KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 13 Tháng sáu. 2014

NGƯỜI KGU ƠI, VỀ VỚI WEB NHÀ




Tác giả: LyTM

Người KGu ơi,

dẫu đang lu bù công việc,

việc quốc tế, việc quốc gia, việc làng, việc xóm,...

Đừng quên, còn một nơi thắc thỏm,

vắng hơ, vắng hoắc những khuôn mặt quen,...

Hãy viết bài, hãy comment,...

hãy để những câu chuyện đời lên men như tăm rượu

làm say đất, say trời, say người tứ xứ,...


Người KGu ơi, 

đang bận bù đầu,

việc vợ, việc chồng, việc con, việc cháu,...

Lo bữa cơm ngon, nuôi tình yêu châu báu,

lo giàn rau sạch, đau đáu gốc hoa,

đừng quên tình bạn một nhà: là web KGu!

Hãy cho KGu: ngắm cây trên trang,

để món ăn thơm, cả làng cùng hưởng,

ảnh con cháu cười,

cả web cười theo!


Người KGu ơi,

đang vi vu hay phượt,

nơi trời Âu hay những vùng sông nước,

núi xanh xanh hay hoa nở rực trời

hãy nhớ dành nụ cười,

bài viết và lời nhắn,...

diễn đàn vắng rồi, chờ bạn nơi xa,...

Hãy nhớ KGu- nơi hội tụ cả nhà,

đang mong ngóng

chờ trang trang của bạn,...!


Người KGu ơi,

việc trước, việc sau, việc gần, việc xa,...

Lên Face vui vẻ, miệng cười như hoa,

ríu rít vào ra, nâng lên đặt xuống,

có say la đà,...

Trẻ như mười bảy, cười như mười ba,...

Đừng quên,

Web KGu đang đợi,

nỗi đợi người nhà,

để cùng vui nha!


Người post: LiTM

Ngày đăng: 13-06-2014 17:05






Xem 41 - 50 của tổng số 55 Comments



Từ: LyTM
16/06/2014 09:42:25

Hoan hô, hoan hỉ đón chào,


nhiều người bận rộn đã vào KGu,


nào Face, Twitter vi vu,


nào đâu Linkedln, Shtyle.fm,


Myzamana,...gọi tít mù,...


mảng vui nhưng vẫn Ka Ge ù về thăm,...


Nhưng mà, bụng vẫn còn căm,


thằng tàu thâm hiểm chăm chăm điên hoài,


nó chọc nó ngoáy, úp bài,


trong ngoài lẫn lộn, đúng sai hỏa mù,...


Vẫn rằng, trong bụng cương nhu,


sắp binh khí sẵn, phục thù có phen,


Đống Đa lửa vẫn ngút rèn,


Chương Dương, Hàm Tử,... đã quen diệt thù!


Dẫu đang vui bạn lu bù,


diệt quân xâm lược là vù về ngay,...



Từ: 3Chai
15/06/2014 20:09:47

Cán bộ Cường nói trúng cái bụng nhân dân rồi.  


Trang web này thường lấy VLC (vui là chính). Nhưng nhân dân thì không nỡ vui khi đất nước hiểm nguy.


Trang web VLC lâu nay buồn, nhân dân đừng đổ lỗi cho Facebook, hay là do bận việc công việc tư. Tội lỗi là do bọn xâm lăng và bọn bán nước đấy.


 


 


 


 


 


 



Từ: Guest HL
15/06/2014 17:41:26

Bác Hiền nói đúng, bận không phải là một lý do...cái chính là tâm trạng rối bời làm cho người ta không có hưng phấn để viết..



15/06/2014 16:12:37

Hoan hô chị Lý nhà ta


Có công nhắc nhở người Ka Gê Ù


Việc nhà việc nước lu bù


Đừng quên đi chợ Ka Gù đấy nha


Ở gần cùng như ở xa


Đừng vì Phây-Twit quên ngôi nhà thân yêu



Từ: HienVC
15/06/2014 13:39:59

Bận không phải là một lý do " chính đáng" !


Cây phải chăm bón thường xuyên.


Người thường ăn ngày hai ba bữa.


Nên trang web cũng phải có bài, có còm đều đặn.



Từ: Guest Face
15/06/2014 11:41:27

Bạn vui tính wa, Face đang chờ bạn, KGU buồn thiu,..



Từ: CucNT
14/06/2014 17:28:41

Cảm ơn chị Lý, em cũng nghĩ như chị mà không viết được cảm ơn ngôi nhà Kgu đã làm cho chúng ta gặp  nhau, yêu thương, cảm thông và chờ đợi. Nhiều khi em thấy mình có lỗi vì không biết làm gì để chợ được nhộn nhịp như xưa. Có 1 lúc nào đó em thấy sao bài của chị Thu nhiều thế, bây giờ vắng bóng chị ấy lâu rồi mới thấy thiếu biết bao nhiêu. Những khuôn mặt thân quen đâu cả rồi?Anh Thông, Hiền, HaiNV, Hoài, Nghị, Kỳ Minh, Tấn Định vv


Các chị Chi, Thanh, Hoa, Thảo, Nga v đâu rồi? Đến cả người mà ai nhắc đến cũng thấy tràn  đầy yêu thương là Nữ Đại sứ lâu nay cũng vắng bóng.


Em nhớ câu của chị Phong "Bạn đâu rồi? Người KGu nhớ bạn, về với ngôi nhà Kgu đi thôi!" Bây giờ em cũng muốn nhắc lại lời đó của chị Phong.


Anh Cường ơi! Chúng ta cùng trăn trở, hãy chia sẻ nỗi lòng mình trước hiện tình đất nước lên chợ Kgu đi.


Các ACE Kgu ơi! Em nhớ các anh chị nhiều lắm rồi, hãy về với nhau đi.



Từ: HuongNT
14/06/2014 16:05:39

Đọc lời com của LyTM cho guest face chị buồn cười quá! Nhưng đúng là dạo này gặp nhau trên face nhiều hơn, có lẽ một phần vì dễ viết, viết ngắn cũng được và dễ post ảnh hơn.



Từ: LyTM
14/06/2014 14:17:42

@ guest Face: Nhân đây xin được nói thế này, Web KGU với Face ví như 2 cái cây, mọi người đang ào nhau ngắm cây nhiều chồi, lộc, nụ, hoa,... đã quên cái cây do mình tự trồng nên mà lười chăm sóc,...:


Một cây trơ trọi, xác xơ,


cây kia cành lá như mơ sắc màu,


lại thêm lắm lộc, không sâu,


anh chăm, chị tỉa ra màu phởn phơ,...


Trách người quên gốc đến giờ,


tiếng cười gọi bạn ngày xưa đâu rồi?



Từ: LyTM
14/06/2014 14:09:34

@ chị Hoa, anh Cường, CBCT, guest Face và HL ơi,  chúng ta biết, việc quốc gia đại sự lúc này tự ta chưa làm được gì. Nhưng mà vẫn phải ăn, uống và nói năng chứ, vẫn phải bình thường chứ, đừng để cho tâm trạng bị chán chường, như thế ta đã tự thua thằng tàu à?


Sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người dân Việt làm nên sức mạnh đấy! Thiển nghĩ, chúng ta cứ làm được những việc dù nhỏ mà mình thấy phù hợp là có ích. Trước mắt, đó là hãy viết cho VLC, cho Người KGu mạnh mẽ, phấn chấn và yêu thương, gắn bó, đoàn kết hơn.


@ chị Hoa thích khen thì đúng quá, ai chả thích, mà em thấy ai cũng khen chị đấy, nhất là cái khoản cười vô tư, yêu người và yêu đời!


@ anh Cường cần viết nhiều để tâm trạng thư thái cho con cháu đỡ lo, sẽ nghĩ được nhiều sáng kiến hay anh ơi!


@ CBCT: Chắc không ai muốn viết thơ,


vơ vẩn, đầu óc lơ mơ tối ngày,


Cười Trừ viết thật là hay


góc cười nhẹ nhõm, làm say khối người,...


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s