KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

Thiên tình sử mãi mãi xanh!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 09/12/2010 - 3 comments
...... Chi tiết

Bóng đá không dành cho người yếu tim
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 09/12/2010 - 12 comments
Hôm nay tôi ra sân Mỹ Đình xem trận cuối của bảng B, VN gặp Singaporre. VN buộc phải thắng. Đi xem cùng là một anh bạn người Việt đang sinh sống tại HK. Anh về VN có việc cùng gia đình. Con gái anh 8 tuổi nhất quyết theo bố ra sân. Ngồi ở khán đài B (vốn chỉ dành cho những cổ động viên chân chính, khác với khán đài A dành cho các khách mời, các VIP), chúng tôi hòa mình vào màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ của các áo của CĐV mặc, có ngôi sao vàng to giữa ngực. Màu đỏ...... Chi tiết

Hội ngộ với vợ chồng anh Huy VL-76 tại SG
Tác giả: OB-77 - Ngày đăng: 09/12/2010 - 13 comments
Từ hôm được em Hạnh (CC-81) thông tin trên mail-đàn rằng: đại ca Khửu cuối tuần (tuần trước ấy) sẽ vào SG, anh chị em trong này háo hức lắm vì anh Huy đã trở nên quá quen thuộc với mọi người qua mail-đàn và web-đàn, chẳng thế mà có một dạo anh Huy vắng tiếng trên mail-đàn một chút là mọi người đã nháo nhác đi tìm. Bảo cuối tuần vào vậy mà tối thứ 6 rồi sao chẳng thấy tin tức gì nhỉ? Tôi đang lẩm bẩm một mình thì nhận được cú điện thoại của chị Thoa (CL-76) thông báo...... Chi tiết

 

VỢ TRẺ
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 06/12/2010 - 1 comments
Trên đường từ bệnh viện về qua quán bia hơi, bố bảo con dừng xe vào quán làm mấy vại bia cho mát. Vừa vào đến quán, ai ngờ gặp bạn bè, họ vồn vã mời bố con ông nhập hội. Tất cả cụng ly trăm phần trăm mừng hội ngộ. Mọi người rất ngạc nhiên một tay uống bia cự phách như ông mà bữa nay vại bia hầu như còn nguyên, nên hỏi: Ủa sao hôm nay mày không uống? Ông bảo:- Tao bị bệnh.- Bệnh gì? - SIDA giai đoạn cuối.Những chiếc ly bia lộp bộp đặt xuống bàn, rồi người ta lấy hết...... Chi tiết

 

Suy nghĩ về các giá trị truyền thống
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 06/12/2010 - 12 comments
Răng đen Đã có thời, răng đen là nét đẹp rất riêng của phụ nữ Việt Nam. Chẳng thế mà đã có câu thơ: Lấy chồng cho đáng tấm chồng Bõ công trang điểm má hồng răng đen Tôi nghe được câu chuyện rất thú vị về răng đen như sau: Một quan đại thần triều đình Huế được mời tham dự buổi dạ hội do người Pháp tổ chức. Một sĩ quan người Pháp chỉ các cô đầm Tây đang cuốn theo các điệu valse, hỏi triều thần người Việt: - Ông thấy con gái Pháp chúng tôi có đẹp không? Vị quan đại...... Chi tiết

 

Đồng chí còn thiếu cái gì…?
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 04/12/2010 - 2 comments
                        Đồng chí còn thiếu cái gì…?                                          NghiPH   Ông bạn tôi là bộ đội biên phòng. Mới rồi được phong thiếu tướng. Anh hăm hở trở lại vùng núi trước đây có thời anh đã làm đồn trưởng biên phòng. Anh tổ chức giao lưu với chị em phụ nữ đã cưu...... Chi tiết

Nữ đại sứ
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 04/12/2010 - 22 comments
Nữ đại sứ, vốn là tên một bộ phim nổi tiếng thời Xô Viết, về một nữ đại sứ Liên Xô ở một nước châu Âu. Bộ phim khá hay. Nhưng với NguoiKGU chúng ta đó là nữ đại sứ của Hội KGU tại Moldova, em HuyềnBT, người bạn đồng môn KGU hiện đang sinh sống và làm việc tại Kishinev. Ngoài mức nhà nước, có mấy nơi có đại sứ đâu. Ngay Việt Nam và Moldova, hiện hai nước cũng chưa có quan hệ đại sứ. Thế nên mới thấy Hội ta oách thật, có Nữ đại sứ hẳn hoi (tuy chưa bao giờ Huyền được chính thức phong cấp). Qua...... Chi tiết

Người nghệ sỹ tài hoa
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 04/12/2010 - 10 comments
Người chỉ huy dàn nhạc tốp ca nữ KGU Tôi có dự đám cưới của anh chị, chị Nguyễn Hòa Bình (Hóa 1977) và anh Nguyễn Đình Minh, ở nhà anh Minh, phố Cao Bá Quát. Anh chị vẫn ở đấy với gia đình anh Minh đến tận bây giờ. Một thời gian dài, khi NguoiKGU ai cũng mê mải kiếm sống và vượt qua những năm tháng khó khăn, tôi rất ít gặp anh chị, cũng như ít gặp bao NguoiKGU khác. Chưa kể mỗi người cũng có thời gian bôn ba đâu đó ở nước ngoài để kiếm sống, để học hành. Rồi cách đây ít...... Chi tiết

Kỷ niệm ngày cưới
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 04/12/2010 - 11 comments
Kỷ niệm ngày cưới   Tại buổi Du Xuân 2009, du lịch dọc sông Hồng, khi vừa thăm quan xong một ngôi chùa, tôi được chị hỏi, cũng như thể làm quen: “Ngọc làm ở FPT à? Con gái chị cũng làm ở đó”. Chị Chi đã hỏi tôi như vậy. Ở trên thuyền khi giới thiệu các thành viên tham dự, tôi mới được biết chị ở lớp Hóa 1974. Chị hơn tôi đúng một khóa học ở KGU, khi tôi sang Kishinev thì lứa của chị cũng vừa tốt nghiệp. Cho nên tôi và chị không biết nhau, không gặp nhau cho đến hôm Du...... Chi tiết

Hôi ngộ với các bạn KGU HCMC ( Tiếp theo bài của Tuyết HA)
Tác giả: SonTM - Ngày đăng: 03/12/2010 - 4 comments
Bài viết của bạn Tuyết đã giới thiệu với mọi người về cuộc gặp mặt với anh Thái Minh Sơn CL76 tại HCMC. Bài tiếp theo đây là cảm nghĩ của người được đón tiếp... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s