KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 16 Tháng tư. 2011

Tôi cũng Zô…Zô…Zô!




Tác giả: HaiNV

Zô…Zô…Zô!

 

Không biết từ bao giờ tiếng Zô...Zô…Zô hoặc 1-2-3, Zô-Zô-Zô (còn gọi là Dzô...Dzô...Dzô) không thể thiếu vắng ở mọi quán bia, nhà hàng khách sạn, bữa liên hoan gia đình, bạn bè… Đến ngay cả ở những bản người Dao,  người Mông (H’Mông) nơi biên giới xa xôi, tôi cũng từng nghe những tiếng Zô…Zô…Zô!

Tôi không nhớ chính xác tôi bắt đầu tham gia Zô… Zô… Zô từ bao giờ?

Gần đây nhất là ở Đầm Long, chúng tôi cũng đã tham gia Zô…Zô…Zô. Tuy nhiên, cái khu du lịch ở xa nơi dân cư, chúng tôi có Zô…Zô…Zô đến khản cả cổ chắc cũng chẳng làm phiền đến ai.

Nhớ có lần tôi đưa khách ngoại quốc đi ăn tối, tiếng Zô…Zô…Zô ở bàn bên cạnh khủng khiếp quá, các bạn không chịu được làm cho chúng tôi cũng khó xử, cuối cùng đành phải bàn với chủ nhà hàng cho chuyển sang nơi khác.

"Văn hóa Zô…Zô…Zô" đúng là “đặc sản” của người VN ta!

 

Chát xình…chát chát bùm!

 

Tôi vốn khó ngủ, nên cứ nghe mấy tay hàng xóm Karaoke (với giọng lè nhè, khê đặc, sai hết cả nhạc), chủ yếu để “khoe” bộ loa công suất lớn mới sắm, vào lúc sau 12 giờ đêm là tôi lại tỉnh như sáo, để có dịp trò chuyện với “cô em KGU”. Chẳng thế mà trong thời gian ngắn tôi đạt được Danh hiệu “Vô địch còm”! Tuy nhiên, có hôm vợ con tôi ở bên bà ngoại, hay đi công tác, tôi cũng “thử máy” cái dàn Nhật xịn “ONKYO” mà tôi cất công khiêng vác từ đất nước “Mặt Trời Mọc” về. Thế là với cái Volume “Max”cũng “tạm ổn”, khi ấy không biết tiếng thằng nào “hét” to hơn thằng nào!

Cuối tuần, sang nhà mẹ vợ (bà ở một "căn hộ cao cấp - CHCC" ngay trên đầu Càfê Nắng Sài Gòn),  bên đầu hồi là đôi vợ chồng còn khá trẻ (có 2 con có lẽ còn đang tuổi học phổ thông). Từ thang máy, cách xa mấy tầng đã nghe văng vẳng giọng "song ca", những bài kiểu như "2 đứa ở 2 đầu xa thẳm...". Thật đúng! Giọng của nàng và chàng ở "2 đầu quá xa" để "hết lòng phục vụ" hàng xóm ở "quãng giữa"...  

 

Pim…Pim…Pim (hay: Bim...Bim...Bim)

 

Đi xe máy, đèn đỏ tôi cũng như mọi người dừng trước vạch ngã tư chờ đèn xanh…Còn hàng chục giây nữa đèn mới xanh mà đã Pim… Pim… Pim, bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước, thằng bé “Pim” bé, thằng lớn “Pim” lớn. Tôi nghiệm ra: người VN mình bận rộn quá, không thể chờ tiếp mấy giây, không nhường ai được nữa…tôi vội, không có tôi Trời sập bây giờ…Thế là tôi cũng Pim…Pim…Pim…

Chợt nhớ, có lần tôi đi công tác sang Lào. Tôi và một số anh chị bay sang trước, 2 ô tô đi xuyên biên giới sang sau. Thế là chúng tôi ung dung, thong dong dạo phố Viên Chăn bằng ô tô của chính mình. Đi đâu, chúng tôi cũng xe trước xe sau, nối đuôi nhau, lúc nào thích ta lại... Pim...

Một hôm, anh bạn đi xe trước vừa qua ngã tư chợt nghĩ ra: phải dừng lại hỏi đường. Thế là 2 cái xe biển số VN của chúng tôi “vô tình” trở thành một đường chéo của ngã tư. Khi ấy, từ 4 ngả: các ô tô, xe máy của Lào dừng lại thật trật tự thành dãy, không mảy may một tiếng...Pim!. Tôi ngỡ họ “quý” dân Việt nên không “Pim”, nhưng không phải, sau này để ý tôi thấy người Lào không hề biết “Pim” là gì cả! Bảo “Khoa học VN nó giỏi hơn Lào”, còn Pim…Pim…Pim thì hẳn là Lào thua VN quá xa rồi!

 

Thay lời kết: Thống kê cho biết người VN bị mắc các bệnh về thính giác vào loại cao nhất thế giới!. Còn bản thân tôi thì rất lo đến một khi nào đó tôi sẽ không còn nghe được tiếng cười, giọng nói của chị em người KGU.  Nhưng tôi sẽ không bao giờ công nhận đó là "lỗi" của chính mình, tôi không nghĩ là mình đã tham gia làm cho "cái bộ phận có chức năng nghe" của mọi người xung quanh và của chính mình bị "về hưu sớm"!

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 16-04-2011 14:02






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HoaNT
16/04/2011 20:33:30

Văn hoá Dô Dô thì một ít  với nam giới còn được chứ với nữ giới thì hơi ngượng mồm Lý  và anh Hải nhỉ. Còn văn hoá Bim Bim thì đúng là vô duyên thật. Có những lúc đèn đỏ còn chỉ số 80 ở  ngã tư đông như thế mà có người vẫn bấm còi ầm ĩ để chen lên nếu xe máy hay ô tô mà bay được họ cũng có thể bay qua  luôn trên đầu mọi người thì đúng là chỉ có ở VN nhà ta. Những tính xấu ấy có gen đấy anh Hải nhỉ.Kể mà có đề tài nghiên cứu KH về những tính xấu và biện pháp chữa  thì cũng hay đấy 



Từ: LyTM
16/04/2011 17:08:56

Mấy hôm nay có thời gian để đọc và "còm", vừa hay đọc Zô với các tiết tấu anh Hải post lên như thấy anh đang gom góp các âm thanh thì phải, tất nhiên là chưa đủ, nhưng có vẻ đặc tả theo khu vực, nơi vui nhất là ẩm thực nơi vui nhì là chỗ để gặp các giấc mơ tiên và nơi thứ ba ngày nào cũng gặp là muôn mặt đời thường trên đường rồi...lại còn so sánh với em lào nữa. Anh đừng dạy họ Pim nhá, ảnh hưởng đến những cái cây cổ thụ to mấy người ôm đã đứơc sống yên bình hàng trăm năm rồi. Họ thuần khiết, chất phác, sùng Phật, chỉ có hơi lười. Dưng mà có ba cái không ra gì họ bảo anh Việt cho rồi, đấy là gió Lào, thuốc Lào và hắc Lào,...chả biết còn cái gì, gì Lào nữa đây.


Zô là đặc sản của dân nhậu nhưng mà uống vào không Zô thì say, mà Zô đôi khi ầm ĩ, bàn bên nhìn sang, nhưng vào cuộc thấy hội khác chả Zô tí nào cứ như họ đang uống nước Lavi ấy, hehehe. Đất mẹ Việt mình đôi lúc cũng rùng mình vì những cơn nhậu nhẹt, quá lãng phí và không công bằng với vùng nghèo, tuy nhiên, thời buổi nhiễm xạ nên không nhậu chắc không thải độc được. Zô còn để giảm stress nữa chứ.


Theo em, Nên Hoan hô Văn hóa Zô Zô,  chị em nên ít Zô Zô , anh em thì khác, có vẻ định kiến giới đây.


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s