
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa



Sự hy sinh thầm lặng
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 26/02/2020 - 4 comments
Sau nhiều lần gặp gỡ và thuyết phục nhà báo lão thành Trần Giữu của báo Sức khỏe và đời sống đã viết bài báo này tham gia cuộc thi “Những sự hy sinh thầm lặng “ lần thứ V, bởi vì tôi nghĩ mình đã về hưu rồi thì chẳng cần lên báo làm gì. Để viết được bài báo nay nhà báo đã bỏ khá nhiều công nghiên cứu các tài liệu, các đề tài, làm việc với nhiều nhân chứng, các đồng nghiệp cùng ban lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy tư liệu và xác nhận tính trung thực của bài báo. Cuối cùng thì bài báo này cũng được đăng trên báo Sức Khỏe và Đời sống số 67(4618) ra ngày chủ nhật 16/4/2019 vào dịp kỷ niệm ngày Thày thuốc Việt Nam. Mặc dù có tới gần 40 năm phục vụ trong ngành y tế nhưng không phải là thày thuốc nên tôi không được nhận những danh hiệu cao quý của ngành y đấy cũng là những thiệt thòi của những người học các nghành khoa học cơ bản. Hôm trước tết Canh Tý 2020 thì anh Trần Giữu gọi điện báo tin mừng là bài báo này đã nhận giải thưởng, nhân vật sẽ được tặng bằng khen của Bộ Y tế. Xin chúc mừng Nhà báo Trần Giữu và hôm nay nhân dịp kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/2/2012 tôi xin được post bài báo này để người Kgu mừng và hiểu thêm được công việc của những người được đào tạo tại Kisinhop đã và đang công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng Việt Nam...
Chi tiết
THÔNG BÁO TIN BUỒN
Tác giả: Ban liên lạc KGU - Ngày đăng: 07/01/2020 - 2 comments
TIN BUỒN
Ban Liên lạc Khoa Hoá và Hội KGU vô cùng thương tiếc báo tin:
Anh Ninh Anh Tuấn sinh năm 1953, cựu sinh viên Hoá 1977 KGU, do tuổi cao bệnh nặng, mặc dù được gia đình và các bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 20h35 ngày 4/1/2020 (10-12 năm Kỷ Hợi), hưởng thọ 67 tuổi.
Lễ viếng vào hồi 7h30 ngày 10/01/2020 (16-12 năm Kỷ Hợi) tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vĩ, Quận Cầu Giấy, Hà nội.
Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9h00 ngày 10/01/2020, hỏa táng......
Chi tiết
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 29/11/2019 - 33 comments
Sỏi 66
Tôi thích bức tranh Golden Hour này, tôi thích tên nó là Tuổi Vàng, đó là bất cứ tuổi nào, khi mà bạn đầy ắp, khi mà bạn hài lòng.
Nhưng cái sự vơi đầy buồn cười lắm cơ, bạn sẽ thấy nó khác nhau trong từng thời điểm đối với chính mình. Lúc vơi thì hăm hở đổ đầy, lúc đầy thì lặng lẽ xả ra. Cho nên nó phải là đan xen, và trong đó bạn phải là chính mình, dù bạn có như thế nào.
Vậy làm thế nào để biết nhỉ? Hãy đi theo cảm......
Chi tiết
NÕI NHỚ MÙA THU
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 05/10/2019 - 5 comments
THANH HƯƠNG VÀ NHỚ MÙA THU
Tôi được đọc thơ Thanh Hương khá sớm, có lẽ cũng khoảng 30 năm nay rồi. Những ngày đầu ấy tôi không thể ngờ rằng con người ấy giữa ngoài đời và trong thơ lại khác nhau đến thế, cả về ngoại hình và cách nói. Sau tôi mới tự nhủ rằng thơ nó là tâm hồn, là những gì sâu kín bên trong và dần tôi đã hiểu con người và thơ của Thanh Hương hơn. Em là một con người sống nội tâm. Em gần như xa lạ với tất cả những gì bon chen, vẩn đục của cuộc đời. Em thật như......
Chi tiết
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 15/09/2019 - 5 comments
Lại một mùa thu nữa đến rồi! Và cứ đến mùa thu là tôi lại rất nhớ Mônđavi, nhớ nước Nga- nơi tôi đã sống và học tập những nằm tuổi trẻ. Đối với tôi thì mùa thu ở nước Nga vẫn là mùa thu đẹp nhất!...
Chi tiết

LỜI NHẮN GỬI CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 13/08/2019 - 9 comments
Trải qua những tháng năm dùi mài kinh sử, hôm nay 10/8/2019 các bạn tân cử nhân, tân kỹ sư của trường Đại học Quang Trung được nhận bằng tốt nghiệp, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời. Trong giây phút thiêng liêng này PGS. TS Nguyễn Đình Phư - Hiệu trưởng nhà trường đã có đôi lời nhắn nhủ vô cùng xúc động làm hành trang để các em mở cánh cửa tương lai bước ra cuộc sống.
Hôm nay các Em nhận bằng tốt nghiệp Đại học là một dấu mốc vào đời, Thầy......
Chi tiết

TRỞ LẠI CAMPHUCHIA
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 12/06/2019 - 4 comments
TRỞ LẠI CAMPHUCHIA
Tôi trở lại Phnom Penh vào những ngày hè rực nắng. Nơi đây tôi đã đến vào năm 1989, khi dân Camphuchia vừa trãi qua những năm tháng điêu linh, tàn khốc nhất của lịch sử. Hồi đó đang du học ở Liên Xô, dịp hè về phép, tôi đã xin chú tôi cho qua Camphuchia cùng chú vài ngày, phần vì muốn tham quan đất nước mà vì nó nhân dân Việt Nam đã chia sẻ bao cay đắng ngọt bùi và cống hiến cả máu xương, phần vì muốn chứng kiến câu chuyện......
Chi tiết

Tháng 5 đong đầy nỗi nhớ
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 30/04/2019 - 2 comments
Những ngày tháng năm này nhà tôi có đầy ắp những sự kiện không quên. Vào dịp này là ngày giỗ lần thứ 16 của Bố tôimcũng là những ngày đi công tác triền miên với phòng chống dịch SARS ác liệt, dịp kỷ niệm 42 năm tốt nghiệp đại học KGU, 20 năm tôi bảo vệ luận văn Tiến sỹ, 16 năm đứng trước Hội đồng Học hàm trình bày những nghiên cứu để được xét duyệt nhận Hoc hàm Phó Giáo sư và rồi hết tháng 7 này tôi cũng nghỉ hưu được gần 3 năm kết thúc 39 năm làm việc tại Viện VSDTTW...
Chi tiết
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 15/04/2019 - 15 comments
Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015
2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà.
Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội.
Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành chương, tuyển......
Chi tiết

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 10/04/2019 - 10 comments
Không khí Du Xuân 2019 đang còn đọng lại ngây ngất trong mỗi NgườiKGU. Tôi cố gắng tham dự văn đàn KGU bằng một bài viết về DU XUÂN KGU.
Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
(Trích từ bài “Toán Lý chúng tôi”, web studentkgu.vn ngày 14/10/2010.)
Thời gian trôi đi. Sau khi tôi về nước những năm 1980 là những năm rất khó khăn của Việt Nam. Thậm chí tôi ăn cơm luôn vơi bụng, và phải ăn bobo. NguoiKGU cũng như bao người Việt Nam khác phải bươn chải kiếm sống. Nhiều người lang bạt ra nước ngoài làm......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9