2013 20:40:08



Các câu chuyện của anh, lúc dữ dội, lúc lặng lẽ, từ góc nào của cuộc sống, anh cũng gắng chắt lọc giá trị tinh thần neo giữ sự cân bằng cho anh, cho mọi người. Thật đáng trân trọng.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s