KGU Events
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Du Xuân 2025 (Tác giả: HoaNT) 23:09 | 15/04/2025 | 10 comments

Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga
Tác giả: HoaNT - 15/04 - 17 comments
NGỦ ĐÔNG
Tác giả: PhongPT - 02/05 - 19 comments
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy
Tác giả: HoaNT - 25/04 - 0 comments

CHUYỂN MÙA
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 22/09/2014 - 19 comments
CHUYỂN MÙA Mỗi lần Thu Hạ chuyển giao Tiết trời là lạ, sao sao trong nhà   Lần khân Hạ chửa muốn ra Nên nhiệt dẫu thấp dưng mà oi oi Quạt giảm dần nhỏ, nhẹ thôi Không quạt hơi thiếu, quạt hơi hơi thừa…   Nửa đêm thèn thẹn Nàng Thu Khẽ khàng, bẽn lẽn chui vô trong mùng Tay quờ chăn mỏng đắp chung Se se cái lạnh vào từng khớp xương…   Lạ chưa vẫn một cái giường Chập tối ngủ chật, nửa đêm rộng thừa Tự nhiên chuyển thế úp thìa, Ôm eo, hơi ấm không chia ra ngoài…   Chuyển...... Chi tiết

Du Xuân 2015 – Thông báo số 1
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 21/09/2014 - 7 comments
Trung tâm Phát triển ĐHQG Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội   Thân gửi các bạn NguoiKGU trên toàn cầu, Ban Liên lạc KGU xin được gửi tới tất cả các bạn NguoiKGU lời chào thân ái. Hội Cựu sinh viên KGU đã được thành lập ngày 8/4/2010 tại Du thuyền Hồ Tây. Du Xuân 2015 chính là dịp tất cả chúng ta kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội KGU . Đó là một sự kiện lớn với mỗi chúng ta. BanLL xin được gửi tới tất cả các ACE NguoiKGU chương trình Du Xuân 2015 như sau:   Chiều thứ Sáu...... Chi tiết

CHỚM THU HÀ NỘI
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 16/09/2014 - 12 comments
Hà Nội chớm Thu                 (Tức cảnh HN chớm Thu 01/09/2014)   Mưa qua rồi phố vắng Hà Nội chớm vào Thu Đã tan rồi ánh nắng Nguội dần nóng, hè ơi!                             Bóng ai còn đọng lại Ồn ào sáng sớm nay Ô sao mùa Thu tới Từ bao giờ có hay ???       Gió mang chiếc lá vàng Rơi nhẹ nhàng xuống cửa Một mình cafe sáng            ...... Chi tiết

Tôi xem U19 VN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 14/09/2014 - 23 comments
Cơn sốt U19 VN đang sôi sùng sục. Chẳng ở đâu mà khi U19 đá, sân vận động QG 40.000 chỗ ngồi lại kín khán giả. Chẳng ở đâu mà sau trận đấu người hâm mộ theo đội U19 về đến tận khách sạn. Chẳng ở đâu mà không mua được vé trận chung kết có U19 VN, người ta đạp đổ bức tường của Liên đoàn bóng đá QG. Chẳng ở đâu mà các cậu bé 18, 19 tuổi được tung hô như những thần tượng, được ví như Messi. Tôi và con trai, Ngọc Minh, cũng chẳng ngoại lệ....... Chi tiết

MÁI TÓC DÀI THIẾU NỮ VÀ BÀI HỌC TIẾNG NGA
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 11/09/2014 - 28 comments
Tháng 9/1973 chúng tôi bước vào năm dự bị học tiếng Nga tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kishinhop thuộc nước Cộng hoà Mônđavi (Liên Xô). Trong 19 đứa con gái năm đó (5 người học hoá và 14 người học sinh vật) thì tôi là người có mái tóc dài nhất. Có được mái tóc này là kết quả của 3 năm cấp 3 không cắt, chỉ thỉnh thoảng cắt một chút đuôi thôi. Thời đó con gái học sinh chúng tôi hầu hết là tết hai bím tóc, chỉ có bạn nào hơi điệu một tí...... Chi tiết

Mong manh
Tác giả: Đường Hồng Dật - Ngày đăng: 10/09/2014 - 3 comments
  Mong manh một giọt sương đầu ngọn lá Gió nhẹ thoảng qua cũng chợt rơi rơi Hạt tròn xinh trong suốt đẹp cho đời Không hoành tráng mà mê hồn biến ảo.   Đường Hồng Dật  ... Chi tiết

THƯ CHO CON NHÂN NGÀY SINH NHẬT
Tác giả: CucNT - Ngày đăng: 09/09/2014 - 59 comments
THƯ GỬI CON TRAI NHÂN SINH NHẬT Nhật Minh yêu dấu của mẹ! Ngày con hình thành, ba mẹ đã hạnh phúc biết nhường nào, chờ đợi con từng ngày, từng tiếng quẫy đạp, từng ngày cái bụng mẹ to lên, rồi con ra đời  Ôi! Bao nhiêu là vui sướng dù vất vả cơ hàn. Ngày sinh con, mẹ bị nhiễm trùng máu, ba con chạy ngược chạy xuôi , nhờ hết người này người khác mà mẹ vẫn bị sốt không giảm. May thay có người bạn của ba mẹ là người Nga, tên chú ấy là Valera đã nhờ bác sỹ giỏi nhất...... Chi tiết

Tết Trung thu khi xưa…
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 09/09/2014 - 14 comments
  Tôi nhớ lại một số chi tiết của Ngày tết Trung thu ở quê khi xưa. Từ chiều tiếng còi của đội trưởng vang lên, chúng tôi ùa ra quét dọn đường làng, ngõ xóm cho thật sạch sẽ. Tối đến nhà nào cũng ăn cơm thật sớm để còn hò nhau ra sân kho hợp tác xã phá cỗ. Thông thường có thi duyệt đội. Đội nào đi đều và hùng dũng nhất sẽ trúng giải. Sau đó là lễ rước đèn ông sao. Tiết mục hái hoa dân chủ rất thú vị. Trên các cành cây có treo...... Chi tiết

Ngàn sao
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 06/09/2014 - 27 comments
Hồi tháng 5 năm nay, nhân chuyến đi Thành phố Hồ chí Minh, chúng tôi quyết định kết hợp đi thăm Phú Quốc, nơi mà qua những câu chuyện sống động của ACE trên WEB KGU đã trở thành một địa danh thân thuộc mà tôi muốn được đến . Trước chuyến đi, tôi đã cẩn thận  hỏi các bạn “ quân sư” về kinh nghiệm  ở  đảo Ngọc trong vài ngày ngắn ngủi sắp tới. Diệu Linh và chị Phương Thảo là những người ra Phú Quốc gần đây nhất khuyên tôi nên hỏi  em Hải ( em gái của Huyền Đại...... Chi tiết

Thư ngỏ gửi thầy, cô giáo môn Ngữ Văn của thầy Nguyễn Văn Tiến
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến - Ngày đăng: 06/09/2014 - 4 comments
Nhân dịp đầu năm học mới, ngày 05/9/2014, Tuan Vietnam.Net có đăng một bức thư ngỏ của nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Tiến, Trường Trung học chuyên Bắc Giang, gửi đến các Thầy, Cô giáo môn Ngữ Văn. Thầy Tiến là giáo viên môn Toán đã có 36 năm trong nghề nhà giáo. Tôi đồng tình và chia sẻ với thầy Nguyễn Văn Tiến về những điều thầy viết trong bức thư này. Sau đây xin dẫn lại bức thư của thầy Tiến: Kính thưa các Thầy,  Cô giáo dạy môn Ngữ Văn trong các trường Phổ thông! Tôi...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Nước Mắm Ông Kỳ

  Tác giả: ThucPT | Comments: 146

- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!

  Tác giả: Tự sướng đào ngũ | Comments: 137

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91
.
s