KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 10 Tháng mười một. 2012

Kishinhốp - 50 năm, một thời để nhớ 1962-2012.




Tác giả: HienVC

Khóa 1,2 nửa thế kỷ đã qua

Như một thông lệ “ luật bất thành văn “, vào dịp kỷ niệm CMT10 hàng năm các khoa, khóa, nhóm KGU thường tụ họp.  Các anh chị khóa 1, 2 KGU dù đã ở độ tuổi xấp xỉ 70 cũng không phải là ngoại lệ.  Sáng nay (10/11/2012)  14 anh chị em khóa 1, 2  KGU - những sinh viên Việt Nam đầu tiên nửa thế kỷ trước đã đến Kishinhốp Mônđavia học tập đã tổ chức gặp gỡ  tại Trung tâm Khoa học- Văn hóa CHLB Nga 501 Kim Mã, Hà Nội .

Theo lời mời của các anh chị chúng tôi gồm 5 thành viên BLL ( Tánh HV, Chi NB, Hạnh LT, Bình P , Hiền VC) cùng một đại diện Hiệp hội cựu sinh viên nước ngoài của các trường đại học Nga và Liên xô ( cựu SV trường МЭИ, cùng năm với anh Tánh) rất vinh dự cũng có mặt chia vui cùng các anh chị.

Khóa 1,2 cùng BLL

Anh Trần Đình Long cựu sinh viên khoa Sinh vật khóa 1 nay là Phó chủ tịch Hiệp hội cựu sinh viên nước ngoài của các trường đại học Nga và Liên xô  thay mặt cho các bạn mình phát biểu mở màn. Sau đó trong không khí thoải mái và thân tình của những người đồng môn, chị Sức ( CL khóa 1) tiếp theo một cách hết sức tóm tắt nhưng chúng tôi cũng hiểu được chị đã phải đối mặt với điều kiện làm việc độc hại trong phòng thí nghiệm như thế nào. Các anh chị còn kể rất nhiều chuyện thâm cung bí sử thời sinh viên KGU cũng như kể lại những chặng đường đời đã đi qua, chia sẻ  kinh nghiệm thực tế , những hồi ức thân thương về mái trường, giảng đường, phòng thí nghiệm cùng những thầy cô vô cùng kính yêu của mình.

Trong buổi gặp anh Xuyến  giới thiệu một bài thơ đặc biệt mới nghe cứ tưởng như bài thơ “ Phả hệ “ triều nhà Nguyễn nhưng đó là bài thơ ghép bằng tên tất cả các anh chị khóa 1,2 KGU. Tất nhiên chúng tôi, lớp sinh viên đàn em phục sái cổ !

Chị Thục Anh khi nhắc lại kỷ niệm “ Chuồng Cọp”  có nhớ lại một câu thơ “Ba mươi chín cốp một cân đường” trong một bài thơ của anh Xuyến gần nửa thế kỷ trước  không ngờ anh đã chuẩn bị từ bao giờ đọc lại toàn bộ bài thơ này cho mọi người cùng nghe.

Chị Thảo phổ biên thông tin về phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc mà chị là người truyền bá nhiệt thành không những qua các bài báo dịch mà còn bằng thí dụ của chính bản thân.

Hạnh LM đã tranh thủ chia xẻ những cảm tưởng, cảm xúc của mình qua chuyến trở về Kishinhốp gần đây nhất cũng như thông báo về hoạt động của quĩ Nghĩa tình KGU cùng như kế hoạch Du xuân 2013 vào tháng 3 tới và nhận được sự ủng hộ đặc biệt của các anh chị ( 5 người đã đăng ký tham dự).

Sau phần long trọng tại phòng khánh tiết, chúng tôi chuyển sang phần ẩm thực- tiệc đứng gồm những món Nga quen thuộc mà chị Thục Anh đã chu đáo đặt trước. Cũng sâm banh nổ, vang đỏ ( tiếc rằng không phải của Môn đô va ) và thứ đồ uống Nga không thể thiếu được trên bàn tiệc của những người Nga - rượu Vốtca Putinka.

Nội tướng khóa 1 KGU

Không biết có phải ngẫu nhiên hay không nhưng ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 70 của anh Phan Túy ( CL67) - khóa 1 KGU và tất nhiên юбиляр nhận được rất nhiều lời chúc mừng chân thành nhất từ những bạn bè cùng trang lứa, từ những sinh viên KGU các khóa sau này như chúng tôi.

Không lẽ anh Túy đã 70 tuổi ?

Hội trưởng Ngọc BQ dù bận đi công tác không về kịp cũng đã nhắn tin thông qua BLL gửi lời chúc sức khỏe anh chị em khóa 1, 2  trong  cuộc gặp mặt này.  

Mong rằng các anh chị các khóa đầu tiên- những tấm gương và là thần tượng trong học tập của sinh viên các khóa sau, nay đã ở lứa tuổi trên dưới 70 mãi mãi vẫn là những người đi trước, luôn mạnh khỏe và giữ mãi được cái nhìn lạc quan với cuộc đời, như các anh chị hẹn nhau :

“ Gặp lại sau 50 năm nữa, tại đây ! “ 

 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 10-11-2012 22:10






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: PhongPT
11/11/2012 12:06:08



Lịch lãm, sang trọng, uyên thâm - em xin chúc các anh chị mãi như vậy để chúng em noi theo.




Từ: LienTP
11/11/2012 10:04:02

Xin chúc mừng các anh chị khóa 1,2. Có nhiều người xưa kia rất thân thiết mà lâu rồi em chưa được gặp lại: Anh Túy, anh Xuyến, chị Thục Anh...Anh Long cùng ngành nghề nên mới gặp được luôn.


Có kỷ niệm nhỏ em còn nhớ: anh Lanh đi họp phụ huynh học sinh gặp anh Túy, vui quá. Trước đây con trai em, Đỗ Minh Tuấn, học chuyên Hóa ĐHKHTN (1997-2000) nên được anh Ban, anh Túy giúp đỡ nhiều. Hà Nội thật bé nhỏ, ở đâu rồi cũng gặp người KGU.


Em lại nhớ đến chị Lê Thị Muội, chị đã đi xa rồi



Từ: ManhNX
11/11/2012 03:59:37

Xin chúc mừng các anh, chị khóa 1&2 KGU. Thứ 6 (9.11.12) đi dự Hội đồng ở Sở KH & CN HÀ Nội tôi có gặp GS.TSKH Trần Đình Long, nhưng không thấy Anh nói đến sự kiện này.


Chúc các anh/chị luôn có sức khỏe dồi dào, vui vẻ tuổi già và tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.


NX Mạnh SV76



Từ: HanhLM
10/11/2012 23:34:26

Không khí thật thân thương, nồng ấm là cảm nhận của tất cả những người có mặt. Nhìn các anh, các chị khóa 1, khóa 2 tươi cười rạng rỡ, chia sẻ hóm hỉnh những kỷ niệm "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" trên mảnh đất Mônđôvia 50 năm trước không ai nghĩ rằng các anh chị đã trên dưới 70 tuổi.


Thật đáng nể khi nghe anh Trần Đình Long giới thiệu 14 anh chị khóa 1, khóa 2 có mặt tại cuộc gặp: Có 2 anh là Giáo sư, Tiến sỹ khoa học là anh Trần Đình Long và anh Nguyễn Văn Xuyến, 9 anh chị là Tiến sỹ. Quả thực, các anh chị là những chuyên gia đầu ngành về sinh học, hóa học của Việt Nam. Thật đáng tự hào!


Một lần nữa chúng em xin chân thành chúc mừng các anh, các chị và mong lại được gặp đầy đủ các anh, các chị tại các lễ kỷ niệm 60 năm, 70 năm...đấy ạ!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s