KGU Tạo bài viết  
Most Comment

Dịch thơ
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 18/10/2012 - 1 comments
Nhân chuyện cô giáo dạy bình văn, nhà cháu thấy chuyện này xin hầu các Bác.
"Vợ trời đánh một tiếng chuông Canh gà húp vội mắc xương mấy lần" Thơ dịch từ tiếng Việt sang... tiếng Việt "Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương" (Thiên Mụ là vợ trời, thọ= sống nhiều năm= số nhiều) ... Chi tiết

Cho chim uống cà phê
Tác giả: Sưu tầm. - Ngày đăng: 12/10/2012 - 7 comments
   Hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng, anh chồng sơ ý làm đổ ly cà phê, vừa ướt cả quần, vừa bị nóng, anh ta bật đứng dậy đi vào trong, đúng lúc đó cô hàng xóm ghé sang, nhanh nhẩu cô hỏi thay cho lời chào:"Anh ăn xong rồi ạ!". "Đâu có, anh ấy cho chim uống cà phê!", cô vợ cũng nhanh không kém, trả lời ngay. "Anh nuôi chim gì mà lại uống cà phê? Lạ thế, cho em xem với". Vừa nói cô hàng xóm vừa rượt theo ông chủ nhà. Ông chủ nhà cuống cuồng chạy vào phòng...... Chi tiết

 

Bố em "ngoan" lắm!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 17/09/2012 - 2 comments
Có một chàng đi công tác nước ngoài về mua được chai rượu ngon và tút thuốc lá xịn. Chàng nói với người yêu chủ nhật tới sẽ đem đến biếu cha nàng. Vừa nghe thấy thế, cô người yêu bèn can: -         Anh ơi! Anh đừng mang đến biếu bố em! Bố em “ngoan” lắm!  Không rượu chè, thuốc lá gì đâu! -         Thật thế à. Bố anh bảo những người không rượu, không chè… thì… -         Thì… sao…? -        ...... Chi tiết

Đơn côi
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 12/09/2012 - 7 comments
Ra đường thì có bạn Về nhà chỉ mình tôi Nhìn dây phơi toàn váy Chiếc quần đùi đơn côi!... Chi tiết

Biến tấu của một câu ca dao qua cảm nhận của một chàng Tây
Tác giả: Suu tam - Ngày đăng: 04/09/2012 - 5 comments
Có anh sinh viên người Hungary sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh môn tiếng Việt. Cuối đợt nghiên cứu, trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh.   Đề văn ra như sau: "Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao: "Gió đưa cành trúc la đà/ Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương". Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt,...... Chi tiết

Ta bị lạc trong cái hầm rượu xứ Modavia này sao!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/09/2012 - 3 comments
Từ vũ trụ trở về, anh được cả thế giới tung hô, chúc mừng, vinh danh. Người Moldavia mời anh đến xứ sở của họ. Anh đã đến và được đón tiếp rất trọng thể. Người ta đưa anh đến Hầm rượu Cricova được tạo ra từ các hầm khai thác đá trắng để xây dựng các tòa nhà khắp xứ Moldavia, nhất là tại thủ đô Kisinhốp. Sau một chầu cùng uống 7 loại rượu nho chúc mừng nhà du hành vũ trụ,  chủ nhà nói: - Bây giờ chúng tôi về, còn người anh hùng cứ ở lại. Thích uống loại rượu nào,...... Chi tiết

Thất vọng
Tác giả: Sưu tầm (Cúc NT) - Ngày đăng: 09/08/2012 - 3 comments
  THẤT VỌNG   Đêm tân hôn, nàng dâu sụt sịt. Chàng rể hốt hoảng " sao thế em? anh đã làm gì khiến em thất vọng chăng? Nói cho anh biết đi! Đừng e ngại. Anh ơi! Tưởng mần răng hay ho hơn chứ mần ri thì cái hồi đi chăn bò em mần suốt. Hu! Hu!... Chi tiết

Theo trí nhớ
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 01/08/2012 - 3 comments
 Grace và Mary học cùng một trường. Cặp đôi này vừa có một kỳ nghỉ hè hết sức thú vị tại một miền quê. Tại đó họ còn làm quen với một họa sỹ tài ba cũng đang đi vẽ cảnh nông thôn. Ít lâu sau, trở về thành phố, họ nhận được nhận lời mời của ông họa sỹ này đến xem cuộc trưng bày tranh của ông ta. Lúc họ đến gần một bức tranh khỏa thân vẽ hết sức táo bạo. Grace không thể không nhận thấy cô gái trong tranh giống hệt cô bạn gái Mary của mình. - Mary... <cậu hổn hển>-...... Chi tiết

Dân Hà Nội khỏe thật!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 22/07/2012 - 2 comments
Hai bác nông dân ở một tỉnh ven Hà Nội tán chuyện với nhau: -         Dân Hà Nội khỏe thật. Chúng ta bán cho họ toàn là rau phun thuốc bảo vệ thực vật với nồng độ rất cao mà họ chẳng bị làm sao. Họ khỏe thật đấy! -          Đâu, dân Hà Nội đâu có khỏe. Hôm qua tôi đi qua một con phố. Cứ đi mấy bước lại thấy một nhà nghỉ. Chắc dân Hà Nội yếu lắm nên đi vài bước đã phải nghỉ rồi. Tôi thương họ quá!... Chi tiết

Đồ con lừa
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 21/07/2012 - 2 comments
Đồ con lừa !!! Chỉ có hai người trong một toa , trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà. Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Và để giết thời gian , người đàn bà bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn:“Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỐ CÂN ĐĨA

  Tác giả: TungDX | Comments: 61

- Нарочно не придумаешb

  Tác giả: TungDX | Comments: 28

- AI QUAN TRỌNG NHẤT

  Tác giả: TungDX | Comments: 25

- XỬ KIỆN

  Tác giả: TungDX | Comments: 24

- Đố 2: MẤY QUẢ TRỨNG

  Tác giả: TungDX | Comments: 22

- QUA SÔNG DU XUÂN 8/3

  Tác giả: TungDX | Comments: 21
.
s