KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 20 Tháng mười. 2012

Quả bóng




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Tôi mê đá bóng từ bé. Đám trẻ con cùng lứa trên phố Trần Hưng Đạo cũng mê môn này. Hồi đó có được quả bóng đâu có dễ. Duy nhất có cậu Hải ở nhà số 53 có quả bóng cao su 2 đồng 6 (theo giá của quả bóng). Lâu lâu mới được đá bóng thực sự. Còn lại là đá ống bơ, giẻ rách quấn lại, quả bưởi, ... Mà hồi đó toàn chân đất thôi. Vì thế sứt mẻ chân tay là chuyện thường tình. Vậy mà đâu có ai sợ.
Lên cấp III tôi vào trường Sư phạm, rơi vào lớp cũng toàn dân ghiền bóng đá. Lúc nào có thể chơi được là chúng tôi không tha: trưa nắng chang chang, trời mua tầm tã, tối cũng đá, dưới ánh trăng và nếu không có trăng thì thắp đèn dầu. Đến mức các thầy khi họp phụ huynh cũng phải công nhận chưa thấy lớp nào thắp đèn dầu để đá bóng như chúng tôi.
Năm 1975 chị tôi sang Liên xô đi học. Mấy tháng sau nhân có người về nước chị tôi gửi một gói quà về. Cả nhà hồi hộp mở ra xem. Một quả bóng đá bằng da, mới và rất đẹp. Tôi bị mẹ mắng ngay lập tức: để chị mua quạt tai voi hay len có ích hơn không, tại sao lại xin quả bóng. Năm ba bữa thì nó rách bươm được tích sự gì đâu. Oan cho tôi quá. Tôi thề là chưa mở miệng xin chị quả bóng bao giờ. Hai năm sau khi sang Кишинёв tôi mới biết quả bóng giá 8 руб 30 коп. Và lúc đó tôi mới hiểu được với học bổng 60 руб. thì bỏ số tiền đó ngay năm đầu quả là không dễ.
Mẹ tôi đã đúng, quả bóng không chịu được lâu khi bị khai thác tối đa. Nó đã rách bươm sau mấy tháng. Nhưng nó đã làm tròn sứ mệnh của nó. Với riêng tôi, quả bóng nhỏ còn có ý nghĩa rất lớn. Nó để lại trong tôi một kỷ niệm rất đẹp không thể nào quên.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 20-10-2012 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
21/10/2012 17:38:16

Wow, lần đầu tiên thấy bài của Cuoitru trong 1 mục khác ngoài truyện cười thì phải. Bài viết của dân tự nhiên có khác, ngắn gọn, súc tích mà vẫn chuyển tải đầy đủ thông điệp, thông điệp của tình yêu thương.


PS: Anh chơi vị trí gì thế, hi vọng không phải là thủ môn, mặc dù MM thấy anh có vóc dáng nhang nhác Dasaev.


 



Từ: HuyenBT
21/10/2012 15:33:05

Thật giản dị và thật xúc động! Quà tặng bao giờ cũng làm cuộc sống đẹp hơn, Quà tặng Tuổi thơ còn còn ngọt ngào và ý nghĩa hơn nhiều nữa. Không biết bây giờ quà tặng nào sẽ được anh ấy nhớ mãi như "Quả bóng" này?


Có bao nhiêu  truyện, bao bài thơ, bài hát về "Chị tôi", và đây, lại thêm một nét nhìn nữa: "Chị tôi".



Từ: ThucPT
21/10/2012 15:29:58

CBCT ơi, ngày xưa ghiền cái gì là khổ vì cái gì cũng thiếu. Còn ngày nay ghiền cái gì là được đáp ứng thỏa mãn liền. Thế mà ai cũng ngậm ngùi: "bao giờ cho đến ngày xưa". Hu hu hu.



Từ: ThanhLK
21/10/2012 13:13:15

 



Diện ơi, chị rất thích đoạn kết của bài viết về quả bóng: “... nó đã làm tròn sứ mệnh của nó. Với riêng tôi, quả bóng nhỏ còn có ý nghĩa rất lớn. Nó để lại trong tôi một kỷ niệm rất đẹp không thể nào quên”. Cám ơn về bài viết ngắn nhưng rất ý nghĩa.



 


 




Từ: LanTT
21/10/2012 10:50:28

Đúng là một món quà vô giá thể hiện tình thương của chị đối với Diện. Đây là món quà tinh thần Diện gửi tặng các bà, các mẹ, các chị, các em KGU nhân ngày 20/10. Cám ơn Diện.



Từ: LyTM
21/10/2012 09:28:37

 


Cho chị gửi lời chúc sức khỏe cô bạn Hà nhé! hai chị em nhà Diện đều trẻ mãi không già gì cả! mà cuộc sống hay thật chỉ đọng lại những gì hay nhất!


Quả bóng lăn theo chiều dài năm tháng,


rồi lặn vào trong tâm khảm cậu em,


một chút quà xưa đã rất dịu hiền


nâng đôi chân cậu em trai bé bỏng!


Ôi cuộc sống muôn màu trong sáng


những yêu thương đem lại lúc dại khờ


và một bầu trời cao với mộng với mơ


với niềm tin, quả bóng tròn hạnh phúc!


 



Từ: BinhNH
21/10/2012 09:14:15

Cười trừ ơi, Chị gái bây giờ ở đâu? Em trai có thường đến chị để được chiều nữa không?


Có lẽ vì ham đá bóng nên Cười trừ mới trẻ lâu đấy.



Từ: HanhLM
20/10/2012 21:55:12

Còn em Hạnh thì ngay trong năm đầu tiên đã mua gửi về cho Phúc (em gái sinh đôi) 1 cái đồng hồ nữ hiệu Zaria và 1 cái khăn voan màu đỏ. Và thế là Phúc ta "diện nhất trường đại học Dược" lúc đó, như lời Phúc khoe.



Từ: NghiPH
20/10/2012 21:51:48

 


Người chị gái rất biết sở thích của đứa em trai. Chị rất yêu thương thằng em trai của chị. Vừa sang Liên Xô chị đã tìm mua và gửi về cho nó trái bóng quý giá.


Cám ơn em Diện đã kể về một câu chuyện giản dị, rất đẹp về tình chị em.


 (Cách đây gần hai tháng anh có chuyến đi công tác ở Huế. Lâu lắm rồi anh mới gặp chị gái của em cùng chồng và con gái).



Từ: TuyetHA
20/10/2012 21:39:22

Thế mới biết chị gái chiều em trai đến mức nào? Chuyện của Diện làm tôi nhớ đến chuyện mua búp bê cho cô em gái út của tôi khi mới đến Kishinhop. Các bạn nhớ là búp bê hồi đó cũng khá đắt, trong một vài tháng đầu tiên tôi đã dành dụm mua cho cô em gái út một con búp bê thật đẹp và bộ đồ chơi gồm soong, nồi, bát chén,,,bằng nhôm. Qua thư của bố mẹ, tôi biết em tôi đã sung sướng vô cùng và rất hãnh diện với bạn bè ví có búp bê và đồ chơi, chị gái gửi tận ở LX về. Đến bây giờ, hơn 40 năm đã trôi qua, con bup bê vẫn được em tôi trưng bày trong tủ lưu niệm trong gia đình riêng của nó!


Bài này Diện viết vào ngày 20/10, phải chăng là một món quà tặng chị gái?




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s