KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 23 Tháng bẩy. 2013

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI




Tác giả: HoangTM

 

7h sáng ngày 14 tháng 7, chuyến xe khách đường dài Eurolines đã đến Kisinhop, hoàn thành 12 tiếng chật vật, vòng vèo liên tục qua những khung đường quanh co như con rắn uốn mình trên những ngọn núi Transilvania (Rumani). Chuyến đi xuyên đêm kéo dài từ 5h chiều hôm trước nhưng mình hầu như không ngủ được cũng vì xe cứ rẽ phải, quẹo trái gần 180o liên tục. Phù, vậy là đã sống sót trở về (như lời Trương Tam Phong) và you’re alive (như lời Bành Thị Nhíp) đã chào mừng mình trở về.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm ấy, lúc mình còn đang kỳ thi cuối kỳ và đang hăm hở học tiếng Nga thì có 1 email gửi tới “oạch, thư mời từ khoa Litere (Ngôn ngữ ) của Trường Đại Học Babes-Bolyai thành phố Cluj-Napoca, Rumani - 1 học bổng hè cho khóa học chuyên đề ngôn ngữ chung thế kỷ XXI”. Cái này mình gửi hồ sơ CV 2 tháng trước mà do mải thi nên quên béng mất. “Phải sang Ru một chuyến mới được” mình quay sang nói với Trương Tam Phong. Đây chắc là một chuyến đi nhiều cảm xúc. 4 năm trước (2009) mình là một thành viên trong đoàn đưa đoàn sinh viên Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ đến thành phố Cluj học, bây giờ, 4 năm sau, đa số bọn nó bảo vệ tốt nghiệp năm nay (2013) và chuẩn bị khăn gói hồi hương thì mình lại có cơ hội sang trường của bọn nó học - chắc là có duyên với bọn này - sang chào chúng nó trước khi chúng nó về, thế là liên lạc ngay và luôn với chúng nó hẹn gặp khi đến nơi.

Trở ngại đầu tiên là làm viza. Hic, bên Môn-đô-va sang có tất thảy 6 người thì có 3 người từ KGU (tất cả đều trong nhóm mình), bọn nó sướng quá, dân Môn không phải đóng lệ phí làm viza, người nước ngoài thì không được hưởng quyền lợi đó. Kinh nghiệm làm viza mình đã có đầy rồi (3 lần làm viza trong 3 năm gần nhất 2011, 2012 và bây giờ 2013, 4 lần làm viza trong 5 năm gần nhất), ấy vậy mà lần này cũng không hoàn hảo như mong đợi, mình đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, đủ tiền thanh toán thế mà đến lúc nộp hồ sơ vẫn phải chạy ra khỏi đại sứ quán vì một lý do trời ơi “Ở đây không nhận tiền Lei Môn-đô-va, chỉ nhận Euro, chẵn 60 Euro”, thế là tức tưởi đi đổi tiền, xong rồi lại phải chờ chán ngoài cổng vì cổng này tự ra được chứ không tự…vào được.

Kết thúc kỳ thi ngon nghẻ rồi, vậy là có thể yên tâm lên đường. Chỉ hơi tiếc là đang học tiếng Nga vào cầu vậy mà phải xì tốp 2 tuần để đi, “thôi, tất cả vì chuyến đi”. Mà chặng đi cũng mệt như chặng về vậy, 12h ròng rã (may mà ông tài xé dồi dào kinh nghiệm lái xe xuyên đêm mà không để xe xuống thăm vực thẳm lần nào), đúng là “của ít ngồi nhiều”, tiếc tiền đi đường chim sắt bay thì phải vất vưởng ô tô đi đường con rắn thôi. Nhưng mà đi ô tô chỉ mất có 50 Euro (so với gần 300 Euro đi máy bay), kể cũng đáng.

 Khoa Litere, UBB, Cluj

Cả nhóm chụp ảnh tại khoa Ngôn ngữ - DH UBB - Rumani

Cuối cùng cũng đã đến nơi, ghé qua trường trình diện, rồi nhận phòng ở. Hết ngày chủ nhật, chuẩn bị hôm sau đi học. Theo lịch học thì có cả các giảng viên đến từ Đại học Viena - Áo, Udine - Ý và Almeria. Thành viên tham dự khá đa dạng, đến từ Môn-đô-va (6), Italia (2), còn lại đến từ các thành phố khác nhau của Rumani. Hôm sau mình hăm hở đi học, đầu tiên là “khai giảng” chính thức, nhưng sau đó, hic, ông thầy Viena quăng ra mấy tiết học bằng tiếng Pháp, chả hiểu gì sớt, hết buổi học đầu tiên, kết quả thu được là một bức tranh lớp học mình vẽ …khá đẹp. Ngoài 4h tiếng Pháp ra còn 4h tiếng Ý nữa mình cũng ngồi giương mắt lên nhìn, nhiều lúc mí mắt cứ chực rụng xuống mà không có cái gì để chống lên được. Phần còn lại là tiếng Anh và tiếng Rumani thì oke.

Điều mình ngán nhất trước khi đi có lẽ là một băn khoăn“sang đó sẽ được cho ăn cái gì, có nuốt được không đây?”. Nhưng mà có lẽ cũng không đến mức tồi tệ như lo sợ: các bữa ăn, thời gian địa điểm đã được lên lịch trước, sáng 9h là xuống phòng ăn nhà khách và ngày nào cũng như ngày nào, món ăn chắc chắn và duy nhất là món trứng ốp lết, sang tuần thứ 2 có thêm món xúc xích để lựa chọn. 2 bữa trưa và tối, tất cả cùng học, đến giờ kéo nhau đến nhà hàng Marty gần đó vừa ăn vừa nói chuyện, bữa trưa chắc chắn là món xúp khai vị và 1 món ăn chính, bữa tối chắc chắn là món salad khai vị và sau đó là pizza. Hic không cần hỏi cũng biết là sẽ ăn gì. 2 tuần đi ăn nhà hàng, hình như cũng không béo lên được tí nào.

Điều mình thích nhất có lẽ là 1 thay đổi trong sinh hoạt thường ngày: nếu như trước đây buổi tối mình chủ yếu ở nhà thì ở đây mình ra ngoài mỗi tối cùng cả nhóm: đi thăm thành phố ban đêm, lên đồi ngồi nhìn xuống thành phố, đi uống bia, vào các cửa hàng bánh khác nhau, rồi đi dạo loanh quanh và thường thì 11, 12h mới về nhà khách. Có nhiều hôm cả bọn còn thay nhau mua bia về ngồi uống ở sân nhà khách, xong rồi mới về ngủ.

Vèo cái là cuối tuần, buổi sáng thứ 7 đi vườn bách thảo, đây đúng là một địa điểm đầy kỉ niệm với mình, 4 năm trước mình chọn 1 vị trí giữa 2 cây thông cao và dùng điện thoại làm 1 phô ảnh, 4 năm sau, cũng vị trí ấy, mình chụp một phô ảnh nữa. Đứng chụp ảnh mà trong lòng buồn vui lẫn lộn, vui vì mình lại quay về đây 1 lần nữa, buồn vì, ôi! 4 năm đã trôi qua rồi. Nghĩ tích cực thì mình đã trưởng thành hơn nhiều, nghĩ tiêu cực thì mình đã …già đi nhiều. Hôm nào mình sẽ ghép chung 2 bức ảnh thành 1 bức, có lẽ sự khác biệt sẽ thấy rõ.

Buổi tối, như đã hẹn trước, mình đến thăm bọn sinh viên Việt Nam, mấy thằng kéo nhau ra quán bia, sinh viên ở đây sướng thật, cạnh ký túc xá, quán bia nhiều hơn tất cả các quán khác, vô đâu cũng được. Chỉ có điều ở đây toàn thấy uống chay, sau 1 hồi mền mệt tất cả kéo nhau ra về, chúng nó thì vào nhà luôn, mình thì phải lóc cóc bắt taxi về. Sáng hôm sau, mình lại được mời đi ra bìa rừng nướng thịt. Công nghệ nướng thịt của mấy cậu sinh viên này khác xa so với những lần nướng thịt ở nhà Chú Kỳ, cô Huyền, gì mà chả thấy nướng bằng than mấy mà toàn thấy nướng bằng củi khô, cả bọn chạy quanh nhặt củi về nướng, lửa bốc ngùn ngụt…nhưng mà kết quả thì cũng không tệ.

Rừng Hoia, Cluj, Rumani

Đi nướng thịt ở bìa rừng Hoia - Cluj - Rumani

Chuyến đi thực sự là một trải nghiệm thú vị, một lần đi tìm về những kỉ niệm cũ, những nơi đã đi qua, những con người đã từng gặp và cả những người mới quen, những cuộc trò chuyện…2 tuần nói đặc tiếng Ru, quên hết cả những câu tiếng Nga bập bõm mới học rồi , chủ nhật về lại Kisinhop, thứ 2 tiếp tục đi học tiếng Nga…

Kisinhop, 14.07.2013

 


Người post: HoangTM

Ngày đăng: 23-07-2013 03:03






Xem 11 - 20 của tổng số 23 Comments



Từ: HuongNT
23/07/2013 21:25:37

Cô rất vui được đọc một bài đầu tiên của "hậu duệ" KGU. Đọc bài của Hoàng làm cô lại nhớ cái thời sinh viên rất tươi đẹp mà mình đã trải qua. Giọng văn của thế hệ thời @ làm đôi lúc cô phì cười. À mà các cháu học bằng tiếng Anh hay tiếng Môn hay sao vì cháu viết đi hai tuần nói đặc tiếng Ru (thì cũng là tiếng Môn mà), quên hết cả những câu tiếng Nga bập bõm...Không có lẽ năm thứ tư mà tiếng Nga lại mới bập bõm thôi?  


Viết nữa đi Hoàng nhé! Cô chờ những bài viết tiếp theo của cháu và của các bạn cháu nữa. Cô bé Nhíp lên tiếng đi xem nào!



Từ: HuyenBT
23/07/2013 14:50:26

MM:  Thế chắc không phải là  phim tây rồi, để hỏi lại xem.



Từ: HoangTM
23/07/2013 14:46:07

Tới bác Hoài: Dạ, cháu đi mấy hôm thấy cậu Trương Tam Phong gửi email cho cháu viết là "2 bạn gái cùng đoàn đang ngày nhớ đêm mong anh Hoàng", cháu không biết họ có mong nhớ gì không nhưng sự thật là chỉ có mỗi cậu Phong này gửi email cho cháu. Nếu mà họ có nhớ thật thì chắc là cháu cũng muốn quay lại Kisinhop ngay. Đi xa 2 tuần, cháu nhớ Kisinhop một phần, còn nhớ người Kisinhop phần hơn.



Từ: Guest Meomun
23/07/2013 14:41:40

@Cô HuyềnBT: Hihi cô Huyền ơi, phim "Cô Nhíp" là của Vn (hình như ngay sau giải phóng) nói về các chiến sĩ biệt động chứ! Cô Nhíp tên thật là Nguyễn Trung Kiên. Ảnh 1 cô gái áo đen, nụ cười tươi, đeo súng AK đang dẫn đường cho bộ đội vào TP phủ đầy các báo và sau đó trên các bloc lịch năm 1976, MM nhớ mà! Còn phim tây (LX???) mới có tên là "Finhish, con chim ưng yêu quý".     



Từ: HuyenBT
23/07/2013 14:15:16

@ Hoàng, FOARTE BINE!!!


Tiếp tục phát huy nhé! Cô đợi những bài viết tiếp theo. Trở về rồi, học tiếng Nga tích cực lên, tụt hậu so với Nhíp là chịu phạt đấy.


Hoàng trả lời câu hỏi của chú (bác) Hoài  đi: Đã bắt đầu có cảm giác nhớ Kisinhop khi đi xa chưa? (câu hỏi này là thước đo tình cảm đấy, cô gợi ý thế)


@ MM, Lẽ ra để Nhíp lên tiếng, phải tự vào com. để giải thích. Nhưng cô bé này còn hay đỏ mặt lắm (dấu hiệu của tuổi trẻ). Ai cũng hỏi Nhip một câu như thế về cái tên. Nhíp bảo: Mẹ đặt tên khai sinh đấy, vì mẹ thích phim " Cô-Nhip, con chim ưng yêu quý", phim từ những năm 70. Ở nhà cô Huyền, nickname của Nhíp là "Nhím". Ai đồng ý, thì cứ gọi theo cô Huyền nhé!


@Chị Hạnh, phải tìm chị ở đây, thật khó tin, nhưng mà gọi mãi mà không thấy chị bốc máy.


 



Từ: HanhLM
23/07/2013 12:40:10

Bài phóng sự viết thật hồn nhiên, hóm hỉnh với những thuật ngữ của tuổi đôi mươi, làm cho các cô các bác KGU phải bật cười.


Mặc dù Hoàng không tả về nỗi nhớ Kisinhop trong 2 tuần đi xa, nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi nhớ của cháu đấy.



Từ: BaLX
23/07/2013 10:22:52

Đọc bài của Hoàng, cô cảm thấy như mình được trẻ lại. Các cháu bây giờ hiện đại hơn các cô chú thời xưa khi cùng tuổi bọn cháu học ở Kis, nhưng cái chung thì chắc cũng có nhiều, đó là những trò tinh nghịch của thời tuổi trẻ. Cô rất thích cụm từ " Của ít ngồi nhiều ", ngược lại chắc là " Của nhiều ngồi ít " đúng không? Thời sinh viên, chắc ai cũng cố gắng chịu cảnh " của ít ngồi nhiều " để rồi về già phấn đấu đạt được " của nhiều ngồi ít ", đọc tới câu này cô cứ tủm tỉm cười một mình, đoán chắc cháu là một chàng trai hóm hỉnh đây.   



Từ: CucNT
23/07/2013 09:43:39

Chúc mừng em Hoàng có tác phẩm đầu tay. Mọi người gọi là cháu còn chị xưng em để chị được trẻ hơn, gần với em hơn. he he.


Em viết nhiệt tình, văn vẻ  trôi chảy, dí dỏm. Viết nữa đi em về cuộc sống của các em bên đó, để bọn chị được thấy lại mình tuổi thanh xuân.


Gửi lời chúc sức khỏe đến "hậu duệ" kgu nhé! Hy vọng Hoàng sẽ khởi đầu cho các bạn noi theo!
Cảm ơn em!



Từ: Meomun
23/07/2013 08:13:06

@Hoàng: Chúc mừng tác phẩm đầu tay của người thế hệ cuối 8x trên web KGU nhé! Đọc profile của Hoàng, cô tủm tỉm cười thấy câu châm ngôn yêu thích của Hoàng, vừa nghiêm túc vừa hài hước: Muốn làm được việc lớn, hãy bắt đầu từ việc nhỏ/muốn bắt được con thỏ/hãy làm hết sức mình...


Bài viết của Hoàng thú vị thật đấy, nó làm cô nhớ đến những lần đi pakhốt hồ Koxomon, Kishinhioskoe ozero, cũng nướng thịt mù mịt, cô vẫn còn giữ khá nhiều ảnh bạn bè đang lom khom nướng thịt quanh đống lửa. Rumania gần thế mà bao nhiêu năm bên đó cũng chưa lần nào đến được.


Hoàng ơi, bài của Hoàng có những câu "chiêm nghiệm" mà thế hệ cô áp dụng vẫn đúng: "Nghĩ tích cực thì mình đã trưởng thành hơn nhiều, nghĩ tiêu cực thì mình đã …già đi nhiều." Hihi cô cũng chỉ muốn "nghĩ tích cực" thôi!


Thế "Bành Thị Nhíp" trong bài là cháu nào thế, chưa thấy lên tiếng nhỉ! Mà...tên thật hay nickname thế hả Hoàng?



Từ: HoaiPV
23/07/2013 07:43:03

Có đi rồi mới có "Về Nguồn"! Mà đâu gắn bó nhiều, đâu nhiều ký ức, đâu tuổi trẻ đam mê, say đắm, học hỏi và trưởng thành thì đấy có thể được gọi là NGUỒN chăng?


Chúc Hoàng có ký sự đầu tay về một chuyến đi thú vị trên trang WebKGU! Hai tuần xa Kishinhop, có lúc nào cháu đã vương nỗi nhớ Kis. chưa Hoàng?





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s