
Tks hội trưởng Bùi Quang Ngọc cùng ban LL và người KGU đã làm nên Du Xuân KGU 2025 tại Tp. Hạ Long kỷ niệm 15 năm Du Xuân của KGU thật đặc sắc, cảm động, vui hết mình, nhiều kỷ niệm, đầy ý nghĩa




Mẹ ơi!
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 03/12/2010 - 8 comments
MẸ ƠI !
HuyenBT
Kính yêu tặng Mẹ,
Con cầu chúc cho Mẹ sức khỏe!
Mẹ ơi,
Con sợ lúc nào có một chàng trai đến với con,
Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn nhớ mẹ,
Với tuổi thơ, con không còn thơ bé,
Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa!
Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư,
Mùa đông Nga, tuyết bay dữ dội,
Chẳng gợi nhớ một mùa hè nhiệt đới
Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao…
Con bận lòng với những......
Chi tiết
Đã thế tao đứng giữa đường cho mày bóp thoải mái!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 03/12/2010 - 5 comments
Đã thế tao đứng giữa đường cho mày bóp thoải mái!
NghiPH
Có một chị vùng rẻo cao theo con đường cái mới mở xuống chợ phiên.
Chị tung tăng đi giữa đường. Đường cái mới mở đi sướng thật.
Đang đi, chị bỗng giật mình vì tiếng còi xe ô tô bim bim. Chị bèn chạy sang bên trái. ......
Chi tiết
Gặp anh Thái Minh Sơn CL-76 tại TP.HCM
Tác giả: OB-77 - Ngày đăng: 02/12/2010 - 6 comments
Nếu chỉ xem ảnh mà không đọc lời giới thiệu trong bài "Gặp nhau tại Hội nghị MT toàn quốc" thì không thể nào nhận ra anh Thái Minh Sơn CL-76, người được xem là "xinh" như công chúa và có tài đan len nhiều chị em phải chào thua. Trao đổi trên web, anh Sơn cho biết sẽ vào SG công tác trong tuần tới, lập tức Ban LL KGU TP.HCMC lên kế hoạch tổ chức buổi hội ngộ với anh....
Chi tiết

Ông sử gia kinh tế mê mẩn Hoa Xoan
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/12/2010 - 3 comments
Ông sử gia kinh tế mê mẩn Hoa Xoan
NghiPH
Đặng Phong- một sử gia kinh tế
Mê mẩn hoa Xoan
Có một đề tài ông làm
Không tầm chương trích cú
Không lý luận dông dài
Đi gặp những con người thực
Những năm tiền đổi mới
Ông gợi cho họ nói
Rồi ngồi nghe
Lắng đọng
Chiêm nghiệm
Viết nên sự thật của những bước đổi thay
Hội đồng đánh giá loại thường
(Chỉ nghe và ghi lại
Dễ ợt, ấy mà (!))
Còn......
Chi tiết

Tại sao tôi bị cứng cổ?
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/12/2010 - 16 comments
Tại sao tôi bị “cứng cổ”?
(Chuyện về những ngày không lên mail đàn, web đàn)
NghiPH
Sáng thứ Tư 01/12/2010 chị Kim Thanh gọi cho tôi:- Nghị ốm à! Đi khám ở đâu chưa? - Em bị cứng cổ thôi. Có khám ở phòng khám cạnh nhà. – Tối bọn mình đến thăm nhé!- Ôi, đừng chị ơi! Em có bị làm sao đâu mà.
Một......
Chi tiết

Gặp mặt Ong Bướm tại Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 30/11/2010 - 11 comments
Nhân chuyến đi làm việc ngắn ngày tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26/11 tôi gọi điện cho Anh Thắng (OB73) bày tỏ nguyện vọng được gặp một số anh chị em OB tại Tp. HCM. Thắng hẹn ngay là vào tối thứ 7 (27/11), thời gian và địa điểm báo sau vì để Diệu Linh thu xếp cụ thể. Sang thứ bảy, tuy buổi sáng và chiều đi thăm các bạn đồng nghiệp đã nghỉ hưu và họ hang nhưng lại sốt ruột chờ đến chiều tối để được đến gặp các bạn. Buổi gặp mặt được Diệu Linh bố trí tại Hoa khôi Việt trên đường Trần Quốc Toản, trong khu......
Chi tiết

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 30/11/2010 - 19 comments
Những kỷ niệm về năm đầu tiên ở Кишинёв, khi chúng tôi học dự bị vẫn mông lung trong ký ức của tôi qua năm tháng nay được thức dậy sống động nhờ có “chất xúc tác” là Studentkgu Supermarket. Tôi lại muốn chia sẻ tiếp với các ACE Nguoi.KGU những ký ức ào ạt này…
Phần 2.
Tuyết trắng
“Tuyết rơi, ra xem tuyết rơi các cậu ơi”. Chúng tôi gọi nhau í ới rồi chỉ kịp khoác vội lên người chiếc áo măng tô mới được dẫn đi mua, chạy......
Chi tiết
Thập nhất ca nữ KGU học hát phiên bản mới
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 29/11/2010 - 12 comments
Hôm nay Thập nhất nữ ca KGU đã học hát phiên bản mới, bài "Mùa Xuân ở nơi đầy nắng", có hai đoạn lời Việt và 1 đoạn lời Nga, dưới sự hướng dẫn của chính nhạc sỹ tác giả bài hát Nguyễn Đình Minh.
Các bạn có thế xem:
-Ảnh buổi học hát tại album ở Góc ảnh.
-Video các chị tập hát
-Video hai bố con anh Minh hát mẫu
Sau đây là lời mới của bài hát:
Mùa xuân ở nơi đầy nắng
Nhạc: Nguyễn Đình Minh
Lời thơ Nguyễn Đình Phư
Lời 1:
Bừng lên từ tuyết trắng những cánh......
Chi tiết
Tạ ơn
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 28/11/2010 - 8 comments
Được biết hội trưởng Ngọc BQ và TBT Nghị PH rất khuyến khích viết bài nhưng phần vì lười, phần vì sợ văn dốt viết mọi người cười nên tôi vẫn không dám khai bút, dù trong lòng rất nhiều chuyện muốn chia sẻ. Hôm nay tôi phải lấy hết can đảm sau khi tự nhủ là KGU toàn người tốt chắc sẽ không mắng vì tội dốt văn.Người Mỹ có một ngày lễ khá hay là lễ Tạ ơn. Vào ngày này mọi người bày tỏ lòng biết ơn với những người khác. Tôi muốn học họ một chút, để viết đôi lời......
Chi tiết

Thăm cháu nội của Tuyết và Linh
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 27/11/2010 - 7 comments
Đúng hẹn với các bạn hội MK ở thành phố HCM, khoảng sau 9h sáng chủ nhật ngày 20/11/2010 tôi đến nhà Tuyết (OB77) để thăm cháu Tuyết, sau đó sẽ cùng các bạn đi thăm cháu nội của Linh mới được hơn một tháng tuổi. Khi tôi đến thì Lam (OB77) đã ở đó, vì bạn ấy đã đi thẳng từ lớp dạy thêm ở trường ĐHBK HCM về. Ông xã của Tuyết – anh Hoàng Anh ra mở cổng cho tôi. Sau màn chảo hỏi thân tình: “Sao hôm nay trông bạn minhon thế” (chả là tôi khoác chiếc ba lô như học......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Nữ Đại sứ Hội KGU: Người KGU mình trẻ trung lắm, các anh chị ơi!
- Những vần “thơ tình ngô ngọng” thời sinh viên KGU
- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9