KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

 

Gãi đúng chỗ ngứa
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 17/05/2011 - 5 comments
Thị Nở mải xem phim trên TV nên không muốn đi chợ. - Anh Chí ơi, hôm nay em mệt quá. Anh đi chợ giúp em nhé. - Chợ Mitchell Park hôm nay chắc đông vui lắm. Chí nghe nói khắp nơi có sales, tận 80%. - Thôi để Nở đi chợ cho. Anh đi dễ bị "chém" lắm.... Chi tiết

Đổi gác (sưu tầm)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 16/05/2011 - 4 comments
Đổi gác Một anh lính nọ phải ra trận vào ngày hôm sau nên tối hôm đó, anh thủ thỉ cùng vợ: "Em à! Ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé". Khi làm "chuyện lớn" xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về mà vợ lại xinh đẹp, trẻ trung nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác súng trên đùi vợ cho yên tâm. Anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng nên rước tình nhân về nhà. Anh...... Chi tiết

HELSINKI NHỮNG NGÀY NẮNG ẤM
Tác giả: LuongDT - Ngày đăng: 15/05/2011 - 12 comments
Tôi đến Helsinkhi vào những tuần đầu tháng 5, Tháng của bao nhiêu kỷ niêm,Tháng của những ký ức, Tháng của những Chiến thắng vĩ đại. Khác với các chuyến đi trước đây, lần này tôi đi với những ấm ức, bực bội trong lòng vì những chuyện không vui xảy ra tại Văn phòng cấp visa của Đại sứ quán Phần Lan ở Hà Nội. Tôi không ngờ mình bị hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đến như vậy: Cái giấy này là cái giấy gì ? Tôi trả lời đó là Công hàm của Bộ ngoại giao. Chúng...... Chi tiết

NÓI VỚI THÁNG NĂM ...
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 14/05/2011 - 16 comments
Tháng Năm đã đến rồi! Cái nắng hè của Tháng Năm mang đến cho tôi một cảm giác rạo rực đến khó tả. Bất giác làm tôi nhớ đến những ngày đầu Tháng Năm ở Kisinhốp đi tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày Chiến thắng phát xít Đức 9/5, khi qua quảng trường Chiến thắng và ở bên kia đường là công viên rực rỡ một màu đỏ của hoa tuy líp - một màu đỏ của tình yêu đẹp đến nao lòng. Tháng Năm của bài thơ vừa có nghĩa đen là Tháng Năm trong 12 tháng...... Chi tiết

Моя первая любовь
Tác giả: UyenNT - Ngày đăng: 12/05/2011 - 59 comments
        Các bạn ạ, tựa đề này đúng hoàn toàn với nghĩa đen của câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe dưới đây.        Đó là vào một mùa đông đầy tuyết trắng ở vùng Чимишлиский район-Молдoвия. Chàng là sinh viên năm thứ nhất của trường КГУ, còn Nàng đang học năm dự bị của trường. Hồi đó ở trong nước, cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta đang ở thời kỳ khốc liệt nhất. Hẳn các bạn chưa thể quên đợt Tổng tiến công Mậu...... Chi tiết

 

Cười ra nước mắt
Tác giả: NgaHT - Ngày đăng: 12/05/2011 - 1 comments
Mẹ của cháu Nguyễn thị B.sau khi biết con mình đang cầm cố máy di động xịn tại 1 nhà nghỉ. Hỏi ra thì biết cháu B. đã đến đó nghỉ cùng 1 cậu con trai tên T. Mẹ cháu đưa đơn lên công an. Và cháu T. bị bắt vì tội quan hệ với gái vị thành niên. Đây là đối thoại giữa công an và T.: Công an: Cháu có nhớ mặt của cô bé cùng cháu đến nhà nghỉ không? T: Dạ cháu không nhớ. CA: Mày nằm trên nó mà không nhớ mặt à? T: : Không, nó nằm trên...... Chi tiết

Chúc mừng cháu gái Trà Hương của Hội KGU
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 12/05/2011 - 33 comments
Cháu gái Nguyễn Sỹ Trà Hương (1998) – con gái nhỏ của cặp vợ chồng “Đại sứ Hội KGU tại Moldova” Nguyễn Sỹ Trung Kỳ - Bùi Thị Thanh Huyền (Luật 1988) – mới đây đã đoạt vương miện trong cuộc thi Mini Miss Moldova. Đây là cuộc thi hàng năm dành cho trẻ em, với tiêu chí chính là tài năng nghệ thuật, trong đó tiêu chí cao nhất là tính nghệ sỹ (Ở nước ngoài, người ta không làm buồn trẻ em bằng những nhận xét về hình thức bên ngoài). Cháu sẽ đại diện cho nước Cộng hòa Moldova...... Chi tiết

THÔNG BÁO TIN BUỒN
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 08/05/2011 - 40 comments
 TIN BUỒN  Ban liên lạc, Khoa Sinh vật Hội KGU vô cùng thương tiếc báo tin:        Anh Vũ Ngọc Bừng (Sinh vật 1974), sinh năm 1950 đã đột ngột từ trần vào ngày 7 tháng 5 năm 2011 (tức ngày 5/4 năm Tân mão) tại Hà Nội, thọ 62 tuổi.        Lễ viếng Anh Vũ Ngọc Bừng  bắt đầu từ 9 giờ, lễ truy điệu và đưa tang lúc 11 giờ 30 ngày thứ 2, 09/5/2011 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198- Bộ Công An, đường Trần Bình, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.       Anh chị em NguoiKGU sẽ...... Chi tiết

Hộp thư ĐKT số 2
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 07/05/2011 - 11 comments
 HỘP THƯ Đ.K.T SỐ 2 1.      Chị Chi NB Hoá 74, anh Cơ DM Lý 75, anh chị Huy + Thuỷ, bạn Thanh LK Hoá 77 và Hạnh LM Luật 80 thân mến!      Xin tặng chị và các bạn bài thơ nhỏ về chuyến đi Việt Trì đáng nhớ. CHUYẾN XE BÃO TÁP “Chuyến xe bão táp” ân tình Đưa bè bạn tới quê mình trong mưa Bồi hồi chuyện cũ, người xưa Mâm cơm đạm bạc, muối dưa chung ngồi Rượu nồng nâng chén kề môi Tiếng Nga quên nhớ đôi lời chúc nhau Mắt mình “ngại thức”...... Chi tiết

 

Nhiều tiền cũng khóc
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 07/05/2011 - 14 comments
Thị Nở tức tưởi khóc. Bụt hiện lên hỏi: - Làm sao con khóc? - Ở chợ Mitchell Park mới mở thẩm mỹ viện. Con xin anh Chí 5 triệu đồng để làm đẹp. Anh ấy nhìn con rồi cho những 50 triệu. Huhu ... ... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s