KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 26 Tháng mười hai. 2013

Mừng hụt




Tác giả: PhongPT

Sỏi 35

 

Cu bận. Mẹ biết thế. Bạn học năm môn một kỳ thì Cu làm bẩy môn, mà phải dính vào triết học mới thú vị. Cu hẹn skype với mẹ vào 10 am, tức là 10 pm chỗ Cu. Đúng giờ, mẹ bật skype trực, 15 phút sau, mẹ làm một tin nhắn “Cu Xinh đâu rồi?”, 15 phút sau nữa mẹ lại làm tiếp một tin nhắn “Cu hiện ra đi!”. Không tăm hơi, mẹ gọi vào di động, không tín hiệu. Đến 11.30 am mẹ đi nấu cơm ăn.

Thấy có tiếng “Mẹ ơi!”, vớ vẩn. Lại có tiếng “Bà Phong ơi”, đứa nào láo. Mẹ thò đầu ra khỏi cửa bếp, nhìn ra cổng: có một đứa đen đen, nó bật lên tiếng kêu “hí, hí”. Mẹ nhìn kỹ: Cu! Cu đang nhe răng cạnh cái vali phía bên ngoài cổng: “Biết ngay là mẹ nấu cơm”.

May mà mẹ còn trẻ (!), lại chăm thể dục, không thì đứng tim. Mẹ mở cổng, định ôm Cu Xinh thì nó bảo:

-          Đừng, bẩn lắm, phải đi cắt tóc ngay, tranh thủ gội.

-          Sao lại cắt tóc ngay?

-          Chụp ảnh, làm visa, để lấy vào thứ tư, thứ năm đi Ấn Độ.

Cu ăn vội bát cơm: “Cá ngon đấy, bên ấy cá đắt, con không ăn”, rồi lấy xe máy của mẹ đi cắt gội, chụp ảnh, về lăn ra ngủ. Chín giờ sáng hôm sau mẹ đánh thức Cu: “Dậy đi làm visa con”. Cu choàng dậy, bật máy tính, cắm cúi, nghiêm nghị, chạy lên phòng mẹ in, chạy ra ngoài, một tiếng sau về bảo “Xong, nộp phí vào ngân hàng, gửi hồ sơ bằng EMS, trả visa bằng EMS, Mỹ nó thế”. Lúc này mẹ mới có cơ hội hỏi:

-          Sao lại phải vội đi Ấn Độ?

-          Con vừa thi học kỳ xong, lại thi hùng biện ngay.

-          Trường tổ chức à?

-          Không, sinh viên quốc tế tự tổ chức.

-          Trường tài trợ à?

-          Không, hồi hè con đi lao động lấy tiền học. Tiền vé máy bay là của mẹ đấy, đằng nào chẳng về Việt Nam xin visa.

-          Con tham gia với tư cách trường à?

-          Không, con lập đội Việt Nam, hai đứa một đội, với thằng Tuệ.

-          Có bao nhiêu đội?

-          180 đội.

Cu ngày ngủ, đêm cười khúc khích, chuyện trò tiếng Việt, tiếng Anh. Mẹ đôn đốc Cu ăn uống, nghỉ ngơi, tắm rửa, Cu lẩm bẩm “Lại đặt luật lệ”. Mẹ mặc “đàn ông Cu” thoải mái, thức đêm, ngủ ngày, ăn ngoài đường, lao vun vút như con sói trong cánh rừng hoang dã thì Cu cười xinh. Mẹ cứ mon men lại gần chăm sóc thì Cu ghét (trong khi đàn ông khác thấy mẹ không mon men lại gần cũng ghét).

Thôi, mẹ nghe nhạc cho lành. Con chị thì thơm phức, dịu dàng. Còn thằng em thì nhát gừng, hôi rinh rích. Đẻ được con trai thì mừng quá, mừng hụt!

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 26-12-2013 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: BinhNH
13/01/2014 20:27:08

Hôm nay mới vào chợ KGU nhìn thấy bài Phong đã qua trang sau,  vẫn phải giở ra đọc vì  thích đọc lối văn dí dỏm của cậu .


Không ngờ lại là bài về cu. Thế là cu đã trưởng thành, có lẽ còn hơn cả mong đợi của mẹ Phong. Thật khoái.


Chúc mừng Phong với 2 thiên thần đáng yêu



Từ: PhongPT
04/01/2014 11:06:57




Thanh, Lan, Hương à, các bà đầu tầu của CL 77 bận với các cháu là phải quá, mình lẹt đẹt xếp bét.


Cu nhà mình khoái trò chơi debate từ lâu rồi, nó đã xin mẹ sang Thái Lan tham gia từ năm 2011. Khi sang Mỹ học, Cu vẫn đeo đuổi trò chơi này. Cu ít nói, hay lý sự làm mẹ cụt hứng bỏ đi để khỏi “quấy nhiễu” Cu.


PhongPT xin cám ơn những lời chia sẻ của anh chị em KGU, năm mới xin chúc người KGU mình mọi sự an lành.




Từ: LanTT
03/01/2014 21:40:17

Lâu mình mới đi chợ KGU. Chúc mừng Phong có con trai và con gái đều tuyệt. Đọc thấy Đức thi hùng biện cũng hơi ngạc nhiên lắm vì mấy lần tiếp xúc thấy nó rất ít nói. Chắc là cách học ở US đã đánh thức tiềm năng của Cu.



Từ: ThanhLK
03/01/2014 09:50:54

Mẹ Phong nói là “mừng hụt”, nhưng các cô thấy mẹ Phong rất hạnh phúc khi con trai và con gái đã trưởng thành theo đúng nghĩa mà mẹ mong muốn. Chúc mừng cả nhà và chờ nhiều tin vui của “Ông Cu” nhé.



Từ: PhongPT
29/12/2013 05:51:35



Chị Ba và Hương à, trẻ con biến đổi rất nhanh trong năm cấp 2 và cấp 3. Buồn âm thầm vì chúng phải quay cuồng trong cơn lốc hình thức như con rối. Cu không cuốn vào đó, thấy mẹ lo thì Cu cáu “mẹ không được làm hỏng con”. Khó khăn nhất đối với mẹ là nhìn Cu lần mò đi trên sợi dây tự nó dăng ra. Khi nhận được bì thư của trường báo nhận học, Cu chỉ liếc qua, hiểu, đi ngủ. Mẹ phải mở xem.




Từ: HuongLH
29/12/2013 04:49:08

Lâu rồi không vào mạng KGU vì bận, hôm nay đọc "Mừng hụt" thấy mừng thật cho bạn. Phong ơi, thích nhất câu: "Mẹ cứ mon men lại gần chăm sóc thì Cu ghét" đấy. Đó là tình yêu của Mẹ với Cu, là niềm tự hào của Mẹ bởi Cu nay đã lớn, đã là "đàn ông Cu", là sự trân trọng của Mẹ với những gì Cu đang có và đạt được....Mẹ của Cu chả mong gì hơn thế. 



Từ: BaLX
28/12/2013 21:06:27

Con cái trưởng thành là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Chị chúc mừng em nhé. 



Từ: PhongPT
27/12/2013 06:26:45



3Chai hay comm. kiểu buồn cười lắm.


LienTP à, em hơi khó hiểu là đúng, chị thấy chao đảo, còn với Cu thì đương nhiên phải thế.


Phong đọc comm. của chị Thoa thấy vui quá. Quả đất tròn và IT làm cho nó phẳng, khiến cho ai cũng thấy quen nhau. Trường thường gửi tạp chí cho phụ huynh, em nghĩ là PR, Cu thì chả kể. Nhưng em cảm nhận là Cu được giải tỏa, được bay.



Từ: ThoaNP
26/12/2013 22:20:20

Chúc mừng Phong nhé. Không gì hạnh phúc bằng được nhìn ngắm con mình trưởng thành và dần dần cho mình "ra rìa". Chúng nó mà không cho lũ già mình ra rìa thì mới là đáng lo lắng đấy.


Nghe tên Trường "Colby-Sawyer College" mình thấy rất quen. Sau mới sực nhớ là mình đã từng đến đó 3 lần vào các năm 2000, 2002 và 2006. Chả là cứ 2 năm 1 lần có HN chuyên ngành của mình "Corrosion Aqueous" trong hệ thống Gordon Research Conferences luôn tổ chức ở Trường này, thành phố là New London, bang New Hamshire. Vùng đất này rất mát mẻ, thanh bình với những thảm cỏ xanh rì, rừng thông, ... rất đẹp, đường phố yên bình với những căn nhà không lớn nhưng rất đẹp (trình độ văn vẻ của mình chỉ đến vậy, nhưng thật sự mình rất ấn tượng với khung cảnh của trường và thành phố). Loại HN này rất informal, tất cả đều sống chung cùng nhau trong KTX của Trường, ăn tại nhà ăn của Trường, suốt 1 tuần lễ. Thường họp sáng và tối (đến 10-11 giờ đêm). Còn buổi chiều thì chơi thể thao (đá bóng giữa 2 đội USA và "phần còn lại của thế giới", giải golf với cup làm từ lon bia rỗng, ...) hoặc đi vào rừng. HN luôn tổ chức vào thời gian hè (thường là tháng 6-7) nên mình ít gặp SV, chỉ thấy thủ thư, ... Buổi cuối cùng của HN mọi người được phát Bảng questionnaire với vài chục câu hỏi về việc tổ chức, hậu cần, từ "khăn tắm có được thay thường xuyên?" hay "giấy trong toalet có đầy đủ?", cho đến bầu Chair cho HN sau 4 năm (vì người được bầu sẽ làm Vice-Chair cho HN kế tiếp, và sau đó 2 năm nữa mới làm Chair) ... Trong Bảng này luôn có câu hỏi về lựa chọn địa điểm cho HN kế tiếp (vì GRC có hệ thống HN lớn, đủ các lĩnh vực, từ y đến toán học, nên có rất nhiều địa điểm tổ chức HN). Với HN mình đã dự, cả 3 lần mọi người đều nhất trí chọn lại tổ chức tại Colby-Sawyer College!


Giờ biết cu Đức học Trường này mình lại nhớ đến những chỗ quen thuộc và cảm thấy gần gũi với cháu dù chưa biết mặt. Chắc một dạng tình cảm như "schoolmate" chăng?



Từ: LienTP
26/12/2013 20:22:51

Chị kể về thằng Cu nhà chị hay quá. Em đọc đến lần thứ hai mới hiểu đấy. Chúc mừng chị với hai con thật đáng yêu.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s