
Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...




VỀ NGUỒN (của cựu sinh viên VN)
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Khoa Báo chí-USM 2013-2017) - Ngày đăng: 02/11/2016 - 13 comments
Từ lâu đời này, người Việt Nam ta đã có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tôn sư trọng đạo; Tục ngữ có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; “Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”. Dựa trên tinh thần đó, 70 cô chú cựu sinh viên Hội KGU đã quay trở lại Trường đại học Tổng hợp Ki-Si-Nhốp, Moldova nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường (1946-2016), dưới sự dẫn đầu của bác Bùi Quang Ngọc – Hội trưởng Student KGU và cô Bùi Thanh Huyền – đại sứ của KGU tại Moldova.
Nhận được thông......
Chi tiết

CHUYỆN VỀ NÓ
Tác giả: MEOMUN - Ngày đăng: 01/11/2016 - 36 comments
“Nó” sang Kishinev sau tôi hai năm, là dân Quy Nhơn nhưng cũng coi như cùng đồng hương Nghĩa Bình, cái thuở chưa tách thành Quảng Ngãi và Bình Định, quý lắm chứ! Hồi ấy, mỗi lần đón các em dự bị mới sang, bên cạnh các cô gái xinh tươi, nói cười ríu rít thì thường kèm theo là mấy anh giai gầy còm xanh xao, tóc lút cả gáy. Nhưng nó thì không đến nỗi thế, cao ráo, trắng trẻo, tóc đen mượt (chả biết có dấp nước không). Tuy đi từ phía......
Chi tiết
MÙA RỤNG LÁ
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 01/11/2016 - 9 comments
MÙA RỤNG LÁ
Em trở lại rừng thu mùa rụng lá.Dấu yêu xưa, tất cả đã phai mờ. Đường vắng lặng và trời u tịch quáMột mình em trong tàn khốc gió lùa.
Gốc bạch dương, nơi anh từng nghịch tóc. Sao bây giờ, chỉ đơn độc mình em?Em không khóc, sao mặt đầy nước mắt?Anh nơi nào không lau mắt cho em?
Lá vàng rơi trên thảm cỏ dịu êm. Che lấp dấu chân mềm em đã bước. Anh tàn nhẫn, anh vô tình bội ước. Để mình em với xao xác lá vàng.
Để mình em với......
Chi tiết
HẬU VỀ NGUỒN II Ở MATXCOVA (Phần 2)
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 31/10/2016 - 9 comments
NGÀY THỨ HAI Ở MATXCOVA... Thời tiết ngày thứ hai 04/10/2016 ở Matxcova mưa và lạnh. Tuy vậy ăn sáng xong 9 giờ chúng tôi cũng nhanh nhẹn lên xe để đi thăm quan. Và điểm đầu tiên chúng tôi dừng lại là Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova (MGU).1- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP MATXCOVA (MGU). Buổi sáng trời mưa nên xe chúng tôi chỉ đi qua Nhà hát Lớn chứ không dừng lại như theo chương trình.......
Chi tiết
CHỢ KGU
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 30/10/2016 - 7 comments
Xin góp một lời (thơ) về chợ KGU, nhân có HT Ngọc, chị Phong và 1 số anh chị em khác luận bàn về có nên hay không gọi Hội của chún ta là Chợ KGU.
Tôi thì nghĩ đơn giản: Chợ là nơi trao đổi, có người cho và có người nhận. Chợ của chúng ta là trao đổi tình cảm, kỷ niệm, tri thức v.v.. Vậy gọi là Chợ cũng đúng và tốt. Là Chợ Tình lại càng tốt hơn.
Tôi có mấy vần thơ minh họa
KẾT BẠN Ở CHỢ TÌNH
Không phải gió hay hương
Mà là những nẻo đường
Đưa chúng mình hội ngộ
Khi tóc đã nhuốm sương
Sẻ chia muôn câu chuyện
Khoe nhau những bức hình
Bao tấm lòng rộng mở
Vui quá - một Chợ tình...
Chi tiết
HẬU VỀ NGUỒN II Ở THỦ ĐÔ MATXCOVA (Phần 1)
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 29/10/2016 - 11 comments
Chuyến đi Về nguồn II là mơ ước cháy bỏng tôi đã ấp rủ suốt 37 năm và đến 9/2016 đã trở thành hiện thực. Đã có nhiều bài viết rất sinh động, tỉ mỉ với những hình ảnh đẹp về thời gian ngắn ngủi hơn 4 ngày ở Kishinhev nên tôi xin chia sẻ Hậu Về nguồn II với tất cả người KGU....
Chi tiết
HÀNH KHÚC VỀ NGUỒN (hay Về nguồn ca)
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 28/10/2016 - 17 comments
Chuyến Về nguồn 2016 thật sự cảm động. Suốt cả quãng đường về nhà trong tôi cứ ngân nga bài hát Hành khúc ngày và đêm của cố NS Phan Huỳnh Điểu do em Bình gửi, lẫn trong những cảm xúc về một nơi tuổi trẻ và về Hội KGU.
Tôi đã chắp lời 2 cho bài hát này, lấy tên HÀNH KHÚC VỀ NGUỒN, xin gửi tới các anh chị như một lời cám ơn tới HT Ngọc, em ĐS Huyền và BTC chuyến đi...
Chi tiết
NĂM NGÀY RUNG CHUYỂN KISHINEV
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 28/10/2016 - 14 comments
Theo chỉ thị và hướng dẫn của Hội trưởng và các anh chị hội viên tích cự, tôi thử post (copy and paste) lại các bài đã đăng ở FB. Còn ảnh thì không biết làm thế nào để chuyển sang. Đang tập sự nên ACE thông cảm và lượng thứ...
Chi tiết
Tản mạn Về nguồn 2016 (1)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 26/10/2016 - 27 comments
Lý do chuyến đi: “70 năm thành lập trường KGU (USM)”
Ngày chính thức phát động: 18/02/2016 trên trang web của Hội studentkgu.vn
Con số thống kê
-Số người đăng ký: 74
-Số người được cấp giấy mời của Bộ Nội vụ Moldova: 69 (nhiều anh chị đi từ châu Âu không cần visa nên không cần giấy mời)
-Số người từ VN sang có mặt tại Kisinhop: 67, trong đó có 55 NguoiKGU. Có 1 anh học Luật ở Leningrad tham gia độc lập, do mến mộ Hội KGU tham gia mà không ăn theo NguoiKGU nào.
-Có 17 đôi vợ......
Chi tiết

TẮC MẠCH THƠ
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 26/10/2016 - 2 comments
TẮC MẠCH THƠ
Lâu ngày tắc động mạch Thơ Để cho giấy bút nằm chờ đợi lâu Mực chưa bật nắp âu sầu
Bút thì tắc mực giấy đâu thèm sờ
Đầu thì cứ lơ tơ mơ
Mạch thơ bị tắc đợi chờ ngày ra
Đêm qua giờ Tý canh ba Nằm mơ bên cạnh thấy là Nàng Thơ Nàng bảo nàng đã đợi chờ Sao lâu không thấy anh rờ tới em Thấy mình sao lại kém hèn Tung chăn cầm bút vuốt lên ngẩng nòng Mực thông thỏa mọi ước mong Giấy cười đón bút ngẩng nòng Phun thơ...
...
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9