
Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...



Học luật để đi vòng quanh luật à?
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/09/2010 - 2 comments
Học luật để đi vòng qua luật à?
Nghị- Luật 81
Xe chở anh chị em ta từ nông trường về tới bãi đá bóng thì thả xuống.. Bất ngờ gặp thày Melnhich hiệu trưởng đi ngang qua. Cả đoàn râm ran chào thầy.
Thấy ai cũng xách một túi táo không nhỏ, thày hỏi: Các em lấy nhiều táo của nông trường quá đấy!
Ai lấy đều lúng ta lúng túng không biết trả lời thày thế nào.
Rồi có bạn mạnh dạn thưa với thày:
- Thưa thày hiệu trưởng! Bọn em xin một ít để gửi đi......
Chi tiết

Được đi dạo Hồ Gươm cùng mẹ con cô Irina
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 01/09/2010 - 0 comments
Được đi dạo Hồ Gươm với mẹ con cô Irina
Thúy Hoa (Hóa 77)
Hôm qua bọn mình lại có một cuộc gặp mặt đặc biệt và cũng rất hiếm có, rất ấn tượng, đấy là cùng với 2 mẹ con cô giáo Irina dự lễ cưới con gái của Bình P (Sinh77). Trước đó, chúng mình đã có màn trình diễn áo dài tại nhà Thanh- Hoàng Lương. Cuộc gặp mặt diễn ra tại phòng tiệc Tràng An của Tháp Hà Nội nằm giữa......
Chi tiết

Nhớ về một thời gian khó
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/09/2010 - 2 comments
Nhớ về một thời gian khó Nghị (Luật 81)
Chủ nhật 18/6/2006, tôi đưa vợ con đi xem trưng bày "Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp 1975- 1986" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội. Vợ chồng tôi rủ cả mấy gia đình đã cùng sống với nhau trong khu tập thể Viện Khoa học Xã hội Việt Nam thuộc Phường Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội suốt thời......
Chi tiết
Chuyện cười KGU-Cô gái và thầy sư
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 01/09/2010 - 0 comments
Một ngày đẹp trời, sư thầy và chú tiểu lên đường hành khất. Hai thầy trò đi qua một ngôi làng nhỏ, sau đó qua một cánh đồng để sang làng bên cạnh. Sư thầy nhìn xuống cánh đồng thấymột cô thôn nữ đang cày ruộng vớimột con trâu liền kêu lên và khi thấy cô gái quay lại thì trêu cô gái bằng hai câu thơ:
Nhất Ngưu, nhất Nữ canh nhất điền
Nhất luân tại hậu, nhất luân tiền
Cô gái nghe vậy, tức khí cũng đối lại
Nhất Sư, nhất Tiểu hành nhất lộ
Lưỡng......
Chi tiết
Truyện cười KGU(9)
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 01/09/2010 - 0 comments
Le Huy Ham (Ong Bướm 1982)
Kính gửi anh Ngọc,
Anh đã làm đựoc một việc rất tốt, để đời cho tất cả nhứng HS đã từng học tập tại KGU. Những điều mà mấy năm trước chỉ là ước mơ. Một trang web thực sự hoành tráng giàu có thông tin sẽ liên kết tất cả anh em lại. Xin cán ơn anh rât snhiều về công sức anh đã bỏ ra cho Hội. Em có ý kiến thế này: nếu minh có thêm góc vui (tiêu lâm) thì chăc chắn sau 5-10 năm nữa tỷ lệ áp huyết cao, tiểu đường, mỡ máu....thậm chí li dị của đân KGU sẽ......
Chi tiết

SỐNG MÃI HÀ ĐÌNH TUẤN
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 01/09/2010 - 6 comments
Nhớ mãi những năm tháng sinh viên của HÀ ĐÌNH TUẤN (Lớp Sinh vật 70-76, KGU)
Chúng tôi lên đường sang Liên Xô vào cuối tháng 7 năm 1970. Tôi còn nhớ, khi ấy cả bọn xúng xính trong bộ Complet bác "Bửu" đi tàu từ ga Hàng Cỏ, Hà Nội, qua Trung Quốc, cứ đến ga cả bọn lại xuống ngó nghiêng. Tất cả với chúng tôi đều có vẻ mới lạ. Đến Irkusk, cả bọn được ở lại mấy ngày kiểm tra sức khỏe, rồi mới đi tiếp. Trên tàu và khi dừng lại ở Irkusk, chúng tôi đã bắt đầu làm......
Chi tiết

BA MƯƠI NĂM GẶP LẠI
Tác giả: Khoa 71 -77 - Ngày đăng: 31/08/2010 - 4 comments
Bài thơ do tập thể khoá 77 làm trên đường từ Hạ Long về Hà Nội sau 2 ngày gặp mặt nhân dịp 30 năm tốt nghiệp (1977 - 2007). Gửi để các anh các chị thưởng thức.
BA MƯƠI NĂM GẶP LẠI...
Chi tiết
TÊN KHOA HỌC
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 31/08/2010 - 0 comments
TÊN KHOA HỌC
Tại một hội thảo về: “Tên khoa học đối với các bộ phận trên cơ thể con người”, khi thảo luận về tên của bộ phận sinh dục nữ, các giáo sư (có thể có cả giáo sư CỰU SINH VIÊN KGU) đã tranh luận rất sôi nổi và căng thẳng mà chưa ngã ngũ được. Giáo sư Trần của Quý ra sức điều hành hội thảo để có thể thống nhất được tên gọi cho cái bộ phận mỹ miều mà nhiều người khi......
Chi tiết

Hậu thuyền và biển
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 31/08/2010 - 3 comments
Thơ vui của cháu Tố Hữu
Hậu Thuyền và biển
Chỉ có chồng mới hiểu
Vợ khôn ngoan nhường nào
Chỉ có vợ mới biết
Chồng đi đâu về đâu
Nhớ ngày xưa gặp nhau
Em thẹn thùng không nói
Mà giờ đây gần nhau
Em suốt ngày xỉa xói
Nếu từ giã chàng rồi
Em tìm người yêu mới
Nếu được cách xa em
Anh cũng làm lễ cưới.
Sưu tầm: LTKT
...
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9