KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 13 Tháng sáu. 2014

NGƯỜI KGU ƠI, VỀ VỚI WEB NHÀ




Tác giả: LyTM

Người KGu ơi,

dẫu đang lu bù công việc,

việc quốc tế, việc quốc gia, việc làng, việc xóm,...

Đừng quên, còn một nơi thắc thỏm,

vắng hơ, vắng hoắc những khuôn mặt quen,...

Hãy viết bài, hãy comment,...

hãy để những câu chuyện đời lên men như tăm rượu

làm say đất, say trời, say người tứ xứ,...


Người KGu ơi, 

đang bận bù đầu,

việc vợ, việc chồng, việc con, việc cháu,...

Lo bữa cơm ngon, nuôi tình yêu châu báu,

lo giàn rau sạch, đau đáu gốc hoa,

đừng quên tình bạn một nhà: là web KGu!

Hãy cho KGu: ngắm cây trên trang,

để món ăn thơm, cả làng cùng hưởng,

ảnh con cháu cười,

cả web cười theo!


Người KGu ơi,

đang vi vu hay phượt,

nơi trời Âu hay những vùng sông nước,

núi xanh xanh hay hoa nở rực trời

hãy nhớ dành nụ cười,

bài viết và lời nhắn,...

diễn đàn vắng rồi, chờ bạn nơi xa,...

Hãy nhớ KGu- nơi hội tụ cả nhà,

đang mong ngóng

chờ trang trang của bạn,...!


Người KGu ơi,

việc trước, việc sau, việc gần, việc xa,...

Lên Face vui vẻ, miệng cười như hoa,

ríu rít vào ra, nâng lên đặt xuống,

có say la đà,...

Trẻ như mười bảy, cười như mười ba,...

Đừng quên,

Web KGu đang đợi,

nỗi đợi người nhà,

để cùng vui nha!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 13-06-2014 17:05






Xem 31 - 40 của tổng số 55 Comments



Từ: Guest HÀ NỘI
17/06/2014 12:42:14

Tôi muốn nói thêm với các bạn KGU và cả khách của KGU là ai muốn hiểu rõ nguyên nhân Việt Nam ký biên giới trên bộ với TQ thì hãy viết yêu cầu gửi đến Bộ phận tiếp dân của Chính Phủ, của TW Đảng, đến QH ở đó các bạn được đón tiếp, được đọc để hiểu rõ hơn quyết sách của lãnh đạo. Nếu ai có đủ bằng chứng về hành vi bán nước thì cũng nên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Trang Web. của các bạn là trang Web. của những người có học (rất nhiều bạn là TS, Thạc sĩ, PGS, GS ), của những người đã từng giữ những trọng trách nhất định trong Bộ máy nhà nước. Nhân dân, các chiến sĩ tin các đồng chí nói, viết. . .Vì vậy, các bạn nên viết thận trọng, nhặt nhạnh những bài viết của người khác một cách chọn lọc. Nếu các chiến sĩ ở Trường Sa, hải đảo, biên giới  tin các đồng chí nói lãnh đạo của họ hèn nhát, bán nước liệu họ có yên tâm mà bảo vệ biên giới để các đồng chí ngồi trong phòng điều hoa viết không? Hãy nghĩ mình sẽ làm gì, làm được gì góp phần bảo vệ Tổ Quốc thân yêu của chúng ta. 



Từ: LyTM
17/06/2014 12:23:02

Xin các anh chị em đừng hướng sâu quá sang sân chính trị với chiến tranh. LiTM muốn gọi Người KGU về với ngôi nhà chung mà thôi, và muốn nhắc lại câu:


"Dẫu mưa nắng trái đất tròn vẫn đẹp


Đời yêu ta, ta phải thắng cho đời!"


Tỉnh táo, không mắc mưu thâm kẻ địch, không để sự căm tức làm chúng ta mất phương hướng, hãy cứ làm việc và cần nhớ: muốn thắng kẻ thù, ta phải thắng chính ta, phải làm những việc có ích cho ta, cho đời và cho đất nước. Làm thế nào để ta cũng có đủ tàu bè, có dũng khí và vũ khí để nó phải sợ ta? Tham nhũng ở mọi góc độ sẽ làm đất nước yếu hèn đấy, ngay cả tham nhũng về thời gian vàng ngọc!



Từ: Guest HANOI
17/06/2014 11:52:00

Tại sao bạn LanNN lại nói lãnh đạo hèn. Không hèn thì ra lệnh đánh nhau à, bọn TQ đang khiêu khích để VN không chịu nhục được mà nổ súng, nhân cơ hội này nó chiếm luôn cả Trường Sa vì VN khiêu chiến trước. Khi đó chúng ta đang là chính nghĩa được nhân dân thế giới ủng hộ thì lại bị lên án vì hiếu chiến. Ai ra Biển Đông mà làm chứng. Cứ để như hiện nay mình còn được 1/3 Trường Sa. Nếu không chịu nhục được thì mất hết. Khi mất Trường Sa ai sẽ giúp VN lấy lại. Không có người giúp, VN tự lấy lại được không. Chúng ta không chịu trách nhiệm việc quốc gia đại sự, làm sao hiểu hết bối cảnh lịch sử của nó. Tôi nghĩ đừng tự cho mình là giỏi mà phán xét người khác, buộc tội người khác là bán nước. . . Trong thời điểm này tốt nhất hãy đoàn kết để những người có trách nhiệm yên tâm đối phó với âm mưu thâm độc của bọn lãnh đạo ma quái TQ. Bạn LanNN thử hiến kế xem, nếu bạn là Thủ Tướng hay TBT thì bạn làm cách nào để giải quyết tình hình hiện này. Chính vì những câu viết kiểu này mà chúng tôi cũng không muốn ghé thăm trang Web.KGU từng được mệnh danh là trang Web. của những người có học. !!!



Từ: Guest LanNN
17/06/2014 10:05:44

Hàng tháng nay đến bất cứ chỗ nào dân cũng chửi Tàu, cũng bực tức vì lãnh đạo yếu hèn. Nhưng cuộc sống vẫn trôi, riêng mình, chỉ biết bảo con cái: nếu chiến tranh, chắc các con đều phải cầm súng, sẽ không còn cảnh thanh bình Chủ nhật ngủ đến 10 giờ nữa đâu, sẽ khổ,..



Từ: Guest Trung Kiên
17/06/2014 07:36:12

"chúng ta biết, việc quốc gia đại sự lúc này tự ta chưa làm được gì. Nhưng mà vẫn phải ăn, uống và nói năng chứ, vẫn phải bình thường chứ, đừng để cho tâm trạng bị chán chường, như thế ta đã tự thua thằng tàu à?


Sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người dân Việt làm nên sức mạnh đấy! Thiển nghĩ, chúng ta cứ làm được những việc dù nhỏ mà mình thấy phù hợp là có ích. Trước mắt, đó là hãy viết cho VLC, cho Người KGu mạnh mẽ, phấn chấn và yêu thương, gắn bó, đoàn kết hơn."


Tôi đồng tình với bạn LiTM, hãy là một công dân có ích và biết suy nghĩ, biết làm việc, hành động hợp lý và có ích trong lúc này. Không thắng nếu chỉ dùng cái miệng đanh đá. Chưa đánh được tàu khựa thì đã chia rẽ vì những sự xúc phạm hay nói móc nhau. Là con dân Việt, ai cũng thấy đau, thấy căm phẫn và cũng cảm thấy bất lực, căm tức vì lãnh đạo yếu kém, cũng thấy kém cha ông. Nhưng thời đại ngày nay có những đòi hỏi khác, không thể giơ ngực ra nói như một người điên. Xã hội vẫn vận động theo hướng tiến bộ, tránh đổ máu. Chiến tranh nổ ra thì con dân ra trận là chính. Vì thế, hãy làm tốt vị trí của mình, hãy để gần 90 triệu dân kết thành một khối, tỉnh táo, phải đánh trả mạnh hơn. Tôi biết, người hiểu biết thì kín kẽ, biết dạy con cháu, chớ nói khoa trương mà hãy hành động, tự sờ gáy mình, đã và đang làm gì cho đất nước.


 



Từ: ThoaNP
17/06/2014 07:28:05

Lý ơi,


Cảm ơn em. Đúng như tâm trạng của nhiều người, việc nước dù biết mình không làm gì được nhưng buồn. Cuộc sống hàng ngày vẫn chảy, nhiều niềm vui nhỏ muốn khoe với bạn bè trên trang web nhà, nhưng nỗi buồn lớn vẫn day dứt tâm can. Khó quá em ơi.



Từ: Guest NhuanNT
16/06/2014 19:04:35

Và  đây nữa xin tặng các bạn yêu thơ một bài thơ của từ bi


Bút nở hoa đàm 

Vũ Hoàng Chương 

Ai sẽ là Ngươi trong tương lai
Một sớm một chiều
Vươn tay hái cành hoa Thương Yêu
Làm bút viết
Nối vào trang sử loài người
Vẫn chép
Từ lâu
Bằng gươm, bằng súng đạn
Của Mông cổ Thành-cát-tư Đại-Hãn
Của Nã-phá-luân Hoàng đế Âu châu?

Bút sa nở trắng bồ câu
Xé đường bay, vỏ đêm sầu rách bung.

Dư ảnh chiến thuyền chưa nhạt
Hồi âm ngựa trận còn rung
Từng đã lên màu sát phạt
Hồn Chữ linh lung,
Từng đã say men gió cát
Hơi văn chập chùng
Muôn nét chữ, một nghe triều nhựa mát
Thấm quanh mình, cất cánh sẽ bay tung.

Ôi, mùa đăng trình
Có hoa làm bút
Nhựa tuôn giòng mực trắng tinh và trang giấy mang mang nằm đợi phút
Quay về bản thể nguyên trinh!
Đâu đó Trường sa Quảng đảo
Vật vờ tro bụi chúng sinh
Ngang dọc xương phơi chừ...
Nam Việt Bắc Bình!
Cao thấp máu trôi kìa...
Đông Tây Bá-Linh!
Ác mộng ấy phải không còn dấu vết!

Ai sẽ là ngươi, cánh tay hào kiệt,
Trong tương lai, một sớm một chiều
Đủ sức hái cành hoa làm bút viết
Những vần Thương Yêu?



Từ: Guest NhuanNT
16/06/2014 18:57:47

" chúng ta biết, việc quốc gia đại sự lúc này tự ta chưa làm được gì. Nhưng mà vẫn phải ăn, uống và nói năng chứ, vẫn phải bình thường chứ, đừng để cho tâm trạng bị chán chường, như thế ta đã tự thua thằng tàu à?"


Mình thì thấy nhục lắm, nhục đến nỗi không muốn cười, không muốn khoe, không muốn nói chuyện 


Xin sao chép bài thơ cùa Nguyễn Ngọc Chu mà chưa xin phép. Liệu ta còn vui được không ?


CHỚP MẮT VÀ NHẮM MẮT



Chớp mắt mất Hoàng Sa
chớp mắt mất Gạc Ma
từ Hội nghị Thành Đô 
chớp mắt
mất nửa Bản Giốc
chớp mắt
mất Núi Đất
chớp mắt
mất Ải Nam Quan
chớp mắt
dàn khoan hải dương 981
vào sâu sát bờ biển ViệtNam

Có chớp mắt nữa không?

Chớp mắt liên hồi
thành nhắm mắt
nhắm mắt
thì mất nước


Dám làm ngơ chớp mắt nữa không? 



Từ: Guest HN
16/06/2014 11:55:58

Hoan hô trang WEB Ka Gù,


nhà thơ tung chưởng, gật gù rằng hay,


mới vài ba bạn ra tay,


nếu mà tung đủ thì say cả nhà, .............



16/06/2014 10:14:21

Hoan hô em Lý nhà ta


Dẫu công việc bận chẳng xa WEB nhà


Nghe lời em gọi gần xa


Ai ơi dù bận, WEB nhà chớ quên...





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s