KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 16 Tháng một. 2014

Ngày xưa




Tác giả: PhongPT

Sỏi 36

 

Trẻ con có câu đố:

Quần xanh, áo xanh

Chân bước nhanh nhanh

Đố là con gì?

Trả lời:

Là con bộ đội

 

... Ngày xưa có hai con bộ đội, một nam và một nữ, trong cùng một đơn vị với rất nhiều con bộ đội khác. Có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, thế là bén thật. Một tối nọ, con bộ đội nam hẹn gặp con bộ đội nữ tại gốc cây trước ngôi nhà có giàn hoa tigôn leo kín tường rào, và mặc thường phục nhé.

Đúng giờ, có một nàng duyên dáng đứng chờ trong bóng cây đổ dài bên kia đường.

Từ xa, có chiếc xe đạp Phượng Hoàng xanh rêu chở một chàng tuấn tú đi tới, đậu tại gốc cây mờ ảo dưới ánh đèn đường màu vàng e ấp của Hà Nội ngày đó.

Nàng duyên dáng tiến đến chào hỏi và chuyện trò ríu rít. Chàng tuấn tú lặng thinh có vẻ như xấu hổ.

“Sao thế nhỉ?” nàng ngước nhìn vào mắt chàng. Chết cha! Không phải!

Từ xa, có chiếc xe đạp Phượng Hoàng xanh rêu chở một chàng tuấn tú đi tới...

...Ngày xưa, bao giờ cho đến ngày xưa.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 16-01-2014 07:07






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: 3Chai
17/01/2014 03:45:16

Thì thầm phố chợ


Đi qua thương nhớ


Một tia sáng lạ:


Phượng Hoàng xanh rêu!


 



Từ: Meomun
16/01/2014 22:00:30

@Anh Hoài: Gần đây bà con phát sốt lên với hiện tượng thơ Nguyễn Phong Việt, em đọc cũng nhiều trên mạng, nhưng tìm mua không thấy, em vẫn thích sách in hơn là ebook mà. Tình cờ tuần trước trong khi la cà ở sân bay, em thấy 2 cuốn: "Từ yêu đến thương- Nếu cuộc đời này suôn sẻ nước mắt còn biết dành cho ai" và cuốn "Đi qua thương nhớ- Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau", thế là mua liền, chỉ bực là font chữ quá nhỏ, những người U60 và U 70 như anh em ta đọc sẽ rất mỏi mắt. Nếu bác thích 2 cuốn này mà ngoài đó không có, em sẽ kiếm trong này để gửi ra cho bác nhé!    


 



Từ: HoaiPV
16/01/2014 21:49:10

Ếch Xanh ơi, có ai mà không có một ngày Xửa, ngày Xưa..., như cái thuở "Phượng Hoàng xanh rêu" hoặc gì gì đó nhỉ? MM à, anh tìm " Đi qua thương nhớ..." mãi không thấy, vậy mà em gặp những gấp đôi! Anh CKMinh nói Кому как, "Что делат" bây giờ?



Từ: PhongPT
16/01/2014 21:41:57



Anh gửi tâm tình “Về lại ngày xưa” của anh tại đây, cho mọi người cùng thưởng thức đi. Biết đâu nó sẽ tự đến với người xưa của anh. Tất cả đều hiểu rằng chúng ta chỉ còn thời gian để đem lại cho nhau những điều tốt đẹp, không có đủ thời gian để hờn giận mãi nữa đâu.


 



Từ: Guest MinhCK
16/01/2014 20:40:31

Phong ơi nguyên xi bài thơ đó là "VỀ LẠI NGÀY XƯA" của anh viết lâu rồi. Anh sẽ gửi em sau (nếu em thích). Bài viết của em anh thấy man mát nhớ về ai đó, hay tự nhớ về mình có một thời như thế. Nó đúng cả về cảnh, cả về tình, cả chiếc xe Phượng Hoàng mầu xanh rêu nữa....Chúc mừng em có bài SỎI 36 hay và ý nghĩa.



Từ: PhongPT
16/01/2014 19:12:09



MM ơi, sao mình đọc mà chẳng nhớ nhung gì được, đành... copy-paste. “Ngày xưa” của MM cương quyết không ngủ yên à?


Anh MinhCK, đọng lại bao giờ cũng long lanh như một Tia sáng lạ. Nếu khổ thơ ấy là anh viết thì em sẽ gửi "chút nắng vàng” cho “Ngày xưa” tuyệt đẹp của anh.


Anh ThongNV, hai cựu chiến binh của anh nói gì với nhau, hay bối rối quá, đành lắng nghe hai ông cháu thì thầm.


 



Từ: ThongNV
16/01/2014 17:43:25

 


Một tối nọ, ông bộ đội lái chiếc xe camry tới trước cổng ngôi biệt thự có giàn hoa tigon. Ông  bước ra mở cửa đón bà bộ đội lên xe. Ít phút sau hai người khoác tay nhau vào quán café ven Hồ Tây. .. Bàn bên hai ông cháu thì thầm kể chuyện.  Ngày xưa nơi đây còn là hồ, đêm đêm từng bầy chim về kiếm mồi, tiếng chúng gọi nhau hối hả. . . Bây giờ. . .


 


 



Từ: MinhCK
16/01/2014 16:50:02


Ai cũng có ngày xưa của mình. Cái ngày xưa ấy không ai giống ai, nhưng ngày xưa còn đọng mãi đến tận bây giờ. Có thể ngày xưa là tuyệt đẹp, nhưng cũng có thể chẳng ra gì. Кому как mà.


...Nếu em về lại ngày xưa ấy


Trong chiều mây trắng nắng đung đưa


Cho tôi gửi với theo chiều gió


Một chút nắng vàng giữa cơn mưa...



Từ: Meomun
16/01/2014 14:21:01

Chị Gió ơi, hihi theo chị nói thì có hai khái niệm: "Ngày xưa ngủ yên" và 'Ngày xưa thao thức"? Hôm nọ ở sân bay, em mua được hai tập thơ của Nguyễn Phong Việt, đọc thấy bài nào cũng nghĩ là sẽ nhớ đến từng câu, nhưng cuối cùng thì em chỉ còn thuộc đúng 1 câu: "Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?" Vậy thì sẽ không có  "ngày xưa ngủ yên" thì phải?



Từ: PhongPT
16/01/2014 14:11:20



MM à, “Ngày xưa”, ai cũng có. Và chỉ những “Xưa” đã ngủ yên thì mới thốt được thành lời, còn lại thì vẫn chưa... “Xưa”.


NhuanNT hóm hỉnh quá, “lây” ai thế nhỉ. Mình thấy 3Chai nói là “tớ không có xe đạp Phượng Hoàng xanh rêu đâu nhé”.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s