KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 20 Tháng mười một. 2011

Валентина Арьевна, Вас с Днём Рождения!




Tác giả: HienVC

Глубокоуважаемая Валентина Арьевна,

Мы - Вьетнамские выпускники КГУ в том числе и ваши бывшие студенты - химики сердечно поздравляем Вас с Вашим Днём Рождения -20 ноября.

Это ещё более приятно потому что это число совпадает с Общим Праздником - День Учителей. Желаем Вам и Всем Нашим Учителям КГУ  здоровья и бодрости духа.

Будьте всегда добры и мудры как мы всегда Вас представляем.

Общество вьетнамских выпускников КГУ


Người post: HienVC

Ngày đăng: 20-11-2011 09:09






Xem 11 - 16 của tổng số 16 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HaiNV
21/11/2011 09:16:41

Mặc dù không học Cô, nhưng HaiNV cũng xin phép được chúc mừng sinh nhật của Cô. Chúc Cô luôn mạnh khỏe!



Từ: MuiLT
21/11/2011 08:28:13

Cầu chúc cho bà Ngựa yêu quý khỏe mãi, sống lâu với con cháu



Từ: ThanhLK
21/11/2011 00:49:35

Đại ca HiềnVC lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ trưởng ban HTQT ! Cám ơn anh đã nói thay tình cảm của các trò khoa Hóa dành cho bà Ngựa, mà không còn đủ tự tin để viết thư như vậy. Cũng nhờ kinh nghiệm "an ủi động viên" của Huyền mà các ông bà giáo yên lòng nhận quà của các trò ở Việt Nam..., mà cám ơn em thì cứ "cám ơn cả ngày". Hội KGU của chúng ta thật may mắn và tuyệt vời.


@ Bình kều ơi, mọi người chắc quay ra theo lênh của HT, lúc đó đang làm "phó nháy" cho các chị Hóa đấy thôi, chứ tai vẫn chăm chú lắng nghe bà Ngựa tâm sự...


 



Từ: HuyenBT
20/11/2011 23:25:24

Các Ngựa con ơi, em đã hoàn thành nhiệm vụ các chị giao: bà Ngựa nhận được lời chúc mừng và quà tặng Sinh nhật rồi đấy! Bà nói sẽ viết thư ngay cho các chị, không biết các chị đã nhận được thư chưa ạ? Em được bà Ngựa mắng :" Lại là mày nghĩ ra phải không?" Được mắng oan như thế thật sướng! Mắng yêu!


Em dùng thẻ VIP của mình, nên trong số tiền các anh chị gửi em mua được một lò vi-song, còn sắm thêm được cho bà một cái bình đun nước siêu tốc (hình như ở VN dùng tên gọi đó), của hãng Philips. Bà ngỡ ngàng với mấy thứ technica đó, nhưng khẳng định ngay: đó là những thứ rất cần thiết. Em mừng vì điều đó. Bà đã dùng để hâm nóng ngay món Golobsi(thứ này thường được nấu một nồi to, để ăn dần trong mấy ngày). Thế nhưng mà cứ băn khoăn:" sao lại cho tôi nhiều thế?, tôi có giúp được gì cho các em đâu!".Tội nghiệp những người già, khi tuổi cao, sức yếu, nghĩ là chẳng còn làm được gì, chẳng còn có ích cho ai...thì luôn ái ngại nhận sự quan tâm của người khác. May mà về khoản an ủi, động viên thì em cũng đã có kinh nghiệm nhiều, nên bà Ngựa yên lòng "hưởng" sự quan tâm của các trò mình, bảo:" Cứ như là chúng nó(các chị đấy) ở bên tao, nấu cho tao ăn từng bữa ấy nhỉ!" Thương không? Em cảm động với câu nói đó lắm!



Từ: BinhNH
20/11/2011 21:20:40

Mình xem ảnh cả mấy chị em khoa Hóa đứng cạnh bà Ngựa đều chăm chú nhìn vào máy ảnh thì phải, bà Ngựa thân yêu đang nói về kỷ niệm xưa cơ mà.


Vinh ơi, mình cũng nhớ bà Ngựa quá cơ. Rất đỗi thân thương .



Từ: VinhDT
20/11/2011 11:14:09

Cám ơn anh Hiền đã thay mặt anh chị em hội mình chúc mừng Bà Ngựa ngày sinh nhật. Em sẽ gửi ngay đường link cho Bà để Bà có thể đọc được. Bà Ngựa sẽ mừng lắm vì Món quà đặc biệt này của anh Hiền. Tình yêu và lòng biết ơn của các trò sẽ làm Bà khỏe lên.


Cầu chúc cho các thày cô của chúng ta luôn khỏe và vui.   




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s