KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 15 Tháng ba. 2013

NHÌN LẠI DU XUÂN 2013




Tác giả: Tuyêt HA

NHÌN LẠI DU XUÂN 2013

 

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết! Vừa mới đây thôi mọi người còn rạo rực, náo nức chuẩn bị cho Du xuân. Hôm nay câu chuyện Du xuân 2013 đã dần lùi vào quá khứ nhưng dư âm của Du xuân vẫn còn đầy ắp trong tâm trí mọi người, trong những hình ảnh, những đoạn clip, những bài thơ, bài viết…tiếp nối trên trang web.

Nhanh thật, tôi còn nhớ, vào một ngày đầu tháng 11 năm 2012, trong cuộc gặp mặt với vợ chồng Hoàng Lương-Lưu Kim Thanh nhân dịp hai người vào miền Nam công tác, khi nghe Hoàng Lương nói ý kiến của Hội trưởng Ngọc là bây giờ Du xuân có thể sẽ không tổ chức hàng năm nữa mà 2 năm mới tổ chức một lần. Hoàng Minh Châu phát biểu ngay:”Không tổ chức 2 lần một năm thì thôi, chứ sao 2 năm một lần là thế nào? Chúng ta đâu có còn nhiều thời gian nữa đâu! Du xuân 2013 sẽ tổ chức ở thành phố HCM”. “Nhất trí!”, tất cả những người có mặt hôm đó (Khoảng 20 người) cùng reo to, rồi đề nghị Thanh-Lương chuyển ý kiến này đến Ngọc BQ và Ban LL KGU ngoài Hà Nội. Sự đồng thuận giữa anh chị em trong Ban LL trong Nam và ngoài Bắc diễn ra rất nhanh chóng.

Được chính thức giao nhiệm vụ đăng cai Du xuân 2013 của người KGU, anh chị em trong Ban LL thành phố HCM bắt đầu vào cuộc. Ban Tổ chức Du xuân 2013 được thành lập, một chương trình Du xuân được phác thảo và nhanh chóng được thông qua. Công việc cụ thể được phân công cho từng thành viên Ban tổ chức, cứ thế mà thực hiện. Ban Tổ chức họp tất cả 4 lần, trong đó có 3 lần kết hợp tập văn nghệ. Các trao đổi xung quanh vấn đề Du xuân chủ yếu qua E-mail. Tất cả mọi người trong Ban Tổ chức, từ chị Tâm người nhiều tuổi nhất cho đến em Cúc, tuổi còn thuộc loại em út “thiếu nhi”của KGU, đều rất nhiệt tình, rất trách nhiệm. Có lẽ đây là một trong những điều kiện quan trọng làm nên sự thành công của Du xuân 2013.

Du xuân 2013 không thể thành công nếu không có sự ủng hộ nhiệt liệt của anh chị em trong Nam, ngoài Bắc, nhất là anh chị em phía Bắc. Ngay sau khi Ban Tổ chức ra thông báo số 1, ngày 8/11/2012 về Du xuân 2013 tại phương Nam, anh chị em đã rất phấn khởi, hưởng ứng ngay. Đã có gần 200 anh chị em KGU cùng vợ (chồng), con, cháu và những người than tham gia các hoạt động Du xuân. Đặc biệt Du xuân năm nay có số lượng anh chị em KGU từ các nước (Mônđôva, Úc, Pháp, Bỉ, Đức) về tham dự đông nhất từ trước đến nay – 8 người. Đây thực sự là niềm hạnh phúc, sự động viên lớn lao cho đơn vị đăng cai.

Chương trình Văn nghệ trong đêm Dạ hội (10/3) được chuẩn bị khá công phu, rất phong phú và đã được Ban Tổ chức sắp xếp một cách hài hòa, xen kẽ các tiết mục trong Nam ngoài Bắc, sao cho tất cả các tiết mục anh chị em đã luyện tập, đã đăng ký đều được biểu diễn trên sân khấu, song bị “Cháy chương trình” do có nhiều phát sinh nằm ngoài kế hoạch. Ví dụ: Mục trao các loại Bằng khen của Hội KGU hơi quá dài, chiếm khoảng 45 phút, vượt thời gian dự kiến khá nhiều. Do đó có một số tiết mục đã chuẩn bị rất kỹ càng đã không kịp trình diễn, rất đáng tiếc. Theo ý kiến của đa số anh chị em, trong những Du xuân sau, mục trao Bằng khen của Hội nên làm gọn nhẹ hơn, chẳng hạn, công bố danh sách được tặng Bằng khen, sau đó mời những ai có mặt lên nhận, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và dành nhiều thời gian hơn cho biểu diễn văn nghệ và các tiết mục khác.

Việc bố trí phòng ngủ cho anh chị em tham gia Du lịch sinh thái tại Vười Quốc Gia Nam Cát Tiên cũng chưa thật chu đáo, vì những lý do bất khả kháng. Theo hợp đồng, Vườn đã hứa sẽ bố trí đầy đủ phòng ở theo yêu cầu của đoàn ta nhưng đến phút chót, một số phòng khách ở từ trước kéo dài thời gian, nên một số anh em phải ở Nhà đồng đội, nơi dành cho nhân viên nội bộ, tiện nghi không đầy đủ như các phòng khách. Chúng tôi rất áy náy nhưng thật sự “lực bất tòng tâm”.

Có thể có nhiều anh chị em cảm thấy không được hài lòng lắm với chương trình tham quan rừng Nam Cát Tiên, bởi chẳng thấy đâu “…113 loài thú, 351 loài chim, 450 loài bướm, 159 loài cá nước ngọt vv Đâu rồi những đàn chim sặc sỡ sắc màu như Công, trĩ, gà lôi, sếu, mòng, giang và có ai đếm đủ 1610 loài hệ thực vật.”. Chúng ta chỉ có hơn 2 giờ đồng hồ dành cho việc tham quan rừng, Ban Tổ chức chỉ dám chọn tour đi bộ một đoạn rừng để anh chị em thưởng thức hít thở không khí trong lành và  ngắm cảnh quan một kiểu rừng đặc trưng của Nam Bộ. Chúng ta mới chỉ “mon men” được một chút bên bìa rừng mà ai cũng thấm mệt rồi, còn phải giữ sức cho các chương trình tiếp theo.

Việc tổ chức một sự kiện lớn đương nhiên không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Ban Tổ chức thành thật cáo lỗi và mong anh chị em hết sức thông cảm.

Chưa kết thúc Du xuân 2013, anh chị em đã nghĩ tới Du xuân năm sau. Ngay trong chuyến Du lịch sông nước miền Tây, nhiều anh chị em đã đề xuất ý tưởng Du lịch 2014 sẽ tổ chức ở Đà Nẵng. Anh chị em KGU Đà Nẵng rất vui nhưng cũng chút băn khoăn: Lực mỏng quá, liệu có kham nổi? Không ngại đâu anh chị em Đà Nẵng ơi, chúng tôi, người KGU HN, tp.HCM và các địa phương khác sẽ cùng chung tay gánh vác. Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Hy vọng năm 2014 Hội chúng ta sẽ có một Du xuân đầy ấn tượng tại Đà Nẵng

Chúc tất cả mọi người thật vui, thật khỏe để chúng ta sẽ còn tham dự thật nhiều Du xuân nữa! Xin gửi lời Chào thân ái đến tất cả các anh chị em và gia đình KGU.

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 15-03-2013 16:04






Xem 21 - 30 của tổng số 40 Comments



Từ: GiangHV
17/03/2013 09:46:05

 


 Trên cả tuyệt vời rồi BTC ơi. Đặc biệt nhờ có Du xuân phương Nam lần này mà lần đầu tiên sau gần 36 năm (từ tháng 7 năm 1977) lớp Sinh vật 77 của chúng tôi mới có dịp được gặp nhau đông đủ đến vậy (12 trong tổng số 13 người của lớp tham gia, trong đó có 3 Việt kiều, chỉ thiếu duy nhất 1 Việt kiều Ba Lan là bạn Nguyễn Thị Ninh). Xin cảm ơn Người KGU TP HCM đã tạo cơ hội cho chúng tôi được tận hưởng không khí vô cùng vui vẻ, hết sức xúc động, và có lẽ không bao giờ quên của những ngày Du xuân vừa qua.  


 



Từ: BinhNH
16/03/2013 20:45:40

Tuyết ơi,


Mình rất thích điệu nhảy Kangnam Style của 5 chị em các cậu. Nó phản ảnh toàn bộ công trình của các cậu đấy : rất mạnh mẽ, vui tươi và nhiệt tình. Tổ chức cho hơn 100 con người từ khắp nơi về, lại toàn là U60 , 70 mà vui vẻ , không xảy ra sự cố nào là giỏi quá rồi. Ai cũng nhớ sự chu đáo tận tâm của Tuyết, Lam, Lâm, Thoa, Chị Tâm, anh Trí, bạn Trự, em Diện... và cả anh Thắng Hội Trưởng TP Hồ chí Minh nữa chứ,riêng tiết mục em Châu các chị vẫn còn muốn xem lại đấy, vì chưa nghe rõ hết để cười.


Mình tiếc nhất là chưa đi được miền Tây với các bạn. Nhất định hôm nào đó phải đi bù.


Hoan hô anh chị em KGU TP Hồ chí Minh nhất định phải phát huy đấy nhé...



Từ: NgaHT
16/03/2013 20:32:48

Du xuân năm nay tại tp.HCM thật vui. Em rất tiếc là không thể tham gia được. Năm sau nếu tổ chức tại Đà Nẵng thì cũng rất hay. Người KGU Đà Nẵng tuy ít nhưng nếu có sự chung tay góp sức của cả 2 đầu thì chuyến du xuân sẽ thành công.



Từ: Khửu
16/03/2013 17:06:41

Đúng, Nhìn lại du Xuân 2013 tôi chỉ biết nói lời cảm ơn очень большое tới Ban Tổ chức phía Nam lần này, không thể nhắc hết các tên như anh chị Tâm Trí, a.Thắng, a. Uyển, a.Khánh, bạn Thoa, các em Tuyết, Diệu Linh, Lam, Ngân Phước, Lâm, em Cúc v.v...đã rất tận tâm và tận tình với công việc tổ chức, nhất là sự quan tâm đưa đón đoàn các ace phía Bắc. Những gì mà Tuyết cho là chưa thật vừa lòng chỉ là...muỗi thôi. Như mọi người nói đấy: trên cả tuyệt vời rồi! Quan trọng nhất là tất cả chúng ta đã được sống lại một thời SV sôi nổi, trẻ trung và hòa mình hết cỡ với nhau; có khi thời SV chúng ta cũng chưa chắc đã có những giây phút hết mình như thế này. Được gặp lại bao nhiêu người thân quen mới cũ, năm trước năm sau dưới mái trường kgu là điều hạnh phúc nhất mà tôi được trải nghiệm trong mấy ngày Du Xuân vừa qua. Thật tiếc cho những bạn nào 'vì công việc lớn lao với đất nước' đã không thể dự Du Xuân lần này (như Nghị PV, Hải NV...), mong rằng Du Xuân năm sau số người tham dự sẽ còn hùng hậu hơn.


Một lần nữa большое спасибо tất cả các bạn.



Từ: HoaNT
16/03/2013 14:00:36

Tổ chức được như thê này là quá chu đáo và quá tuyệt vời rồi Tuyết ạ không có điều gì phải băn khoăn hết . Đồng nghiệp ở viện mình cứ khen mãi sao chị Hoa lại có hội KGU thích thế nhỉ, phải tranh thủ đi thôi không vài năm nữa già rồi không còn sức khỏe nữa đâu. Rất cám ơn ACE KGU phía Nam đã tổ chức chu đáo, nhiệt tình Cho Du xuân 2013 của chúng mình, một Du xuân vui và  thắm thiết tình bạn. Mình  rất tự hào về Hội KGU.



16/03/2013 13:34:06

Phải công nhận nhóm Tuyết đi chơi ác thật. Mà đi được là phải có sức, chân tay khỏe khoắn, thân thể dẻo dai. Mình cũng muốn đi với nhóm Tuyết ra Phú Quốc lắm, nhưng phải bỏ cuộc, vì đúng khoảng thời gian ấy, mình lại ra Hanoi. Nhân đây, mình cũng muốn nói: Dành thời gian cho Sport là cần thiết. Nhất là chị em. Sẽ rắn rỏi, khỏe khoắn lên nhiều. Sau khi bước ra từ Sportcenter, thấy mình như một con người khác, sẽ bước đi những bước vững chắc, lên xuống cầu thang sẽ không thấy chồn đầu gối. Hữu hiệu ấy thể hiện ngay trong thực tế, trong những dã ngoại như Du Xuân này.



Từ: NghiPH
16/03/2013 11:45:13

Ban Tổ chức Du Xuân 2013 đã lo được Du Xuân trên cả tuyệt vời. Một Du Xuân rất nhiều người tham gia. Một Du Xuân có chương trình phong phú, hấp dẫn. Một Du Xuân thấm đượm Tình Người KGU!



Từ: CucNT
16/03/2013 09:48:26

Chỉ biết nói, thơ của chị Lý tuyệt vời!



Từ: LyTM
16/03/2013 08:49:06

Chị Tuyết cầu toàn quá ta


Tổ chức như thế đã là giỏi ghê


làm cho ai cũng thấy mê


cả Ban tổ chức đi, về... như thoi!


Niềm vui ai cũng muốn đòi


thơm cô tổ chức Hoa khôi một thời!


Chị Linh cũng mệt đứt hơi,


luôn miệng lo lắng, nơi nơi hét hò,


quản xe cũng vui ra trò


một chuyến tự sự, mở kho trữ tình,....


Anh Thắng cũng thật tài tình,


làm cho đêm Hội lung linh sắc màu,


công việc lo trước, lo sau


diễn đàn sôi động Hội nào bằng ta,...


Chị Lâm cũng gắng sức mà,


lo từng chút một Hội ta, người mình,


đón đưa, chuyện gẫu thật xinh,


thế mà say đấy, thật tình quá chăm!


Chị Thoa việc ấy khó nhằm


nhưng mà ghi chép, xăm xăm ra vào


quyết thu cho đủ, cho cao


việc Hội như thế ai nào chẳng yêu!


Anh Khánh thật sự lo nhiều


xe cộ mới chạy mà liều đón đưa,


máy quay chuyên nghiệp có thừa,


ghi vào hình ảnh như vừa hôm qua!


Anh Dũng cất cao lời ca


lo bao nhiêu việc trong nhà KGU,


chẳng chê cầm mic phục vu (vụ)


ngân giọng, dìu dặt, vi vu thật hiền!


Anh Uyển cũng thế liên miên


đò con chèo lái sông Tiền xông pha


Đêm Hội duyên đến thật là


bè bạn thưởng thức giọng ca ngân dài!


Bạn Minh Châu thật là tài,


chuyện vui kể mãi, ai ai cũng cười,


lại còn hỉ xả hơn người,


tấm lòng rộng mở đầy vơi tình người!


Em Cúc lo ngược đón xuôi


tháp tùng anh chị nơi nơi bên mình


chào hỏi, đưa đón cũng kinh


chỗ nào cũng thấy Cúc mình nở hoa,....


Nếu khen, khen hết cả nhà


Cả Ban tổ chức, cả nhà Kgu


Các anh chị đã lu bù


chuẩn bị thật kỹ, mặc dù "xương đau",...


dông dài ai có làu bàu


quên chưa khen hết,...sắc mầu- Phương nam!



16/03/2013 08:48:20

Chị Tuyết có nhắc trong bài, tôi muốn ủng hộ chị việc sau: toàn bộ buổi du xuân chỉ hơn 3 tiếng mà mất 45 phút cho việc trao bằng khen là chưa hợp lý.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s