KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng tư. 2012

Thầy cô giáo của chúng ta đã đến Việt Nam!




Tác giả: HanhLM

HanhLM

 

Xin thông báo nhanh về việc đón thầy cô

 

    Xin trân trọng thông báo với anh chị em khoa Luật, nhóm trò của cô Larisa và toàn thể anh chị em Hội KGU:

     Vào hồi 13h20 trưa nay, chủ nhật ngày 01/4/2012, đoàn thầy cô giáo trường KGU gồm 3 cặp vợ chồng thầy giáo khoa Luật (Thầy Kibak, thầy Kajukhar, thầy Osmokesku) và cô giáo tiếng Nga Larisa đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Các thầy cô đều rất vui vẻ, phấn khởi và mạnh khỏe, sau chặng bay dài (tổng cộng 15 giờ đồng hồ). Ra sân bay đón đoàn gồm có 14 người: anh Hoài (Lý 76), a.Đức (Lý 77), c. Linh ( Sinh 77), c.Mai Lâm (Sinh 78), Hạnh + Vinh (Luật 80), Quang (Luật 89), Huyền "Tôn" và con gái, Phước, vợ chồng Vân - Hương, Thới và con trai. VânNH ở lại Grand Sai gon Hotel “kiểm tra” phòng ở của thầy cô và phòng lớn- nơi sẽ diễn ra lễ đón tiếp thầy cô của NgươiKGUHCM.

      Xuân Quang đã vào tận bên trong sân bay đón và giúp thầy cô nhận hành lý. Rất may mắn là khi máy bay của thầy cô hạ cánh thì trời chỉ mưa nho nhỏ. Sau đó khoảng 2 tiếng là trời bắt đầu nổi gió. Bão đã thực sự đổ bộ vào trung tâm thành phố.

    Sau khi nhận phòng tại khách sạn Grand Sai gon Hotel, thầy cô được mời xuống tầng 1 thưởng thức bát phở bò nóng sốt, thơm ngon và uống trà xanh, cafe. Thầy cô thưởng thức rất nhiệt tình món ăn đầu tiên của Việt Nam và khen ngon quá. Đặc biệt trà và cafe thầy cô khen nức khen nở.

    Sau đó thầy cô đã về phòng nghỉ ngơi. 19h tối nay có buổi gặp mặt thầy cô ngay tại tầng 3 khách sạn này. BTC đã kiểm tra lần cuối việc sắp xếp phòng gặp mặt. Khung cảnh phòng gặp mặt rất đẹp mắt và ấm cúng.

    Bây giờ là 18h30 (lúc em viết mấy dòng này để đưa lên mail đàn). Một số anh chị em hcmkgu đã có mặt, bất chấp trời đang mưa to gió lớn (anh Thắng (Hội trưởng hcmkgu, anh Dũng (Thoa)...).

    Xin phép anh chị em, em Hạnh phải lên phòng gặp mặt luôn đây. Em sẽ kể chi tiết buổi gặp mặt sau nhé!

 

      Hạnh - Luật 80.

 


Người post: HanhLM

Ngày đăng: 01-04-2012 21:09






Xem 21 - 30 của tổng số 34 Comments



02/04/2012 07:37:40

Bọn em cũng hồi hộp lắm. Chị Hạnh và các anh chị nhớ tường thuật kịp thời cho bọn em về chuyến thăm Việt Nam của thầy cô nhé. Hồi hộp và sung sướng, em cũng không nghĩ mình sẽ có nhiều cảm xúc đến vậy :)).



Từ: NghiPH
02/04/2012 06:07:35

Qua bài viết của HạnhLM và các comments khá dài của chị Thoa, chị Lam, VânNH... chúng tôi đã hình dung ra một buổi đón tiếp các thầy cô rất cảm động, vui vẻ và ấm cúng với nhiều tình tiết lý thú, bất ngờ. Cám ơn các anh các chị. Anh Đức vẫn thuộc các bài thơ tiếng Nga để đọc cho thầy cô nghe. Đại ca Thắng vẫn nói tiếng Nga như gió. Đỗ Xuân Quang phát biểu rất hóm, hát khá hay. Các thầy đều phấn chấn, phát biểu khá nhiều và rất thú vị. Thầy Kibak- chuyên gia cho troika đem cả các bảng điểm danh các buổi học sang... Rất bất ngờ. Nhờ MM nên chúng tôi đã được chiêm ngưỡng các thầy cô và anh chị em ta qua những tấm ảnh đẹp rồi.



Từ: Meomun
02/04/2012 00:52:23

Cô Larisa, cô giáo tiếng Nga và các cựu SV của mình:




Từ: Meomun
02/04/2012 00:50:26

Thầy Kojukhar, thành viên nhiều tuổi nhất đoàn:



 



Từ: Meomun
02/04/2012 00:48:58

Thầyb Osmokesku phát biểu, thầy dạy môn luật quốc tế và đã có 1 thời gian làm việc ở Bộ ngoại giao Moldova




Từ: Meomun
02/04/2012 00:34:01

 




Từ: Meomun
02/04/2012 00:32:33

Thầy Kibac phát biểu xong, tưới rượu lên cái đầu không tốn shampoo của mình:


 




Từ: Meomun
02/04/2012 00:30:34

 


đây là ảnh đại ca Thắng được thầy Osmokescu tặng áo có dòng chữ "Ia liubliu Moldova" 


 




Từ: Meomun
02/04/2012 00:27:42



Từ: Meomun
01/04/2012 23:45:49


Đúng là “người tính không bằng trời tính”! Chuẩn bị kĩ vậy, thế mà cũng không tưởng tượng nổi bão tháng 3 (40 năm mới có 1 lần) lại xảy ra, mà đi qua Sài Gòn mới hiếm có khó tìm các anh chị ạ! Mưa dai dẳng, gió rít từng hồi, cây cối ngoài đường bật gốc hàng loạt, Taxi thì gọi cả tiếng cũng không được, MM đành mặc áo mưa xiêu vẹo ra ngoài đường lớn để vẫy xe. Vì lý do mưa bão mà nhiều bạn ở Vũng Tàu không lên được, còn mấy bạn khác thì cũng đành phải ở nhà vì không thể gọi được  taxi.


Thế mà lúc ướt lướt thướt lên gặp các thầy cô, cô vợ thầy Osmokescu cườii tươi:- Mưa thế là may lắm đấy, chúng tôi mang mưa gió đến thì phải!


Bàn ăn có món nho khô Moldova, , quả arec  (óc chó), kẹo và rượu nho thầy cô mang từ bên kia sang. Ảnh chụp mỏi tay, các thầy cô ai cũng phát biểu, những lời phát biểu hết sức touched, nhất là khi nghe cô Larixa của các anh Hoài, Đức phát biểu, hình như cô sắp khóc đến nơi.  


Anh chị  em khoa Luật thì cực kì phấn khích vì sự có mặt của thầy Kibak, nỗi “ám ảnh” của nhiều thế hệ SV khoa Luật. Bàn có vợ chồng thầy Kibac là rôm rả nhất! Không thể tưởng tượng được và thật cảm động khi thầy vẫn giữ danh sách theo dõi tình hình đi học, trả thi của học trò một số khóa, ghi chép rất đầy đủ, rõ ràng. MM thì “ganh tị”:- Sao bọn những năm sau thì có tên, mà năm chúng em thì không có! Thầy thanh minh:- Thôi mày thông cảm, tao chuyển nhà,  nó thất lạc đâu đó! Bao giờ mày qua Moldova, tao sẽ tìm lại được!


Học trò thổ lộ với thầy Kibak: - Ngày xưa ai cũng sợ thầy, nhưng bây giờ chúng em mới hiểu chúng em yêu quý thầy như thế nào! Bà vợ thầy Kibak cũng hài hước chẳng kém gì chồng:- Chả phải chỉ có sinh viên sợ ông ấy mà tôi cũng sợ ông ấy, mà tôi sợ suốt mấy chục năm nay rồi ! Hàng xóm cũng sợ ông ấy!!! Lộ bí mật là họ gọi nhau là “papa” và “mama” (kiểu như “ba nó ơi”, “mẹ nó ơi”, mặc dù đã có cháu ngoại.


Anh Đỗ Xuân Quang thì nói với thầy Kibak:- Thầy ngày xưa hay tặng chúng tôi điểm 3, nhưng những người mà ngày xưa ăn điểm 3 của thầy thì bây giờ đều thành đạt, cảm ơn điểm 3 của thầy, chính nhờ nó mà chúng tôi mới thành công! Nào, mời tất cả nâng li chúc mừng điểm 3!


Còn thầy Osmokescu thì vẫn trẻ và đẹp trai. Cô vợ thầy chỉ hơn MM có mấy tuổi, cũng là cựu SV khoa luật khoái chí khi nghe học trò khen là ngày xưa thầy rất đẹp trai. Còn thầy thì gật gù, ngượng nghịu và hài hước:- Đa, bưlo takoe vremia!


Thầy Kojukhar có vẻ mệt, thầy đã ngoài 80, bị Packinson. Lúc 1 nhóm đưa 2 vợ chồng thầy lên nghỉ trước, bà vợ thầy tặng mỗi người một quả táo, màu hồng ửng như  má thiếu nữ  Moldova và thơm nức mùi hương thơ ngây như trong thơ anh Phư.


Có rất nhiều chuyện qua 1 buổi tối gặp các thầy, nhưng chắc phải hôm nào có thời gian mới kể hết được





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s