KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 12 Tháng ba. 2011

Bông Marshisor




Tác giả: HuyenBT

Bông Marshisor

 

          Anh không biết gì về bông “Marshisor” thật không, anh Ngọc? Anh làm  em ngạc nhiên đấy. Vậy thì em chỉ có thể giải thích hiện tượng đặc biệt này bằng cách suy diễn sau đây: Hồi đó, anh yêu chị Nguyệt sớm quá, yêu từ  bước chân đầu tiên đến Kisinhop, anh không để một cơ hội nào cho các cô gái Moldova xinh xắn của em, được đến gần, dẫu là chỉ để cài lên ngực áo anh bông Marshisor và lời chúc Tình yêu, Hạnh phúc...Phải thế không? Và đó là nguyên nhân, tại sao ở Moldova suốt 5 năm, mà anh không biết về bông Marshisor ấy.

         Còn bọn em, thì ngay từ hồi mới sang Moldova đã rất thích lễ hội này,vì, ngày đó, là ngày đầu tiên của Mùa Xuân, nghĩa là chấm dứt những ngày tuyết phủ lạnh lẽo của mùa đông  dằng dặc, ngày đó có bông hoa đầu tiên đội tuyết chui lên- hoa xuyên tuyết”(подснежник”). Một phần nữa, vì đó là một ngày lễ đẹp, ngày lễ gợi đến tình yêu.

         Truyền thuyết kể lại rằng, ngày ấy có Tiên Nữ Mặt trời hóa thân thành một bông hoa mảnh mai, trắng trong như tuyết, nằm dấu mình trong một khu rừng sâu. Có một chàng trai thông minh, hiền hậu, đi vào rừng, nhìn thấy bông hoa đẹp nao lòng, bèn đến trò chuyện. Bông hoa nói rằng, nàng giáng trần, để gọi nắng ấm, gọi ánh sáng, gọi mùa xuân đến cho trần gian…Bỗng ngay lúc đó có thần Mùa Đông đi qua, nghe thấy thế thì hờn ghen, nổi giận, cho gọi gió lạnh và bão tuyết, muốn vùi nát bông hoa. Chàng trai đã đánh nhau với gió, và bão tuyết, suốt ngày đêm và chàng đã thắng. Chàng đã kịp che chở cho hoa. Bàn tay chàng ấp ủ, sưởi ấm từng cánh, từng cánh hoa. Từ vết thương trên bàn tay chàng, những giọt máu đỏ rơi xuống tuyết, ngấm vào những cánh hoa. Những cánh hoa bỗng vươn lên, trên nền thắm đỏ.

          Người đời ghi nhớ hai màu trắng, đỏ quấn quyện bên nhau, mà kết nên bông Marshisor với hai màu như thế. Đó là màu của Tình yêu và Hạnh phúc.

        Vào ngày đầu tiên của mùa xuân, người ta tặng nhau bông Marshisor ngầm ý chúc cho nhau Tình yêu và Hạnh phúc. Người ta tin rằng đeo lên ngực áo mình bông Marshisor, thì sẽ được hạnh phúc cả năm. Thường thì đeo hoa suốt tháng Ba, hoặc cho đến khi thấy chiếc lộc non đầu tiên của một loài cây ăn quả đầu tiên bật ra trên cành. Sau đó người ta đem treo bông Marshisor lên cây, vì vậy mà vào đầu tháng Tư, cây cối ở quanh nhà ríu rít treo bao nhiêu là hoa trắng, đỏ.

         Con gái thường tin nhiều hơn.Trên ngực áo rực rỡ bao nhiêu bông Marshisor- đó là năm sinh viên thứ nhất. (Lúc đó sao mà có nhiều chàng trai thông minh, hiền hậu thế!). Sau đó, cứ mỗi một năm, số bông Marshisor lại giảm dần đi, rơi rụng theo mỗi năm. Và đến năm thứ 5 thì chỉ còn 1 bông trên áo. ("Mẹ bảo: Mùa xuân đã cạn ngày"!)...
        Lễ hội Marshisor, tục lệ trao tặng nhau bông Marshisor vào ngày đầu tiên của mùa xuân, chỉ có ở người Moldova và người Rumani (thực ra là cùng cội gốc). Những bông Marshisor được các cô gái ngồi bên cửa sổ cặm cụi thêu, đan để đúng vào sáng ngày mùng một tháng ba thì đem cài lên ngực áo người thân yêu của mình. (Bây giờ, "những người thân yêu” ở nghĩa rộng hơn: là bố mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo...).

        Bắt đầu từ ngày mùng một tháng ba, trên mỗi nẻo đường, mỗi một người là một đóa hoa, vì trên ngực áo không chỉ có một, mà là nhiều bông Marshisor. Người ta bán nó ở khắp nơi, trong những gian hàng giành riêng cho lễ hội này, trên đường phố, ở mỗi góc phố... Người ta tổ chức hội thi những bông Marshisor đẹp nhất, thường do các cô gái khéo tay, các em sinh viên, các họa sĩ, nghệ sĩ tự làm, rồi đem trưng bày ở hội chợ Marshisor. Bây giờ người ta cũng làm "cách điệu" nhiều, nhất là mấy cô cậu sinh viên trường nghệ thuật...Nhưng có lẽ bông Marshisor classic với 2 bông hoa được kết bằng sợi chỉ trắng tinh và đỏ chói vẫn là sự lựa chọn của nhiều người.

        Trong các nhà hát có chương trình đặc biệt cho tuần lễ Marshisor. Năm nào cũng vậy, Nghệ sĩ nhân dân Maria Biertsu (Prima Donna của Opera Moldova và là người trong top 15 của Opera thế giới), bao giờ cũng khai mạc “Tuần lễ Marshisor” ở Nhà hát “Opera & Ballet” (nằm trên đường Lenin, đối diện với rạp chiếu phim “Patria”, chắc các anh chị còn nhớ).

        Các họa sĩ xuống đường bán tranh, những bức tranh với chủ đề Mùa Xuân. Đây là lúc tốt nhất, để chọn những bức tranh “tuyết tan” (có “đường bạch dương, sương trắng, nắng tràn…”), ngắm tranh những bông hoa đầu tiên, đội tuyết  nhô lên…

        Những lễ nghi hầu như được sinh ra để mang thêm đến cho con người những tình cảm đẹp và ước mơ Hạnh phúc!
        Em chúc anh chị và tất cả những người KGU có thêm một ngày hạnh phúc!

 

С днём рождения Буй Куанг Нгок- Председателя Общества Вьетнамских выпусников КГУ!

Chúc mừng tất cả các anh chị NguoiKGU sinh tháng Ba!

                                                                   

                                                   Em Huyền- Kishinhop


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 12-03-2011 23:11






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: NghiPH
13/03/2011 14:27:58

Tối thứ Sáu 11/3 Ban  Liên lạc họp và dự liên hoan chúc mừng Chi Mai thế mà có ai nhớ ra ngày sinh của NgocBQ  vào ngay ngày hôm sau đâu. Riêng em HuyềnBT đã nhớ. 


Chúc NgọcBQ và những thành viên NguoiKGU sinh vào tháng Ba khỏe, vui và mọi sự an lành!


Nghe nói, những người sinh vào tháng Ba này vừa tài giỏi vừa gặp nhiều nay mắn!



Từ: BinhNH
13/03/2011 12:50:28

Huyền ơi, nhà hát Opera trên đường Lê nin ấy, hình như có 2 con sư tử đá ở ngay cửa ra vào, có mấy bậc đá từ mặt phố lên đến cửa  thì phải? Đấy là chỗ mà chị , chị Lan và chị Hương lớp hóa 77 đã vào liên hệ và mượn bộ bale cho anh Mậu và anh Minh lớp chị múa Hồ Thiên Nga đấy ( Bài Khối keo). Cũng là chỗ 2 chị Bình cùng chụp ảnh , nhưng ảnh ấy mất đâu chả tìm thấy....


Nhớ quá em ạ. Phải về  lại Kishinhov  để  thăm lại thôi.



Từ: HanhLM
13/03/2011 10:51:04

Chúc mừng sinh nhật Hội trưởng Ngọc nhé. Không có bài viết tuyệt hay này của Huyền thì chị chẳng biết mà chúc mừng sinh nhật HT đâu.


Cám ơn Huyền đã viết rất hay về ý nghĩa của Ngày lễ Mùa Xuân và Tình yêu, về bông Mashisor. Thực sự thời sinh viên chị không biết nhiều về loài hoa này và ý nghĩa của nó đâu (cũng như về Lễ hội rượu vang). Em đã cho tụi chị hiểu biết thêm nhiều về mảnh đất và con người Moldova - mảnh đất của những tháng năm tuổi trẻ của tất cả người KGU.



Từ: MaiLC
13/03/2011 10:34:54

Cám ơn Huyền, nhờ Huyền mới biết hôm qua là sinh nhật anh Ngọc HT. Chúc mừng HT và mong HT luôn là điểm nhấn trong toàn Hội.


Về bông Marshisor, lớp Toán 81 được biết cũng là nhờ cô Irina đã kể trong các giờ học tiếng Nga. Anh Ngọc Bình luôn nhớ về nó mỗi dịp tháng 3 về, trước đó khi chưa có mail đàn thì email cho các bạn cùng lớp. Thật nhớ những ngày tháng SV. 



Từ: HuongNT
13/03/2011 10:19:43

Đọc bài của Huyền làm chị lại nhớ lại những năm tháng sinh viên. Hồi đó chị cũng rất mong đợi tháng 3 vì đó là tháng bắt đầu mùa xuân, cũng là tháng của những người bạn thân và của mình nữa. Cứ đến ngày 1/3, cô bạn Môn ở cùng lại tặng 2 bông hoa Marshisor kết bằng chỉ trắng, đỏ đeo lên ngực. Rồi đến lớp lại được bà giáo tặng nữa. Và thế là hớn hở đeo suốt tháng 3. Sau đó cất đi giữ làm kỷ niệm. Đúng là năm tháng trôi đi, có nhiều điều mình đã quên, nhưng hôm nay đọc bài của Huyền làm chị lại thấy sao mà nhớ và tiếc cái thời sinh viên đến thế!



Từ: BinhNH
13/03/2011 07:34:03

Cám ơn Huyền có bài hay. Chúc mừng Ngọc nhân ngày sinh nhật. Không có em Huyền bọn chị cũng không nhớ ra đâu. MK mà.


Mong Ngọc và bên cạnh là Nguyệt luôn là điểm tựa tin yêu của cả hội nhé.


Chị Bình



Từ: TanhVH
13/03/2011 06:54:18

Chúc mừng Ngọc nhân ngày sinh nhật. Chúc Hội trưởng luôn khỏe, vui, hạnh phúc và luôn tràn đầy nhiệt huyết với KGU.


Cảm ơn Huyền đã nhắc lại những kỷ niệm đẹp về Kishinhop, về cái thời sinh viên tại của anh chị em chúng ta.



Từ: NguyetTM
13/03/2011 00:33:26

Cảm ơn Huyền rất nhiều, trước hết là những lời chúc mừng SN đồng chí HT, sau nữa là gợi nhớ lại cho chị kỷ niệm rất dễ thương về bông Marshisor. Giá như hồi ấy Huyền cùng học những năm với bọn chị thì chắc là em sẽ giúp HT biết đến những bông hoa đầu xuân ấy. Hồi đó nếu chị có khiếu diễn tả như em thì anh Ngọc cũng đã yêu mến bông Marshisor rồi. Huyền nói đúng đấy "con gái thường tin nhiều hơn". Chị nhớ rằng khi còn ở Kishinhov, các bạn Tây tặng nhau Marshisor và tặng bọn chị nữa. Chị cũng thấy thích và rất nâng niu món quà đầu xuân ấy, nhưng mà bác HT chả thấy nó có ý nghĩa gì nên trong ký ức của Người xem như số 0 mà.


Cảm ơn Huyền, cảm ơn Huyền, chị vẫn rất nhớ và vẫn còn thích được tặng bông Marshisor đấy.Em còn ở xứ Molda thì hãy nhận nhiều bông Marshisor và cài lên áo suốt mùa Xuân, suốt mùa Hạ, suốt mùa Thu và cả mùa Đông nữa nhé. Chúc mùa Xuân luôn đến với mọi người , với tất cả người KGU nhé.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s