KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 05 Tháng mười. 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần!




Tác giả: NghiPH

Trong đêm hôm qua, nhiều trang thông tin điện tử trong nước và ngoài nước đăng tin: Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta đã từ trần vào hồi 18h09 phút ngày 4/10/2013 tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội), thọ 103 tuổi.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đại tướng là một nhà chỉ huy quân sự tài ba trong lịch sử dân tộc Việt Nam.


Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là chỉ huy chính trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) và Kháng chiến chống Mỹ (1960 - 1975).


Ông trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu đông (1950), Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), Chiến dịch Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Điện Biên phủ trên không (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).

 
Ông từng là giáo viên lịch sử, nhà báo và giữ nhiều chức vụ quan trọng: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) viết: "Tài thao lược của Tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao...Sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử".


Nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curay, trong tác phẩm Chiến thắng bằng mọi giá - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, sau khi điểm qua quá trình chỉ huy quân đội của vị Tổng tư lệnh, đã nhận xét: "Trong suốt thời gian đó, ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại".


Một số người KGU chúng ta đã từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và có nhiều kỷ niệm với ông như anh Bùi Quang Ngọc, anh Nông Văn Hải... Chị Võ Hạnh Phúc con gái của Đại tướng đã từng học dự bị ở KGU.


Còn tôi nhớ mãi kỷ niệm có lần bất ngờ được gặp Đại tướng khi vừa mới vào Đoàn. Tháng 8/1969 khi đang đắp đường ở gần khu vực Động Tiên Tôn, chúng tôi thấy một máy bay hạ cánh và một người rất giống Đại tướng bước xuống. Chúng tôi vứt hết mai, xẻng chạy về nơi có máy bay trực thăng. Vừa chạy vừa hô to: - Đại tướng Võ Nguyên Giáp! Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

 

Chúng tôi giơ bàn tay vẫn còn bám bùn đất bắt tay Đại tướng. Ông tươi cười hỏi: - Các đoàn viên thanh niên đang đắp đường à?- Dạ, vâng, thưa Đại tướng, Tổng tư lệnh. - Ai chỉ huy cuộc chạy vừa rồi? - Thưa Đại tướng, chẳng ai chỉ huy cả. Nhìn thấy Đại tướng là ai ấy đều chạy ào đến ạ! - Vậy, bây giờ phải theo mệnh lệnh của chỉ huy nhé! Quay lại tiếp tục đắp đường! - Dạ, vâng! - Đơn vị tập hợp thành hai hàng dọc! Nghiêm! Đằng sau, quay!Bước đều, bước!


Chúng tôi bước đi theo lệnh của Đại tướng. Còn ông đi vào doanh trại quân đội để thăm các chiến sỹ thân yêu của mình.

 

Chúng ta vô cùng thương tiếc vị Đại tướng nhân dân, một vị tướng Văn Võ song toàn đã ra đi mãi mãi!

Chúng ta xin chia buồn sâu sắc với thân quyến Đại tướng về nỗi đau to lớn này của gia đình, của đất nước, của cả dân tộc!

Năm tháng qua đi, tên tuổi, sự nghiệp và nhân cách vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng ngày càng tỏa sáng trong lịch sử dân tộc Việt Nam!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam sống mãi với non sông đất nước Việt Nam!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 05-10-2013 09:09






Xem 11 - 20 của tổng số 26 Comments



Từ: ThuTT
06/10/2013 16:19:38

Xin chia buồn với gia đình Đại tướng, với anh Tấn Định, chị Xuyến Như.


Xin phép được gửi lên đây một bài thơ của nhà thơ Anh Ngọc viết về Đại tướng cách đây gần 20 năm.


VỊ TƯỚNG GIÀ



Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình.
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù.
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây.
Ông ra đi
Và...
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên.
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa.
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu"
Anh Ngọc - (1994)



Từ: Guest Tuấn ĐK
06/10/2013 11:44:51

         Danh thơm dậy khắp hoàn cầu


      Hôm nay Người đã lên bầu trời sao


         Buồn thương, luyến tiếc, tự hào


      Tay đưa vành mũ kính chào Tướng công.



Từ: Guest tuchidk
06/10/2013 11:02:07

ong la nguoi duoc nhan dan kinh trong nhat, trong long dan ong la dai tuong vo nguyen - giap ta thang tran dien bien tro ve. xin ving biet ong xin ong phu ho cho con chau dat viet.


 


 



Từ: SonTM
06/10/2013 09:22:34

Xin vĩnh biệt Đại tướng- Bậc Khai quốc công thần còn lại cuối cùng của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi thương tiếc vô cùng cho toàn dân VN. Tên tuổi của Đại tướng sẽ sống mãi với non sông Việt Nam!


Xin chia buồn sâu sắc với gia đình đại tướng.


 



Từ: PhuND
05/10/2013 20:50:36

Xin chia buồn với gia đình Cô Hà và gia đình anh Tấn Định - một người thân của Hội KGU! Nghe tin rằng  Đại tướng về an nghỉ ở quê - Quảng Bình. Đúng là một CON NGƯỜI vĩ đại!



05/10/2013 20:23:33

Bạn Võ Hạnh Phúc là con gái đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn học vật lý cùng lớp dự bị với chúng tôi ở Kishinhep sau đó bạn chuyển về Maxcơva


Xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn và gia đình. Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng nhân dân việt nam;


Việt nam sáng ngời gương vị tướng





Thế giới lưu danh một vĩ nhân





Tướng Giáp toàn tài văn với võ





Anh hùng lừng lẫy đức-trí-nhân



Từ: Guest KhanhT
05/10/2013 19:32:22

Xin gửi lời chia buồn và tiếc thương sâu sắc nhất tới người thân và Đại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin thắp nén hương tưởng nhớ Người. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh hùng dân tộc Việt Nam sống mãi trong trái tim nhân dân ta và nhân loại.



Từ: Guest Moskva
05/10/2013 17:19:41



Người lính số 1 của QĐNDVN không còn nữa. Đại tướng Tổng tư lệnh của chúng ta đã yên giấc sau một cuộc hành quân dài ngày trên giường bệnh. Lần này Bác đã không chống lại được mệnh trời. Bác đã dời bỏ thế giới này và vĩnh biệt chúng ta. Bác là người lính gương mẫu, kỷ luật và luôn luôn hành động đúng. Dù ở cương vị nào, công tác nào, lĩnh vực nào Bác cũng luôn thực hiện đúng lời Bác Hồ dặn: “...Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua....”.



@ HienVC ơi! Nhà nước mình sẽ tổ chức Quốc tang Bác trong ba ngày, ngày 12/10 là ngày viếng.  Có thể ngày 13/10 máy bay trực thăng sẽ đưa thi hài của Đại tướng về quê Quảng Bình, không phải ở Lệ Thủy, nhưng trên đất QB tại một vùng đã được gia đình chọn trước rất thiêng và rất đẹp, nơi mà anh em mình đã nhiều lần đi qua và sau này sẽ được tự do viếng Bác khi mỗi lần có điều kiện.



@ VinhCX ơi! Người đồng hương quí mến và thương yêu nhất của cậu đã ra đi mãi mãi rồi. Cậu hãy viếng thăm mộ Bác mỗi lần về quê nhé.



Nỗi đau này không phải của riêng ai, của chung tất cả chúng ta. Là một người đã từng khoác áo lính, tôi kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người đồng chí, người chỉ huy lỗi lạc, người Tổng tư lệnh, người lính số 1 của QĐNDVN. Tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bác Hà – người vợ, người bạn chiến đấu gần gũi yêu thương nhất của Đại tướng, đến toàn thể gia đình thân hữu của Đại tướng. Xin vĩnh biệt.




Từ: ThongNV
05/10/2013 16:17:53

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP LÀ VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI, VỊ LÃNH TỤ MẪU MỰC, NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM. XIN VĨNH BIỆT NGƯỜI.



Từ: HuyenBT
05/10/2013 16:10:36

Đại Tướng ra đi, mang theo đi tất cả những gì cuối cùng còn lại của một Thời Đẹp Đẽ và Cao Cả. Một mất mát thực sự!


Moldova cúi đầu đưa tiễn Bác. Bác đã từng để lại dấu chân mình trên mảnh đất này hơn 30 năm trước.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s