KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 07 Tháng mười. 2013

BÁC - NIỀM TIN RỰC SÁNG TRIỆU CON TIM




Tác giả: CuongLV

                      BÁC - NIỀM TIN RỰC SÁNG TRIỆU CON TIM


Xin thắp 1 nén tâm hương kính viếng Anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị Khai Quốc Công thần cuối cùng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa          


Bao năm rồi Hà Nội có những ngày

Mấy ngàn người bước bên nhau, lặng lẽ...

Em bé ngây thơ trong vòng tay mẹ

Cụ Cựu chiến binh với quân phục mầu xanh

( khuôn mặt nào cũng in đậm vết nhăn

Một đời người mà mấy lần ra trận )

Và nhiều cháu tuổi đôi mươi, mười tám

Biết chiến tranh qua trang sách học trò...

Không chỉ những người dân ở Thủ đô

Dòng người về từ bao miền Đất Nước

Họ đã vượt qua rất nhiều khoảng cách...

Để hôm nay có mặt ở nơi đây

Để hôm nay được đến để chia tay

Một vĩ nhân đã đi vào huyền thoại

 

 

 

Bác chưa từng là Nguyên thủ quốc gia

Bác không nói dù một lời hoa mỹ

Bác lặng lẽ dâng cuộc đời Chiến sỹ

Cho Nhân Dân, cho Đất Nước của mình

Bác là tinh hoa bốn ngàn năm Dân tộc

Bác là hiện thân Tổ quốc hôm nay

Đức độ, bao dung, thiên tài, nhân hậu...

Bác thiêng liêng mà dung dị, chân tình

Những tháng năm thế giới khát hòa bình

Bác - Nhịp cầu nối Việt Nam và Nhân loại

Khi Năm châu Chân lý phủ sương mờ

Bác - Ngôi sao dẫn đường cho con cháu

Bác - Niềm tin rực sáng triệu con tim

 

   

 

Thắp nén tâm hương, cháu con tiễn Bác  

Xin Bác yên lòng về đoàn tụ Tổ Tiên

Tấm gương Bác trường tồn cùng Tổ quốc

Triệu triệu người dân vẫn có Bác ở bên...  

Chốn biên cương : quân thù đang rình dập

Bác hãy tin : các thế hệ hôm nay

Súng trong tay, quyết thắng vì Dân tộc   

Như năm nào, Bác đứng giữa đoàn quân...  

 

06.10.2013






 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 07-10-2013 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 28 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Tuấn ĐK
18/10/2013 17:56:04

Anh Cường ơi! Về bài thơ 4 câu của anh do Kim Thu đưa lên, em xin phép trao đổi như sau:


      Buồn thương anh viết đôi vần


   Tiễn đưa Khai Quốc Công Thần đi xa.


     "Anh quân" là chỉ vua mà


   Còn như Bác Giáp phải là "Tướng quân"!



17/10/2013 16:29:44

 
Dù các ngày 12 và 13/10 là ngày nghỉ và chưa hề có tiền lệ các cơ quan 
đại diện ngoại giao tại Hy Lạp tổ chức sự kiện vào cuối tuần, nhiều đại 
diện các cơ quan tổ chức, bạn bè Hy Lạp và ngoại giao đoàn đã đến trụ 
sở để kính viếng và ghi sổ tang, thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tình cảm sâu đậm đối với nhân dân Việt Nam. 
Trong số các vị khách đầu tiên có ông Nguyễn Văn Lập (Kostas Sarantidis)
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Danh dự Hội Hữu nghị Hy Lạp Việt Nam. 
Trong hai ngày trên, sứ quán đã đón tiếp gần 40 đoàn đến viếng Đại tướng. 
Sứ quán tiếp tục mở sổ tang trong ngày 14/10. Ảnh: ĐSQ tại Hy Lạp



Từ: Guest HuongNT
14/10/2013 08:56:48

Cám ơn anh Cường đã viết một bài thơ đầy cảm xúc và vẹn tròn ý nghĩa về sự ra đi của Đại tướng: tình cảm của mọi người dân khi nghe tin Bác mất, công lao của Bác và lời hứa sẽ gìn giữ biên cương của Tổ quốc với Bác.


Em tâm đắc với coms của chị Ba và anh Khoa. Đám tang của Bác khiến nhiều người lãnh đạo phải nghĩ lại.



Từ: HaiNV
13/10/2013 14:13:31

Anh Cường ơi, em rất xin lỗi anh vì tuần trước em quá bận không kịp check gmail, trong đó anh đã gửi em bài thơ này nhờ em post hộ. Rất may 1 ngày sau đó, đã thấy Kim Thu giúp anh việc này! 


Bác là Nguyên thủ của Lòng dân


Gặc khiếp, dân yêu, Bác là Thần


Tên Người sáng mãi cùng Non Nước 


Anh hùng dân tộc, đấng Anh Quân! 


 



Từ: NghiPH
13/10/2013 11:21:38

Anh CườngLV ơi! Bác Giáp vẫn đang đứng giữa hàng quân vì một nước Việt Nam dân chủ, hùng cường, nhân dân hạnh phúc, ấm no!



Từ: CuongLV
11/10/2013 07:25:40

Cảm ơn Thục đã giới thiệu với mạng KGU thêm 1 bafio thơ về Bác Giáp. Thật hiếm xưa nay có những Vĩ nhân, Anh hùng mà được người dân thấu hiểu, kính trọng tự nguyện như nđối với Cụ Hồ và Bác Giáp. Tôi cứ nghĩ nếu các vị LĐ hiện nay thực sự học tập gương sáng của hai Vĩ nhân trên thì Xã hôi Vn hẳn đã có thêm nhiều tốt đẹp. Bài thơ của Bác CCB mộc mạc nhưng đã vẽ lên chân dung Bác Giáp trung thực, chân thành, xúc động và rất lý tưởng.     



Từ: VinhDT
10/10/2013 23:39:52

Bác Giáp sẽ mãi mãi ở lại với lòng dân. Mấy ngày hôm nay đi qua 30 Hoàng Diệu, nhìn dòng người tưởng như vô tận đi viếng Bác tôi cảm giác như Bác vẫn còn đâu đó quanh ta. Bác sẽ đánh thức người nào còn đang ngủ, Bác vẫy tay kéo người nào còn lạc lối hãy quay lại. Bác ơi, Bác là niềm tin của con cháu muôn đời. 



Từ: ThucPT
10/10/2013 15:38:07


Anh Cường ạ, sáng qua lúc xếp hàng vào viếng Bác, em đứng cạnh mấy bác CCB cao tuổi. Đây là bài thơ của một bác mang vào viếng Đại tướng: Bài thơ kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp:


 


"Vị Đại tướng Tổng Tư lệnh uy danh lừng lẫy năm châu


Tiếp kẻ thù sau ngày chiến thắng.


Niềm nở chuyện trò, nụ cười hòa bình, bè bạn nở trên môi


 Vị Đại tướng Tổng Tư lệnh - một khai quốc công thần.


Luôn khiêm tốn là người học trò của Bác Hồ vĩ đại


Tìm ra ở Bác những tư tưởng đạo đức cốt cách nhân văn.


Về với chiến trường xưa, nơi sở chỉ huy mình đóng


Cúi đầu nhỏ lệ tưởng niêm những chiến sĩ đã hy sinh


Thắm thiết ôm hôn người dân đã chở che mình một thưở


Về với quê hương Quảng Bình Lệ Thủy


Thăm bà con làng xóm họ hàng


Tay bắt mặt mừng gần gũi yêu thương


Người như con đi xa lâu ngày về lại nơi chôn rau cắt rốn



Xong sự nghiệp lớn


Rời chốn cung đình


Tự thấy mình tuổi cao sức yếu


Di chúc lại cho gia đình


Khi qua đời


Hãy đưa mình


Về yên nghỉ


Nơi đất mẹ


Quê hương


Ôi, một con Người huyền thoại


Một anh hùng dân tộc hào quang chói lọi


Một Đại tướng tài đức của thế kỷ 20


Cả nước cảm phục tin yêu


Bè bạn năm châu ngưỡng mộ!


Hà Nội ngày 8 tháng 10 năm 2013


Trần Quang Nhật (88 tuổi)"


 


 photo 11101B001EDDg1100BP_zps40f1cabe.jpg




Từ: Guest KhanhT
09/10/2013 23:38:31

Ngày 7/10 từ Hải Phòng về Hà Nội, may quá tôi kịp nhập vào Đoàn các bạn đồng nghiệp vào viếng Người tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu, thật xúc động, người dân rất đông, già trẻ, đặc biết thanh niên và cả thiếu niên, xếp hàng trật tự, lặng lẽ, đi chầm chậm nhưng liên tục vào viếng, đây đó nghe thấy tiếng khóc... 








Từ: TungDX
09/10/2013 22:47:16

 


TungDX rất khâm phục câu chuyện giai thoại về chuyến thăm đền thờ Mã Viện do phía TQ bố trí Bác đến và cố tình yêu cầu ghi sổ lưu niệm để làm "nhục" sứ mệnh...


Bác đã viết:


...


Ngàn năm mới có một ngày


Hôm nay mới tỏ mặt mày ở đây...


 


 




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s