KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 29 Tháng tư. 2012

Сообщение о Кончине Академика Мельника Б.Е.




Tác giả: BLL Hoi KGU

Дорогие Вьетнамские Выпускники КГУ,

27  Апреля 2012 в Кишинёве, скончался   Академик Академии наук Молдовы , Проф. Мельник Борис Ефимович, бывший Ректор  КГУ.

Борис Ефимович был и остается навсегда примером доброты, трудолюбия, образцового педагога и очень уважаемого Ректора в наших сердцах.

Позвольте от Ваших имен выразить глубокое соболезнование  семье Покойного.

Пусть земля будет пухом Борису Ефимовичу ! Вечная ему память !

Общество Вьетнамских Выпускников КГУ.

 

Thông báo tin buồn.

 

Kính gửi các bạn Việt nam tốt nghiệp KGU,

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2012, Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học Moldova, giáo sư Melnhic Boris Ephimovich, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học tổng hợp quốc gia Kishinhốp đã từ trần.

 

Giáo sư đã và mãi sẽ là tấm gương về lòng nhân hậu, sự lao động cần cù, một nhà sư phạm mẫu mực và là Thầy hiệu trưởng hết sức đáng kính trong trái tim chúng ta.

 

Xin phép được thay mặt cho tất cả các bạn gửi đến tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

 

Chúng ta sẽ mãi nhớ về Thầy và cầu chúc cho Thầy được yên nghỉ nơi vĩnh hằng

.

Hội những người Việt nam  tốt nghiệp KGU 

 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 29-04-2012 09:09






Xem 21 - 30 của tổng số 30 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: camtumai
29/04/2012 23:07:00


Khi nhận tin Thầy Pusniak đi xa,con đau xót và rất lo lắng khi nghĩ đến Thầy. Uớc vọng được gặp Thầy trong chuyến trở về đã được thực hiện, chúng con đã quây quần bên Thầy, Cô cùng Gia đình Thầy. Được nghe Thầy nói, Thầy cười, được có những phút giây ấm áp bên Thầy ... Vậy mà Thầy đã đi xa về cõi vĩnh hằng. Tháng Tư, sao dồn dập nỗi đau mất mát.


Ở nơi xa, con không thể đến thắp nén nhang tiễn biệt Thầy. Con xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Thầy, mong thầy yên nghỉ ngàn thu. Con xin gửi lời chia buồn tới Cô và các con, cháu của Thầy. Thầy sẽ sống mãi trong tim của chúng con! 


Cám ơn em Huyền và công ty đã đại diện cho các cựu sinh viên KGU đến phúng viếng thầy.



Từ: ThanhLK
29/04/2012 22:35:04

Quá bất ngờ vì chưa đầy tháng đã lại nghe tiếp tin buồn từ Moldova xa xôi. Chúng con rất buồn nhớ thầy và cầu mong cho linh hồn thầy Melnhick chóng siêu thoát về cõi vĩnh hằng.


Cám ơn em Huyền và công ty đã giúp đại diện cho các cựu sinh viên Việt Nam ở KGU đến phúng viếng thầy.



Từ: TyTN
29/04/2012 21:36:33

Thầy ơi chúng con vừa được gặp Thầy tháng 10 năm ngoái, mới hơn 6 tháng thôi mà cả 2 thầy kính yêu nhất của chúng con đã đi xa rồi. Thật đau xót quá. Xin vĩnh biệt Thầy, mong thầy yên nghỉ ngàn thu. Xin gửi lời chia buồn tới gia quyến của thầy.



Từ: SonTM
29/04/2012 18:10:11

Xin kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn Thày Mennhik.


Sinh viên Việt Nam từng học tại KGU sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh thày Hiệu trưởng kính yêu của mình.


Xin gửi lời chia buồn đến gia quyến của thày!



Từ: HaiNV
29/04/2012 15:04:49

Hàng trăm con tim người KGU vô cùng sửng sốt và đau buồn nhận được tin Thầy Melnik kính yêu của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi.  


Nhờ em Huyền Đại sứ, nếu em đang ở Kisinhốp thì hãy cố gắng thay mặt tất cả anh chị em đến thắp một nén hương tiễn biệt Thầy.


Xin Thầy hãy yên Giấc Ngàn Thu! Hình ảnh Thầy sẽ sống mãi sống trong tim của bao thế hệ học trò! 



Từ: HanhLM
29/04/2012 13:51:07

Sáng nay giở email ra, nhận được tin buồn này, em thật đau xót. Thế là trong tháng tư, chúng ta đã liên tiếp nhận được hai tin buồn về sự ra đi của hai người thầy kính yêu nhất của Hội KGU.


May mắn là chúng em đã được gặp lại hai thầy trong dịp Về nguồn năm ngoái. Thương lắm anh chị em ạ. Được gặp gỡ, ôm hôn các thầy sau mấy chục năm trời thật là hạnh phúc. Giờ thì các thầy đã đi xa thật rồi, chẳng bao giờ được gặp lại nữa, cho dù chúng ta có tổ chức Về nguồn lần nữa, lần nữa...


Cầu mong các thầy an nghỉ ấm áp trong lòng đất Mẹ!



Từ: NghiPH
29/04/2012 13:15:53


Ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp  cho sinh viên khoa Luật, tháng 6.1981


Mới mấy tháng trước chúng con còn được gặp hai thầy. Nay cả hai thầy đã ra đi. Con nhớ mãi hình ảnh một người thầy, một vị Hiệu trưởng rất đẹp, hết lòng thương yêu, quan tâm, chăm sóc các trò Việt Nam. Cầu chúc thầy yên giấc ngàn thu!



Từ: TanhVH
29/04/2012 12:02:53

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Thầy Melnhic. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới cùng gia quyến Thầy và anh chị em KGU.


Cầu mong Thầy yên nghỉ  ngàn thu vĩnh hằng.



Từ: VinhDT
29/04/2012 10:39:50

Thế là chúng ta lại mất đi một Người Thày nữa. Năm ngoái các trò Việt Nam còn có dịp nắm tay Thày, vây xung quanh Thày để cười nói. Tấm lòng của Thày sẽ còn mãi với chúng em. Ở nơi xa xôi này chúng em cầu chúc Thày nghỉ nơi vĩnh hằng.



Từ: HoaiPV
29/04/2012 10:23:17

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Thầy, người thầy kính yêu của nhiều thế hệ học trò VN tại KGU. Kính mong Thầy yên giấc ngàn thu!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s