KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> BlueSky
Thứ bảy 02 Tháng hai. 2013

NGẮM CHÁU NGỦ




Tác giả: ThanhLK

Ngắm cháu ngủ

Thiên thần yêu quí của Bà

Ngày sinh của cháu cả nhà đều vui

Trong mơ mụ dạy cháu cười

Cái miệng chúm chím làm tươi lòng Bà

Muốn ăn cháu khóc oa oa

Âm thanh êm dịu ông bà thích nghe

Cháu ngủ cùng ngắm say mê

Cái mũi, cái mắt... tràn trề yêu thương

Ngắm cháu thấy trẻ lạ thường

Đất Trời Cây Cỏ – Thiên đường cháu yêu.

                             BlueSky, Hà Nội ngày 24/12/2012

 


Người post: ThanhLK

Ngày đăng: 02-02-2013 01:01






Xem 11 - 20 của tổng số 22 Comments



Từ: ThuyDTHuy
04/02/2013 09:19:00

Năm mới Quý Tỵ sắp đến, em chúc cả nhà anh Lương chị Thanh, các con trai, con dâu và các cháu luôn hạnh phúc và mọi điều may mắn.


Cháu nội đích tôn yêu quá. Chúc cháu hay ăn chóng lớn.



Từ: LuongNH
04/02/2013 01:55:50

Cám ơn ACE đã động viên. Cám ơn anh Tấn Định đã tặng bài thơ thật tuyệt. Từ chân dung cu Bi (từ của Kim Thu), anh liếc xéo sang chân dung ông bà nội cu Bi thật tài tình. Tết Quý Tỵ này thử nháy mắt xem sao.



Từ: Guest Kim Thu
03/02/2013 16:27:26

@Tuyết ơi, nhìn cu Bi , lại nhớ hôm Thu nhận được hình thằng cu đít-nhôm của Tuyết. Chả xinh quá ư?! Đến thằng cu cháu thứ hai, Thu phải thốt lên: Thằng anh là  quan văn, thì thằng em là quan võ, Tuyết ạ. Thu rất yêu con nít. Mong dài cà cổ ra mà chưa có cháu đây này. Cu Bi có cái mũi khá độc đáo, cao như mũi con nít tây. Hôm trước, nhìn thấy hình thằng cháu của PHN, hình như trong bài Ú òa, rồi đọc bài viết về cu cháu nội của Ngọc HT, Thu thích lắm. Thử tưởng tượng cuộc đời này không có những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, thơ ngây, những tiếng khóc oa oa của chúng nó, kể cả lúc khóc như xé vải, những câu hỏi ngộ nghĩnh, những trả lời hóm hỉnh, có cả ngây ngô đến bật cười, cuộc đời ấy thật tẻ nhạt, vô vị và hiu quạnh đến nhường nào - phần lớn đó là cuộc đời của những người dân phương tây, Âu, Mỹ. Lại lấy chó mèo, chim chóc làm ấm cúng mà thôi.


@ Anh Tấn Định:Nể anh quá. Từ chân dung cu Bi, anh cho người đọc thưởng thức luôn một bài thơ, mà cái thơ lục bát với ai, chứ với Thu thì càng cảm phục, vì khó lắm, nó phải vần. Thơ cho bé sơ sinh, mà Ông, Bà nó trong thơ tình tứ quá.



Từ: Guest Tấn Định
03/02/2013 14:52:18

Tự chế


*


Ông Nội yêu quý của Bà


Suốt ngày bế cháu cả nhà đều vui


Làm thơ, ngắm cháu, Bà cười


Thấy ông liếc xéo, là tươi lòng Bà


Muốn gì, cháu nói "oa oa"


Còn ông? Nháy mắt là Bà hỉu ngay


Ngắm cháu ngủ cứ mê say


Ông nội tranh thủ ngắm tay của Bà


Quý Tỵ ngấp nghé cửa nhà


Cháu yêu ngủ nhé! Ông Bà...cám ơn!


*


Quý mến tặng Ông bà Nội "chẻ".



Từ: TuyetHA
03/02/2013 13:21:29

@Thanh ơi, trông cu Bi yêu quá!



Từ: ThanhLK
02/02/2013 23:00:32

Cám ơn các ACE đã “còm” động viên bà nội của cháu Bi. Vì bà của Bi ngắm cháu yêu quá nên viết ra vài dòng gửi chợ KGU cho vui, bù lại những ngày qua bận quá không đi chợ thường xuyên được.


@ K.Thu: bạn hãy gửi thông tin cá nhân để Tuyết đăng ký vào mục “Bạn KGU”, sau đó bạn có thể tự post bài và còm bài được.


@ MinhCK: Cám ơn anh đã bình rất hay để động viên “tác thật” (em không dám tự gọi là tác giả). Đọc lời bình của anh em thấy thơ của mình cũng đáng để đăng, anh hỉ ?


@ KhánhT: anh Khánh ơi, bài văn vần này toàn “tả thực” đấy !


@ NghịPH: cám ơn nhé, mình đã sửa theo góp ý của TBT rồi..


 



Từ: CucNT
02/02/2013 17:13:55

Thật là tuyệt vời. Một bài thơ ngắn những đã gói trọn tất cả yêu thương, hạnh phúc của ông bà dành cho cháu.


Xin được chúc mừng anh chị Lương Thanh. Nhìn cháu yêu quá đi mất, làm em cứ muốn có cháu để bế chị Thanh ơi!



Từ: ChiNB
02/02/2013 16:42:54

Thơ viết lúc nửa đêm với biết bao tình cảm yêu thương với cháu nội. Nhìn ảnh bé thích quá Thanh ạ, bà nội chắc vất vả lắm nhưng tràn đầy niềm vui, cứ đọc qua bài thơ thì thấy ngay. Chúc mừng ông bà Lương-Thanh một lần nữa nhé.



Từ: NghiPH
02/02/2013 14:36:56

Chị BlueSky có bài Ngắm cháu ngủ tràn đầy tình yêu thương. Cái gì của cháu cũng đáng yêu, đáng quý. Ngay cả cái điệu khóc oa oa của cháu cũng rất dịu êm.


Xin "chữa" một chút: Cái miệng chúm chím làm tươi lòng Bà!


Chúc ông bà, bố mẹ cháu luôn khỏe, vui, hạnh phúc! Chúc cháu hay ăn, chóng lớn!



Từ: KhanhT
02/02/2013 13:46:17


Hay nhứt là cháu cười làm tươi lòng Bà là mụ dạy trong mơ. Cảm ơn Thanh có bài thơ hay vào dịp đón mừng năm mới, mừng cháu Ông Bà. Chúc cháu hay ăn chóng lớn, ngoan, "muốn ăn thì khóc oa oa, Âm thanh êm dịu ông bà thích nghe", làm cho ông bà trẻ thì cười, chúc bố mẹ cháu và Ô Bà Thanh Lương hạnh phúc.






Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s