
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa



Bụt chưa thiêng
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 01/05/2011 - 5 comments
Chí Phèo đi chặt củi, chẳng may làm rơi rìu xuống ao. Chí Phèo ngồi khóc. Bụt hiện lên hỏi làm sao con khóc? Chí Phèo kể hết sự tình. Bụt bèn lặn xuống ao vớt lên một chiếc rìu vàng và hỏi: có phải của con không? Chí lắc đầu. Bụt lại lặn xuống và vớt lên một chiếc rìu bạc rồi hỏi: có phải của con không? Chí lắc đầu. Bụt lại lặn xuống và vớt lên một chiếc rìu sắt. Thấy đúng rìu của mình Chí gật đầu. Bụt thấy Chí thật thà bèn cho Chí......
Chi tiết
NƠI CHIẾN TRANH ĐI QUA
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 01/05/2011 - 4 comments
Thơ Nguyễn Đình Phư
Những cỗ xe tăng qua thời gian đã gỉ
Nằm phơi mình dưới nắng chói chang.
Dây kẽm gai qua năm tháng ố vàng
Chôn một nửa vùi sâu trong cát.
Tất cả chúng một thời gây tội ác
Chủ đi rồi, trơ trọi nắng mưa
Không dễ gì nguyên vẹn như xưa
Chúng bẹp dí bởi những đòn trừng phạt.
Gió cứ thổi tung mù bụi cát,
E đến thời lấp hẳn mất thôi.
Chúng tôi mang màu xanh lên đồi
Trận đánh năm xưa trở thành bia niệm.
***
Sáng tháng......
Chi tiết

Chia sẻ với nhân dân Mỹ
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 30/04/2011 - 3 comments
Chia sẻ với nhân dân Mỹ về thiệt hại do siêu bão lốc gây ra
Giao thông hỗn loạn, dịch vụ viễn thông bị gián đoạn, cây cối, cột điện đổ ngổn ngang và hàng nghìn nhà cửa bị tan hoang. Đó là những gì do bão và lốc xoáy để lại sau khi càn quét qua 6 bang ở miền nam nước Mỹ vào ngày 27- 28/4/2011.
Theo tin mới nhất của VTV và BBC tính tới hôm nay, đã có trên 300 người bị thiệt mạng, trong khi vẫn có nhiều người mất tích do bão lớn và lốc......
Chi tiết

Tản mạn nghĩ về ngày 30 tháng 4
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 30/04/2011 - 9 comments
Hôm qua, con gái tôi cùng các bạn lên đường (bằng ôtô, vì không thể mua được vé máy bay) đi chơi Đà Nẵng trong mấy ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Nghe nói, sẽ có đêm hội pháo hoa quốc tế “Lung linh Sông Hàn” lớn chưa từng có. Con tôi thuộc thế hệ 8X, sinh ra trong hòa bình khi đất nước đã thống nhất được gần 10 năm. Cũng như các bạn cũng trang lứa, khi nghe người lớn kể chuyện về thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, con tôi chỉ......
Chi tiết

Thầy ơi!
Tác giả: NgocNT - Ngày đăng: 29/04/2011 - 10 comments
Chẳng hiểu nghe từ đâu cái tin "Thầy đã mất", tôi đã từng thổn thức: Thầy ơi! Vậy mà ông trời thấu hiểu lòng tôi: Thầy vẫn hóm hỉnh, vui vẻ như ngày nào và cùng các trò của mình sưởi những tia nắng đầu hè tại Việt Nam sau mấy chục năm trời. Thầy đến Việt Nam đúng vào ngày lễ Phục sinh!...
Chi tiết
Gặp Anh lác ở nhà Anh què
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 28/04/2011 - 18 comments
Gặp Anh lác ở nhà Anh què
NghịPH
Sau một tuần ở TP Hồ Chí Minh thăm bố mẹ, anh chị em và bạn bè, Quốc Anh lác sẽ ra Hà Nội. Tôi gọi cho em:- Có hai phương án......
Chi tiết

Nhật ký Đoàn thầy cô - Ngày 25-4-2011
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 27/04/2011 - 7 comments
Nhật ký đoàn thầy cô – Ngày thứ hai 25/4/2011
7h30: Bạn Thúy Hoa (Hóa 1977) do nhà ở gần khách sạn các thầy đang ở nên được phân công đến đưa các thầy cô đi ăn sáng.
8h30: Xe đưa đoàn thầy cô cùng các trò đi thăm tượng đài Thánh Gióng và Việt Phủ Thành Chương.
Trò hỏi: “Đêm qua (đêm đầu tiên ở Việt Nam) thầy ngủ thế nào?. Thầy trả lời: “ Say như chết (Kak miortvưi). Sáng dậy thấy sao nhiều người Việt Nam vậy?” - Cô cười giải thích: “Vì......
Chi tiết

Đã tìm được cô giáo tiếng Nga Larisa Ivanovna Agapova!
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 27/04/2011 - 3 comments
Thật tình cờ, qua thầy Arkadi Vysochanski đang ở thăm VN và theo lời thỉnh cầu của bạn LyMX (VL76)tôi đã có trong tay địa chỉ nhà và số phône của cô giáo có mái tóc bạch kim dạy tiếng Nga Larisa Ivanovna Agapova. Ngay sau đó bạn Lý đã liên hệ được với cô đang sống tại một con phố trung tâm của Kishinhốp và thế là sẽ có cuộc hội ngộ giữa những học trò với cô giáo thân thương của mình vào thánh 10 tới đây nhân dịp Về nguồn của người KGU. Xin gửi những thông tin liên quan tới sự kiện này để cùng chia vui với mọi người....
Chi tiết
Chim bay hay chim đi
Tác giả: AnhNQ - Ngày đăng: 26/04/2011 - 3 comments
Dạo Hà nội bị ném bom, sinh viên phải đi sơ tán về nông thôn để học. Một cô nữ sinh muốn ra vẻ hiểu biết với bạn, tiến đến hỏi một bác đang đứng với chiếc xe đạp:
- Bác ơi, đường từ đây đến Ủy ban xã đường chim bay là bao xa ạ?
Người đàn ông nhìn cô rồi thủng thẳng đáp:
- Đường chim bay thì tôi không biết, tôi chỉ biết đường chim đi xe đạp thôi....
Chi tiết

Nhật ký đoàn thầy cô - Ngày đầu tiên 24/4/2011
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 26/04/2011 - 3 comments
Nhật ký Đoàn thầy cô – Ngày đầu tiên 24/4/2011
6h30: một đoàn 5 xe của các trò chở nhau, xuất phát từ nhiều điểm khác nhau trong thành phố lên đón Đoàn thầy cô. Tham gia đón đoàn thầy cô có 18 người gồm: NgọcBQ (Toán 79), Nguyệt (Hóa 80), Thanh (Luật 80), HạnhLM (Luật 80), Diệp (Luật 93), Thủy + Huy (Lý76), Tỵ A (Sinh 76), Hà Thư (Hóa 75), Thu (Hóa 75), ThanhLK (Hóa 77), Thúy Hoa (Hóa 77), Bình Tr, (Hóa77), BìnhNH (Hóa 77), Bình Ph (Sinh 77), HiềnVC (Hóa 74), ThucPT (Hóa 77).
8h10: máy bay có Hàm......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9