KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 01 Tháng mười một. 2010

Gặp nhau ở nhà Hạnh - Nghị




Tác giả: ThanhLK

Gặp nhau ở nhà Hạnh – Nghị

 

Sáng nay chủ nhật, chúng tôi – nhóm trò của thầy Arkadi, hẹn nhau đến thăm ba của Hạnh (ở Đà Nẵng ra có “công chuyện”) và để nhận quà của thày giáo do Hàm mang từ Kishinhốp về. Tôi và Thúy Hoa đến sớm nhất, vừa ra đón chúng tôi  con trai của Hạnh-Nghị (ở nhà gọi là anh cu Nhốp vì được "hình thành" ở Kishinhốp) vừa gọi í ới: ”Ba mẹ ơi ra tiếp khách đặc biệt này”. Sau đó Hạnh cùng ba bước ra phòng khách. Vì đã đọc bài về cụ nên chúng tôi thấy như thân quen trong một nhà:

-         “Con chào bác, bác đẹp trai phong độ hơn các con nhiều!”

-         “Bác ra ứng cử Tổng thống nhưng không trúng” – ba Hạnh vừa bắt tay chúng tôi vừa nói.

-         “Chúng cháu thấy bác xứng đáng làm Chủ tịch nước vì các ông lớn toàn đọc diễn văn do người khác viết, còn khả năng viết văn thơ của bác thì hơn đứt họ rồi…”

Đó là màn chào hỏi của chúng tôi với ba Hạnh - một người đã 89 tuổi, nhưng dáng người, sắc thái và trí não thì đúng như bác tự nhận một cách trào phúng: “Tôi mới 39 tuổi. Nói đúng hơn là cách đây 50 năm tôi 39 tuổi, nay quên béng 50 năm đi thì tôi vẫn 39”.

Đến sau chúng tôi là chị Cẩm Tú, anh Hiền VC, Bình Trần, vợ chồng Bình Phạm và cuối cùng là em Ngọc (Luật 93). Chúng tôi quây quần và dành “phần thăm hỏi” trước vì ba Hanh sau đó phải bận đi họp với các bạn cựu chiến binh của mình về một “công chuyện” quan trọng, đó là: bàn về việc tổ chức trao huân chương của Chính phủ VN cho bác Lập – bạn chiến đấu người gốc Hy Lạp của ba Hạnh và bàn về phương thức dịch sang tiếng Việt, in, xuất bản, phát hành quyển Hồi ký của bác Lập ở Việt Nam – một tài liệu quí báu không những mang tính lịch sử mà còn có tính giáo dục rất cao cho lớp trẻ về lý tưởng, đạo đức và tình cảm chân thành và sâu đậm đối với đất nước Việt Nam của bác Lập – một cư dân Hy Lạp đã tình nguyện chiến đấu cho công cuộc giải phóng và phát triển của Việt Nam.

Theo lời kể của ba Hạnh, bác Nguyễn Văn Lập đã sống gần 20 năm ở Việt Nam, đã lấy vợ Việt nam và đặt tên các con bằng tên Việt nam. Hiện nay gia đình bác sống ở Hy Lạp nhưng thỉnh thoảng bác vẫn về Việt Nam thăm đồng đội và người thân bên vợ. Chúng tôi rất cảm động và hứa sẽ cùng ba Hạnh lập kế hoạch “chi tiết” để thực hiện việc in và phát hành hồi ký của bác Lập.

 

Ba Hạnh đang đọc thơ tình

 

Theo yêu cầu của con gái và của chúng tôi, ba Hạnh còn đọc cho chúng tôi nghe những vần thơ tâm đắc mà cụ đã viết trong những năm tháng tuổi xuân (những vần thơ đã được con gái cụ giới thiệu cho Studentkgu ở Phần 4 của bài “Ba tôi”.). Chúng tôi nghe cụ đọc như nuốt từng lời, cùng nhau “tán” thưởng về “những bóng hồng” trong thơ của cụ khi học ở Quy Nhơn, ở Huế và cụ vui vẻ pha trò với chúng tôi như đã thân quen từ lâu lắm, như trong một nhà. Rồi chúng tôi phải chia tay với ba Hạnh để cụ còn đi họp bạn, hẹn sớm gặp lại  cụ vì sự nghiệp in sách như nêu trên.

Thật là xúc động khi chúng tôi - những học sinh của thầy Arkadi Ivanovich được nhận thư và quà của thầy. Đó là gói cá thầy tự tay câu và chế biến để cho trò mang bia đến uống, cùng với mấy lá  quế để luộc khoai và mấy quả Arekh (quả óc chó) để chúng tôi nhớ tới Mondavia.

 

Anh HienVC đang đọc thư thầy

Quà của thầy: Cá khô ướp muối, lá nguyệt quế, quả orech

 Trong thư gửi các trò KGU ở Việt nam, thầy Arkadi nhớ là đã dạy tiếng Nga cho gần 100 trò người ViệtNam. Khi nhìn ảnh do nhóm chúng tôi gửi thầy vẫn nhận ra học sinh cũ: người thì ít thay đổi, người thì mập ra nhiều…làm chúng tôi có cảm tưởng như đang nghe giọng trầm ấm của thầy.

Rồi thầy tâm sự về cuộc sống hiện tại, về bệnh tim mạch mà thầy đang phải chữa trị, với hy vọng có thể tránh được một cuộc phẫu thuật “rất đắt” và với sác xuất thành công là 50% mà bác sĩ đã chỉ định…Đọc tới đây tất cả chúng tôi đều rưng rưng, cảm thấy thương thầy và hơi hẫng hụt vì mong muốn mời thầy sang Việt Nam sẽ chưa sớm được thực hiện…Nhưng chúng tôi cũng đã biết mình phải làm gì trước mắt và chúng tôi cũng đã có địa chỉ để có thể liên lạc thường xuyên với thầy.

Cùng hưởng niềm vui với chúng tôi, các anh chị khác cũng có quà từ Môndavi: từ các thầy cô giáo cũ và Huyền.

 

Quà của thầy cô và Huyền trên tay

Trên bàn có bia đen do anh HienVC đem đến

 

Chúng tôi khoe nhau, chia sẻ những kỷ niệm cũ và cùng nhau xem những bức ảnh do Hàm và Huyền chụp về chuyến “Trở về lần 2” của Hàm. Để có được niềm vui này, chúng tôi đã nhắc nhiều đến Đại sứ Huyền, đến “công một nén” của Hàm khi tha một vali quà về cho chúng tôi. Cám ơn Huyền và Hàm rất nhiều.

Cám ơn Hạnh Nghị và các cháu đã tiếp đón thân tình và cho chúng tôi một khoảng thời gian “tĩnh lặng khó quên” trong cuộc sống bận rộn và ồn ào của chúng ta hôm nay.

                                               

                                                        Hà Nội, ngày 31/10/2010

                                                                      BlueSky


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 01-11-2010 01:01






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: 3Chai
01/11/2010 03:39:36
Lá quế luộc khoai? Khoai tây hay khoai ta? Món này mới đây, không biết ra sao nhỉ.


Từ: HuyenBT
01/11/2010 02:16:57
Em đã viết cho chị Hạnh từ hôm qua rồi, để kịp gửi lời chào, lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến Ba của chị.Giờ em còn muốn gửi lời thăm đến bác Lập nữa. Nói với Ba, và Bac Lập la nên in cuốn sách đó, ít nhất nó cũng là một kỷ niệm riêng của một đời người. Em Huyền sẽ mua sách ủng hộ hai Bác, không dưới 100 cuốn, chi Hạnh nhé.
Các anh chị học trò của thầy Arcadi Ivanovich, thân mến, có một sự nhầm lẫn "đáng mừng":Thầy không bị mổ tim, chi chuẩn bị mổ mắt, để thay "thủy tinh thể", một ca mổ khá thông thường, bằng phương phap laze,chi mất 15 phút, và hoàn toàn không nguy hiểm. Người ta khuyên thầy phẫu thuật tĩnh mạch,nhưng cũng có thể điều trị bằng thuốc uống và truyền thuốc vào tĩnh mạch. Thầy chọn phương án 2, sẽ truyền thuốc vào tĩnh mạch, từ 1 dến 2 tháng.Tóm lại, không có gì nguy hiểm cả. Cac anh chị yên tâm nhé.
Em cũng khá bất ngờ với món quà của thầy. Cá khô, bé tí tẹo, cứng như cái que,không biết ăn làm sao,nhưng đó là cá thầy câu được, tự sấy khô, rôi gửi về cho trò mình thưởng thức.Những con cá sẽ là "đầu câu chuyện", để thầy say sưa kể cho trò về cái thú đi câu. Đây sẽ là điểm chú ý, cho những người lên chương trình đưa thầy đi chơi ở VN,(sẽ có tiết mục đi câu cá,nếu kế hoạch mời thầy sang vn khả thi).



<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s