KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 04 Tháng hai. 2011

ЯНДЕКС




Tác giả: 3Chai

Đọc thư của cô giáo Elena Eduardovna (tức là Bà Mèo như một số bạn thích gọi như vậy), cuối thư thấy cô bảo bây giờ nhà chỉ còn 2 ông bà già. Con trai đi làm ở Moskva tại công ty “Яндекс”. Bèn tò mò tìm hiểu xem đó là công ty gì.

Яндекс là một công ty công nghệ thông tin thành lập 1997 ở Moskva, sở hữu bộ máy tìm kiếm mạng lớn nhất nước Nga, lớn hàng thứ 7 hay 8 thế giới (thống kê 1892 tỷ lượt vào trong tháng 12/2009).  Doanh số cỡ 300M dollar/năm (2008-2009).  Làm chủ nhiều dịch vụ mạng như Яндекс.Картинки, Яндекс.Почта, Яндекс.Погода, Яндекс.Новости và các dịch vụ tương tự với yahoo, flickr, linkedln... trong tiếng Anh. Mặc dụ các dịch vụ xuất phát từ tiếng Anh thường có versions cho người dùng ngôn ngữ khác, nhưng điểm mạnh của dịch vụ Яндекс là nhận biết được các biến cách và các thể chia động từ, những đặc điểm vô cùng rắc rối đối với người không biết tiếng Nga!

Bản thân cái tên Яндекс có nghĩa gì? Nó có thể là viết tắt của “Yet Another iNDEXer”. Nó cũng có thể mang một nghĩa ghép đa ngữ, giữa chữ Я (TÔI) với INDEX.  Nghĩa thứ ba nhắm tới giao thoa với văn hóa phương Đông (ян = dương, инь = âm).

Lẽ ra tôi nên chờ hay là nhờ Ngọc hay các trùm sỏ IT của KGU viết bài này thì tốt hơn. Nhưng gửi thư của cô giáo lên trang KGU mà hình như chẳng có ai đọc, trong khi bài khác chồng lên trên thì đã có 6 comments rồi. Tính viết thư giới thiệu cho cô giáo và con trai cổ đọc bài này và đọc trang KGU, thấy vậy đâm ra ... “rét” luôn.

Nguồn: Wiki tiếng Nga (Яндекс) và tiếng Anh (Yandex)

Ảnh đầu bài: Trụ sở cũ của công ty trên phố Samokatnaia, Moskva.


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 04-02-2011 16:04






Xem 11 - 19 của tổng số 19 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: KhanhT
05/02/2011 13:55:46

Mình cũng như ACE KGU khác rất xúc động và cảm ơn Cô Mèo về những lời chúc mừng Năm Mới của Cô. 3Chai  và học trò Cô nói với Cô là chúng em gọi Cô là Cô Mèo là quý trọng và yêu mến cô lắm lắm. Tớ tìm đươc 2 clip và post lên mạng KGU để mọi người cùng nghe và xem đây nè (mục video). Đặc biệt là người Việt có một nghệ sĩ được đặt tên là Mèo đây.


@HaiNV ơi, 3Chai thực sự là 3Chai khi chọn ảnh ngựa 3 chân cho “logo” Cty Yandex, chẳng thế mà NghiPH khen là còn được ăn đấm (lưng). Hà hà…



Từ: 3Chai
05/02/2011 10:53:48

Rất hay rất hay, có tình nguyện viên làm tay trong cho chúng mình, chắc là từ một chỗ nào đó rất xa phải không? Cảm ơn "Chỉ Biết Cười Trừ"!


Mình cũng sưu tầm được hình trụ sở mới của Yandex ở trung tâm thương mại Красная роза, không biết có phải là 16 phố Tolstaia hay không. Trong hình là một tòa nhà tuy lớn nhưng không có hồn. Cũng tìm được hình trụ sở đầu tiên của công ty, trong một tòa nhà nhỏ trên đường Vavilov. Cái cổng có cặp ngựa cũng là một trong các trụ sở cũ của Yandex, nằm trên đường Samokatnaia, không biết có bên cạnh đường Suvorov không. Quyết định chọn hình có cặp ngựa đó là chính xác, vì ít nhất cũng đã hút được sự chú ý của anh HaiNV khà khà khà.  


 


 


 



05/02/2011 09:38:33

Xin lỗi anh 3Chai và các anh chị học trò của cô Mèo. Nếu các anh chị muốn cô và con trai đọc web KGU thì nên sửa lại thông tin cho chính xác. Địa chỉ của Яндекс tại Москва là ул. Льва Толстого, 16. Những ai đã đến nhà khách sứ quán VN tại Оболенский переулок ắt biết phố này vì một đầu Оболенский переулок đâm ra ул. Льва Толстого. Để đi đến nhà khách sứ quán VN phải lên
Метро Парк культуры, sau đó đi bộ qua ул. Льва Толстого rồi mới đến Оболенский переулок.
Ảnh mà anh 3Chai post lên trông giống như cổng một ngôi nhà cổ ở пл.Суворова.



Từ: 3Chai
05/02/2011 06:48:12

@GiangHV. Trí nhớ của Giảng thật tuyệt vời. Những chuyện như vậy rơi rụng hết khỏi bộ nhớ của mình rồi. Giảng viết một bài về Cô Mèo đi, các bạn sẽ rất hưởng ứng đó.


@HuyenBT. Cách nào tốt nhất để hướng dẫn Cô Mèo cách vào trang KGU? Điện thoại cho cô bảo là Yandex vừa lên mạng KGU hồi đêm qua. Thế nào cổ cũng khoe với thằng con trai (hôm nay Thứ Bảy mừh). Sau đó thế nào thằng bé cũng hỏi thế mẹ đã đọc bài đó chưa, chưa à, vậy thì làm thế này, làm thế này blah blah blah...


@HaiNV. Ngựa 2 hay 3 chân... Trúng ý tui rùi đó hahaha!!!



Từ: GiangHV
05/02/2011 00:03:46

Hải ơi! Đọc thư của Cô xong mình chẳng biết comm thế nào cả, chỉ thấy cảm động, hạnh phúc và biết ơn thôi. Nhận được thư Cô đúng vào ngày Tết, nên mình càng nhớ đến những cái Tết ở Kis có sự tham dự của Cô. Đặc biệt có một Tết, sau khi dự xong ở Kí túc xá mình được lớp phân công đưa Cô về nhà (do đêm đã khuy). Hai cô trò đi bộ (khoảng 2 km) về nhà Cô. Nhờ vậy mà mình mới biết được nhà Cô. Có lẽ trong lớp chỉ có mình và Bắc Hải là biết nhà Cô. Vì nhà Cô quá nghèo, do không muốn học trò biết cảnh nghèo của Cô nên Cô chưa một lần mời học trò đến nhà Cô chơi. Các bạn lớp mình còn nhớ không, mỗi khi muốn mời các trò đến chơi để chiêu đãi cái gì đó là Cô lại mời đến nhà em gái của Cô (vì có nhà khá hơn ), mặc dù ở xa hơn nhà Cô.



Từ: HaiNV
04/02/2011 22:12:03

Mình chưa đọc và chưa hiểu gì về cái công ty nói trên nên chưa thể có comment. Ở đây mình chỉ có “một nhận xét nhỏ” về con “ngựa 3 chân” của 3Chai thôi. Theo mình, vì là 3Chai nên ông bị “mê tín” con số 3 rồi. Ở đây, không chỉ có 1 con ngựa mà là có 2 con đứng 2 bên lối đi. Con ngựa bên trái là con mà 3Chai nhìn thấy có 3 chân, theo mình là có 4 chân hẳn hoi đấy chứ! Chẳng qua là do góc chụp của thợ ảnh làm chân trước bên trái con ngựa che mất chân trước bên phải, tuy vậy, vẫn có thể nhìn thấy một phần móng của cái chân này. Còn con ngựa kia thì bị con này che mất khá nhiều, chỉ còn thấy đầu và 2 chân trước. Chẳng lẽ, con ngựa này là “ngựa 2 chân” mà vẫn đứng vững được như thế hở ông bạn 3Chai?



Từ: HuyenBT
04/02/2011 20:35:18

Thôi nào, hoạc trò cưng của cô mèo ơi, đùng có mau giận dỗi hộ cho bà giáo của mình như thế. Các chị ấy bân rộn quá, mới sang Mùng Hai Tết mà.(Tại chỗ anh không có Tết, nên lần này có vẻ anh vào Web chăm hơn người ta).Thư của cô Mèo đăng lên, em đã nói chuyện ngay với cô rồi. Nói không dứt ra được, nóng ran cả máy điện thoại. Em đang nghĩ sao các anh chị đặt tên cho ai cũng chuẩn thế! Cô Mèo không thể có tên nào hợp hơn! Đến nỗi khi nói chuyện với cô về năm Mèo, suýt nuữa thì em buột miệng: Năm của cô. Có tin không, thật là thế đấy!


Cô giáo của các anh chị thật đáng yêu, dịu dàng, vui tươi, hóm hỉnh và rất lãng mạn. Những chi tiết rất nhỏ ngay xưa, trong các giờ học tiêng Nga, bây giờ cô kể lại, mà mắt ngấn nươc, trong khi miệng thì cười tươi...



Từ: 3Chai
04/02/2011 19:59:29

Hị hị hị. Chỉ là Tết nhất ai nấy đều bận, kể các các học trò cũ của bà giáo (GiangHV, TuyetHA, BinhPT...) cũng không có thời gian lên mạng mà thôi.


Còn khi đọc rồi thì còm gì mà chẳng được. Chẳng hạn như có thể khen con ngựa trong cái hình trên đây chỉ có 3 chân mà vẫn đứng vững lâu thế khà khà khà.


Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ an toàn.


 



Từ: ThongNV
04/02/2011 18:36:15

@Hải TB. Không phải đọc là viết được comm. Hải à. Nhiều khi mình đọc xong không biết comm. thế nào, kể cả thơ, truyện ngăn . . .  .




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s