
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa




Cảm nghĩ sau khi gặp mặt
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
Võ Hoàng Tánh, Sinh vật
Các bạn KGU thân mến!
Mình rất xúc đông khi đọc những dòng cảm nghĩ của các bạn KGU có mặt trong buổi gặp cô giáo Irina. Đúng là thật cảm động khi gặp lại một cô giáo đã từng dạy tiếng Nga cho anh chị em sinh viên Việt Nam chúng mình. Đối với anh chị em sinh viên chúng ta, những ngày đầu đặt chân tới miền đất xa lạ cũng giống như các con và các cháu của chúng ta ngày đầu bước chân vào lớp mẫu giáo. Chúng ta đã được các......
Chi tiết

Chuyến thăm của cô giáo Irina từ một góc nhìn
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
Chuyến thăm của cô giáo Irina từ một góc nhìn
Hồng Vân, Luật 1988
Cả tuần nay hộp thư yahoo của Vân cứ đầy ắp! Thật thú vị vì hàng đêm, về đến nhà là Vân có thể check mail, đọc những dòng thông tin về chuyến đi của cô giáo, những chia sẻ của các anh chị, các bạn về một thời tưởng như mới hôm qua thế mà đã ít nhất gần 20 năm (như thế hệ của các em Quy- Đạt, Ngọc...) hay gần 50 năm như chị Thanh Tâm, anh Chí...
......
Chi tiết

Tối cuối cùng tại HN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 30/08/2010 - 1 comments
Buổi tối cuối cùng của bà giáo Irina tại Hà Nội
Quang Ngọc (Toán 79)
Theo kế hoạch, tôi đến Khách sạn Hòa Bình để đón 2 mẹ con bà giáo Irina đến đám cưới con gái chị Phạm Thanh Bình (Sinh 1977). Đến nơi thấy bạn Hạnh (Luật 1980) và cô Vika đang tìm cái áo dài của Hạnh, đã mang đi từ sáng nhưng không thấy đâu. Hạnh ta làu bàu, không thấy thì không đi đám cưới, không thể đến dự đám cưới với một bộ trang......
Chi tiết

Đến thăm học trò cũ
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
CÔ GIÁO ĐẾN THĂM NHÀ HỌC TRÒ CŨ
Nguyễn Thị Hồng Vân, Luật 1988
Có lẽ sự khác biệt trong lịch đón tiếp cô Irina của Chi hội KGU TP. Hồ Chí Minh và Chi hội KGU Hà Nội là ở điểm này đây. Trong TP. Hồ Chí Minh, mọi người có vẻ không chuộng việc đi thăm viếng cảnh quan ngoài trời lắm, vì so với Hà Nội thì TP. Hồ Chí Minh cũng chẳng có địa điểm nào đặc sắc thì phải. Chưa kể, ra đường là nắng gió, bụi bặm và kẹt xe kinh niên. Thay vào đó, nhiều người có......
Chi tiết

Tiệc đón tiếp cô Irina tại HN
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
TIỆC ĐÓN CÔ IRINA TẠI HÀ NỘI
Phạm Hữu Nghị (Luật 81)
Tối 20/7/2010 diễn ra tiệc đón cô Irina tại Hà Nội. Cách đó mấy ngày các học trò của cô tại Hà Nội đã trao đổi sôi nổi về kế hoạch đón cô và kế hoạch tham quan của cô cùng con gái Vika tại Hà Nội. Sau khi dự tiệc đón cô tại TP. Hồ Chí Minh trở ra, Bùi Quang Ngọc có ý băn khoăn: Hội KGU TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón cô "hoành tráng" lắm! Không biết anh chị em Hà Nội mình sẽ tổ chức đón cô......
Chi tiết

Bài học tiếng Nga đầu tiên
Tác giả: Minh Huệ - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
Bài học Tiếng Nga đầu tiên trên đất Việt
Minh Huệ
TP. HCM, ngày 17/7/2010
Thực sự, tôi không biết đây là thực hay là một giấc mơ, nếu chỉ là một giấc mơ, tôi mong được mơ một lần như vậy nữa”.
Đó là lời mở đầu cho cuộc gặp mặt đầy cảm động của cô giáo dạy Tiếng Nga Irina Stefanovna và các thế hệ cựu sinh viên......
Chi tiết

Đón cô Irina tại sânbay TSN
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 30/08/2010 - 0 comments
Ngày đón cô giáo Irina Stepanovna
Nguyễn Thị Hồng Văn, Luật 1988
Ngày 16 tháng 7 năm 2010
Trong lịch của nhiều người KGU, ngày 16 tháng 7 năm 2010 được đánh dấu đỏ: Cô Irina Stepanovna và con gái Vica sang Việt Nam! Cả tháng mọi người xôn xao chờ đợi. Càng sát ngày ấy, những cuộc gặp mặt, những cuộc điện thoại càng dày đặc. Mọi người bàn nhau xem đón cô ra sao, ôn lại kỉ niệm cũ, nói đủ thứ chuyện nhưng rồi cũng quay về chủ đề Kishinev, KGU. Cuối cùng ban liên lạc chốt lại:......
Chi tiết

NGƯỜI KGU KHÓA 1 (Phần 1)
Tác giả: Thục Anh Hóa 1967 - Ngày đăng: 30/08/2010 - 4 comments
NGƯỜI KGU KHOÁ 1 (I)
Thật là may mắn và cả tự hào nữa vì chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đến học tập tại KGU. May mắn vì được hưởng sự chăm sóc, giáo dục tận tình của nhà trường và sự quan tâm của người dân Moldova trước các bạn (học tại các khoá sau). Còn tự hào ư? Có thể nhiều bạn nghĩ rằng đã là người KGU thì ai mà chẳng tự hào, các anh, chị khoá 1 có gì khác nào (mà kiêu hãnh......
Chi tiết

Phan Bạch Hà Lớp trưởng Luật 1980
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 29/08/2010 - 4 comments
BẠN “HÀ BỤNG” CỦA CHÚNG TÔI
Hạnh- Luật 1980
Lớp Luật 1, khóa 1974-1980 chúng tôi đã gọi Phan Bạch Hà- lớp trưởng suốt 6 năm học (kể cả năm dự bị) tại KGU là “Hà bụng”,“Hà bệu”. Cái tên thân thương ấy đã theo bạn Hà từ năm đầu tiên trên đất Kisinhốp cho đến khi bạn ra đi mãi mãi. Và cho đến nay, mặc dù bạn đã xa chúng tôi 6 năm rồi, chúng tôi vẫn gọi: Hà bụng ơi!…
Cái tên “Hà bụng”, “Hà bệu” trước tên......
Chi tiết

CÔ LUDMILA CỦA CHÚNG TÔI
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 28/08/2010 - 6 comments
CÔ LUDMILA CỦA CHÚNG TÔI
Kính tặng hương hồn cô Ludmila Franxeevna Xelexkaia !
Nguyễn Thị Mai- Nguyễn Hồng Vân, Luật 1988
Gần hai mươi năm đã qua, kể từ ngày đặt chân lên đất nước Moldavia rực rỡ ánh nắng, một nước cộng hòa nằm ở phía tây nam Liên bang Xô viết cũ, nhưng những kỷ niệm về một thời sinh viên sôi động ấy chúng tôi vẫn không thể nào quên. Với nhiều người trong số chúng tôi,......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9