KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 30 Tháng mười hai. 2013

ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH




Tác giả: CucNT

Sài Gòn mấy hôm nay tiết trời thật dễ chịu, cái nóng nực bức bối của mùa nắng  nhường chỗ cho cái se lạnh mơn man của buổi chớm đông. Thời tiết dịu lại làm cho con người cũng trở nên hiền lành, nhẹ nhàng hơn. Vào những dịp cuối năm, em Cúc thường hay nghĩ miên man, nhớ nhà, nhớ những người thân yêu. Đang ngồi vào trang Web Kgu, đọc lại những tình cảm yêu thương của cả gia đình Kgu dành cho “Mẹ Tôi” thì chuông điện thoại reo lên “Mai em đến nhà chị Lam, anh sẽ đưa em và mọi người đi đón Tết dương lịch tại Nhà Bè nhé!’. Vâng!  Tuyệt quá!

Đúng 9 giờ sáng, em Cúc có mặt thì anh Thìn, Cửu, chị Lam, Lâm đã chờ em Cúc ở nhà chị Lam rồi. Cả mấy người lên xe. Chiếc xe bon bon đi về Quận 1 rồi qua Quận 4, đến Quận 7 với căn  nhà và chung cư sang trọng của khu Phú Mỹ Hưng. Đẹp quá! Thành phố thực sự vươn mình đứng dậy thay da đổi thịt. Những khu đất sình lầy trước đây đã biến mất, nơi đó mọc lên những khu đô thị với quy hoạch kiểu cách Châu Âu, đường lớn cho xe đi, vỉa hè cho người đi bộ, khu cây xanh xen lẫn trong khu dân cư. Xe đi mãi thì qua hết Quận 7, tới Nhà  Bè, nối nhau là những căn hộ chung cư cao 18-25 tầng hoành tráng của Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả nói với nhau “đi thế này mới thấy kính phục anh Khánh, xa thế mà có cuộc tụ tập nào của Kgu ở Tp. HCM anh cũng tham gia. Dịp mấy chị em tập văn nghệ cho du xuân 2013, tối nào anh Khánh cũng có mặt để quay phim.”. Em Cúc còn khoe là nhiều lần tụ tập ở nhà em Cúc, khi tan tiệc đã gần 12 giờ đêm, anh Thắng còn chở anh Khánh từ nhà  em về Nhà Bè là khoảng cách gần như đi xuyên thành phố, đưa anh Khánh về tơi nơi rồi anh Thắng mới quay về nhà anh ở Quận 1. Về sự nhiệt tình của Hội trưởng Thắng thì kể làm sao cho hết.

Xe đừng lại, từ chung cư bước xuống đón mọi người là anh Khánh. “Ôi! Em tưởng đến nhà anh Thìn!”. Mọi người muốn dành cho em sự bất ngờ đấy, em biết ai đang ở nhà anh Khánh không? Cứ lên sẽ biết. Căn hộ của anh Khánh ở tầng 12, thang máy đi rất nhanh nhưng em Cúc muốn bay lên để xem ai trên đó. Mở cửa bước vào căn hộ rất sạch sẽ, ngăn nắp, cây thông Noel được trang trí thật rực rỡ,  bàn ghế là 1 màu trắng trang nhã. Chị Hiền đang làm bếp, anh Thắng, anh Khiêm đã có mặt và kìa, chẳng thể nào tin được, Chị Xuân Ba. Hai chị em lao vào nhau, ôm nhau như chị em ruột thịt lâu ngày gặp lại. Em cứ tưởng chờ đến Du xuân mới gặp chị, ai ngờ đã được gặp chị đây rồi. “ Nhìn em xinh hơn trong anh Avatar đấy!” , chị Xuân Ba động viên. Em Cúc cứ ngắm mãi, mái tóc đen, nước da hồng và đôi mắt tinh anh của chị Ba. Trong mường tượng, em cứ nghĩ chị rất gầy, xanh xao, tóc rụng hết vì hóa trị, cứ vài ngày không thấy chị đi chợ Kgu là em lại lo sức khỏe chị không ổn.Vậy mà bây giờ gặp, thấy chị khỏe thế này,em mừng quá. Có nghĩa là bệnh K của chị sẽ lành. Chị Lý (Vợ anh Tuấn DK) cũng sẽ lành bệnh và chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi.

 

“Cặp đôi hoàn hảo” Hoàng Anh, Ánh Tuyết xuất hiện với 1 nồi to salat Nga, anh Chị Phước Ngân với nét mặt hân hoan vì con gái lớn sắp lên xe hoa. Bồng Lai hình như càng tròn hơn sau những ngày chăm cháu cho Hoài Anh lên truyền hình sánh bước cùng phu quân Anh Kiệt bước vào, theo sau là chị Thu Hồng xinh đẹp. Chị Linh và anh Đức có ngôi nhà hạnh phúc giữa quận 9 kể là hồi trước dự tính định cư ở Quận 7 nhưng sau rồi quyết định chọn Quận 9 làm nơi an cư.  Chị Thoa anh Dũng cùng có mặt hơi muộn sau khi đã ngồi Hội đồng bảo vê luận án tiến sỹ của học viên. Anh  Thắng cứ gọi chị Thoa là giáo sư.

 

Tất cả ngồi vào bàn, chủ nhà đúng là hiếu khách, cơ man nào là thức ăn nhưng những đôi mắt vẫn chăm chắm nhìn vào đĩa cá. Cá Thung Nai, cá tình cá nghĩa, cá của mùi vị Nga được anh Minh và chị Thanh chu đáo gửi vào. Mọi người nhắc lại bài viết “ Nhớ Thung Nai “ của anh Minh và hẹn với nhau sẽ có dịp ra Hà nội đi tham quan Thung Nai và chắc chắn phóng viên chiến trường Bích Chi cùng Ngài Đại Tá Kỳ Minh sẽ nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch. Thật kỳ lạ cái Hội Kgu đã bao nhiêu lần tụ tập nhưng lần nào cũng náo nức cũng vui nhộn, những câu chuyện thời sinh viên được nhắc lại với những tiếng cười nổ như ngô rang. Mọi người còn nhắc lại những mối tình đầu. Chị Xuân Ba kể là anh Khánh hồi đó toàn xuống phòng chị (Ở chung với chị Hiền) trồng cây si mãi. Bây giờ anh chị vẫn đẹp đôi bên nhau cùng 2 cô con gái xinh xắn và 5 đứa cháu đẹp như thiên thần.

Chắc chắn chị Thanh và anh Lương đang bị nhảy mũi liên tục vì “ Những vần thơ ngô ngọng thời sinh viên” được xướng lên. Chị Xuân Ba mang theo những tấm hình chị chụp hôm dự lễ kỹ niệm 40 năm ngày thành lập trường cấp 3. Tất cả lại được ngắm nhìn những khuôn mặt rất đỗi thân thương, chị Thanh và chị Bình (Trần) với khuôn mặt tròn phúc hậu, chị Bích Chi với đôi mắt biết cười , chị Bình (kều) với nước da trắng như da em bé và kìa chị Thu cùng nhiều chị em khác. Tất cả có chung 1 nhận xét, chị Thu có 1 sức viết đáng nể, những chuyện giản đơn hàng ngày dưới ngòi bút của chị cũng trở nên những câu chuyện  lấp lánh đủ màu sắc và hấp dẫn. Ai cũng bảo Chợ Kgu “sống“được là nhờ những cây bút như thế. Mọi người không phải là dân Văn nhưng đọc nhưng bài viết của anh Thông ai cũng nặng lòng suy nghĩ, văn của chị Gió thì quà là đặc sắc và chị Lý thì mới tài làm sao, thở ra thơ. Gần đây thơ của anh Tung và anh Cơ xuất hiện nhiều làm cho chợ Kgu thêm đa sắc màu. Mọi người dặn anh Khánh nhắc nhở anh Tánh, Hiền, Khửu, chị Thanh, Bích Chi vv những người trong ban liên lạc trước đây rất tích cực nhưng lâu nay thấy thưa thớt rồi. Bận thì ai cũng bận, như anh Khoa, Hải bận đến thế mà vẫn gắng đi chợ. Em Cúc rất ấn tượng với những bài thơ anh Hiền phost lên “ Tổ quốc nhìn từ biển”, “Tổ quốc ở trường Sa” vv Và em Cúc nói thêm là để chợ Kgu trường tồn và nhộn nhịp thêm thì ai cũng nên đi chợ và gửi vào chợ những comment. Hội trưởng Thắng hồ hởi lâu nay anh bận quá nhưng về buổi gặp hôm nay thì em Cúc viết đi nhé, anh sẽ là người Com đầu tiên. Em Cúc nghe thế thì mừng khấp khởi.

Hội trưởng Thắng phát biểu, hôm nay chúng ta tụ tập về đây trước tiên là chúc mừng anh chị Khánh Hiền định cư tại Tp. HCM và nhập Hội Kgu Tp. HCM. Anh Khánh là một trong những người đầu tàu gương mẫu nhất của Kgu trong ban liên lạc ở Hà Nội, từ khi vào Tp. HCM anh vẫn giữ nguyên nhiệt huyết đó.

   ANH THẮNG THAY MẶT KGU TẶNG QUÀ CHO ANH CHỊ KHÁNH HIỀN

Bận rộn với bao công việc nên hôm nay, nhân dịp cuối năm , chúng ta đón tết Dương lịch tại căn hộ mới của anh chị Khánh Hiền. Niềm vui tiếp theo là chúng ta được đón chị Xuân Ba và hôm nay sẽ quyết định cho đợt  Du Xuân 2014 tại Đà nẵng. CHỊ HIỀN VÀ CHỊ XUÂN BA

Tất cả đều nhớ ngày Du xuân là 18/04/2014, từ bây giờ,anh Khánh sẽ giúp mọi người đăng ký vé máy bay giá rẻ. Mọi người nhắc đến vợ chồng Hội trưởng, gần đây chẳng thấy Hội trưởng đâu, chỉ thi thoảng thấy chị Nguyệt xuất hiện. Hội trưởng chắc là bận lắm. Nhớ tết Tất niên năm ngoái tất cả tụ tập ở nhà anh Châu vậy mà giờ này anh Châu đang ở Mianma. Hội Kgu là Hội tuyệt vời nhất bởi ở đó hội tụ những con người tuyệt vời như Bác Tổng, Nữ Đại sứ và tất cả anh chị em. Anh Thắng bảo Du xuân năm tới cho Bachai hát 1 bài thôi vì nếu hát về quê hương Tổ quốc, BaChai hát cả buổi không chán mà thời gian thì ngắn. Tình cảm của Bachai đối với người lính, những số phận nghèo khó được thể hiện qua những bản nhạc của anh lan tỏa trong tâm hồn mỗi người làm ai cũng nghĩ mình phải có tấm lòng như BaChai, phải sống tốt hơn. Những thông điệp chị Nhuận gửi về, ai cũng muốn làm theo nhất là “Pree Ôm”. Anh Thịnh bận đi đám cưới, anh Uyển đang rong ruổi trên những chặng đường du lịch, thầy Phư đang chủ trì hội nghị về Năng lượng sinh học, không đến được. "Chỉ biết cười trừ” đang đi tìm anh Chí, chị Nở để hoàn tất bài viết cho đêm giao thừa. Niềm vui lớn hôm nay là có anh Cửu lần đầu tiên xuất hiện, anh học sinh vật cùng thời với anh Thìn.

ANH CỬU NGỒI BÊN CÂY THÔNG

 

Tất cả cùng hát vang bài hát tiếng Nga và ngân dài tha thiết “Nước Nga, Ôi! Nước Nga!” Đất nước Nga, đất nước Xô viết, tâm hồn Nga, tính cách Nga đã ăn sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta và mỗi khi có dịp gặp nhau, có dịp nhắc đến lại bùng lên những cảm xúc mãnh liệt.

Câu chuyện cứ tiếp tục, món cá Thung Nai hình như hấp dẫn nhất, có lẽ không phải bởi cá ngon mà bởi ai cũng nghĩ đến chàng rể tuyệt vời của Kgu.

EM CÚC BÊN ĐĨA CÁ THUNG NAI

 

Em Cúc gọi điện cho anh Minh “Anh ơi! “ Đồng đội” của anh, chị Thu Hồng và anh Hoàng Anh đang say sưa hát nè, chỉ thiếu anh thôi” nhưng anh Minh đang lái xe “Hẹn gặp nhé! Du xuân 2014 tại Đà Nẵng”.  Những món ăn mới lại đưa ra. Chị Hiền bảo chị toàn mua nước mắn Khải Hoàn dùng và từ nay sẽ dùng nước nắm “Ông Kỳ”. Hội kgu ai chả vậy, mọi người đều nói thế và em Cúc thì còn tiết lộ là cả gia đình, họ hàng, bạn bè em Cúc đều được em Cúc khuyên dùng nước mắm Khải Hoàn lâu  nay và ai cũng nghe theo vì  đó là tư vấn của 1 luật sư. Hết chuyện này đến chuyện khác cứ tiếp diễn từ chuyện hồi sinh viên đến chuyện hiện nay, từ kinh tế đến chính trị. Mọi người nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bác Trần Văn Trà ( ba chị Hồng) với tất cả lòng tôn kính, sự tri ân sâu sắc. Em Cúc nhắc lại những câu nhà báo Kỳ Duyên viết về Đại tướng:

“….Cuộc đời ông- là hiện thân sinh động tuyệt vời bản lĩnh, và cả chất lãng mạn đầy khí phách nam nhi trong câu ca dao ngàn xưa của cha ông: Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống Đông Đông tĩnh, lên Đoài Đoài yên. Là hiện thân của sự dấn thân vì đất nước- không chỉ là thầy giáo dạy Sử, ông còn chính là một trong những nhân vật đã viết nên lịch sử đất nước.

- Nhưng trên hết, nhân dân mới là bậc “tri âm, tri kỷ” nhất của ông. Thấu hiểu một cách máu thịt những phẩm cách- giá trị lớn lao, đẹp đẽ và trong sáng ở ông, từ chiến tranh máu lửa tàn khốc, cho đến giữa một thời cuộc có quá nhiều ấm lạnh, nắng mưa, có quá nhiều biến động.”.

Nước mắt của tri âm, tri kỷ vì thế, tràn đầy, đau đớn sâu sắc, và hẫng hụt niềm tin. Khóc cho người ra đi, và khóc cho chính mình- người ở lại…”.

 

Chị Hiền kể cho em Cúc nghe là anh Tấn Định trước đây học trường cấp 3 Lê Ngọc Hân với chị. Lâu nay không thấy anh trên trang web, có lẽ anh đang buồn vì sự ra đi của Đại tướng. Hy vọng là anh sẽ trở lại Kgu chúng ta với những bài viết sinh động, hấp dẫn và những comment chan chứa tình cảm.

 

"Cầu mong cho cuộc sống của nhân dân và Tổ quốc ta từ nay mãi mãi được bình an, cứ mỗi lần Hội Kgu tụ họp là niềm vui lớn lao cho tất cả chúng ta" - Anh Thắng  kết luận.

Ngồi bên nhau, ăn uống, hát và kể chuyện từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều nhưng không ai muốn về. Gặp nhiều lần rồi nhưng lúc nào gặp em Cúc cũng thấy vui phơi phới vì các chị Lâm, Lam, Bồng lai, Linh, Tuyết, Thu Hồng, Ngân, Thoa đều coi em Cúc như em út. Chị Thoa bảo dù bận mấy cũng gắng đọc và comment bài viết của em Cúc. Các chị khác thì hứa sắp tới sẽ đi chợ Kgu nhiều hơn. Anh Khiêm mời em Cúc đi khiêu vũ, thế là sẽ có những “Bước nhảy hoàn hảo” rồi đây.

CẢ HỘI TRƯỚC CHUNG CƯ HOÀNG ANH GIA LAI

Tạm biệt chủ nhà hiếu khách, mọi người chia tay nhau ra về. Anh Thìn khoe  là mới mua xe, chỉ chở chị em Kgu thôi đấy. Tự hào thay!

Tối về, ti vi  đang phát “ CHƯƠNG TRÌNH BẠCH DƯƠNG 2” những bài hát Nga đưa em Cúc vào 1 giấc ngũ an lành. Cảm ơn cuộc đời đã cho em được sống và học tập trên đất Mondova để giờ đây em được là 1 thành viên của Hội Kgu nặng nghĩa ân tình để rồi mỗi khi nhắc đến nước Nga, nghe bản nhạc Nga lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 30-12-2013 20:08






Xem 11 - 20 của tổng số 36 Comments



Từ: ThanhLK
03/01/2014 08:33:40

Mấy hôm không đi chợ KGU, cứ bị “hắt xì” tưởng mình bị cảm lạnh, hóa ra là em Cúc nhắc. Chị đọc bài của Cúc thấy KGU MCM đón năm mới vui quá. Trông ảnh ai cũng đẹp, cũng tươi và rất trẻ. Có lẽ vì Hội KGU đặc biệt nên các thành viên cũng đặc biệt trẻ mãi không già. Chị Ba vào đó chắc không bị tăng huyết áp vì lạnh như hôm ở Hà Nội ? Năm mới xin chúc các anh chị em KGU HCM luôn vui khỏe, và mọi sự như ý nhé. Mong rằng cả năm Hội ta có nhiều cuộc gặp hạnh phúc như thế này.



Từ: Guest CucNT
02/01/2014 18:49:00

Chị Chi ơi! Hôm đó gọi cho anh Minh đang bận lái xe, em gọi cho chị mà điện thoại không trả lời. Hội Kgu cứ gặp nhau là cứ như hồi còn thanh niên học ở Mondova chị ạ! Anh Thắng U 70, các chị U60, em Cúc U 50 hết rồi mà còn nói chuyện tình yêu như hồi 15 ấy. Cả nhà cứ nhắc chị và anh Minh hoài. Thế này là anh chị lại phải gửi cá Thung Nai vào Tp. HCM nhiều nữa đấy.


Anh Cơ chúc mừng ACE bằng những câu tiếng Nga hay quá!



01/01/2014 22:32:52

Cuộc hội ngộ đón tết dương lịch 2014 của người KGU tại TP HCM vui vẻ quá. Đọc trang tin của em Cúc, Cơ và mọi người chắc đều cảm nhận đươc tình cảm chân thành, ấm áp của các thành viên trong đại gia đình KGU.


Nhân dịp này Cơ xin gửi lời chào tất cả mọi người


с новым годом 2014





 желяю всем:
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,
В жизни - бесконечноc 90;и.
От солнца - тепла,
От людей - добра,
От друзей - любви и верности.



Từ: ChiNB
01/01/2014 21:50:59

Cuộc gặp mặt đón năm mới của KGU Tp. HCM ở nhà anh chị Khánh-Hiền được em Cúc rất kịp thời ghi lại thật tuyệt vời. Thật vui khi cá Thung Nai đã được mọi người thưởng thức trong bầu không khí đậm chất Nga như Lam đã tả bổ sung cho bài của Cúc. Nhưng sao trong cuộc gặp này không có cặp đôi cao niên nhưng rất nhiệt tình là anh chị Tâm-Trí ? Nhân dịp năm mới 2014 xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Người KGU HCM, chúc mọi người luôn có những cuộc hẹn hò gặp mặt vui vẻ như thế này và hẹn gặp nhau tại Du Xuân Đà Nẵng.



Từ: CucNT
01/01/2014 21:06:31

Ối Chị Tuyết ơi! Phải làm nhanh nhanh lên, em lấy được nhà rồi chị Vân biết cũng được. Anh Khánh và chị Hền sẽ ủng hộ mà. Vậy nên cứ tụ tập ở đó hoài là thành công.



Từ: Guest TuyetHA
01/01/2014 14:05:40

@ Chi Thoa oi, mot viec nua cung rat can lam cho su thanh cong cua em Cuc la lam sao cho chi Van-vo Dai ca Thang khong nhom ngo vao WEB cua KGU, khong thi lo tay het. Vi vay rat can mot hay nhieu cuoc tu tap o nha chi Hien nua, anh Khanh co mat cung khong sao.



Từ: Guest Guest BALX OB75
01/01/2014 12:51:47

Hai tháng cuối năm 2013 là 2 tháng gặp gỡ các bạn KGU HN & KGU SG, mình vui quá và thật cảm động trước tấm lòng chân thành của các bạn đối với minh. Hôm nay ngày 1.1.2014 cũng là ngày mồng 1 tháng chạp năm Quý Tỵ, có được một ngày trùng như vậy thật hiếm. Mình chúc tất cả các ACE KGU ở mọi miền của đất nước một năm dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều điều may mắn. Hẹn gặp nhau tại DX ĐN từ 12h trưa ngày 18/4 đến 12 h trưa ngày 21/4 năm 2014 với số lượng hùng hậu nhé. 


Về thời gian là như vậy. Còn về địa diểm tham quan có thể thay đổi đi Cù Lao Chàm bằng Đi Quần thể Tháp Chăm Mỹ Sơn ở Quãng Nam ( BLL dự kiến như vậy ) vì hiện các dịch vụ tại Cù Lao Chàm chưa được đầu tư tốt.


Hậu DX, bạn nào muốn đăng ký đi thăm quan Huế, thành cổ Quảng Trị, các hang Động Thiên Đường, Phong Nha Kẻ Bàng thì sau tết cũng đăng ký luôn.


Sau tết mình sẽ chính thức làm việc với CTY VITOURS Đà Nẵng về mọi chương trình cho đợt Du Xuân này. 



Từ: CucNT
01/01/2014 09:35:39

Hoan hô Hội trưởng Thắng đã biếu cho em Cúc 2 com của bài viết này.


Cảm ơn chị Lam đã miêu tả cụ thể cái không khí Tết Nga ở nhà anh chị Khánh Hiền. Chị Lam ơi! Chị Com rất hay, chị tiếp tục phát huy đi nhé!


Chị Thoa ơi! Em Cúc đã đăng tin trên báo Vạn Sự để tìm thẩm mỹ viện Cát Tường rồi, em sẽ giãi phẩu thẩm mỹ và với sự trợ giúp của các chị em Kgu ở Tp. HCM thì căn nhà của anh Thắng nhất định vào tay em Cúc.


Khởi đàu của năm mới 2014 thật là vui. Cảm ơn và chúc cả nhà luôn giữ được tâm trạng hân hoan đầy phấn khởi như thế!





Từ: ThoaNP
01/01/2014 04:51:58

HAPPY NEW YER CẢ NHÀ KGU!


Nghe Thục nói hôm nay ngày cực đẹp nên phải tranh thủ còm để lời chúc mang lại thật nhiều may mắn cho đại gia đình KGU trong cả năm 2014.


MẠNH KHỎE, YÊU ĐỜI, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG!


@Xóm nhà lá KGU-HCM: Thành công là muốn nói đến nhà của anh Thắng đấy. Theo idea của chị Hiền bây giờ mình phải có chiến lược rõ ràng: tập trung mọi điều kiện, cơ hội cho em Cúc: ai tìm giùm em thẩm mỹ viện CT, ai làm mờ mắt anh Thắng, ai lo bảo vệ vòng ngoài không cho các kiều nữ ngoại đạo nhòm ngó đại gia Thắng nhà ta, ... và ... Ôi nhiều việc phải làm quá. Có nên tụ họp lần nữa ở nhà chị Hiền (không có anh Khánh) để bàn vụ này không nhỉ???



Từ: Guest LamTB. SV77
31/12/2013 23:58:17

Trong không khí se lạnh hiếm có ở SG cuối năm, chúng mình đến nhà anh chị Khánh Hiền và điều ngạc nhiên nhất là ta như bước vào một không gian đón Năm mới hoàn toàn kiểu Nga: cây thông năm mới lộng lẫy giữa nhà, dây cỏ viền cầu thang và bàn ăn trắng muốt với đầy những món Nga: bánh mì đen, salat Nga, soup borsh, cá xông khói, dưa chuột muối và trái oliu, rượu sâm panh và bia Atlantica. Và chúng mình lại hát vang bài ca tuổi trẻ sôi nổi, Kalina, Rusia...


Chúng em vô cùng cám ơn anh chị Khánh Hiền đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm cho cả hội ở nhà tuyệt vời như vậy.


Ngoài kia pháo hoa đang nổ rền. Thời khắc Giao Thừa đã đến. Mình xin gửi tới anh chị em trong ngôi nhà KGU thân thương một lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc một Năm Mới 2014 nhiều niềm vui, nhiều cuộc gặp mặt bạn bè KGU làm chúng ta trẻ lại.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s