KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng mười một. 2012

Cuộc gặp của 10 bông hoa đã nở




Tác giả: ThanhLK

Nhân dịp cùng vào công tác ở TP HCM, tôi và LýTM rủ nhau tối 7/11/2012 đến nhà em CúcNT để cùng một số chị em MK ở TPHCM kỷ niệm ngày CM Tháng 10 Nga thành công. Hành trang của tôi và Lý có thêm các sản phẩm Nga chính hiệu như (kẹo, nho khô, hạt hướng dương) và bánh cốm Hà Nội thơm ngon. Vừa xong việc tôi gọi taxi qua KS Victory đón em Lý để đến quận Gò Vấp. Lòng lâng lâng và mong nhanh gặp bạn bè nên tôi cũng không để ý là xe đã phải nhích rất chậm trong dòng xe đúng lúc cao điểm của thành phố. Đón được Lý rồi, trên xe chị em tôi trao đổi nhiều về viết bài, đăng bài và các chuyện vui trên web đến nỗi bác tài lái taxi bị phân tán đi quá nhà nhà em Cúc mất một đoan. Và đáng tiếc là chúng tôi không nhận thấy hai người đàn ông cao to đẹp trai chạy theo xe để đón chúng tôi, đó là Chủ tịch Tiến Thắng và bạn Thìn. Định rằng chỉ gặp chị em để "tám chuyên" chúng tôi đã may mắn được cùng Ban LL KGU của TP HCM kỷ niệm CM tháng 10 Nga thành công và bàn Chương trình tổ chức Du xuân năm 2013 tại TP HCM. Đây đúng là sáng kiến tuyệt vời của đại tá Tuyết và em Cúc chủ nhà.

Bạn Thìn mở rượu vang

Sau khi bắt tay chào hỏi, chúng tôi quây quần quanh bàn ăn thịnh soạn với các món "bản quyền" của Cúc chủ nhà như: nộm hoa chuối, cá nướng quấn bánh đa chấm tương đặc sản, kết hợp với các món ẩm thực Nga như salat Nga (do bạn Tuyết làm và mang đến), xúc xích và đặc biệt có thêm một chai Sâmpanh Nga do em Lâm (CL78) mang tới để uống mừng ngày 7/11/2012. Nhìn các khuôn mặt rạng rỡ của ACE quanh bàn ăn, tôi thấy ấm lòng quá. Chủ tịch Thắng; vợ chồng đại tá Tuyết; chủ nhà Cúc, bạn Linh, em Lâm, bạn Thìn và hai khách Đại ương (như chủ tịch Thắng gọi chúng tôi) là tôi và LýTM. Không hiểu vì nhờ có ẩm thực ngon hay rượu ngon, hay nhiều bạn hiền mà chủ tịch Thắng đã hát tặng chúng tôi rất nhiều bài hát hay về Hà Nội và nhắc đi nhắc lại rằng: tối nay vui quá, ý nghĩa quá. Rồi chủ nhà Cúc cùng chúng tôi say sưa với những bài hát Nga quen thuộc, xen lẫn những chuyện vui chọc trêu nhau. Bạn Thìn (biệt danh người Trường Đảng) dí dỏm trêu đại ca Thắng để rồi chúng tôi được cười xả láng.

Nâng cốc chúc mừng ngày 7/11/2012

Bỗng em Cúc lao ra cửa để đón một người, chúng tôi cứ nghĩ rằng em ấy muốn giới thiệu bạn trai chăng ? Hóa ra anh Thiêm (cùng khóa với anh Thắng và anh KhánhT và nhà ở gần nhà em Cúc) đi đám cưới về đã đến, không thì em Cúc sẽ giận. Thế mới biết các anh quí em Cúc thế nào. Em Lý vội thốt lên: "Ôi em đang định nói cuộc gặp này có 9 nụ hoa như lần trước em vào (xem bài 9 nụ hoa đã đăng của LýTM), vậy mà lại có thêm một người thành 10 bông hoa nở rộ rồi". Chúng tôi nói thêm: có nhiều bông đã nở toét cả rồi..

Chị em hàn huyên

Các bông hoa thảo luận sôi nổi về chương trình du xuân do bạn Tuyết đề xuất, để rồi chủ tịch Thắng chốt lại và chỉ đạo cho bạn Tuyết và bạn Linh tổ chức thực hiện (hihihi, ai bảo vẽ ra nhiều thì phải tự làm thôi). Anh Thắng đặc biệt muốn mời vợ chồng anh TuấnDK vào tham dự Du Xuân 2013 ở TP HCM. Lập tức điện thoại được nối với Đệ nhất Thơ Lục bát, để chủ tịch chính thức mời anh TuấnDK và chị Lý vợ anh. Để yên tâm, đường dây thoại còn được chuyển tới đại tá Kỳ Minh để chủ tịch Thắng nhờ đại tá Minh thuyết khách giúp thêm. Anh Thắng đã nói với chúng tôi: "Ta phải tốt như Kỳ Minh, nhiệt tình như Kỳ Minh để Hội ta ngày càng gắn bó'".

Cứ như vậy, đường dây KGU luôn nóng trong buổi tối đáng nhớ này.

BlueSky, HCM ngày 8/11/2012

 

Anh Thắng hát về Hà Nội

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 09-11-2012 15:03






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HoaNT
10/11/2012 19:42:12

Cậu Thanh dạo này đi vào Sài Gòn liên tục nhỉ, mới hôm nào tháng trước mình với cậu Thanh còn tụ tập ở nhà chị Tâm, nhà Ngân và Tuyết hôm nay đã thấy ở nhà em Cúc rồi. Trông ảnh 10 bông hoa vẫn nở đẹp lắm vẫn tươi,  vẫn duyên lắm. Mong lần sau có dịp vào SG được tụ tập với KGU phía Nam tại nhà em Cúc nhé, chỉ lo em Cúc đã bận lại bận thêm thôi.



Từ: CucNT
10/11/2012 15:33:53

Em Cúc là người Hạnh phúc nhất vì đã được đón tiếp anh em Kgu tại nhà với không khí sôi nổi mà ấm cúng. Lần đầu tiên được gặp chí Lý, chị mới dễ thương làm sao, không ngờ người phụ nữ đạt được nhiều thành tích đến thế trong công việc, trong xã hội  gia đình cũng  là người bạn hết sức nhiệt tình, dịu dàng, nhỏ bé, mềm mại trong gia đình Kgu.


Chúng tôi hát mừng ngày CMT 10 Nga. Cuộc Cách mạng ấy đã đưa chúng tôi tới học tập ở Kishnew và có buổi hội ngộ hôm nay.


Cảm ơn các anh chị đã mang đến cho 3 mẹ con Cúc một ngày lễ thật tuyệt vời.



Từ: LyTM
10/11/2012 13:04:13

Chị Thanh tiếp tục thay em Cúc làm phóng viên "chiến trường" nhậu - tiếu lâm và nghe hát đấy! May cho LýTM, được chị Thanh đến tận Khách sạn đón, rồi đến nơi mà trên bàn đã đầy các món do Nghệ nhân Cúc cùng Đại tá Tuyết, Thủ lĩnh Linh và Chủ tịch Thắng ,...đạo diễn! Xin cảm ơn các anh chị  nhiều! Ngày chiến thắng Cách mạng tháng Mười với những bài hát tiếng Nga do hai nghệ sỹ đích thực là anh Thắng và chị Tuyết biểu diễn, có phụ bè chị Thanh, chị Lâm, anh Thìn, anh Hoàng Anh,... vui vẻ và thật trang trọng kiểu của KGu, hi hi ... Biết đâu, giờ phút ấy, ở rất nhiều nơi trên trái đất cũng có những nhóm chúc mừng ngày chiến thắng - sau 95 năm như vậy? hàng triệu người con anh dũng của đất nước Xô viết vĩ đại đã bền bỉ chiến đấu, hi sinh, làm nên một bước chuyển mình cho lẽ sống mới của cả nhân loại!


Cảm ơn em Cúc nhé! chắc đón tiếp Người KGu nhiều rồi nên chuẩn bị rất chu đáo và các món thật không hổ danh Nghệ nhân mà pac Uyển đã phong! Tuy chủ nhà và hai cậu con trai vất vả vì khách đấy, nhưng qua đó mới biết Cúc thật đảm đang và rèn con rất tốt. Các cháu ngoan, học hành giỏi giang, biết giúp mẹ!


Mười bông hoa nở rồi, đâu khác nhỉ,


dẫu cuộc đời, mỗi hương vị khác nhau,...


Hội mình gặp nhau như vệt nắng giao nhau


thật nhanh chóng vẫn ấm màu sự sống!


 


Những mẩu chuyện đời, mỗi con người sống động,


hát rồi cười, ai cũng thế hân hoan,


Ai cũng giấu đi, những bận rộn, lo toan


những trớ trêu để vui cùng bạn hữu!


 


Bài hát xưa, quên nhiều mà không ngượng ngịu


Cách mạng tháng Mười như hiện hữu đâu đây,


và gương mặt bạn bè thiếu vắng vẫn sum vầy


vì Kgu- người một nhà - chúng mình mãi thế!



Từ: BinhPT
10/11/2012 09:43:33

ThanhLK đánh Nam dẹp Bắc khiếp thật. Vừa thăm anh Tiến xong đã thấy họp bàn Du xuân với hội HCM, lại còn kịp cả bài, cả ảnh. Nhưng chắc vội , nên bài này còn thiếu thơ!


Thu Hà Nội được ngắm 10 bông hoa nở thật tuyệt vời. Nhà em Cúc đợt này được mùa khách quá nhỉ! Rất mong được gặp Cúc vì chỉ còn em trong số 10 người này là chưa được gặp mặt.


 



Từ: ThoaNP
10/11/2012 01:15:40

Đọc bài Thanh rất vui, dù mình không tham dự. Bây giờ thì mình đúng như người con mọn rồi, rảnh việc Trường là về nhà với Bà (dù chẳng phải làm gì hết nhưng không nỡ bỏ đi).


Tuy nhiên đến Du Xuân thì nhất định sẽ tham gia rồi (lúc đó sẽ điều các chú em đến trông Bà như đợt mình đi công tác). Từ đây đến lúc đó Ban LL HCM cần gì cứ sai bảo nhé, nhất là những việc ngồi nhà vẫn làm được (qua phone, internet, ...).




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s