KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 14 Tháng tám. 2015

LỜI TRĂNG TRỐI CUỐI CÙNG




Tác giả: ThongNV

 

 

Người bố thều thào nói với con:

 

- Khi nào mẹ các con về với tổ tiên thì nhớ trang điểm cho bà ấy thật chu đáo nhé nghe con.

 

Sao vậy bố - Người con hỏi.

 

- Để kiếp sau  không lấy phải giáo viên nghèo như bố.

 

Người con nghẹn ngào đưa tay vuốt mắt cho bố.

 

HN: 14/8/2015


Người post: ThongNV

Ngày đăng: 14-08-2015 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
26/08/2015 21:57:34

 


Bác Thông có bài viết siêu ngắn nhưng rất sâu sắc. Thời bao cấp lương giảng viên đại học của nhà em cũng đủ ăn chuối và khi ốm cũng mua được Bổ phế Chỉ khái lộ đấy ạ.


 


 



Từ: KhoaDT
17/08/2015 21:09:44

cám ơn Thông đã có tiểu phẩm siêu ngắn về phận người giáo viên VN. Bây giờ mình băn khoăn là các quan tham nhũng giàu sụ, đã hạ cánh an toàn, nói gì với con cái trong phút cuối nhỉ: Mặc trang điểm sao cho bố lại nhận ra mẹ ở thế giới bên kia ? 



Từ: HuongNT
16/08/2015 21:26:07

Đọc Lời trăng trối cuối cùng của anh ThongNV thấy buồn cho nghề giáo quá! Nhg tôi thấy cũng có nhiều giáo viên PTCS và PTTH dạy toán, văn, ngoại ngữ (nhất mà tiếng Anh) rất giàu. Chia sẻ với mọi người một video clip thày giáo trẻ dạy hát cho trẻ em vùng cao rất nhộn để cười thư giãn nhé! Làm thày thế này thì khổ thật!


http://youtu.be/NueU0PZRdzc



Từ: UyenNT
16/08/2015 20:20:59

  Bài viết của Thông NV thật cảm động.Gia đình mình phần đông cũng đã là giáo viên, cực nghèo, cực khổ.Phần lớn ACE KGU chúng ta đều là trí thức. So với trí thức Tư bản chúng ta còn quá nghèo.Nhưng chúng ta tự hào trong Hội KGU đã có rất nhiều công trình khoa học cống hiến cho Việt Nam và nhân loại.Mình tin chắc chắn rằng sẽ có thay đổi thể chế.Và trí thức Việt Nam sẽ được trả lại đúng vị trí trong xã hội, mà lẽ đương nhiên là phải có.



Từ: ChiNB
16/08/2015 05:29:17

Đa số giáo viên nghèo vì mức lương quá thấp nhưng nhiều giáo viên lại rất giàu vì họ rơi vào luồng luyện thi đại học, luyện thi tiếng Anh đi nước ngoài. Người bố này chắc dạy môn Lịch sử nên bây giờ không có học sinh nào theo học, thật buồn.



Từ: ThongNV
16/08/2015 03:43:15

Chúng ta không thể tưởng tượng ra cuộc sống khó khăn của các giáo viên cắm bản: Ngủ nhà cấp 6 ( tạm gọi như vậy, vì không được xếp loại trong danh mục nhà của BXD), quanh năm thắp sáng bằng mở lợn và mỡ bò, lấy nước  xa vài km. Nghỉ hưu về quê có đúng 2 bộ quần áo và một chiếc hòm gỗ. Anh bảo nhiều khi cũng muốn bỏ trường về làm ruộng với vợ, nhưng nhìn các em học sinh vùng cao đói chữ thì không đành lòng.



Từ: HoaNT
15/08/2015 17:52:40

Mới tuần trước cô bạn là Kỹ thuật viên cùng làm việc với mình trong phòng thí nghiệm suốt gần 40 năm qua nói với mình là: Chị H này em thấy chị kém quá, chị cũng đã được giữ nhiều chức như  trưởng khoa rồi chủ tịch công đoàn, chủ nhiệm nhiều đề tài trong nước và ngoài nước, đi nước ngoài nhiều như thế mà cả 2 vợ chồng cũng hàm"sư siếc" như ai mà sao nghèo thế. Em thấy nhiều người cũng như anh chị mà họ giàu lắm có nhiều biệt thự,  xe hơi, có nhiều tiền cho con đi du học  mà sao anh chị vẫn đi xe cup 82, Dream cũ rích từ mấy chục năm nay... Mình cười bảo: chị già rồi không đi, dắt được các loại xe mới bây giờ, còn lương của chị bây giờ là cao nhất viện rồi cũng đủ trang trải tiền ăn cho cả nhà, nhà cửa thì ông bà cho rồi có lẽ cũng chẳng cần nhiều tiền và có có lại phải suy nghĩ để tiêu cũng mệt lắm, làm khoa học kiêm giảng dạy ở nước mình thế là may và hơn nhiều người rồi.



Từ: LienTP
15/08/2015 16:27:06

 


 


Cái nghèo của giáo viên thật buồn. Chỉ là giáo viên thỉnh giảng cho học viên cao học thôi, nhưng em nghe suy nghĩ của nhiều học trò : giáo viên nghèo sẽ không có học trò nào yêu khoa học đâu, theo hướng nghiên cứu khoa học đâu. Khoa học đòi hỏi sự nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác mà. Nó sẽ khác với những cuộc chạy đua nhạy bén với thời cuộc, rồi lại để lại hậu quả không biết sửa bao giờ mới hết.


 Cảm ơn anh Thông về bài viết rất thời sự.


 


 


 


 



Từ: Guest Hạnh LT
14/08/2015 19:52:54

Hải NôngV nói rất đúng,đaij đa số người lao động nghèo,cử nhân lương không bằng osin...chỉ một bộ phận nhỏ giầu có, những người giầu này không phải ai cũng là giầu chân chính,do giỏi giang mà có.Chúng ta ai cũng hiểu mà.Ngày xưa tôi được dạy gc tư bản là gc bóc lột, bây giờ không tư bản nhưng cũng bị bóc lột ra trò...lấy chông gv tuy nghèo nhưng ít nhất không tốn tiền học thêm...



Từ: HienVC
14/08/2015 19:15:42

 


 


Anh Thông viết mấy dòng thôi về một hiện tượng phổ biến đã kéo dài nhiều năm một cách nhức nhối trong xã hội nhưng chẳng thấy thay đổi gì cả.
Trước đây nhiều năm có một chuyện tiếu lâm về cán bộ như thế này:
Trong nột giờ học, cô giáo yêu cầu tửng en học sinh đứng lên giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ mình. Các học sinh đứng lên lần lượt hồn nhiên  kể ra đủ các loại nghề : chạy chợ, buôn bán, lái xe.... Đến lượt một em , mắt rơm rớm mãi không nói được. Cô giáo khuyên:
- Nếu có chuyện buồn, em cứ mạnh dạn nói ra chia sẻ với mọi người thì sẽ tốt hơn.
Học trò :
- Thưa cô..., bố mẹ em là... cán bộ.
Cả lớp cười ồ.
Cô giáo nghiêm giọng:
- Các em không được cười người nghèo ! 


 


 


 


 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s