KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 13 Tháng hai. 2011

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN VỚI BẠN ĐẶNG PHƯƠNG THẢO CL76




Tác giả: SonTM

       Cuộc gặp mặt đầu xuân với bạn Đặng Phương Thảo CL76  tại nhà riêng đầu năm Tân Mão vào 14h ngày 11/2/2011 đã diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấm. Điều đặc biệt là tại cuộc gặp mặt này có mặt hầu hết các đại diện của các khóa từ 73-81 các khoa Toán, Lý, Hóa, Sinh, Luật và Ban liên lạc của KGU trong đó có HT Ngọc BQ. 

       

CL 74-76

Mọi người tuy đã gặp nhau trên trang web của KGU nhưng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng khi gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Các khóa thuộc các khoa khác nhau và phu quân(ngoài cùng bên phải) của chị Ngọc

Trong ký ức của mọi người vẫn giữ những hình ảnh xưa của nhau, thậm chí không nhận ra nhau với dung nhan hiện tại. Nhưng khi nhắc lại ký ức xưa tất cả đều vỡ òa trong hân hoan và trở lại như những chàng trai  cô gái tuổi 20  thuở nào.

    

Anh Thắng và Bình "kều" cùng mọi người nâng ly mừng buổi gặp mặt

   

Đặc biệt là anh Thắng đại diện của KGU HCM gần như là ngôi sao của cuộc gặp mặt, bao nhiêu chuyện ngày xưa của anh được chị em các khóa dưới nhắc lại và so sánh với hiện tại thấy khác xa quá. Bình “kều” do bận việc nên đến muộn một chút nhưng với cá tính của mình vẫn khuấy động không khí buổi gặp mặt bằng những câu chuyện dí dỏm của mình.

 

Anh Tung sáng tác thơ

 

      Chủ trì cuộc gặp mặt là bạn Thảo thật chu đáo với mọi người cả buổi chỉ lo tiếp khách, quay video và chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi đầu xuân. Mọi người phần lớn là sau gần 40 năm mới gặp lại nhau sau những năm tháng vật lộn với cuộc sống vất vả thời bao cấp và đứng vững được trong thời buổi kinh tế thị trường. Thế mới thấy được bản lĩnh của người KGU thật vững vàng và tấm lòng của người KGU thật đôn hậu và thủy chung.

 

Anh Thắng hát bài "Русское Поле"

 

     Cuộc vui nào cũng có hồi kết, mọi người hẹn gặp nhau trong buổi du xuân đầu năm Tân Mão vào đầu tháng tư.

     Cảm ơn bạn Thảo đã tổ chức một cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến gặp mặt.

    Xin được đưa một vài hình ảnh của buổi gặp mặt do anh HaiNV chụp.


Người post: SonTM

Ngày đăng: 13-02-2011 10:10






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: TanhVH
14/02/2011 05:41:38

Thật là vui vì liên tiếp trong 3 ngày sau tết anh chị em chúng ta aã có những cuộc hội ngộ đầy thú vị và cảm động. Buổi gặp mặt tai nhà Thảo như Sơn aã mô tả thật đúng. Được gặp lại những ngườ bạn sau gần 40 năm xa cách, khi mái đầu đã bạc, có những người những giây phút đầu không nhận ra tên nhau tuy nhiên với những khuôn mặt thân quen thì sau đó nhận ra nhau và những kỷ niệm xưa đã lại trở về. Cảm ơn Thảo "gầy", Hải "bột" đã rất chu đáo tổ chức buổi gặp mặt đầy thúvị này.


Trưa ngày chủ nhật (13/2) chúng tôi cũng lại có buổi họp mặt cũng không kém thú vị của dân Sinh hóa tinh dầu để nhớ lại về các thầy cô, gặp lại những  đồng môn cùng chung thày cô. Chị Hương 69 tuổi tuy ở xa (Thái Nguyên) cũn đã đi xe bus về từ sớm. Trừ Hàm ra thì tất cả đều đã trên dưới lục tuần nhưng lại trẻ trung với những ngày tháng sinh viên KGU. Dúng là NguoiKGU vẫn luôn luôn trẻ trung, yêu đời và khi ngồi lại với nhau thì như là anh chị em trong một gia đình. Thật cảm động.



Từ: HaiNV
13/02/2011 16:56:16

Hoan hô Sơn đã có bài "Phóng sự nhanh" về cuộc họp mặt tại nhà Thảo! Hôm qua mình đã post lên một số ảnh của "Phóng viên nghiệp dư" với cái máy ảnh cũ rích (tuổi máy chừng đến 5-6 năm), nên "chất lượng" không được cao (chưa kể là phải resize mới đưa lên được). Xem lại các ảnh, mình thấy thiếu mất: anh HiềnVC, anh ĐiềnPG và GS. Nguyễn Hoàng Lương. Anh Hiền có mặt sớm không hiểu sao không "lọt" vào ảnh nào, còn hai người sau bận việc đến muộn hơn, lúc ấy mình quên chụp! Chưa "điểm danh" đầy đủ, nhưng mình nghĩ có đến trên dưới 40 người KGU tham gia (chưa kể em Bình Trần... đến sớm và về sớm do có việc bận nên ta không gặp). Rất vui được gặp lại chị Lê Hoàng Hoa (CL75), chị Nguyễn Bạch Ngọc (OB75), bạn Lê Thúy Hạnh (OB76) trong số rất nhiều hoa hậu KGU thời bấy giờ. Bất ngờ là lần đầu tiên từ khi tốt nghiệp KGU bọn mình mới gặp lại Ninh Anh Tuấn (CL77), nay ở Nga. Đặc biệt, có 2 chàng rể, Thái (chồng Yến OB76) đến từ sớm và anh Võ Văn Thuận (chồng chị Bạch Ngọc) đến lúc cuối buổi. HT Ngọc, tuy bận "trăm công ngàn việc", nhưng cũng ngồi được khá "dai". Như Sơn đã nói: anh Thắng, em BìnhNH (Bình "kều") là "trung tâm" của sự kiện: chuyện trò,  văn nghệ... Anh Thắng đã đơn ca và mọi người đã hát theo các bài: Cánh đồng Nga, Chiều Mạc-Tư-Khoa và Chiều Hải Cảng...bằng tiếng Nga vẫn rất chuẩn! Ngạc nhiên nữa, là anh Tung (CL75), vị sỹ quan quận đội đầu hói, từng là "chuyên gia" đá bóng chân trái vào cột ở sân bóng rổ ở khu sân thể thao KTX KGU đã đọc 1 bài thơ vui, hết sức ấn tượng...Cuộc gặp mặt kéo dài trên 6 tiếng (từ 14h đến hơn 20h) mà mọi người vẫn còn lưu luyến mãi chưa muốn chia tay. Cám ơn Thảo và mọi người, cám ơn vợ chồng Thắng (em trai Thảo) - Bình đã tạo điều kiện cho các anh, các chị gặp gỡ tại nhà của các em (đây là lần thứ 2 rồi) ở một vị trí rất thơ mộng của HN, bên bờ Hồ Tây.   




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s