KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 01 Tháng ba. 2014

Đà Nẵng Xuân




Tác giả: PhongPT

Sỏi 38

 

Tiết trời ấm áp, Ếch hăm hở đi cưa. Ếch thỏ thẻ rất tình cảm:

- Nhà ấy có mấy anh chị em?

Bạn cưa thở dài:

- Bốn. Ấy hỏi lần này là lần thứ mấy rồi, biết không?

Tịt! Ếch về vắt tay lên trán nghĩ ngợi: “Bạn cưa đẹp trai thế kia mà không chăm chăm vào, cứ loanh quanh hỏi vớ hỏi vẩn, sai về phương pháp luận”.

 

Rút kinh nghiệm, Ếch lại hăm hở đi cưa. Ếch thỏ thẻ rất tình cảm:

- Ây có khỏe không?

- Khỏe.

- Mỗi bữa ấy ăn mấy bát cơm?

- Bốn.

- Ấy ăn cơm với gì?

- Thịt.

- Ấy có ăn với rau muống không?

- Không.

- Ấy có ăn với muối vừng không?

- Không.

- Ấy có ăn với ruốc cá không?

Bạn cưa bức xúc:

- Không! Không! Không!

Tịt! Ếch lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi: “Bạn cưa đẹp trai thế kia, đã chăm chăm vào mà không đổ là sao. Sai về phương pháp luận”.

 

Ưu tư, Ếch ngồi đáy giếng trầm ngâm: “Vậy là gì, tri kỷ ư? Thế thì sẽ rút kinh nghiệm tại... Đà Nẵng Xuân”.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 01-03-2014 09:09






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

02/03/2014 08:06:13

 


 


3Chai ơi, hoá ra loài ếch đặc biệt nhỉ, thế cho nên các chàng ếch cứ ung dung ngồi đáy giếng chờ hạnh phúc tìm đến phải không?


 


 


 


 



Từ: PhongPT
01/03/2014 21:07:02



Chào Guest Nhái bén, tuồng chèo quả là cũng khó diễn đấy ạ. Ếch tập tành một tý để còn tham gia Du Xuân Đà Nẵng. Cám ơn Guest đã ghé thăm chiếu tuồng dân dã này của người KGU.




Từ: Guest Nhái bén
01/03/2014 20:50:12

Phục chị ếch thật chị còn biết diễn tuồng để PIA  cho mình.khối bác ếch ộp..và các em ếch cốm sụt sùi.Mọi người cứ chờ sân khấu còn chưa hạ màn vì chị ếch còn nhiều chiêu trò lắm đấy.



Từ: PhongPT
01/03/2014 20:28:25



Thị Ếch vừa bưng đĩa bánh mỳ đen và bát bors ra là Bạn cưa thay đổi thái độ ngay. Đích thị bạn Ếch “Chai” này là người KGU!


(Nở bịt tai lại nhé)



Từ: 3Chai
01/03/2014 18:41:55

Bác Cơ kính mến,


Cháu là Ếch đây bác ạ. Cháu là một ếch gái, vì trong loài ếch chúng cháu chỉ có ếch gái mới được vác cưa. Bác đừng gọi cháu là chú ếch bác nhé, nhỡ người ta lại lẫn với lại đ/c Ếch thì cháu xấu hổ lém. 


Ký tên: Nguyễn Thị Ếch (không phải X)



Từ: PhongPT
01/03/2014 17:03:17



Được anh CoDM động viên, Ếch ta e lệ:


- Ấy có ăn bánh mỳ đen không?


- Ư...m.


- Ấy có ăn bors không?


Bạn cưa lưỡng lự:


- Khô...ô...ng


Ếch tra cứu, bạn này là Người KGU, công thức bánh mỳ đen+ bors có thể nên chuyện.


 


Chị HanhLT, chính xác hơn là em Gió của chị có thời gian làm việc ở báo... Studentkgu, giang hồ bảo thế ạ.


 


Guest Nature, bạn Ếch mặt chữ V, cổ cao thanh tú, mũi nhọn hoắt như tây, mắt tròn xoe lúng liếng, sao không đẹp. Bao nhiêu người phải độn cằm, kéo cổ đấy.




Từ: Guest Nature
01/03/2014 15:56:15



Người thế kia mà đ...i...ẹ...p, thua tớ.




Từ: HanhLT
01/03/2014 15:26:58

Cuộc tỏ tình của trẻ lớp mầm....nhưng kết bài lại là của các cụ U 60 ...U 70 ... chị phì cười khi đọc xong bài của em gió, hình như có thời gian em làm việc ở báo phụ nữ? giang hồ đồn thế!



01/03/2014 15:11:29

Người yêu, người bạn đời có tính cách như chú Ếch này chắc là chung thủy lắm đây!


cảm ơn em Gió về câu chuyện đáng để suy ngẫm!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s