KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 05 Tháng hai. 2012

Tụ tập ở nhà bạn Đặng Phương Thảo




Tác giả: HaiNV

Mặc dù ở Paris, Pháp, từ mấy chục năm nay, nhưng hầu như năm nào bạn Đặng Phương Thảo, lớp Hóa học 70-76, cũng về thăm nhà một vài lần, chủ yếu vào dịp Tết Âm lịch. Mà lần nào cũng như lần nào, Thảo về nước là một dịp vui để bạn bè KGU tụ tập nhau (gọi đúng theo nghĩa của từ này). Nói thế có nghĩa là Thảo có biệt tài "tập hợp lực lượng", "hô" một tiếng là có đến hàng chục anh chị em bạn bè chạy đến với Thảo. Còn nhớ mấy lần gặp gỡ trước đây ở nhà Thắng - em trai của Thảo tại Hồ Tây, số người tham gia gặp gỡ cũng thường lên đến bốn năm chục người.

Lần này, Thảo mời đến nhà ở 23 Tôn Đản, ở Trung tâm Hà Nội, ngay cạnh Nhà hát lớn. Do có cuộc họp buổi chiều mãi đến 4h mới xong, tôi vội vàng đi lên phố. Đến nơi đã thấy moi người đã tụ hội đông đúc, bàn tiệc đã dọn xong, rượu vừa rót ra. Tôi liếc nhanh thấy có đến gần năm chục người. Có thể điểm qua các khuôn mặt anh chị em, bạn bè xem thế nào nhé, bắt đầu từ các bậc cao niên trở xuống: Chị Thục Anh là người lớn nhất, rồi đến K73 có anh Tánh, anh Thắng (từ TPHCM ra), anh Điền, anh CườngLV. K74 thì có anh HiềnVC, chị Bích Chi, chị Thục. K75 gồm: chị Lê Hoàng Hoa, chị Bạch Ngọc, chị Thư, chị Thu, chị Vãng, anh Cao Thế Hà, anh Lê Văn Ty. K76 của chúng tôi lần này khá đông: bên Hóa có Thủy, Thái Minh Sơn, bên Lý có Huy + Thủy,  Hùng, KhoaDT và Nam,  khoa Sinh chúng tôi có đôi Pha + Hạnh, Diệu, Thảo, TỵA, Mạnh và tôi. K77 cũng rất đông gồm các em BìnhNH, Bình Trần, Lan + phu quân là anh Quý, Vinh, BìnhP, HoaNT, An, Ánh Tuyết + phu quân Hoàng Anh  (từ TPHCM). Các năm 78-79-80 và trẻ hơn nữa có: em Thủy,  em HươngNT, Lê Tuấn, cặp đôi Hạnh + Nghị, em Khuất Minh Khoa, em LýTM, em NgọcNT. Không biết tôi có còn bỏ sót ai không, vì đông quá!

Mọi người nâng cốc, chúc tụng nhau rồi ăn uống, nói chuyện thật vui vẻ. Cuộc vui nào cũng trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc 4-5 tiếng đồng hồ trôi qua. Chúng tôi cám ơn, chia tay Thảo, chia tay bạn bè và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.    

P.S.  Tôi có đưa một số ảnh của phóng viên nghiệp dư HaiNV lên Album để mọi người cùng thưởng thức. Tuy nhiên, hôm qua có một anh bạn của Thảo là phó nháy có vẻ chuyên nghiệp với máy ảnh "khủng" chắc sẽ có nhiều ảnh đẹp hơn.


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 05-02-2012 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HaiNV
14/03/2012 18:36:58

Trưa thứ bảy, ngày 10 tháng 3, bọn mình lại được Thảo mời đến tụ tập lần 2 kể từ sau Tết. Lần này có được 3 bạn Hóa76 (Thảo, Sơn và Loan - lâu lắm mới gặp Loan), cặp Huy VL76 - Thủy và 4 đứa SV76 của mình là cặp Hạnh - Pha, ThảoNP và HảiNV. Sáng mình có việc bận, nên đến muộn, đã thấy các bạn tề tựu đông đủ. Ở đây bọn mình còn được gặp em Ngọc - dự bị KGU, sau đi học Sư phạm ở Moskva. Chiều muộn, HT Ngọc và phu nhân Nguyệt mới đi Hải Phòng về qua nhà Thảo, khi đó hầu hết mọi người đã về trước, chỉ còn Thảo, em Ngọc và mình ngồi "tiếp chuyện" vợ chồng Ngọc - Nguyệt. Mình không viết riêng về "sự kiện" này mà chỉ viết vài dòng nối vào bài viết "Tụ tập" ở nhà ThảoDP từ dịp Tết.






     



Từ: ManhNX
09/02/2012 22:33:17

Cám ơn bài phóng sự của Dr NV.Hải.


Bạn Thảo ở đâu cũng "hô" một tiếng là bạn bè KGU tụ tập.


Có các dịp gặp gỡ như thế anh chị em mới gặp lại nhau sau 10, 20 hoặc 30 năm (dù đều sống ở Hà Nội), như Anh L.V.Ty, Chị Bạch Ngọc (SV75), Anh C.T.Hà (CL75) ....


Vui, vui.


Đúng là khẩu hiệu của tôi đề ra là VLC (Vui Là Chính)


Bài thơ của HT Ngọc post lên rất hay.


N.X.Mạnh SV76



Từ: KhoaDT
07/02/2012 15:25:29

Bài thơ lục bát mộc mạc (của Người đi tìm cỏ may ???) nhưng nói đúng niềm suy nghĩ của mỗi chúng ta sau khi đến nhà Thảo về. Một cuộc hội ngộ mang nét thời sinh viên, ai đến là được phát ngay một bát & đôi đũa để nhập hội "chén và uống". Cám ơn nhà thơ XXX và ĐP Thảo nhé.


PS: Chỉ hơi buồn tối hôm đó tôi cùng với Cao Hà, Huy có ghé qua thăm NQ Dũng (OB75) còn được anh em ta biết đến với tên Dũng Đen, đang nằm BV Hữu nghị chờ một cuộc phẫu thuật đường tiêu hóa. Cầu trời cho mọi việc ổn thỏa và Dũng sẽ mau bình phục lại.      



07/02/2012 09:57:10

Một người dự đã có bài thơ sau nhân buổi gặp mặt, nhờ tôi post lên để các ACE thưởng thức.



Gặp gỡ



Qua thời gian khó bộn bề,


vẫn thương khi chị xa quê, xứ người!


Mỗi năm vài lần vui thôi,


Quê hương tụu bạn, một thời sinh viên!


Từ Nam, dăm người bạn hiền


Vì thương cái thủa xuân- miền ngây thơ,


Vì thương cái thủa dại khờ,


Ra Bắc ăn Tết, mộng mơ thủa nào!


Vài ba chục bạn tâm giao,


Sống ngay Hà Nội cùng ào đến đây,...


Mỗi người mỗi thức đủ đầy,


mỗi người mỗi vẻ ngất ngây men nồng!


Nhiều người đến cả vợ chồng,


nhiều người khoe ảnh vợ cùng con thơ,...


Vẫn đây những nét dại khờ,


vẫn đây say chút bến bờ trêu ngươi,


vẫn đây cái thủa đôi mươi,


má hồng ửng đỏ, người người trêu nhau,


vẫn đây cái vẻ hơi ngầu,


tao, mày, ta, tớ,... bao câu thân tình,


Vì chưng bạn hữu chúng mình,


vẫn là dân Kis của miền Kgu


Một tối tụ họp lu bù,


để chị Thảo bù cho đủ cả năm!


Món ăn nhiều cho cả trăm,


chuyện vui cũng thế say bằng cả xuân!


Bạn bè đều quá ngũ tuần,


Mà vui trẻ thế, như xuân đang về!


Chủ nhà xinh đẹp, trẻ ghê,


cứ như cô bé, tóc thề năm nao!


23 Tông Đản tối nào,


Còn trong tâm trí, xôn xao bạn bè!


Nhắn nhau đến hẹn lại về,


Trong năm để nhớ, bộn bề có nhau!



Từ: LuongNH
07/02/2012 00:43:44

Rất tiếc là tôi đi công tác không được tham dự buổi gặp ở nhà chị Thảo. Chị Thảo quả là có tài "triệu tập" bạn hữu, lại có được đội quân hâụ cần hùng hậu nên buổi gặp nào cũng để lại dấu ấn như bài của anh HảiNV đã mô tả.



Từ: NgocNT
06/02/2012 16:58:59

Em thật sự thấy vui khi tham dự (dù chỉ một lúc thôi!) gặp mặt với các anh chị nhân dịp đầu xuân. Cám ơn chị Thảo nhiều nhiều ạ! Cám ơn anh Hải cho em lên "trang nhất" như vậy! (Trộm vía! Nhìn các chị trẻ trung, chẳng khác gì em cả! ) nhưng hu, hu, (Em trông "đứng đắn" như các chị)! Chỉ tiếc là em chưa có thời gian làm quen được với các anh chị nhiều, mong rằng còn nhiều dịp khác ạ! Kính chúc các anh chị một năm mới hạnh phúc và luôn vui tươi, trẻ trung như vậy!


 



Từ: BaLX
05/02/2012 20:29:31

Thảo, chị biết bữa gặp mặt tại nhà em thế nào cũng rất đông đủ, nhưng chị ko nghĩ lại đông như vậy, một cuộc hội ngộ đầu xuân thật vui vẻ, đáng tiếc là dịp em về chị lại ko thể ra được, lâu lắm chị ko gặp Hoàng Hoa, chắc trông Hoa vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa chứ. Thôi chờ khi nào có dịp Thảo vào ĐN thì chị em mình gặp nhau vậy, lúc đó em về ở với chị, tối tối chị em mình có điều kiện tâm sự với nhau nhiều. Đầu xuân chúc em luôn vui, khỏe nhé.



Từ: HuyenBT
05/02/2012 18:06:37

 


 


 


 


 


Em biết ngày hôm qua có một góc HN ồn ã hẳn lên. Đợi chị Thảo kể, mà chắc chị ấy bận quá, chưa thấy thông tin gì. Em không được dự, nhưng lại được biết trước thực đôn của bữa tiệc. Em quan tâm nhất đến cái mẹt bánh đúc mắm tôm. Không biết bánh đúc bây giờ ngon bằng ngày xưa không? Em cũng không biết chị Thảo bố trí chỗ ngồi thế nào cho 50 người, có ai bị ngồi ghế treo không?


 Em chúc mừng các anh chị lại có một cuộc vui xuân như thế!


 


PS. Chị  Tuyết, anh Hoang Anh, anh Thắng ơi, mai vàng đợi mỏi mắt trong kia rồi! Còn nhớ đường về không đấy?


Chị Thảo, ra mà xem kìa, Paris lần đầu tiên ngap tuyết !



Từ: VinhDT
05/02/2012 14:59:09

Đầu năm có bao nhiêu cuộc gặp mà đến nhà chị Thảo vẫn đông vui, nhộn nhịp. Có những anh chị lâu lâu tôi mới được gặp đều có mặt ở đây như anh Cường, chị Hoàng Hoa, chị Diệu, chị Thủy. Nhóm hậu cần chúng tôi đến sớm nên thỏa sức chuyện trò. Hậu trường rôm rả không kém chiến trường. Hôm qua có bài thơ vẫn "ÍT" hay lắm mà chưa thấy các tác giả post lên.


@ anh Hải ơi, em phục tài thông kê của anh đấy, lần nào phóng sự của anh cũng có số liệu đầy đủ.  



Từ: HoaNT
05/02/2012 14:14:13

Cám ơn anh Hải NV đã có bài phóng sự và ảnh nóng hổi về cuộc gặp mặt vui vẻ có kỷ lục người KGU tụ tập tại nhà riêng. Phải công nhận là chị Thảo mát tay nên lúc nào lên tiếng mời là rất đông đảo ACE chúng ta náo nức đến ngay. Tài của chị Thảo ĐP là biết sử dụng, phân công đội quân giúp viẹc nữ khóa 77 răm rắp thực hiện nhiệm vụ chị giao một cách hoàn hảo. Rất vui và nhớ mãi những buổi gặp mặt mỗi khi chị Thảo về vì được gặp rất nhiều các ACE đặc biệt là các ACE Hóa các năm và các khoa Hóa, Lý, Sinh 76. Hiện nay em đang cầm thẻ nhớ của anh Dũng là bạn chị Thảo là phó nháy có máy ảnh  " khủng" có ống dài. Em sẽ post tiếp các ảnh ngày hôm qua. Đúng như chị Hạnh nói thương chị Thảo vì mọi người về hết để lại bãi chiến trường cùng với hội các anh VL 76 như Nam, Huy, Hùng... thì chắc lại đánh bài chuồn nhanh như năm xưa thôi mặc dù trước khi về bọn em đã giao nhiệm vụ cho anh Nam là người đến muộn nhất.


Chúc tất cả các ACE vui, khỏe mãi và hẹn gặp mặt ở các dịp khác của hội KGU yêu quý của chúng ta.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s