
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa




Thông báo của Ban Liên lạc Hội KGU
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 22/03/2011 - 13 comments
Thông báo của Ban Liên lạc về việc
Hội KGU quyên góp tiền ủng hộ những
nạn nhân chịu thảm họa động đất
và sóng thần ở Nhật Bản
Kính gửi các anh chị em thành viên Hội KGU,
Ngay từ sau khi xảy ra thảm họa động đất (ngày 11/3/2011) và tiếp theo đó là trận sóng thần cao hi hữu trong lịch sử nhân loại, đã cướp đi sinh mạng và tài sản của hàng chục ngàn người dân tại thành phố Sendai và đã xóa sổ ba thành phố văn minh và yên bình của Nhật Bản, nhiều người dân......
Chi tiết

Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ
Tác giả: ThucTT - Ngày đăng: 21/03/2011 - 8 comments
Chú chó đứng ở sân ga 10 năm đợi chủ
(Sưu tầm)
Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko - là một chú chó nhỏ, lông màu trắng, chào đời vào tháng 11 năm 1923 ở tỉnh Akita, Nhật Bản; được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi.
Gia đình giáo sư không có con nên ông coi Hachiko như con ruột. Như thường lệ, buổi sáng, Hachiko tiễn giáo sưUeno Eizaburo tại nhà ga để ông lên tàu đi làm đi bộ tới nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không được phép......
Chi tiết

Mẹ tôi
Tác giả: ChauHM - Ngày đăng: 21/03/2011 - 10 comments
(Sưu tầm)Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong......
Chi tiết

Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh và hiện đại
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 21/03/2011 - 6 comments
Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh và hiện đại
(Chia sẻ của GS Hoàng Tụy tại lễ trao giải thưởng Văn hoá Phan Châu Trinh, 2011)
Thật là vinh dự lớn cho một người làm khoa học bình thường như tôi được nhận giải thưởng văn hoá Phan Châu Trinh cao quý. Vinh dự lớn trước hết vì giải thưởng gắn liền với tên tuổi một nhà ái quốc vĩ đại của dân tộc, một sĩ phu thuộc lớp cựu học nhưng đã thoát ra khỏi những quan niệm giáo dục phong kiến cổ hủ đương thời, khởi xướng đường lối......
Chi tiết

Về một loài hoa dại
Tác giả: LuongDT - Ngày đăng: 21/03/2011 - 6 comments
Tôi vừa bay ra Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tham dự buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại Bà Rịa Vũ Tầu.
Ngồi trên máy bay tôi thiếp đi vì mệt do cả tuần phải thường xuyên theo dõi diễn biết sự cố hạt nhân tại Nhật Bản. Trong lúc nửa tỉnh nửa say ấy, tôi bỗng nghe thấy một giọng nữ đọc một bài thơ. Nhưng rất tiếc là tôi chẳng nhớ nổi một từ nào, chỉ nhớ có một giai điệu rất hay và êm dịu. Khi đọc xong, tôi còn nhớ giọng cô gái đó hỏi tôi về bài thơ về một......
Chi tiết
Nỏ thần
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 20/03/2011 - 11 comments
Trong giờ Lịch sử.
- Em An, em hãy cho biết ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?
- Thưa thầy em không lấy. Em thề là chưa thấy cái nỏ bao giờ.
- 2 điểm. Mai em mời phụ huynh lên gặp thầy.
Hôm sau phụ huynh học trò An lên gặp thầy.
- Tôi tin 100% là con tôi không lấy cái nỏ đấy. Nó đáng bao nhiêu tiền tôi xin đền. Và mong thầy phạt thật nặng cậu An Dương Vương vì tội dám mang vũ khí đến lớp....
Chi tiết
Thăm nhà Anh Tuấn Lý 75 KGU
Tác giả: Dương Mạnh Cơ Lý75-KGU - Ngày đăng: 19/03/2011 - 2 comments
Đại diện của người KGU
Thăm bạn ở Phú Thọ
Anh Đỗ Khắc Tuấn - Người KGU, Vật lý tốt nghiệp năm 75 về giảng dạy tại trường sĩ quan phòng không-Sơn Tây, đến năm 1989 không may bị mù loà do thoái hoá võng mạc về nghỉ chế độ, sống tại Nhà số 30 ngõ 55 đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ.
Trong không khí mừng rỡ và đầm ấm của gia đình bạn Tuấn, chúng tôi cùng ôn lai những kỷ niệm về một thời cùng sồng và học tâp tại Kishinhep....
Chi tiết

Chuyện kể sau "Chuyến đi bão tap"
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 18/03/2011 - 15 comments
Chuyện kể sau “Chuyến xe bão táp”
Chúng tôi đã lấy tên của một bộ phim nhựa Việt Nam trước đây để đùa với nhau về chuyến đi của mình hôm nay, ngày 17/3/2011. Dù mưa gió tầm tã suốt đêm qua cho đến sáng, cộng với cái rét “bất thường” ngọt lịm, chúng tôi vẫn quyết tâm lên Việt Trì thăm anh Đỗ KhắcTuấn (VL75) và gia đình của anh theo kế hoạch đã định từ gần một tháng nay.
Đoàn gồm có: anh HuyTQ (VL76) với vai trò “tài xế nhân dân” của......
Chi tiết

Gửi người xưa lỡ yêu tôi
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 18/03/2011 - 12 comments
GỬI NGƯỜI XƯA LỠ YÊU TÔI
Thân tặng những tình yêu đơn phương tại KGU!
Gửi người xưa lỡ yêu tôi
Giữa Kisinhốp xa xôi những ngày
Chiều nào phố cổ tuyết bay
Có người phủi tuyết nghiêng mày dõi tôi
Trầm ngâm thư viện tôi ngồi
Bàn bên ánh mắt bồi hồi trông sang
Phố đông trải nắng thu vàng
Tôi đi, ai đó mơ màng bước chân
Vài ba câu chuyện làm thân
Chưa lời hò hẹn, chưa lần song đôi
Con tim nhút nhát trong tôi
Ngại ngần hóa bướm sợ rồi......
Chi tiết
Bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật
Tác giả: BinhNN - Ngày đăng: 18/03/2011 - 11 comments
Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ (ảnh của "Dân trí").
From: Nguyen Ngoc Binh <nnbinh@vnu.edu.vn>
To: nguoikgu@googlegroups.com Sent: Thu, March 17, 2011 6:38:49 PM Subject: Fwd: Một bức thư cảm động từ Nhật Bản Kính gửi các anh, chị, Xin chuyển lại câu chuyện có thật... (anh Nguyễn Đình Đăng học cùng khóa với chúng tôi ở C106, 1975-1976, hiện đang làm việc tại Nhật Bản về Vật lý nguyên tử,...). Mời các anh chị đọc tham khảo và suy ngẫm… .NN Bình.
Bài học cảm động từ......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9