KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 14 Tháng tư. 2012

Thầy cô đã trở về Moldova vui vẻ, khoẻ mạnh!




Tác giả: HuyenBT

Anh chị em Hội Người KGU thân mến!
       Thầy cô đã trở về Moldova vui vẻ, khoẻ mạnh. Cả phòng đón khách về ở sân bay huyên náo hẳn lên bởi 7 con người, 7 bó hoa Sen đã bị "nở toét" ra vì mọi người tưởng hoa thật, thi nhau đến ngửi và vuốt ve hoa, và đặc biệt là 7 gương mặt rám nắng giữa mùa đông ôn đới với bao nhiêu nụ cười mãn nguyện.


       Những bông hoa em mang theo để đón thầy cô là hoa mừng Paskha, để các thầy cô hưởng ngay không khí của ngày lễ lớn sắp đến.

     Chúng em hẹn nhau sẽ gặp mặt sau lễ Paskha ngày thứ ba tuần tới. - Nhất định phải gặp nhau nhé, chúng tôi muốn nói với em nhiều điều lắm! - Thầy cô hồ hởi nói với em. 


       Em sẽ đợi ngày thứ ba. Còn ngay bây giờ đã có thể nói: Chúc mừng hội ta đã lại vừa làm được một điều tuyệt diệu nữa! Em cảm ơn các anh chị và các bạn nhiều!

       Em Huyền- Kisinhop

 

 

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 14-04-2012 18:06






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Meomun
15/04/2012 06:23:56

@HuyềnBT: Các thầy cô ở SG không lâu, nhưng lúc nào có thể là MM vào phòng cô Larisa, có lẽ vì cô ở 1 mình, tiện hơn, với lại cô rất mến khách, lúc nào cũng rủ vào phòng cô chơi, giục ăn trái cây...Ai cũng biết chuyện cô có 1 lũ mèo nhưng MM chưa "mục sở thị". Cám ơn Huyền đã post ảnh mèo nhà cô, MM sẽ cho con Mon xem tiếp, nó còn chưa dậy. Tối hôm qua nó xem ảnh bầy mèo cô Huyền post và nó rú lên vì thích quá. Nó mê mèo lắm, trong máy tính toàn lưu mấy trang "favourit" về mèo các loại. Nhà cũng nuôi 1 con mèo cho nó.



Từ: HuyenBT
14/04/2012 22:35:13





Mèo Mun, nói đến cô Laisa không thể không nhắc đến Mèo nhà cô. Lúc cô vừa về đến nhà, mở cửa, là bọn chúng chạy ào ra đón. Cô ôm chúng nó, hôn và nựng nịu.Rồi theo chân mẹ mèo đen, cô sững sờ vui sướng khi thấy 3 chú mèo con màu đen, đốm trắng còn chưa mở mắt. Chúng ra đời khi bà chủ vắng nhà. Thằng mèo nâu là con của mẹ Mèo trắng, được sinh ra 1tháng trước khi cô đi VN. Thế nhưng các lọa mèo trắng, đen , nâu...dù lớn bé thế nào cũng rất thân nhau. Chúng bú rình mẹ của nhau. Mèo mun quan tâm đến đồng loại nhỉ?


@Anh Nghị ơi, em cảm ơn anh đã post thư của em lên, nếu không mọi người lại khổ vì một "mớ" Email của em.




 






 



Từ: Meomun
14/04/2012 22:27:19

Многоуважаk 7;мая Ирина Степановна,

Большое вам спасибо за вашие добрые пожелания. Хочу много вам написать но не могу, извините пожалуйста!&nbs p;


ХРИСТОС ВОСКРЕС!



Từ: Irina
14/04/2012 22:01:20


С прекрасным праздником весенним,


С Днем радости, любви, чудес,


И пусть улыбка грусть заменит,


Поздравить рады. ХРИСТОС ВОСКРЕС!


Вашa Ирина Степановна Сакарэ


 



Từ: HuyenBT
14/04/2012 21:43:28

        Anh chị em NguoiKGU ơi!


      Bên em đang vào lễ Phục sinh. Nhà em đã có trứng gà nhuộm xanh, đỏ, có bánh Thánh và hoa Narcis, thứ hoa rực rỡ nhất vào mùa lễ Phục sinh. Em đang nghĩ, đối với các thầy cô vừa trở về,  sáng nay sẽ là buổi sáng đẹp nhất. Lần đầu tiên được mang theo tâm trạng trở về từ vòng tay học trò,từ mảnh đất xa xôi đã trở nên thân thiết ...để đón lễ Phục sinh, vốn là ngày lễ được yêu quý nhất đối với người dân Moldova.


      Em đã có thể hình dung được bên những bàn tiệc sẽ chỉ có những câu chuyện về VN và những người học trò yêu quý. Chiều qua, phải khó khăn lắm, em mới dứt được ra khỏi những câu chuyện của cô Larisa để đi về nhà. Thầy Kibak thì lập cập nói không ra lời, chắc còn xúc động.


      Thầy "lãng tử" đã nói với em, nhất định thầy trò mình làm một cái gì đó cho truyền hình. Chẳng biết đó sẽ là cái gì. Nhưng em vui lắm, khi thấy ai cũng muốn nói lên một điều gì đó, làm một điều gì đó để chia sẻ về chuyến đi. Đó là thành công của hội mình.     
      Em muốn chúc mừng và chia vui với các anh chị về điều ấy. Một lần nữa, em cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn, các em đã cùng nhau mang đến cho thầy cô của chúng ta, và cho chính cả chúng ta nữa những cảm xúc tuyệt đẹp những tình cảm thật đáng trân trọng, và những ấn tượng không thể quên!


      PS. Em được chia cho nhiều quà lắm, không biết được từ những ai gửi. Nhưng thầy trò chia nhau, và em cũng được hương vị quê nhà. Em cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bạn nhé.



Từ: Meomun
14/04/2012 18:25:49

Thế là mọi việc đều tốt đẹp, chuyến đi đã kết thúc mĩ mãn. Chúc mừng các thầy cô đã trở về Moldova an lành. Cám ơn Huyền đã có bài và ảnh. Cô bé xinh đẹp đứng gần vợ thầy Osmokescu là Lêna, cô Nadia vợ thầy suốt ngày nhắc tên nó, bảo là chuyến này đi về là toàn quà là quần áo cho nó thôi, size S mới ngạc nhiên chứ!


Cô Larisa có chùm nón đẹp thật, bầy mèo trắng đen sao lại lọt vào một con màu vàng lạ nhỉ. Chắc tụi mèo thấy chủ về thì mừng lắm đây! Huyền ơi, không biết cách làm sao chuyển ảnh cho cô Larisa nhỉ, vì cô không sử dụng email. MM có nhiều ảnh cô lắm. Cô rất dễ thương, hiền dịu và vui vẻ, dễ gần.



Từ: ChiDK
14/04/2012 18:18:06

Thầy cô đã về nhà an toàn sau chuyến đi trong mơ...quả đúng vậy. Không thể tin được tôi lại được gặp lại thầy Kibac- người thầy đáng kính bởi chính sự nghiêm túc khi dạy trò Việt nam. Thầy ơi có khi nào chúng em lại được gặp thầy để thấy rõ niền hânhoan và hạnh phúc trên khuôn mặt thầy trong ngày gặp lại các trò VN.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s